♫ CLB Rèn Luyện Kỹ Năng Dịch ♫

Status
Không mở trả lời sau này.
N

ngocsangnam12

~>My son has a Ph.D , my daughter has an A.B , her husband has a M.A , my nephew has a B.S , but my husband is the only member of the family who a J-O-B<~

Dịch: Con trai tôi đã đỗ bằng Ph.D(hình như là tiến sỹ), con gái tôi đỗ bằng B.A(bằng văn chương thì phải), chồng cô ấy đỗ bằng M.A (thạc sĩ văn chương), cháu trai tôi đỗ bằng B.S(nhìn giống bác sỹ ghê cơ mà hình như là cử nhân khoa học) nhưng chỉ có chồng của tôi là thành viên duy nhất trong gia đình có một công việc. *bi kịch chưa kìa hí hí ... phí mấy cái bằng)
 
Last edited by a moderator:
I

iceghost

Hình như chỗ " who a J.O.B " thiếu has anh nhỉ (._. )

Con tôi đậu bằng Ph.D, con gái tôi thì đậu bằng B.A, chồng của cô ấy thì cũng có bằng M.A, còn cháu trai tôi thì đậu bằng M.A nhưng có điều chồng tôi là thành viên duy nhất có việc làm =))

 
Q

quangkhai2811

My son has a Ph.D , my daughter has an B.A , her husband has a M.A , my nephew has a B.S , but my husband is the only member of the family who has a J-O-B
*Translation: Con trai tôi có bằng Ph.D (tiến sĩ triết học), con gái tôi có bằng B.A (cử nhân văn chương/ xã hội), con rể tôi có bằng M.A (thạc sĩ văn chương/ xã hội), cháu trai tôi có bằng B.S (cử nhân khoa học tự nhiên), nhưng chồng tôi là thành viên duy nhất trong gia đình có việc làm.
 
E

english.england

_Tên nick hocmai : english.england
_Tuổi: 15
_Lời hứa:
+Luôn tham gia các hoạt động của CLB.
+Không dùng google dịch , ngoài từ điển Anh-Việt.
+Tuân thủ nội quy box anh.
 
K

kirito.sao

Tiếp nhé - Đoạn 4
My son has a Ph.D , my daughter has an .A , her husband has a M.A , my nephew has a B.S , but my husband is the only member of the family who a J-O-B
Gợi ý :
Mấy cái Ph.D , B.A ,... ngoài cái J-O-B dịch là bằng Ph.D , bằng M.A ,..
J-O-B là đánh vần nhé , các mem CLB hợp lại thì ra JOB
----------------------------
Dịch : Con trai tôi có bằng Ph.d, con gái có bằng .A , chồng tao có bằng M.A, cháu tôi có bằng B.S. Nhưng mà chỉ có chồng tôi là người có công việc làm ổn định
-------------------------------------------------------------------------------
Quyết lên điểm :3
 
T

trucphuong02

OK - Đoạn 3 - Xin lỗi nhé mem :3
" The class was taking its final examination on Ancient History . The question was " Name two ancient sports "
The answer on one paper " Antony and Cleopatra "
Gợi ý :
Antony , Cleopatra là tên riêng
Ancient History : lịch sử cổ đại
Đoạn văn nói về kì thi cuối cùng môn lịch sử cổ đại, các mem xem kì thi đó hỏi gì nhé ? :D

Lớp học đang làm bài kiểm tra cuối kỳ môn lịch sử thời cổ đại. Một câu hỏi viết rằng: "Hãy nêu tên 2 môn thể thao cổ đại"
Một bài thi có câu trả lời là:" Antony và Cleopatra "


Tiếp nhé - Đoạn 4
My son has a Ph.D , my daughter has an .A , her husband has a M.A , my nephew has a B.S , but my husband is the only member of the family who a J-O-B
Gợi ý :
Mấy cái Ph.D , B.A ,... ngoài cái J-O-B dịch là bằng Ph.D , bằng M.A ,..
J-O-B là đánh vần nhé , các mem CLB hợp lại thì ra JOB
----------------------------

Con trai tôi có bằng Ph.D, con gái tôi có bằng B.A , con rể tôi có bằng M.A, cháu trai tôi có bằng B.S, nhưng chỉ có chồng tôi là thành viên duy nhất trong gia đình có việc làm.
 
C

cabua266

Đoạn dịch 5 - Đoạn cuối cùng của ngày hum nay :
"Poor old Joe " a man said to his friend " since he lost all of his money , half on his friends have deserted him "
"What about the other half ? " his friend asked
"They don't know he 's broke " the first man said
Gợi ý :
Joe : tên riêng
Dịch " Poor old Joe " --> thật đáng buồn cho anh bạn già Joe
Chú ý đoạn văn nên dùng t`ư " SẠT NGHIỆP " nhé , nghĩa là trg đoạn văn này có t`ư " sạt nghiệp"
 
T

trucphuong02

Dịch:
"Thật đáng buồn cho anh bạn già Joe"một người đàn ông nói với bạn anh ta "Từ khi ông ấy mất hết tiền, nửa số bạn đã bỏ rơi ông ấy"
"Thế còn nửa số bạn còn lại thì sao" người bạn hỏi
" Bọn họ không biết ông ấy sạt nghiệp" người đàn ông thứ nhất trả lời
 
I

iceghost

" Tội nghiệp anh bạn già Joe " một người nói cho bạn anh ta " Kể từ khi anh ấy bị mất hết tiền, hơn nửa số bạn của anh đã ruồng bỏ anh "
"Vậy còn nửa kia ?" người bạn hỏi
" Họ chưa biết anh ta bị sạt nghiệp " Anh ta nói.
 
K

kirito.sao

Đoạn dịch 5 - Đoạn cuối cùng của ngày hum nay :
"Poor old Joe " a man said to his friend " since he lost all of his money , half on his friends have deserted him "
"What about the other half ? " his friend asked
"They don't know he 's broke " the first man said
Gợi ý :
Joe : tên riêng
Dịch " Poor old Joe " --> thật đáng buồn cho anh bạn già Joe
Chú ý đoạn văn nên dùng t`ư " SẠT NGHIỆP " nhé , nghĩa là trg đoạn văn này có t`ư " sạt nghiệp"

Dịch: Thật đáng buồn cho Joe. Một người đàn ông nói với bạn ông ta. Từ hồi ông ấy mất hết tiền, nửa số bạn của ông ấy đã bỏ rơi ông ấy
Thế còn nửa kia??
Họ không biết gì về việc ông ta bị thất nghiệp. Người đàn ông thứ nhất nói
----------------------------------------------------------------------------------------
Quyết lên điểm :3
 
K

kute2linh

" The class was taking its final examination on Ancient History . The question was " Name two ancient sports "
The answer on one paper " Antony and Cleopatra "
Gợi ý :
Antony , Cleopatra là tên riêng
Ancient History : lịch sử cổ đại
Đoạn văn nói về kì thi cuối cùng môn lịch sử cổ đại, các mem xem kì thi đó hỏi gì nhé ?

--> Một lớp học đang làm bài thi cuối kì môn lịch sử cổ đại. Câu hỏi là " Nêu tên của 2 môn thể thao cổ đại."
Câu trả lời là :" Antony và Cleopatra"


My son has a Ph.D , my daughter has an .A , her husband has a M.A , my nephew has a B.S , but my husband is the only member of the family who has a J-O-B
Gợi ý :
Mấy cái Ph.D , B.A ,... ngoài cái J-O-B dịch là bằng Ph.D , bằng M.A ,..
J-O-B là đánh vần nhé , các mem CLB hợp lại thì ra JOB

--> Con trai tôi có bằng Ph.D, con gái tôi có bằng B.A, chồng nó(chồng của con gái) có bằng M.A, nhưng chồng tôi là người duy nhất trong gia đình có việc làm.

"Poor old Joe " a man said to his friend " since he lost all of his money , half on his friends have deserted him "
"What about the other half ? " his friend asked
"They don't know he 's broke " the first man said
Gợi ý :
Joe : tên riêng
Dịch " Poor old Joe " --> thật đáng buồn cho anh bạn già Joe
Chú ý đoạn văn nên dùng t`ư " SẠT NGHIỆP " nhé , nghĩa là trg đoạn văn này có t`ư " sạt nghiệp"

--> "Thật đáng buồn cho anh bạn già Joe" một người đàn ông nói " Từ khi ông ta mất hết tiền, nửa số bạn đã bỏ rơi ông ta."
"Thế còn một nửa còn lại?" người bạn hỏi
" Họ không biết ông ta sạt nghiệp." người đầu tiên trả lời.


p/s: Hôm nay mình học tối nên trả lời hơi muộn xíu nha.
 
C

cabua266

Tổng kết điểm nào ****************************?:D
1. Đáp án
Nhìn chung mem CLB đều dịch đúng nhưng có một số lưu ý sau :
a, Đoạn 2
eighty years old dic̣h là 80 tuổi , hoặc bát tuần nhé
b, Đoạn 3
Có một số bn dịch thiếu
c , Đoạn 4
Dùng t`ư rất không chính xác Kirito.sao " chồng tao "
d, Đoạn 5
Các bn nên dịch câu ns 1 là " A ta bị sạt nghiệp , hơn nửa ..."
Còn đoạn sau thì ổn
2. Điểm cộng
pinkylun : 20,5đ
trucphuong : 23đ
kute2linh : 18,5đ
Kirito.sao : 18,5đ
ngocsangnam :12: 18đ
quangkahi2811: 16,5đ
iceghost : 11đ
one_day : 3,5đ
thannongril : 9đ
Ko tính điểm dịch ở ngày hum trc nhé
3. Điểm -
truongtuan2001
 
