Sự kiện Mỗi tuần một câu nói - Số 102

hoa du

Cựu TMod Cộng đồng
Thành viên
13 Tháng ba 2018
1,636
4,603
486
19
Thái Nguyên
THPT Nguyễn Huệ
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Cuộc sống mỗi người vốn như chiếc thuyền bơi ngược dòng nước, chỉ có không ngừng nỗ lực mới có thể tới đích đến. Chúng ta cũng vậy, phải cố gắng vượt qua trở ngại và có lập trường kiên định thì mới có thể biến ước mơ thành hiện thực.

Rồi cuộc đời, ai cũng sẽ có những thăng trầm. Bạn buộc phải đối mặt với khó khăn, thử thách mà cuộc sống mang tới. Và sẽ có khi nó khiến bạn mệt lả đến mức muốn bỏ cuộc, buông xuôi quyết tâm thực hiện mục tiêu. Nhưng từ bỏ không phải là sự lựa chọn đúng đắn. Nếu dễ dàng từ bỏ mục tiêu, bạn sẽ không thể thành công được...

Hãy nhớ rằng thành công không bao giờ đến một cách dễ dàng. Muốn nếm trái ngọt thì phải là người gieo hạt, kiên nhẫn chăm sóc cây từng ngày và bảo vệ cái cây trước bão tố của cuộc đời.

upload_2021-8-19_10-19-35.png

Thành công không phải là một con đường rải đầy hoa hồng mà là một hành trình gập ghềnh, gian nan. Nếu xác định rõ mục tiêu, hiểu rõ thế mạnh và nguồn lực của bản thân, bạn sẽ tìm được con dành riêng cho bạn để đi tới đích đến mà bạn chọn.

Cuộc sống luôn có những khó khăn, gian khổ nhưng chỉ cần kiên trì và quyết tâm vượt qua thì nhất định tương lai tươi sáng sẽ chờ bạn! "Đường đi khó không phải vì ngăn sông cách núi . Mà khó vì lòng người ngại núi e sông."

 

Attachments

  • 102.png
    102.png
    149.7 KB · Đọc: 25
Last edited:

congchuatuyet204

Cựu Mod Cộng đồng
Thành viên
TV BQT được yêu thích nhất 2016
12 Tháng mười một 2010
2,685
9,827
929
Đắk Lắk
Nếu bạn thấy đường đi khó, có thể tìm thêm một người đồng hành, cùng lý tưởng, cùng mục đích, cùng suy nghĩ, thì chắc chắn rằng, cái "ngăn sông cách núi" đó sẽ có thêm lý do để bước tới, cũng chẳng còn "ngại núi e sông"!
Sẵn sàng đi, sẵn sàng làm bạn đồng hành, thì kết quả là những trái ngọt đang chờ đón bạn! Ngại gì không quyết tâm và cố gắng!

chúc bạn luôn ĐỦ! :D
 

temotojirimo12

Cưu TMod Cộng đồng | Cựu PCN CLB Lịch Sử
Thành viên
4 Tháng mười một 2018
1,503
4,901
496
19
Cà Mau
THPT Hồ Thị Kỷ
Cuộc sống mỗi người vốn như chiếc thuyền bơi ngược dòng nước, chỉ có không ngừng nỗ lực mới có thể tới đích đến. Chúng ta cũng vậy, phải cố gắng vượt qua trở ngại và có lập trường kiên định thì mới có thể biến ước mơ thành hiện thực.

Rồi cuộc đời, ai cũng sẽ có những thăng trầm. Bạn buộc phải đối mặt với khó khăn, thử thách mà cuộc sống mang tới. Và sẽ có khi nó khiến bạn mệt lả đến mức muốn bỏ cuộc, buông xuôi quyết tâm thực hiện mục tiêu. Nhưng từ bỏ không phải là sự lựa chọn đúng đắn. Nếu dễ dàng từ bỏ mục tiêu, bạn sẽ không thể thành công được...

Hãy nhớ rằng thành công không bao giờ đến một cách dễ dàng. Muốn nếm trái ngọt thì phải là người gieo hạt, kiên nhẫn chăm sóc cây từng ngày và bảo vệ cái cây trước bão tố của cuộc đời.

Thành công không phải là một con đường rải đầy hoa hồng mà là một hành trình gập ghềnh, gian nan. Nếu xác định rõ mục tiêu, hiểu rõ thế mạnh và nguồn lực của bản thân, bạn sẽ tìm được con dành riêng cho bạn để đi tới đích đến mà bạn chọn.

Cuộc sống luôn có những khó khăn, gian khổ nhưng chỉ cần kiên trì và quyết tâm vượt qua thì nhất định tương lai tươi sáng sẽ chờ bạn! "Đường đi khó không phải vì ngăn sông cách núi . Mà khó vì lòng người ngại núi e sông."

Cực kỳ đúng luôn á nha! trong cuộc sống của chúng ta không phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng một cách êm đẹp mà thay vào đó là sẽ có đầy những trông gai thử thách để bạn có thể vững bước hơn khi tiến về phía trước nhưng điều quan trọng ở đây là các bạn có dám bước đi qua những chông gai đó hay không? Nếu như các bạn dám bước qua thì xin chúc mừng bạn, bạn đã rất là giỏi luôn còn nếu không dám thì hãy cố lên đừng ngại núi e sông vì phía trước vẫn còn nhiều tốt đẹp đang chờ!!!!
Cố lên các bạn!
 

Phạm Ngọc Thảo Vân

Cựu Phụ trách BP Cộng Đồng
Cu li diễn đàn
Thành viên
TMod xuất sắc nhất 2017
17 Tháng ba 2017
3,529
10,494
1,054
23
Cuộc sống mỗi người vốn như chiếc thuyền bơi ngược dòng nước, chỉ có không ngừng nỗ lực mới có thể tới đích đến. Chúng ta cũng vậy, phải cố gắng vượt qua trở ngại và có lập trường kiên định thì mới có thể biến ước mơ thành hiện thực.

Rồi cuộc đời, ai cũng sẽ có những thăng trầm. Bạn buộc phải đối mặt với khó khăn, thử thách mà cuộc sống mang tới. Và sẽ có khi nó khiến bạn mệt lả đến mức muốn bỏ cuộc, buông xuôi quyết tâm thực hiện mục tiêu. Nhưng từ bỏ không phải là sự lựa chọn đúng đắn. Nếu dễ dàng từ bỏ mục tiêu, bạn sẽ không thể thành công được...

Hãy nhớ rằng thành công không bao giờ đến một cách dễ dàng. Muốn nếm trái ngọt thì phải là người gieo hạt, kiên nhẫn chăm sóc cây từng ngày và bảo vệ cái cây trước bão tố của cuộc đời.

Thành công không phải là một con đường rải đầy hoa hồng mà là một hành trình gập ghềnh, gian nan. Nếu xác định rõ mục tiêu, hiểu rõ thế mạnh và nguồn lực của bản thân, bạn sẽ tìm được con dành riêng cho bạn để đi tới đích đến mà bạn chọn.

Cuộc sống luôn có những khó khăn, gian khổ nhưng chỉ cần kiên trì và quyết tâm vượt qua thì nhất định tương lai tươi sáng sẽ chờ bạn! "Đường đi khó không phải vì ngăn sông cách núi . Mà khó vì lòng người ngại núi e sông."

Cũng giống như chị, hồi cấp 3 chị cứ ngây thơ nghĩ rằng thi tốt nghiệp xong vào đại học sẽ được tự do, thoải mái rồi vừa ra trường sẽ có công việc ổn định, đúng với đam mê của bản thân. Nhưng vào năm nhất chị mới biết đúng là cuộc sống tự lập, tự do chẳng dễ dàng gì. Chị biết bản thân còn nhiều thiếu sót nên vừa học vừa cố gắng tham gia clb, hoạt động ngoại khóa để trau dồi thêm kỹ năng. Có những ngày chạy sự kiện 10-11h đêm mới về tới phòng, chưa ăn gì, tay chân rã rời thì thấy các bạn mình đang ở phòng trò chuyện vui vẻ, cảm giác vừa mệt vừa tủi thân. Thế nhưng chị vẫn luôn có lòng tin mọi cố gắng sẽ được đền đáp. Nếu không giỏi thì bản thân phải cố gắng gấp nhiều lần người khác, chỉ có vậy mới đạt được thành công mà mình mong đợi!
 

Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9

Cựu TMod Sinh học
Thành viên
5 Tháng một 2019
2,608
6,251
606
20
Lâm Đồng
Trường THPT Bảo Lộc
Thật ra đường đi không hề khó chỉ là lòng chúng ta kiên định đến đâu. Tại sao ngày xưa đường dốc, đường rừng mà các chiến sĩ bộ đội vẫn hành quân được? Tại sao trên biển khó đi đến thế người ta vẫn điều khiển được xe trên đó? Tại sao những người đam mê tốc độ vẫn chinh phục mọi địa hình trên con xe của mình? Trước khi là một nhà khoa học, nhà vật lí học vĩ đại thì Edison đã thất bại bao nhiêu lần? Trước khi trở thành họa sĩ tài ba Leonardo Da Vinci đã mất bao nhiêu năm?
Nói chung chỉ cần tâm đủ vững, nhiệt huyết vẫn còn, ta không ngại khó, vẫn mang sức trẻ đó ra để chinh phục thì ắt có khó mấy cũng vượt qua!
 

hoa du

Cựu TMod Cộng đồng
Thành viên
13 Tháng ba 2018
1,636
4,603
486
19
Thái Nguyên
THPT Nguyễn Huệ
Nếu bạn thấy đường đi khó, có thể tìm thêm một người đồng hành, cùng lý tưởng, cùng mục đích, cùng suy nghĩ, thì chắc chắn rằng, cái "ngăn sông cách núi" đó sẽ có thêm lý do để bước tới, cũng chẳng còn "ngại núi e sông"!
Sẵn sàng đi, sẵn sàng làm bạn đồng hành, thì kết quả là những trái ngọt đang chờ đón bạn! Ngại gì không quyết tâm và cố gắng!

chúc bạn luôn ĐỦ! :D
:D
Vầy là chắc sắp tới em phải kiếm 1 người đồng hành rồi :D
Cực kỳ đúng luôn á nha! trong cuộc sống của chúng ta không phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng một cách êm đẹp mà thay vào đó là sẽ có đầy những trông gai thử thách để bạn có thể vững bước hơn khi tiến về phía trước nhưng điều quan trọng ở đây là các bạn có dám bước đi qua những chông gai đó hay không? Nếu như các bạn dám bước qua thì xin chúc mừng bạn, bạn đã rất là giỏi luôn còn nếu không dám thì hãy cố lên đừng ngại núi e sông vì phía trước vẫn còn nhiều tốt đẹp đang chờ!!!!
Cố lên các bạn!
Đúng nhỉ? Phải kiên trì và quyết tâm thì mới có thể bước qua được chông gai!
Cũng giống như chị, hồi cấp 3 chị cứ ngây thơ nghĩ rằng thi tốt nghiệp xong vào đại học sẽ được tự do, thoải mái rồi vừa ra trường sẽ có công việc ổn định, đúng với đam mê của bản thân. Nhưng vào năm nhất chị mới biết đúng là cuộc sống tự lập, tự do chẳng dễ dàng gì. Chị biết bản thân còn nhiều thiếu sót nên vừa học vừa cố gắng tham gia clb, hoạt động ngoại khóa để trau dồi thêm kỹ năng. Có những ngày chạy sự kiện 10-11h đêm mới về tới phòng, chưa ăn gì, tay chân rã rời thì thấy các bạn mình đang ở phòng trò chuyện vui vẻ, cảm giác vừa mệt vừa tủi thân. Thế nhưng chị vẫn luôn có lòng tin mọi cố gắng sẽ được đền đáp. Nếu không giỏi thì bản thân phải cố gắng gấp nhiều lần người khác, chỉ có vậy mới đạt được thành công mà mình mong đợi!
Cố gắng lên chị! Em tin chị sẽ làm được mà :D
Thật ra đường đi không hề khó chỉ là lòng chúng ta kiên định đến đâu. Tại sao ngày xưa đường dốc, đường rừng mà các chiến sĩ bộ đội vẫn hành quân được? Tại sao trên biển khó đi đến thế người ta vẫn điều khiển được xe trên đó? Tại sao những người đam mê tốc độ vẫn chinh phục mọi địa hình trên con xe của mình? Trước khi là một nhà khoa học, nhà vật lí học vĩ đại thì Edison đã thất bại bao nhiêu lần? Trước khi trở thành họa sĩ tài ba Leonardo Da Vinci đã mất bao nhiêu năm?
Nói chung chỉ cần tâm đủ vững, nhiệt huyết vẫn còn, ta không ngại khó, vẫn mang sức trẻ đó ra để chinh phục thì ắt có khó mấy cũng vượt qua!
Đúng rồi anh nhỉ? Khi đọc lại bài em cũng nghĩ đến 1 bài thơ của Bác: "Không có việc gì khó
Chỉ sợ lòng không bền
Đào núi và lấp biển
Quyết chí ắt làm nên."​
Dù khó khăn cỡ nào thì chắc chắn cũng có cách giải quyết thôi, nên là đừng nản lòng rồi sẽ đạt được thành công! :D
 

Khải KIllar

Học sinh tiến bộ
Thành viên
21 Tháng bảy 2018
303
2,595
276
19
An Giang
Quản Cơ Thành
:D
Vầy là chắc sắp tới em phải kiếm 1 người đồng hành rồi :D

Đúng nhỉ? Phải kiên trì và quyết tâm thì mới có thể bước qua được chông gai!

Cố gắng lên chị! Em tin chị sẽ làm được mà :D

Đúng rồi anh nhỉ? Khi đọc lại bài em cũng nghĩ đến 1 bài thơ của Bác: "Không có việc gì khó
Chỉ sợ lòng không bền
Đào núi và lấp biển
Quyết chí ắt làm nên."​
Dù khó khăn cỡ nào thì chắc chắn cũng có cách giải quyết thôi, nên là đừng nản lòng rồi sẽ đạt được thành công! :D
m cũng nên tìm người đồng hành kia :D
 
Top Bottom