Sự kiện Mỗi tuần 1 câu nói - Tuần 50

Phạm Ngọc Thảo Vân

Cựu Phụ trách BP Cộng Đồng
Cu li diễn đàn
Thành viên
TMod xuất sắc nhất 2017
17 Tháng ba 2017
3,529
10,494
1,054
23
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Tự hỏi mình điều gì đang là quan trọng nhất? Nếu hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời, bạn sẽ làm gì?

Qua một ngày, những con người hay tự mình độc thoại với chính bản thân họ, hết 1 ngày rồi sao? Có vài người lắc đầu tiếc nuối vì đã đánh mất đi 1 ngày cùng với những dự định, công việc chưa được sắp xếp ổn thỏa, tất cả còn đang ngổn ngang...

Ngày hôm qua là những câu chuyện mang tên quá khứ, dù muốn hay không thì chúng ta cũng đã trải qua một cách rất nhẹ nhàng, những công việc đang còn chất cao như núi, những chuyện đời tư chưa được giải quyết xong thế mà lại cũng hết ngày.

Hãy làm cho cuộc sống quanh ta thêm đẹp đẽ, ngày bận rộn quá cũng chẳng vui, ngày nhạt nhẽo thì thật buồn tẻ. Những công việc, đôi lúc ta có thể bớt chạy đua với nó, hãy cho tâm trí được nghỉ ngơi vài ngày, vì ngày hôm qua và ngày mai có cách nhau bao xa, mọi thứ chỉ nên dừng ở mức độ vừa phải, không cần chạy đua với thời gian nếu ta biết sắp xếp công việc hợp lý. Những ngày buồn vì công việc không đạt như ý muốn cũng thường tình thôi, công việc suôn sẻ chỉ nằm trong vài ngày may mắn, nếu họ muốn đốt cháy cả năng lượng cho công việc mà không vướng bận những công việc khác.

Trong cuộc sống, có rất nhiều chuyện bất ngờ xảy ra mà chúng ta không thể nào đoán trước được. Có thể hôm nay ta sống vui vẻ lạc quan nhưng biết đâu ngày mai ta không còn trên đời này nữa. Cuộc sống là vậy đó. Nhưng tôi hy vọng bạn sẽ trân trọng từng phút sống bên gia đình, người thân, bạn bè. "Hãy sống như không có ngày mai" - Steve Jobs

upload_2018-9-10_19-52-42.png
Xem thêm:
 
Last edited by a moderator:

Kuroko - chan

Học sinh tiêu biểu
HV CLB Hội họa
Thành viên
27 Tháng mười 2017
4,573
7,825
774
21
Hà Nội
Trường Đời
có câu hỏi đặt ra rằng nếu chỉ còn ngày hôm nay để sống, bạn sẽ làm gì?
Và bằng cách nào đó, em đã suy nghĩ và trả lời rằng:" Sẽ làm những gì điên rồ nhất, những gì mình thích nhất và sẽ làm những điều mà ta còn dang dở, còn hối tiếc. Để ngày mai ta chẳng còn hối tiếc d
 
Top Bottom