Last edited by a moderator:
C

cabua266

Th´ư 7 - Luyện dịch nâng cao - Mk will post 3 đoạn văn ko gợi ý - Các mem có thể làm hoặc ko
Đoạn 1
The bride's first dinner was over , and as she cleared the dishes from the table , she said to her husband , " What will I get , darling , if I cook a dinner like that for you from now on ? "
"Sooner or later " he said " you 'll get my life insurance "
 
Last edited by a moderator:
I

iceghost

Hết nói nổi anh, sai chính tả tùm lum tè le rồi kia kìa -_-

Sau bữa tối đầu tiên của cô dâu, cô vừa rửa chén và vừa hỏi chồng : "Anh yêu, em sẽ được cái gì nếu em cứ nấu một bữa tối giống như thế này kể từ bây giờ ?"
" Sớm muộn gì " anh ta nói " Em cũng sẽ nhận được bảo hiểm nhân thọ của anh thôi " =))

 
N

ngocsangnam12

The bride's first dinner was over , and as she cleaned the dishes from the table , she said to her husband , " What will I get , darling , if I cook a dinner like that for you from now on ? "
"Sooner or later " he said " you 'll get my life insurance "

Dịch: Bữa ăn tối đầu tiên của cô dâu đã qua, và khi cô ấy đang rửa các chiếc đĩa trên bàn, cô ấy nói với chồng của mình: " Em sẽ nhận được những gì đây, anh yêu, nếu em nấu một bữa tối như thế này từ bây giờ ???"
"Không sớm thì muộn" anh ấy nói tiếp*thì có nói phía dưới rồi mà* :"Em sẽ nhận được tiền bảo hiểm của anh" *Vợ Chồng mới cưới cho tí sến cũng được hí hí*
 
Last edited by a moderator:
Q

quangkhai2811

Sau bữa tối đầu tiên của cô dâu, và khi cô ấy đã rửa xong bát đĩa trên bàn, cô ấy nói với chồng rằng: "Anh yêu- Nếu em nấu một bữa tối như thế này kể từ bây giờ thì em sẽ nhận được gì?
"Không sớm thì muộn"- anh ta nói - "Em cũng sẽ nhận được tiền bảo hiểm nhân thọ của anh"
 
T

trucphuong02

Sau bữa ăn tối đầu tiên của cô dâu, và khi cô đang rửa chén, cô hỏi chồng:
" Em sẽ nhận được gì anh yêu, nếu em nấu buổi tối như thế này kể từ bậy giờ?"
" Sớm muộn gì" anh ta nói "Em cũng sẽ được nhận tiền bảo hiểm nhân thọ của anh thôi!!"
 
C

cabua266

Đoạn văn 2
A man was making his weekly check with the unemployment office " I think we have a job for you this week " the manager said " There is an opening at Eagle Laundry . Would you like to apply for it ? "" I need to job real bad " the man said " But I don't think they would hire me . You see , I 've never washed an eagle "
 
Last edited by a moderator:
T

trucphuong02

Một người đàn ông đang làm cuộc kiểm tra hàng tuần của ông ấy với văn phòng thất nghiệp. "Tôi nghĩ chúng tôi có việc làm cho bạn vào tuần này" Người quản lý nói" Có một tiệm giặt ủi Eagle Laundry mới mở cửa, anh có muốn nhận vào làm việc không?" "Tôi cần phải đánh lừa thật tệ" Người đàn ông nói "Nhưng tôi không nghĩ họ sẽ thuê tôi. Anh thấy đó, tôi chưa bao giờ chà rửa đại bàng cả" :-S:-S
 
K

kute2linh

Đoạn 1
The bride's first dinner was over , and as she cleared the dishes from the table , she said to her husband , " What will I get , darling , if I cook a dinner like that for you from now on ? "
"Sooner or later " he said " you 'll get my life insurance "

-> Bữa ăn tối của cô dâu đã qua, và khi cô ấy rửa chén đĩa ở trên bàn, cô ấy nói với chồng "Em sẽ nhận được gì đây, anh yêu, nếu em nấu bữa tối như thế này kể từ bây giờ?"
"Sớm muộn gì" anh ta nói " Em sẽ được nhận tiền bảo hiểm nhân thọ của anh thôi."


A man was making his weekly check with the unemployment office " I think we have a job for you this week " the manager said " There is an opening at Eagle Laundry . Would you like to apply for it ? "" I need to fob real bad " the man said " But I don't think they would hire me . You see , I 've never washed an eagle "

-> Một người đàn ông đang làm cuộc kiểm tra hàng tuần với văn phòng thất nghiệp."Tôi nghĩ chúng tôi sẽ có việc làm cho bạn tuần này." Người quản lí nói "Có một tiệm giặt ủi mới mở cửa : Eagle Laundry.Bạn có muốn làm việc ở đó không?"
"Tôi cần đánh lừa thật tệ." người đàn ông nói" Nhưng tôi không nghĩ họ sẽ thuê tôi, Ông thấy đó, Tôi chẳng bao giờ cọ rửa cho chim ưng cả."
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom