Sự kiện Mỗi tuần 1 câu nói - Tuần 57

Phạm Ngọc Thảo Vân

Cựu Phụ trách BP Cộng Đồng
Cu li diễn đàn
Thành viên
TMod xuất sắc nhất 2017
17 Tháng ba 2017
3,529
10,494
1,054
23
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Tôi đã đừng nghe cô giáo của mình nhắc đi nhắc lại nhiều lần câu: "Không có gì là chắc chắn. Chỉ có một điều chắc chắn là không có gì chắc chắn."

Kể cả nếu bạn mua bảo hiểm, có gì bảo đảm rằng tương lai bạn sẽ gặp chuyện gì đó không? Và cũng có gì bảo đảm rằng nếu lỡ may như vậy thì bảo hiểm sẽ trả cho bạn số tiền bạn muốn. Ai biết được tương lai nền kinh tế sẽ ra sao, lạm phát ở mức bao nhiêu, bảo hiểm có làm ăn thất bát, hay thậm chí họ sẽ quỵt bạn? Không có gì là chắc chắn cả.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa bạn không nên mua bảo hiểm. Buông xuôi tất cả mọi thứ và cứ thế sống qua ngày để rồi chờ đến một thời điểm trong tương lai, bạn sẽ bước sang một thế giới khác (có thể là màu hồng hoặc một màu nào đó). Mặc dù trên đời không có gì là chắc chắn cả. Không có gì được gọi là “bảo đảm” cho thành công mà bạn muốn đạt được, cho niềm tin và động lực rằng bạn sẽ tạo ra thứ gì đó giá trị trong tương lai. Nhưng bạn vẫn hãy tiếp tục cho dù có nhận được bất cứ kết quả nào hay có chuyện gì xảy ra đi nữa. Hãy dám chơi cuộc chơi dài!

Untitled-1.png

Nếu bạn làm việc chăm chỉ, nếu bạn làm việc hết sức mình có thể, nếu bạn có những cơ hội tốt nhất, nếu bạn sở hữu một nhân tố bí ẩn X nào đó, nếu bạn là một người có óc nhìn xa trông rộng hay là một thiên tài thì bạn vẫn không thể chắc chắn rằng bạn sẽ thắng.

Điều tôi muốn nói là như thế này. Nếu bạn là một người viết, một người sáng tạo hay một người làm kinh doanh thì bạn cần phải có một số thứ gì đó sẽ giúp bạn tồn tại. Bạn cần phải dày mặt lên. Bạn phải chấp nhận hoàn cảnh khi mọi người chẳng ai để ý tới bạn. Bạn cũng phải dẻo dai hơn và vẫn phải tiếp tục làm việc thậm chí khi những người khác nói rằng bạn không còn hy vọng gì nữa.

Xem thêm:
 

Hồng Nhật

Cựu Trưởng nhóm Hóa|Cựu Chủ nhiệm CLB Hóa học vui
Thành viên
29 Tháng sáu 2017
5,209
8,405
944
24
Cần Thơ
Đại học Cần Thơ
Anh nhớ câu này bản gốc là của Albert Enstein thì phải!!! :D:D:D

Không có gì trên đời là tuyệt đối. Cái duy nhất tuyệt đối là cái tương đối!!!
 
  • Like
Reactions: Timeless time

Phạm Ngọc Thảo Vân

Cựu Phụ trách BP Cộng Đồng
Cu li diễn đàn
Thành viên
TMod xuất sắc nhất 2017
17 Tháng ba 2017
3,529
10,494
1,054
23
Anh nhớ câu này bản gốc là của Albert Enstein thì phải!!! :D:D:D

Không có gì trên đời là tuyệt đối. Cái duy nhất tuyệt đối là cái tương đối!!!
Ui vậy ạ, em nghe phỏng được của cô về tra mà không thấy tác giả tên em tưởng cô em nghĩ ra nữa chứ ><
 
Last edited:

Hồng Nhật

Cựu Trưởng nhóm Hóa|Cựu Chủ nhiệm CLB Hóa học vui
Thành viên
29 Tháng sáu 2017
5,209
8,405
944
24
Cần Thơ
Đại học Cần Thơ
Ui vậy ạ, em nghe phòng được của cô về tra mà không thấy tác giả tên em tưởng cô em nghĩ ra nữa chứ ><
Hì hì, lúc anh tìm hiểu về các nhà khoa học của thế giới có vô tình đọc qua câu nói này của Albert Einstein, cảm thấy rất tâm đắc nên anh nhớ đến rồi!!! Không biết để hiểu được câu này cần bao nhiêu chất xám nữa!!! ^_^
 
  • Like
Reactions: Hà Chi0503

Beo1206

CTV Thiết kế
Cộng tác viên
11 Tháng mười 2017
2,347
3,064
474
17
Vĩnh Phúc
THPTXH
Tôi đã đừng nghe cô giáo của mình nhắc đi nhắc lại nhiều lần câu: "Không có gì là chắc chắn. Chỉ có một điều chắc chắn là không có gì chắc chắn."

Kể cả nếu bạn mua bảo hiểm, có gì bảo đảm rằng tương lai bạn sẽ gặp chuyện gì đó không? Và cũng có gì bảo đảm rằng nếu lỡ may như vậy thì bảo hiểm sẽ trả cho bạn số tiền bạn muốn. Ai biết được tương lai nền kinh tế sẽ ra sao, lạm phát ở mức bao nhiêu, bảo hiểm có làm ăn thất bát, hay thậm chí họ sẽ quỵt bạn? Không có gì là chắc chắn cả.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa bạn không nên mua bảo hiểm. Buông xuôi tất cả mọi thứ và cứ thế sống qua ngày để rồi chờ đến một thời điểm trong tương lai, bạn sẽ bước sang một thế giới khác (có thể là màu hồng hoặc một màu nào đó). Mặc dù trên đời không có gì là chắc chắn cả. Không có gì được gọi là “bảo đảm” cho thành công mà bạn muốn đạt được, cho niềm tin và động lực rằng bạn sẽ tạo ra thứ gì đó giá trị trong tương lai. Nhưng bạn vẫn hãy tiếp tục cho dù có nhận được bất cứ kết quả nào hay có chuyện gì xảy ra đi nữa. Hãy dám chơi cuộc chơi dài!


Nếu bạn làm việc chăm chỉ, nếu bạn làm việc hết sức mình có thể, nếu bạn có những cơ hội tốt nhất, nếu bạn sở hữu một nhân tố bí ẩn X nào đó, nếu bạn là một người có óc nhìn xa trông rộng hay là một thiên tài thì bạn vẫn không thể chắc chắn rằng bạn sẽ thắng.

Điều tôi muốn nói là như thế này. Nếu bạn là một người viết, một người sáng tạo hay một người làm kinh doanh thì bạn cần phải có một số thứ gì đó sẽ giúp bạn tồn tại. Bạn cần phải dày mặt lên. Bạn phải chấp nhận hoàn cảnh khi mọi người chẳng ai để ý tới bạn. Bạn cũng phải dẻo dai hơn và vẫn phải tiếp tục làm việc thậm chí khi những người khác nói rằng bạn không còn hy vọng gì nữa.


"Không có gì là chắc chắc chỉ có một điều chắc chắn là không có gì chắc chắn !" - Câu này em phải suy nghĩ một ngày trời mới hiểu được ý nghĩa của nó -))
 

Forgert Me Not

CTV box "Sách - Người bạn vô giá"
HV CLB Hội họa
Thành viên
31 Tháng mười 2017
536
570
121
22
TP Hồ Chí Minh
Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu - Mỹ Tho
Tôi đã đừng nghe cô giáo của mình nhắc đi nhắc lại nhiều lần câu: "Không có gì là chắc chắn. Chỉ có một điều chắc chắn là không có gì chắc chắn."

Kể cả nếu bạn mua bảo hiểm, có gì bảo đảm rằng tương lai bạn sẽ gặp chuyện gì đó không? Và cũng có gì bảo đảm rằng nếu lỡ may như vậy thì bảo hiểm sẽ trả cho bạn số tiền bạn muốn. Ai biết được tương lai nền kinh tế sẽ ra sao, lạm phát ở mức bao nhiêu, bảo hiểm có làm ăn thất bát, hay thậm chí họ sẽ quỵt bạn? Không có gì là chắc chắn cả.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa bạn không nên mua bảo hiểm. Buông xuôi tất cả mọi thứ và cứ thế sống qua ngày để rồi chờ đến một thời điểm trong tương lai, bạn sẽ bước sang một thế giới khác (có thể là màu hồng hoặc một màu nào đó). Mặc dù trên đời không có gì là chắc chắn cả. Không có gì được gọi là “bảo đảm” cho thành công mà bạn muốn đạt được, cho niềm tin và động lực rằng bạn sẽ tạo ra thứ gì đó giá trị trong tương lai. Nhưng bạn vẫn hãy tiếp tục cho dù có nhận được bất cứ kết quả nào hay có chuyện gì xảy ra đi nữa. Hãy dám chơi cuộc chơi dài!


Nếu bạn làm việc chăm chỉ, nếu bạn làm việc hết sức mình có thể, nếu bạn có những cơ hội tốt nhất, nếu bạn sở hữu một nhân tố bí ẩn X nào đó, nếu bạn là một người có óc nhìn xa trông rộng hay là một thiên tài thì bạn vẫn không thể chắc chắn rằng bạn sẽ thắng.

Điều tôi muốn nói là như thế này. Nếu bạn là một người viết, một người sáng tạo hay một người làm kinh doanh thì bạn cần phải có một số thứ gì đó sẽ giúp bạn tồn tại. Bạn cần phải dày mặt lên. Bạn phải chấp nhận hoàn cảnh khi mọi người chẳng ai để ý tới bạn. Bạn cũng phải dẻo dai hơn và vẫn phải tiếp tục làm việc thậm chí khi những người khác nói rằng bạn không còn hy vọng gì nữa.
Em xin cái hình nha chị! em cám ơn nhiều...
 

ĐứcNhật!

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
17 Tháng mười một 2017
1,525
3,788
529
Quảng Nam
Trung Học Phổ Thông Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
Dùng gần hết chất xám mới hiểu :v
 

Tam Cửu

Học sinh tiến bộ
Thành viên
29 Tháng mười một 2017
976
1,999
211
21
Hải Dương
Đại học
Tôi đã đừng nghe cô giáo của mình nhắc đi nhắc lại nhiều lần câu: "Không có gì là chắc chắn. Chỉ có một điều chắc chắn là không có gì chắc chắn."

Kể cả nếu bạn mua bảo hiểm, có gì bảo đảm rằng tương lai bạn sẽ gặp chuyện gì đó không? Và cũng có gì bảo đảm rằng nếu lỡ may như vậy thì bảo hiểm sẽ trả cho bạn số tiền bạn muốn. Ai biết được tương lai nền kinh tế sẽ ra sao, lạm phát ở mức bao nhiêu, bảo hiểm có làm ăn thất bát, hay thậm chí họ sẽ quỵt bạn? Không có gì là chắc chắn cả.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa bạn không nên mua bảo hiểm. Buông xuôi tất cả mọi thứ và cứ thế sống qua ngày để rồi chờ đến một thời điểm trong tương lai, bạn sẽ bước sang một thế giới khác (có thể là màu hồng hoặc một màu nào đó). Mặc dù trên đời không có gì là chắc chắn cả. Không có gì được gọi là “bảo đảm” cho thành công mà bạn muốn đạt được, cho niềm tin và động lực rằng bạn sẽ tạo ra thứ gì đó giá trị trong tương lai. Nhưng bạn vẫn hãy tiếp tục cho dù có nhận được bất cứ kết quả nào hay có chuyện gì xảy ra đi nữa. Hãy dám chơi cuộc chơi dài!


Nếu bạn làm việc chăm chỉ, nếu bạn làm việc hết sức mình có thể, nếu bạn có những cơ hội tốt nhất, nếu bạn sở hữu một nhân tố bí ẩn X nào đó, nếu bạn là một người có óc nhìn xa trông rộng hay là một thiên tài thì bạn vẫn không thể chắc chắn rằng bạn sẽ thắng.

Điều tôi muốn nói là như thế này. Nếu bạn là một người viết, một người sáng tạo hay một người làm kinh doanh thì bạn cần phải có một số thứ gì đó sẽ giúp bạn tồn tại. Bạn cần phải dày mặt lên. Bạn phải chấp nhận hoàn cảnh khi mọi người chẳng ai để ý tới bạn. Bạn cũng phải dẻo dai hơn và vẫn phải tiếp tục làm việc thậm chí khi những người khác nói rằng bạn không còn hy vọng gì nữa.

/SPOILER]
hay quá chị ơi
giống như là biết đâu bất ngờ
 

Minh Dora

Siêu sao Hóa học
Thành viên
5 Tháng chín 2017
1,751
1,638
276
Thanh Hóa
Ở đâu đó
Tôi đã đừng nghe cô giáo của mình nhắc đi nhắc lại nhiều lần câu: "Không có gì là chắc chắn. Chỉ có một điều chắc chắn là không có gì chắc chắn."

Kể cả nếu bạn mua bảo hiểm, có gì bảo đảm rằng tương lai bạn sẽ gặp chuyện gì đó không? Và cũng có gì bảo đảm rằng nếu lỡ may như vậy thì bảo hiểm sẽ trả cho bạn số tiền bạn muốn. Ai biết được tương lai nền kinh tế sẽ ra sao, lạm phát ở mức bao nhiêu, bảo hiểm có làm ăn thất bát, hay thậm chí họ sẽ quỵt bạn? Không có gì là chắc chắn cả.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa bạn không nên mua bảo hiểm. Buông xuôi tất cả mọi thứ và cứ thế sống qua ngày để rồi chờ đến một thời điểm trong tương lai, bạn sẽ bước sang một thế giới khác (có thể là màu hồng hoặc một màu nào đó). Mặc dù trên đời không có gì là chắc chắn cả. Không có gì được gọi là “bảo đảm” cho thành công mà bạn muốn đạt được, cho niềm tin và động lực rằng bạn sẽ tạo ra thứ gì đó giá trị trong tương lai. Nhưng bạn vẫn hãy tiếp tục cho dù có nhận được bất cứ kết quả nào hay có chuyện gì xảy ra đi nữa. Hãy dám chơi cuộc chơi dài!


Nếu bạn làm việc chăm chỉ, nếu bạn làm việc hết sức mình có thể, nếu bạn có những cơ hội tốt nhất, nếu bạn sở hữu một nhân tố bí ẩn X nào đó, nếu bạn là một người có óc nhìn xa trông rộng hay là một thiên tài thì bạn vẫn không thể chắc chắn rằng bạn sẽ thắng.

Điều tôi muốn nói là như thế này. Nếu bạn là một người viết, một người sáng tạo hay một người làm kinh doanh thì bạn cần phải có một số thứ gì đó sẽ giúp bạn tồn tại. Bạn cần phải dày mặt lên. Bạn phải chấp nhận hoàn cảnh khi mọi người chẳng ai để ý tới bạn. Bạn cũng phải dẻo dai hơn và vẫn phải tiếp tục làm việc thậm chí khi những người khác nói rằng bạn không còn hy vọng gì nữa.


/QUOTE]
Không có gì là chắc chắn. Chỉ có một điều chắc chắn là không có gì chắc chắn.
Không có gì trên đời là tuyệt đối. Cái duy nhất tuyệt đối là cái tương đối!!!
 

Boss Eto

Học sinh mới
Thành viên
29 Tháng mười 2018
27
10
6
17
Hà Nội
Trường THCS Liên Bạt
Rõ ràng của tâm trí có nghĩa là sự rõ ràng của niềm đam mê, quá; đây là lý do tại sao một tâm trí tuyệt vời và rõ ràng yêu thương hăng hái và thấy rõ những gì nó yêu thích.
 
Top Bottom