- 12 Tháng mười một 2010
- 2,685
- 9,828
- 929
- Đắk Lắk


Tôi từng thay đổi công việc tới 4 lần trong 1 năm. Khi đó, nhiều người bảo tôi liều, có người bảo tôi đặt cuộc sống của mình lên một chiếc bàn cân bị hỏng số, có người lại nói rằng tôi đang làm điều đúng đắn.
Tôi chỉ cười, bởi chẳng ai hiểu được lý do của những thay đổi này ngoài bản thân tôi cả. Đấy đâu phải là thất bại. Đấy chỉ là tìm cho mình một hướng đi phù hợp với mình nhất thôi mà.
Khi đó, đã có lúc tôi đã nản lòng, thấy là cơ hội đang dần trôi tuột qua tay mình mà mình không biết trân trọng. Cảm giác chênh vênh khó tả lắm. Như đang đừng trên một tòa tháp cao mà không biết bao giờ mình sẽ ngã xuống vậy.
Rồi qua 1 năm, công việc đang dần ổn định và cuộc sống đang trở nên dễ dàng hơn. Tôi thấy hình như chẳng có gì là bất công ở đây cả. Mà chính là cuộc sống đang cho tôi nhiều hơn 1 cơ hội. Để cho tôi cố gắng và hoàn thiện qua từng ngày.
Mỗi ngày thức dậy tôi luôn tự hỏi mình sẽ làm gì ngày hôm nay, sẽ trải qua việc gì và gặp bao nhiêu người? Có gặp những khó khăn nào hay không? Nhưng rồi, 1 ngày đã trôi qua rất nhẹ nhàng. Khi chính tôi luôn là tôi, sống và làm việc hết mình, yêu thương hết mình... còn lỡ nếu có sai, thì làm lại, chả sao hết. Vì đâu có ai là hoàn hảo đúng không?
Vậy há gì mà ta phải mất niềm tin đúng không nào?
Vì: "Cuộc sống luôn cho bạn cơ hội thứ hai. Nó gọi là ngày mai"
Xem thêm:
Mỗi tuần 1 câu nói - Tuần 1
Mỗi tuần 1 câu nói - Tuần 2
Mỗi tuần 1 câu nói - Tuần 3
Mỗi tuần 1 câu nói - Tuần 4
Mỗi tuần 1 câu nói - Tuần 5
Mỗi tuần 1 câu nói - Tuần 6
Mỗi tuần 1 câu nói - Tuần 7
Mỗi tuần 1 câu nói - Tuần 8
Mỗi tuần 1 câu nói - Tuần 9
Mỗi tuần 1 câu nói - Tuần 10
Mỗi tuần 1 câu nói - Tuần 11
Mỗi tuần 1 câu nói - Tuần 12
Tôi chỉ cười, bởi chẳng ai hiểu được lý do của những thay đổi này ngoài bản thân tôi cả. Đấy đâu phải là thất bại. Đấy chỉ là tìm cho mình một hướng đi phù hợp với mình nhất thôi mà.
Khi đó, đã có lúc tôi đã nản lòng, thấy là cơ hội đang dần trôi tuột qua tay mình mà mình không biết trân trọng. Cảm giác chênh vênh khó tả lắm. Như đang đừng trên một tòa tháp cao mà không biết bao giờ mình sẽ ngã xuống vậy.
Rồi qua 1 năm, công việc đang dần ổn định và cuộc sống đang trở nên dễ dàng hơn. Tôi thấy hình như chẳng có gì là bất công ở đây cả. Mà chính là cuộc sống đang cho tôi nhiều hơn 1 cơ hội. Để cho tôi cố gắng và hoàn thiện qua từng ngày.
Mỗi ngày thức dậy tôi luôn tự hỏi mình sẽ làm gì ngày hôm nay, sẽ trải qua việc gì và gặp bao nhiêu người? Có gặp những khó khăn nào hay không? Nhưng rồi, 1 ngày đã trôi qua rất nhẹ nhàng. Khi chính tôi luôn là tôi, sống và làm việc hết mình, yêu thương hết mình... còn lỡ nếu có sai, thì làm lại, chả sao hết. Vì đâu có ai là hoàn hảo đúng không?
Vậy há gì mà ta phải mất niềm tin đúng không nào?
Vì: "Cuộc sống luôn cho bạn cơ hội thứ hai. Nó gọi là ngày mai"
Xem thêm:
Mỗi tuần 1 câu nói - Tuần 1
Mỗi tuần 1 câu nói - Tuần 2
Mỗi tuần 1 câu nói - Tuần 3
Mỗi tuần 1 câu nói - Tuần 4
Mỗi tuần 1 câu nói - Tuần 5
Mỗi tuần 1 câu nói - Tuần 6
Mỗi tuần 1 câu nói - Tuần 7
Mỗi tuần 1 câu nói - Tuần 8
Mỗi tuần 1 câu nói - Tuần 9
Mỗi tuần 1 câu nói - Tuần 10
Mỗi tuần 1 câu nói - Tuần 11
Mỗi tuần 1 câu nói - Tuần 12
Last edited by a moderator: