Sự kiện MTMCN Số 108 - Khi chọn im lặng thì đừng trông chờ ai đó hiểu bạn

Phạm Ngọc Thảo Vân

Cựu Phụ trách BP Cộng Đồng
Cu li diễn đàn
Thành viên
TMod xuất sắc nhất 2017
17 Tháng ba 2017
3,529
10,494
1,054
23
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Mình đã từng chọn cách im lặng trong những cuộc nói chuyện, khi ai đó cố gắng bắt chuyện hoặc tỏ ra là thấu hiểu mình. Đơn giản vì mình chưa tìm được cách mở lời, cảm thấy rụt rè, tự ti về bản thân, đại loại vậy.
Mình biết hiện tại khá nhiều bạn dần có thói quen im lặng. Trên thực tế, những người im lặng, họ thường có thương tổn do không được thấu hiểu đúng cách hoặc bị ngó lơ, thậm chí là đùa cợt. Cũng có rất nhiều người không hẳn là lạnh lùng ít nói, mà việc xã giao của họ là có nguyên tắc, có chọn lựa. Đối với người mình thích thì huyên thuyên không dứt, nhưng lại không hở ra một chữ với những người khác.

Mặc dù có nhiều lý do nhưng giữa những mối quan hệ, chúng ta đừng bao giờ chọn im lặng để thấu hiểu.
Bạn có thể chọn im lặng bản thân bình tĩnh hơn, để suy nghĩ cẩn thận hơn trước những điều diễn ra trước mắt. Đừng im lặng rồi đòi hỏi ai đó hiểu thấu chính mình, hay coi đó là cách chứng minh tình cảm hoặc sự quan tâm.
Tình cảm gia đình, tình bạn, ngay cả tình yêu. Bất kỳ mối quan hệ nào, họ không thể đọc hết những suy nghĩ của bạn khi bạn chọn im lặng. Ba mẹ sẽ chẳng thể hiểu hết những đứa con nếu con không bao giờ chia sẻ những suy nghĩ, cảm xúc của chính mình. Bạn bè chẳng thể "thân" nếu cứ mãi nói với nhau những câu xã giao thông thường mà chẳng chịu chia sẻ về bản thân.

Suy cho cùng, để phát triển mối quan hệ, hãy chọn mở lòng mình để thấu hiểu, đừng chọn im lặng, bạn nhé!

upload_2021-9-27_10-10-50.png
 

Attachments

  • MTMCN số 108.png
    MTMCN số 108.png
    71.3 KB · Đọc: 17,707

phamkimcu0ng

Cựu Kiểm soát viên
Thành viên
9 Tháng mười 2018
1,683
7,939
561
Cà Mau
Trường trung học cơ sở Nguyễn Thiện Thành
Mình đã từng chọn cách im lặng trong những cuộc nói chuyện, khi ai đó cố gắng bắt chuyện hoặc tỏ ra là thấu hiểu mình. Đơn giản vì mình chưa tìm được cách mở lời, cảm thấy rụt rè, tự ti về bản thân, đại loại vậy.
Mình biết hiện tại khá nhiều bạn dần có thói quen im lặng. Trên thực tế, những người im lặng, họ thường có thương tổn do không được thấu hiểu đúng cách hoặc bị ngó lơ, thậm chí là đùa cợt. Cũng có rất nhiều người không hẳn là lạnh lùng ít nói, mà việc xã giao của họ là có nguyên tắc, có chọn lựa. Đối với người mình thích thì huyên thuyên không dứt, nhưng lại không hở ra một chữ với những người khác.

Mặc dù có nhiều lý do nhưng giữa những mối quan hệ, chúng ta đừng bao giờ chọn im lặng để thấu hiểu.
Bạn có thể chọn im lặng bản thân bình tĩnh hơn, để suy nghĩ cẩn thận hơn trước những điều diễn ra trước mắt. Đừng im lặng rồi đòi hỏi ai đó hiểu thấu chính mình, hay coi đó là cách chứng minh tình cảm hoặc sự quan tâm.
Tình cảm gia đình, tình bạn, ngay cả tình yêu. Bất kỳ mối quan hệ nào, họ không thể đọc hết những suy nghĩ của bạn khi bạn chọn im lặng. Ba mẹ sẽ chẳng thể hiểu hết những đứa con nếu con không bao giờ chia sẻ những suy nghĩ, cảm xúc của chính mình. Bạn bè chẳng thể "thân" nếu cứ mãi nói với nhau những câu xã giao thông thường mà chẳng chịu chia sẻ về bản thân.

Suy cho cùng, để phát triển mối quan hệ, hãy chọn mở lòng mình để thấu hiểu, đừng chọn im lặng, bạn nhé!

Không ai có năng lực nhìn thấu suy nghĩ của nhau nên muốn gì thì phải nói, nói nhiều mới dần hiểu nhau và từ từ mọi thứ sẽ tốt hơn. Đừng cầu mong nhận được điều gì đó khi không sẵn sàng cho đi :D
Nhưng trong trường hợp đang nóng nảy thì em lựa chọn cách im lặng, nguôi giận rồi mới tiếp tục cuộc trò chuyện vì rất ít người có thể nói ra lời hay ý đẹp trong lúc bản thân đang tức giận và em cũng thế :D
Vậy nên hãy im lặng đúng lúc :>
 

temotojirimo12

Cưu TMod Cộng đồng | Cựu PCN CLB Lịch Sử
Thành viên
4 Tháng mười một 2018
1,503
4,901
496
19
Cà Mau
THPT Hồ Thị Kỷ
Mình đã từng chọn cách im lặng trong những cuộc nói chuyện, khi ai đó cố gắng bắt chuyện hoặc tỏ ra là thấu hiểu mình. Đơn giản vì mình chưa tìm được cách mở lời, cảm thấy rụt rè, tự ti về bản thân, đại loại vậy.
Mình biết hiện tại khá nhiều bạn dần có thói quen im lặng. Trên thực tế, những người im lặng, họ thường có thương tổn do không được thấu hiểu đúng cách hoặc bị ngó lơ, thậm chí là đùa cợt. Cũng có rất nhiều người không hẳn là lạnh lùng ít nói, mà việc xã giao của họ là có nguyên tắc, có chọn lựa. Đối với người mình thích thì huyên thuyên không dứt, nhưng lại không hở ra một chữ với những người khác.

Mặc dù có nhiều lý do nhưng giữa những mối quan hệ, chúng ta đừng bao giờ chọn im lặng để thấu hiểu.
Bạn có thể chọn im lặng bản thân bình tĩnh hơn, để suy nghĩ cẩn thận hơn trước những điều diễn ra trước mắt. Đừng im lặng rồi đòi hỏi ai đó hiểu thấu chính mình, hay coi đó là cách chứng minh tình cảm hoặc sự quan tâm.
Tình cảm gia đình, tình bạn, ngay cả tình yêu. Bất kỳ mối quan hệ nào, họ không thể đọc hết những suy nghĩ của bạn khi bạn chọn im lặng. Ba mẹ sẽ chẳng thể hiểu hết những đứa con nếu con không bao giờ chia sẻ những suy nghĩ, cảm xúc của chính mình. Bạn bè chẳng thể "thân" nếu cứ mãi nói với nhau những câu xã giao thông thường mà chẳng chịu chia sẻ về bản thân.

