♫ CLB Rèn Luyện Kỹ Năng Dịch ♫

Status
Không mở trả lời sau này.
H

ha_nb_9x

_Where there is a will, there is a way
_Business is business
_Everybody's business is nobody's business
_Where there's life, there's hope
_Love me, love my dog
 
D

demon311

_Where there is a will, there is a way
Có chí thì nên
_Business is business
Công tư phân minh
_Everybody's business is nobody's business
Lắm sãi không ai đóng cửa chùa,
Cha chung không ai khóc
_Where there's life, there's hope
Còn nước còn tát
_Love me, love my dog
Yêu nhau yêu cả đường đi
Ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng
 
T

thuong0504

Cùng dịch nhé! :D ( Ai có thể thì đặt tiêu đề Tiếng Anh rồi dịch tiếng việt tiêu đề luôn nhé!)

A young boy enters a barber shop and the barber whispers to his customer, “This is the dumbest kid in the world. Watch while I prove it to you.” The barber puts a dollar bill in one hand and two quarters in the other, then calls the boy over and asks, “Which do you want, son?” The boy takes the quarters and leaves. “What did I tell you?” said the barber. “That kid never learns!” Later, when the customer leaves, he sees the same young boy coming out of the ice cream store. “Hey, son! May I ask you a question? Why did you take the quarters instead of the dollar bill?” The boy licked his cone and replied, “Because the day I take the dollar, the game is over!”
 
T

tamaharu

Một cậu bé bước vào một hiệu cắt tóc và người thợ cắt tóc thì thầm với khách hàng của mình, "Đây là thằng nhóc ngu ngốc nhất trên thế giới. Hãy xem tôi chứng minh điều đó cho anh thấy". "Người thợ cắt tóc đặt 1 đồng đô-la trong một tay và hai đồng 25 xu trong tay còn lại, sau đó gọi cậu bé lại và hỏi: "Con muốn cái nào, con trai?" Cậu bé lấy hai đồng 25 xu và bỏ đi. "Đó là những gì khi nãy tôi đã nói với anh?" Người thợ cắt tóc nói. "Thằng nhóc không bao giờ biết được!" Sau đó, khi khách hàng ra về, ông nhìn thấy cậu bé đó bước ra khỏi cửa hàng kem. "Này, con trai! Ta có thể hỏi con một câu hỏi được không? Tại sao con lại chọn hai đồng 25 xu thay vì 1 đồng đô-la? "Cậu bé liếm cây kem của mình và trả lời: "Bởi vì ngày mà cháu lấy 1 đồng đô-la thì trò chơi kết thúc!"​
 
F

flames.of.desire

The dumbest or the intelligentest ( Ngớ ngẩn nhất hay thông minh nhất )
Một cậu bé bước vào một tiệm cắt tóc, người thợ thì thầm với khách hàng của mình : " Đó là đứa trẻ khờ dại nhất trên thế giới.
Hãy xem đây tôi sẽ chứng minh cho bạn thấy."
Nói rồi người thợ cắt tóc đặt 1 tờ đô la vào 1 bàn tay và 2 đồng 25 xu vào tay còn lại. Sau đó gọi cậu bé lại và hỏi:
" Con muốn cái nào hả, cậu bé? " Cậu bé đã lấy đồng 25 xu và rời đi.
" Đó là điều mà tôi đã nói với bạn. Đứa trẻ đó sẽ chẳng bao giờ học được. " Người thợ nói .
Sau đó người khách rời đi, ông ấy nhìn thấy đứa trẻ với nãy ở trước cửa hàng kem.
" Này ! Cậu bé, chú có thể hỏi cháu 1 câu được không? Tại sao cháu lại chọn đồng 25 xu thay cho 1 đôla?"
Cậu bé liếm cây kem rồi trả lời : " Bởi vì hôm nay mà cháu chọn 1 đôla thì trò chơi sẽ kết thúc."
 
D

demon311

Mod đâu cả rồi mấy ngày rồi không có bài nào này..........................................................
 
T

tomboy1442001

Tớ có một bài về bộ phim Titanic nèk
Titanic is a romantic film, which was by James Cameron. However, it's also about a diaster. It stars Leonardo DiCaprio and Kate Winslet.

The film is about the sinking of the ship Titanic, on its first voyage. The main characters are Jack Dawson and Rose DeWitt Bukater. Jack saves Rose from killing herself during the journey on board the ship. Although they are from different social classes, and Rose is already engaged, they fall in love. The film has a sad ending: the Titanic sinks and more than a thousand people die in the disaster, including Jack.

Critics say it is a must-see. I agree, because the story is moving and the acting is excellent. The special effects, visuals, and music are also incredible.

Titanic is a very sad film. Nevertheless, many people really love it. Go and see it if you can.


Ai dịch đúng thì mình sẽ tặng một thanks
Ai cảm thấy bài mình đưa lên có ích thì nhớ nhấn cảm ơn nhé:p;):)

 
T

thuong0504

Titanic là một bộ phim lãng mạn của James Cameron. Tuy nhiên đây cũng được xem như một bi kịch. Nhân vật chính trong bộ phim là Leonardo DiCaprio và Kate Winslet

Bộ phim nói về việc chìm tàu Titanic trong chuyến đi đầu tiên. Nhân vật chính là JD và RDB. Jack ngăn Rose tự tử trong hành trình trên tàu. Mặc dù họ khác nhau và Rose đã đính hôn nhưng rồi cả hai yêu nhau. Bộ phim có một cái kết buồn: Còn tàu Titanic chìm và hơn 1 nghìn người chết trong thảm họa đó, kể cả Jack

Nhiều nhà phê bình nhận xét đó là một bộ phim đáng để xem. Tôi đồng ý, bởi câu chuyện này rất cản động và cách diễn xuất rất tuyệt! Hiệu ứng đặc biệt, hình ảnh và âm thanh cũng rất tuyệt vời

Titanic là một bộ phim buồn. Nhưng rất nhiều người thích nó. Hãy xem Titanic nếu bạn có thể!
 
T

thuong0504

Xin lỗi nhé! Bây giờ mình sẽ đưa nhiều bài hơn :D . Ưu tiên tính sáng tạo của các bạn nhé! :))

[Title]_________Các bạn đặt tiêu đề cho bài nhé!____________

An English professor wrote the words, “Woman without her man is nothing” on the blackboard and directed his students to punctuate it correctly.

The men wrote: “Woman, without her man, is nothing.”

The women wrote: “Woman! Without her, man is nothing.”
 
T

thuong0504

Xin lỗi nhé! Bây giờ mình sẽ đưa nhiều bài hơn :D . Ưu tiên tính sáng tạo của các bạn nhé! :))

[Title]_________Các bạn đặt tiêu đề cho bài nhé!____________

An English professor wrote the words, “Woman without her man is nothing” on the blackboard and directed his students to punctuate it correctly.

The men wrote: “Woman, without her man, is nothing.”

The women wrote: “Woman! Without her, man is nothing.”
 
D

demon311

Titanic là một phim tâm lí tỉnh cảm, được xây dựng rất thành công bởi đạo diễn James Cameron. Tuy vậy, nó kể vể môt thảm hoạ chìm tàu. 2 ngôi sao nổi tiếng góp mặt trong phim này là Leonardo DiCaprio (bác này còn đóng Romeo & Juliette nữa) và Kate Winslet (chị này không quen).
Phim kể vể việc tàu Titanic chìm ngay trong chuyến đi đầu tiên. Hai nhân vật chính là Jack Dawson và Rose DeWitt Bukater. Jack đã ngăn cản Rose tự vẫn trên boong tàu. Cho dù họ thuộc các tầng lớp khác nhau trong xã hội, và Rose đã đính hôn, họ vẫn yêu nhau. Bộ phim có một kết thúc buồn: con tàu đâm vào băng, chìm xuông; hàng nghìn người trên tàu chết, trong đó có cả Jack
Những nhà phê bình khuyên bạn phải xem phim này. Tôi đòng ý với ý kiến trên, vì bộ phim rất lãng mạn, kỹ xảo thì tuyệt vời và âm nhạc thì khỏi bàn.
Đây là một bộ phim buồn. Nhưng vẫn có rất nhiều người thích xem. Hãy xem bộ phim này nếu có thể
 
D

demon311

Hình như truyện này có rồi, mình dịch lại thuần Việt luôn
Một giáo sư viết lên bảng câu: "Phụ nữ không có đàn ông chả là gì cả" và yêu câu học trò của mình chấm câu cho đúng
Đàn ông thì:phụ nữ, không có đàn ông, chả là gì cả
Phụ nữ thì: Phụ nữ không có, đàn ông chả là gì cả

p/s: dịch thuần Việt chưa, đúng cả chơi chữ luôn nhé!
 
T

thuong0504

Great job!

Let's do!

TOO SHORT FOR ME

In the Spring Fair, a 4 year old child who got lost was crying.

A security guard came to console him and said: “If you don’t want to get lost, you should have gripped your mother’s dress”.

The boy cried sniffingly:

“But my mother’s skirt was too short for me to grip.”
 
D

demon311

NGẮN QUÁ
Trong hội chợ mùa xuân, một thằng cu 4 tuổi bị lạc và khóc.
Một ông bảo vệ lại gần và nói:
- Nếu túm váy mẹ thì mần răng mà cháu lạc được?
Thằng cu sụt sịt:
- Bợi chi váy mẹ ngắn rứa mần răng cháu túm...:(
 
Last edited by a moderator:
C

congratulation11

Great job!

Let's do!

TOO SHORT FOR ME

In the Spring Fair, a 4 year old child who got lost was crying.

A security guard came to console him and said: “If you don’t want to get lost, you should have gripped your mother’s dress”.

The boy cried sniffingly:

“But my mother’s skirt was too short for me to grip.”

NÓ QUÁ NGẮN VỚI CHÁU!

Giữa chợ xuân, 1 thằng nhóc 4 tuổi đi lạc và đang khóc nhè.

Một bác bảo vệ tới dỗ dành: "Nếu không muốn lạc thì phải túm lấy váy mẹ"

Thằng bé sụt sịt: "Nhưng mà váy mẹ cháu ngắn lắm!"
 
O

one_day


Xin lỗi mọi người vì thời gian qua không chăm pic được (bận ôn thi mà)
Mọi người dịch truyện cười có thấy cần đổi sang DỊCH DANH NGÔN không?
Mọi người cho mình ý kiến nha.
Mình post truyện cười trước nha


Wrong email address

A couple going on vacation but his wife was on a business trip so he went to the destination first and his wife would meet him the next day.
When he reached his hotel, he decided to send his wife a quick email.
Unfortunately, when typing her address, he mistyped a letter and his note was directed instead to an elderly preacher’s wife whose husband had passed away only the day before.
When the grieving widow checked her email, she took one look at the monitor, let out a piercing scream, and fell to the floor in a dead faint.
At the sound, her family rushed into the room and saw this note on the screen:
Dearest Wife, Just got checked in. Everything prepared for your arrival tomorrow.
P.S. Sure is hot down here!

 
T

tomboy1442001

Địa chỉ email sai
Một cặp vợ chồng đi nghỉ mát nhưng vợ anh đã trên một chuyến đi kinh doanh nên anh đã đi đến điểm đến đầu tiên và vợ anh sẽ gặp anh vào ngày hôm sau.
Khi đến khách sạn, anh quyết định gửi vợ một email khẩn
Thật không may, khi gõ địa chỉ của cô, anh gõ sai một bức thư và lưu ý của ông được đạo diễn thay cho vợ một nhà giảng thuyết cao tuổi có chồng đã qua đời chỉ một ngày trước.
Khi người góa phụ đau buồn kiểm tra email của mình, cô nhìn vào màn hình, bật ra một tiếng thét , và rơi xuống sàn nhà trong một cái chết mờ nhạt
Nghe được những âm thanh, gia đình đổ xô vào phòng và nhìn thấy điều lưu ý trên màn hình:


Phần sau mình dịch ko sát nghĩa cho lắm nên mình ko ghi
 
D

demon311

Nhầm địa chỉ E-mail
Một cặp vợ chồng đi nghỉ mát nhưng bà vợ bận công việc nên ông chồng tới trước, còn bà vợ hôm sau mới tới. Ông chồng đến khách sạn, rồi ổng gửi một bức thư cho vợ
Nhưng quá nhọ, ông ấy đánh nhầm một kí tự và nó được gửi đến một goá phụ
Khi bà goá phụ nhìn vào màn hình, bà ấy thét lên, và lăn ra bất tỉnh
Những người xung quanh nghe thấy, chạy vào phòng và thấy bức thư có nội dung như sau:

"Vợ yêu quý, mọi thứ đã được chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai.
Tái bút: dưới này rất nóng em yêu à!"
 
T

thuong0504

Tiếp theo nào! Câu này nhé!

One day a man spotted an old brass lamp by the roadside. He picked it up, rubbed the dirt off of it, and a genie appeared.

“I’ll grant you your fondest wish,” the genie said.

The man thought for a moment, then said, “I want a spectacular job – a job that no man has ever succeeded at.”

“Poof!” said the genie. “You are a housewife.”
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom