Sự kiện Mỗi tuần một câu nói - Số 101

Tống Huy

Cựu TMod Cộng đồng
Thành viên
25 Tháng sáu 2018
4,084
7,241
691
19
Hà Tĩnh
THPT Lê Hữu Trác
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Trong cuộc đời của mỗi con người, người ta có thể đi đến nhiều nơi hay có nhiều nơi để đến nhưng duy nhất chỉ có một nơi để trở về đó chính là gia đình. Gia đình là duy nhất và thiêng liêng nhất với mỗi người, chỉ có tình cảm gia đình mới là thứ tình cảm vô điều kiện và vô cùng quan trọng, dù cuộc đời bạn có tốt đẹp đến đâu nhưng nếu không có gia đình thì đó vẫn chỉ là cuộc đời bất hạnh.

Moi_tuan_mot_cau_noi_101.png
Có thể nói gia đình chính là món quà tuyệt vời nhất mà mỗi con người chúng ta nhận được. Gia đình là nơi có những người thân yêu của chúng ta, những người thân yêu luôn cho chúng ta những tình yêu vô điều kiện và không đòi hỏi nhận lại. Cho ta một không gian sống để bước những bước đầu tiên trong cuộc đời, khi ta còn nhỏ, gia đình là nơi chăm sóc, nuôi dưỡng và che chở cho ta cho đến khi chúng ta lớn lên. Chỉ có tình cảm của những người trong gia đình mới là thứ tình cảm cho đi mà không cần nhận lại, nơi đó chan chứa bao nhiêu tình cảm thương yêu, đùm bọc và cao đẹp mà những người thân dành cho nhau.

Đến khi chúng ta trưởng thành rồi bước ra trường đời, có biết bao nhiêu những chông gai thử thách đang chờ đợi chúng ta ở phía trước. Sẽ có những lúc chúng ta thất bại, cũng sẽ có những lúc chúng ta gục ngã vì những áp lực cuộc sống, thì lúc đó gia đình vẫn luôn ở đó, những con người thân yêu vẫn đang chờ ta ở nhà, trở thành một điểm tựa vững chắc để chúng ta có thể vượt qua được những gian nan ấy…

Trong những ngày tháng dịch bệnh COVID-19, chúng ta có nhiều thời gian hơn bên cạnh gia đình. Hãy cố gắng dành nhiều thời gian hơn chút để ở bên gia đình để rồi cùng nhau trò chuyện, xem TV,....bởi vì:
"Gia đình không phải là một điều quan trọng, mà nó là tất cả mọi thứ”!
 
Last edited:

hoa du

Cựu TMod Cộng đồng
Thành viên
13 Tháng ba 2018
1,636
4,603
486
19
Thái Nguyên
THPT Nguyễn Huệ
Trong cuộc đời của mỗi con người, người ta có thể đi đến nhiều nơi hay có nhiều nơi để đến nhưng duy nhất chỉ có một nơi để trở về đó chính là gia đình. Gia đình là duy nhất và thiêng liêng nhất với mỗi người, chỉ có tình cảm gia đình mới là thứ tình cảm vô điều kiện và vô cùng quan trọng, dù cuộc đời bạn có tốt đẹp đến đâu nhưng nếu không có gia đình thì đó vẫn chỉ là cuộc đời bất hạnh.
BfL-ppL7kYX9qlf9tmO1oGfEStgQS27i3p4wbGIeDTVpM0BfvUuq2LlmFr-uem5OZgxxyOtcmAtmk8S9QBzKuIgM-kuK4ypYlE2mj2hNTsTiP2eTP9zJeLfzAuYmVpK00DLxefPK
Có thể nói gia đình chính là món quà tuyệt vời nhất mà mỗi con người chúng ta nhận được. Gia đình là nơi có những người thân yêu của chúng ta, những người thân yêu luôn cho chúng ta những tình yêu vô điều kiện và không đòi hỏi nhận lại. Cho ta một không gian sống để bước những bước đầu tiên trong cuộc đời, khi ta còn nhỏ, gia đình là nơi chăm sóc, nuôi dưỡng và che chở cho ta cho đến khi chúng ta lớn lên. Chỉ có tình cảm của những người trong gia đình mới là thứ tình cảm cho đi mà không cần nhận lại, nơi đó chan chứa bao nhiêu tình cảm thương yêu, đùm bọc và cao đẹp mà những người thân dành cho nhau.

Đến khi chúng ta trưởng thành rồi bước ra trường đời, có biết bao nhiêu những chông gai thử thách đang chờ đợi chúng ta ở phía trước. Sẽ có những lúc chúng ta thất bại, cũng sẽ có những lúc chúng ta gục ngã vì những áp lực cuộc sống, thì lúc đó gia đình vẫn luôn ở đó, những con người thân yêu vẫn đang chờ ta ở nhà, trở thành một điểm tựa vững chắc để chúng ta có thể vượt qua được những gian nan ấy…

Trong những ngày tháng dịch bệnh COVID-19, chúng ta có nhiều thời gian hơn bên cạnh gia đình. Hãy cố gắng dành nhiều thời gian hơn chút để ở bên gia đình để rồi cùng nhau trò chuyện, xem TV,....bởi vì:
"Gia đình không phải là một điều quan trọng, mà nó là tất cả mọi thứ”!
Đúng thật nhỉ?
Càng lớn mình càng thấy gia đình là một thứ gì đó rất thiêng liêng, ấm áp... Chỉ có ở trong vòng tay của bố mẹ mình mới có thể nhõng nhẽo, đòi hỏi. Chỉ có ở nhà, cùng gia đình mới có thể đùa vui, trêu chọc mấy đứa nhỏ... Chỉ có ở với gia đình mình mới có thể là chính bản thân mình :D
Đôi khi Hương muốn cứ sống mãi ở tuổi 16 này, vô lo, vô nghĩ và luôn được cạnh gia đình...
 

tdoien

Cựu TMod Cộng đồng
Thành viên
28 Tháng hai 2017
1,929
2,804
544
Nam Định
Trường Trung học Phổ thông Trực Ninh B.
Quả thực gia đình là điều gì đó vô cùng thiêng liêng, lúc nhỏ chúng ta muốn đi xa để thoát khỏi sự gò bó, muốn lên thành phố sinh sống, rồi bây giờ ta mới thực sự cảm nhận được điều quý giá hơn bao giờ hết ...
 
Top Bottom