Sự kiện Mỗi tuần 1 câu nói - Tuần 72

Tống Huy

Cựu TMod Cộng đồng
Thành viên
25 Tháng sáu 2018
4,084
7,241
691
19
Hà Tĩnh
THPT Lê Hữu Trác
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

"Đừng như cốc nước nhỏ, hãy là mặt hồ lớn!"
untitled-1-png.124995

Con người luôn có những điều buồn phiền trong cuộc sống. Đôi lúc, chúng ta cảm thấy chán nản như
chàng trai trẻ trong câu chuyện trên đây. Nhưng chúng ta phải nhân ra rằng: nỗi buồn của chúng ta chỉ như hạt muối thả đại dương rộng lớn. Quan trọng, là tùy thuộc ở cách tiếp nhận và giải quyết vấn đề.


Khi chúng ta gặp phải những điều buồn phiền, con người thường hay chán nản, trách móc về cuộc đời và số phận của mình. Lúc đó, chúng ta thấy cuộc đời mình thật bất hạnh. Khi đó, chúng ta đang thu hẹp tâm hồn lại, như một cốc nước vậy. Khi đó, nỗi buồn là những hạt muối, khi chúng ta uống nước vào sẽ cảm thấy mặn chát như sự chán nản vậy. Nhưng nếu chúng ta nhìn rộn hơn, nhìn vào những người xung quanh mình, hẳn bạn sẽ thấy mình còn may mắn hơn rất nhiều người. Rồi lại nhìn vào bản thân mình, bạn sẽ thấy mình còn có rất nhiều thứ đáng để vui. Lúc đó, bạn sẽ thấy nỗi buồn của chúng ta chỉ là một giọt nước vô cùng bé nhỏ giữa đại dương rộng lớn. Và khi đó, tâm hồn bạn đang rộng lớn như một hồ nước, những hạt muối nỗi buồn cũng không làm mặn được hồ nước ấy.

Nếu tâm hồn bạn là một hồ nước, bạn sẽ thấy luôn lạc quan và yêu đời. Mỗi sáng thức dậy cũng luôn cảm thấy tràn trề sức sống và thoải mái đón chào một ngày mới. Khi đó, bạn luôn tìm được niềm vui trong cuộc sống và cách giải quyết những khó khăn trong cuộc sống. Còn nếu tâm hồn bạn chỉ là một cốc nước nhỏ, dù cuộc sống của bạn có sung sướng, nhàn hạ đến đâu bạn cũng không tìm được niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống. Và mỗi ngày qua đi, bạn chỉ tự tìm đến phiền não cho mình mà thôi. Hãy là một hồ nước để tận hưởng cuộc sống này cho thật tốt nhé!

Những người có tâm hồn rộng mở giống như một hồ nước thì nỗi buồn không làm họ mất đi niềm vui và sự yêu đời. Nhưng với những người tâm hồn chỉ nhỏ như một cốc nước họ sẽ tự biến cuộc sống của mình trở thành đắng chát và chẳng bao giờ học được điều gì có ích. Bởi vậy, trong cuộc sống, khi gặp phải bất kì trở lực nào, thay vì đau đớn, chán nản, cách tốt nhất con có thể làm là hãy giải tỏa cảm giác của mình. Hãy chia sẻ nỗi buồn, nghĩ cách để giải quyết vấn đề chứ đừng nghĩ tới những cảm xúc tiêu cực. Đừng như cốc nước nhỏ, hãy là mặt hồ lớn!
(Tâm sự của một bạn gửi về HMF Confession)
 
Last edited by a moderator:

Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9

Cựu TMod Sinh học
Thành viên
5 Tháng một 2019
2,608
6,251
606
20
Lâm Đồng
Trường THPT Bảo Lộc
"Đừng như cốc nước nhỏ, hãy là mặt hồ lớn!"
untitled-1-png.124995

Con người luôn có những điều buồn phiền trong cuộc sống. Đôi lúc, chúng ta cảm thấy chán nản như
chàng trai trẻ trong câu chuyện trên đây. Nhưng chúng ta phải nhân ra rằng: nỗi buồn của chúng ta chỉ như hạt muối thả đại dương rộng lớn. Quan trọng, là tùy thuộc ở cách tiếp nhận và giải quyết vấn đề.


Khi chúng ta gặp phải những điều buồn phiền, con người thường hay chán nản, trách móc về cuộc đời và số phận của mình. Lúc đó, chúng ta thấy cuộc đời mình thật bất hạnh. Khi đó, chúng ta đang thu hẹp tâm hồn lại, như một cốc nước vậy. Khi đó, nỗi buồn là những hạt muối, khi chúng ta uống nước vào sẽ cảm thấy mặn chát như sự chán nản vậy. Nhưng nếu chúng ta nhìn rộn hơn, nhìn vào những người xung quanh mình, hẳn bạn sẽ thấy mình còn may mắn hơn rất nhiều người. Rồi lại nhìn vào bản thân mình, bạn sẽ thấy mình còn có rất nhiều thứ đáng để vui. Lúc đó, bạn sẽ thấy nỗi buồn của chúng ta chỉ là một giọt nước vô cùng bé nhỏ giữa đại dương rộng lớn. Và khi đó, tâm hồn bạn đang rộng lớn như một hồ nước, những hạt muối nỗi buồn cũng không làm mặn được hồ nước ấy.

Nếu tâm hồn bạn là một hồ nước, bạn sẽ thấy luôn lạc quan và yêu đời. Mỗi sáng thức dậy cũng luôn cảm thấy tràn trề sức sống và thoải mái đón chào một ngày mới. Khi đó, bạn luôn tìm được niềm vui trong cuộc sống và cách giải quyết những khó khăn trong cuộc sống. Còn nếu tâm hồn bạn chỉ là một cốc nước nhỏ, dù cuộc sống của bạn có sung sướng, nhàn hạ đến đâu bạn cũng không tìm được niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống. Và mỗi ngày qua đi, bạn chỉ tự tìm đến phiền não cho mình mà thôi. Hãy là một hồ nước để tận hưởng cuộc sống này cho thật tốt nhé!

Những người có tâm hồn rộng mở giống như một hồ nước thì nỗi buồn không làm họ mất đi niềm vui và sự yêu đời. Nhưng với những người tâm hồn chỉ nhỏ như một cốc nước họ sẽ tự biến cuộc sống của mình trở thành đắng chát và chẳng bao giờ học được điều gì có ích. Bởi vậy, trong cuộc sống, khi gặp phải bất kì trở lực nào, thay vì đau đớn, chán nản, cách tốt nhất con có thể làm là hãy giải tỏa cảm giác của mình. Hãy chia sẻ nỗi buồn, nghĩ cách để giải quyết vấn đề chứ đừng nghĩ tới những cảm xúc tiêu cực. Đừng như cốc nước nhỏ, hãy là mặt hồ lớn!
Nhưng câu hỏi là sẽ cần làm gì để là mặt hồ lớn trong khi mình chỉ đang là 1 phần trong cốc nước nhỏ?
Và đôi khi mở rộng mình ra thì có mệt hay không?
Làm hồ nước lớn có mệt không nhỉ?
 

Phạm Ngọc Thảo Vân

Cựu Phụ trách BP Cộng Đồng
Cu li diễn đàn
Thành viên
TMod xuất sắc nhất 2017
17 Tháng ba 2017
3,529
10,494
1,054
23
Nhưng câu hỏi là sẽ cần làm gì để là mặt hồ lớn trong khi mình chỉ đang là 1 phần trong cốc nước nhỏ?
Và đôi khi mở rộng mình ra thì có mệt hay không?
Làm hồ nước lớn có mệt không nhỉ?
Việc cần làm là thay đổi suy nghĩ, thay đổi hành động. Cuộc đời này nhiều trải nghiệm lắm, phải mở rộng tâm hồn, thử nhiều cách, nhìn nhiều hướng thì mới biết được đâu là giá trị đích thực.
Còn trẻ đừng sợ mệt, mệt hôm nay nhưng sẽ đem lại nhiều điều cho hôm sau. Đừng bao giờ ngại làm!
 

HĐN•Yii♥

Học sinh mới
Thành viên
28 Tháng tám 2019
26
46
6
Quảng Nam
Fort_Hood_NTN<3
"Đừng như cốc nước nhỏ, hãy là mặt hồ lớn!"
untitled-1-png.124995

Con người luôn có những điều buồn phiền trong cuộc sống. Đôi lúc, chúng ta cảm thấy chán nản như
chàng trai trẻ trong câu chuyện trên đây. Nhưng chúng ta phải nhân ra rằng: nỗi buồn của chúng ta chỉ như hạt muối thả đại dương rộng lớn. Quan trọng, là tùy thuộc ở cách tiếp nhận và giải quyết vấn đề.


Khi chúng ta gặp phải những điều buồn phiền, con người thường hay chán nản, trách móc về cuộc đời và số phận của mình. Lúc đó, chúng ta thấy cuộc đời mình thật bất hạnh. Khi đó, chúng ta đang thu hẹp tâm hồn lại, như một cốc nước vậy. Khi đó, nỗi buồn là những hạt muối, khi chúng ta uống nước vào sẽ cảm thấy mặn chát như sự chán nản vậy. Nhưng nếu chúng ta nhìn rộn hơn, nhìn vào những người xung quanh mình, hẳn bạn sẽ thấy mình còn may mắn hơn rất nhiều người. Rồi lại nhìn vào bản thân mình, bạn sẽ thấy mình còn có rất nhiều thứ đáng để vui. Lúc đó, bạn sẽ thấy nỗi buồn của chúng ta chỉ là một giọt nước vô cùng bé nhỏ giữa đại dương rộng lớn. Và khi đó, tâm hồn bạn đang rộng lớn như một hồ nước, những hạt muối nỗi buồn cũng không làm mặn được hồ nước ấy.

Nếu tâm hồn bạn là một hồ nước, bạn sẽ thấy luôn lạc quan và yêu đời. Mỗi sáng thức dậy cũng luôn cảm thấy tràn trề sức sống và thoải mái đón chào một ngày mới. Khi đó, bạn luôn tìm được niềm vui trong cuộc sống và cách giải quyết những khó khăn trong cuộc sống. Còn nếu tâm hồn bạn chỉ là một cốc nước nhỏ, dù cuộc sống của bạn có sung sướng, nhàn hạ đến đâu bạn cũng không tìm được niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống. Và mỗi ngày qua đi, bạn chỉ tự tìm đến phiền não cho mình mà thôi. Hãy là một hồ nước để tận hưởng cuộc sống này cho thật tốt nhé!

Những người có tâm hồn rộng mở giống như một hồ nước thì nỗi buồn không làm họ mất đi niềm vui và sự yêu đời. Nhưng với những người tâm hồn chỉ nhỏ như một cốc nước họ sẽ tự biến cuộc sống của mình trở thành đắng chát và chẳng bao giờ học được điều gì có ích. Bởi vậy, trong cuộc sống, khi gặp phải bất kì trở lực nào, thay vì đau đớn, chán nản, cách tốt nhất con có thể làm là hãy giải tỏa cảm giác của mình. Hãy chia sẻ nỗi buồn, nghĩ cách để giải quyết vấn đề chứ đừng nghĩ tới những cảm xúc tiêu cực. Đừng như cốc nước nhỏ, hãy là mặt hồ lớn!
(Tâm sự của một bạn gửi về HMF Confession)
Nhưng có thể từ một cốc nước nhỏ trở thành mặt hồ lớn thực sự không dễ chút nào đối với nhiều người vì họ sợ. Họ sợ sẽ mất tất cả khi cố gắng trở thành mặt hồ lớn.
 
Top Bottom