Suy cho cùng, để phát triển mối quan hệ, hãy chọn mở lòng mình để thấu hiểu, đừng chọn im lặng, bạn nhé!

im lặng hay không là do cách mà chúng ta lựa chọn có đôi khi bản thân muốn nói ra, nói hết ra những gì buồn bực để có người cảm thông nhưng lại sợ làm phiền, sợ chuyện của mình bị leak ra ngoài và nó ảnh hưởng đến nhiều thứ phải nói là rất nhiều hơn nữa dù có nói ra cũng chẳng ai thích hợp để ngồi lắng nghe hazzz.......
Nhưng dù sao thì nói ra vẫn hơn vậy nên hãy chọn đúng lúc, đúng thời điểm để nói ra nhé :D
 

congchuatuyet204

Cựu Mod Cộng đồng
Thành viên
TV BQT được yêu thích nhất 2016
12 Tháng mười một 2010
2,685
9,827
929
Đắk Lắk
Mọi mối quan hệ đều cần đến sự chia sẻ và việc đơn giản nhất để chia sẻ là nói chuyện :)
Nên việc để thấu hiểu 1 ai đó cũng phải cần đến những lần chia sẻ như thế.
Người ta hay có câu cửa miệng: không nói thì biết đâu mà lần :) nên muốn hay không muốn điều gì thì cũng phải mở lời ra để nói hết. Và điều tất nhiên là: k nói thì chẳng ai biết các em đang nghĩ gì :D
Chúc các em luôn ĐỦ!
 

Tống Huy

Cựu TMod Cộng đồng
Thành viên
25 Tháng sáu 2018
4,084
7,241
691
19
Hà Tĩnh
THPT Lê Hữu Trác
Mình đã từng chọn cách im lặng trong những cuộc nói chuyện, khi ai đó cố gắng bắt chuyện hoặc tỏ ra là thấu hiểu mình. Đơn giản vì mình chưa tìm được cách mở lời, cảm thấy rụt rè, tự ti về bản thân, đại loại vậy.
Mình biết hiện tại khá nhiều bạn dần có thói quen im lặng. Trên thực tế, những người im lặng, họ thường có thương tổn do không được thấu hiểu đúng cách hoặc bị ngó lơ, thậm chí là đùa cợt. Cũng có rất nhiều người không hẳn là lạnh lùng ít nói, mà việc xã giao của họ là có nguyên tắc, có chọn lựa. Đối với người mình thích thì huyên thuyên không dứt, nhưng lại không hở ra một chữ với những người khác.

Mặc dù có nhiều lý do nhưng giữa những mối quan hệ, chúng ta đừng bao giờ chọn im lặng để thấu hiểu.
Bạn có thể chọn im lặng bản thân bình tĩnh hơn, để suy nghĩ cẩn thận hơn trước những điều diễn ra trước mắt. Đừng im lặng rồi đòi hỏi ai đó hiểu thấu chính mình, hay coi đó là cách chứng minh tình cảm hoặc sự quan tâm.
Tình cảm gia đình, tình bạn, ngay cả tình yêu. Bất kỳ mối quan hệ nào, họ không thể đọc hết những suy nghĩ của bạn khi bạn chọn im lặng. Ba mẹ sẽ chẳng thể hiểu hết những đứa con nếu con không bao giờ chia sẻ những suy nghĩ, cảm xúc của chính mình. Bạn bè chẳng thể "thân" nếu cứ mãi nói với nhau những câu xã giao thông thường mà chẳng chịu chia sẻ về bản thân.

Suy cho cùng, để phát triển mối quan hệ, hãy chọn mở lòng mình để thấu hiểu, đừng chọn im lặng, bạn nhé!

Im lặng có thể là một cách tốt để suy nghĩ về những chuyện của mình, nhưng không đồng nghĩa với việc mọi người sẽ hiểu chuyện của bạn khi bạn im lặng. Nếu muốn ai đó hiểu bạn, hãy cố gắng trò chuyện nhiều hơn với mọi người, mở lòng nhiều hơn, tâm sự nhiều hơn. Nếu cảm thấy không thể tin tưởng mọi người đủ để chia sẻ thì có thể tìm một người bạn tốt để có thể mở lòng, cùng chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn. Khi mở lòng nhiều hơn, mọi người sẽ đón nhận những tâm sự của bạn nhiều hơn và bạn sẽ cảm thấy nói ra mọi thứ không có gì là khó, ngược lại sẽ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
 
Top Bottom