Sự kiện Mỗi tuần một câu nói - Số 103

hoa du

Cựu TMod Cộng đồng
Thành viên
13 Tháng ba 2018
1,636
4,603
486
19
Thái Nguyên
THPT Nguyễn Huệ
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Thanh xuân (danh từ): là khoảng thời gian tươi đẹp nhất của cuộc đời...

Với nhiều người, thanh xuân là những ngày đêm dùi mài kinh sử để xây dựng ước mơ cũng có khi là những kỷ niệm cất giấu trong tà áo trắng hay trong những ca khúc viết về tuổi học trò thân thương.

Thanh xuân còn là tạm biệt bố mẹ, hăm hở xách vali đến một nơi thật xa, để rồi nhận ra rằng gia đình mới là bến đỗ bình yên nhất và chuyện phải trưởng thành chưa bao giờ dễ dàng.

Thanh xuân đôi lúc là những khó khăn đầu đời bởi những khát khao, đam mê, nổi loạn của tuổi trẻ và những rung động của tình yêu đầu đời… Cũng là trải nghiệm không thể nào quên của đời người…

upload_2021-8-23_6-44-49.png

Cuộc vui nào rồi cũng có hồi kết, và rằng:
"Xuân đương tới nghĩa là xuân đương qua,
Xuân còn non, nghĩa là xuân sẽ già..."
Mỗi người chỉ có một tuổi thanh xuân và nó cũng chỉ là hữu hạn mà thôi...

Đừng lãng phí thanh xuân của bản thân… Hãy trân quý nó! Bởi những trải nghiệm mà thanh xuân đem lại là những trải nghiệm quý giá nhất của cuộc đời mỗi người… Trải qua được những trắc trở của thanh xuân, bạn mới có thể trưởng thành…

Cháy hết mình với đam mê của bản thân và đừng ngần ngại thử sức với những điều mới mẻ. Hãy nhớ: “Thanh xuân, là trải nghiệm để trưởng thành!

 
Last edited:

congchuatuyet204

Cựu Mod Cộng đồng
Thành viên
TV BQT được yêu thích nhất 2016
12 Tháng mười một 2010
2,685
9,827
929
Đắk Lắk
với chị thì HMF cũng là một quãng thanh xuân ấm áp.
đấy là nơi chị được học hỏi nhiều điều, là nơi gặp những người bạn, người anh, người chị tốt.
Là quãng thời gian chị được quyền dại khờ, được phép sai, được phép lầm lỡ để rồi có chị của hôm nay: Trưởng thành, mạnh mẽ và chín chắn như bây giờ.
Thanh xuân như một bước đệm để mỗi chúng ta nếu có sai thì đc quyền sửa chữa lại ở những ngày sau. Nhưng những lúc vô tư, ngây ngốc đó sẽ luôn là một ký ức đẹp mà ta khó mà quên được, để nhắc nhớ ta về những người bạn cũ, những con đường quen.
 

Tiểu thư ngốk

Học sinh tiến bộ
Thành viên
12 Tháng mười 2017
584
1,056
204
20
Nghệ An
Thanh xuân (danh từ): là khoảng thời gian tươi đẹp nhất của cuộc đời...

Với nhiều người, thanh xuân là những ngày đêm dùi mài kinh sử để xây dựng ước mơ cũng có khi là những kỷ niệm cất giấu trong tà áo trắng hay trong những ca khúc viết về tuổi học trò thân thương.

Thanh xuân còn là tạm biệt bố mẹ, hăm hở xách vali đến một nơi thật xa, để rồi nhận ra rằng gia đình mới là bến đỗ bình yên nhất và chuyện phải trưởng thành chưa bao giờ dễ dàng.

Thanh xuân đôi lúc là những khó khăn đầu đời bởi những khát khao, đam mê, nổi loạn của tuổi trẻ và những rung động của tình yêu đầu đời… Cũng là trải nghiệm không thể nào quên của đời người…


Cuộc vui nào rồi cũng có hồi kết, và rằng:
"Xuân đương tới nghĩa là xuân đương qua,
Xuân còn non, nghĩa là xuân sẽ già..."
Mỗi người chỉ có một tuổi thanh xuân và nó cũng chỉ là hữu hạn mà thôi...

Đừng lãng phí thanh xuân của bản thân… Hãy trân quý nó! Bởi những trải nghiệm mà thanh xuân đem lại là những trải nghiệm quý giá nhất của cuộc đời mỗi người… Trải qua được những trắc trở của thanh xuân, bạn mới có thể trưởng thành…

Cháy hết mình với đam mê của bản thân và đừng ngần ngại thử sức với những điều mới mẻ. Hãy nhớ: “Thanh xuân, là trải nghiệm để trưởng thành!
Thanh xuân là từng nhịp bước đi của những tháng ngày rực rỡ và tươi xanh. Là đóa hoa tỏa hương nhất, là làn gió dịu dàng nhất hay là cơn giông bão mạnh mẽ nhất. Tuổi trẻ được lựa chọn, liệu có bao nhiêu người đã hết mình để tìm thấy dấu ấn thanh xuân?
 

Phạm Ngọc Thảo Vân

Cựu Phụ trách BP Cộng Đồng
Cu li diễn đàn
Thành viên
TMod xuất sắc nhất 2017
17 Tháng ba 2017
3,529
10,494
1,054
23
Thanh xuân là từng nhịp bước đi của những tháng ngày rực rỡ và tươi xanh. Là đóa hoa tỏa hương nhất, là làn gió dịu dàng nhất hay là cơn giông bão mạnh mẽ nhất. Tuổi trẻ được lựa chọn, liệu có bao nhiêu người đã hết mình để tìm thấy dấu ấn thanh xuân?
Một câu hỏi rất ý nghĩa. Tuổi trẻ nhiều bồng bột nhưng cũng rất quyết đoán và táo bạo, dám nghĩ và dám làm nhiều điều mà ở cái tuổi chững chạc sau này còn đắn đo. Đúng là tuổi trẻ là thanh xuân tươi đẹp, nhưng quả thật rất ít người dám hết mình theo đuổi nó. Bản thân chị cũng vậy. Chị luôn tự nhủ sẽ sống hết mình và theo đuổi khát khao của bản thân nhưng đến một giai đoạn khó khăn, vấp ngã nhất định thì bản thân chị hay giữ lại 1 ít cho bản thân để đối diện với hiện thực. Hay còn gọi là không đủ can đảm nhỉ? :D
 
Top Bottom