Sự kiện Mỗi tuần 1 câu nói - Tuần 33

Phạm Ngọc Thảo Vân

Cựu Phụ trách BP Cộng Đồng
Cu li diễn đàn
Thành viên
TMod xuất sắc nhất 2017
17 Tháng ba 2017
3,529
10,494
1,054
23
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Những lúc ở một mình, bạn thường suy nghĩ điều gì? Bạn có tự khích lệ bản thân bằng những từ ngữ tốt đẹp, mạnh mẽ như khi bạn nói với người thân, hay bạn có tâm trạng bi quan, chán nản và đầy suy nghĩ tiêu cực? Bạn phải nhớ rằng: “ Đừng hủy hoại ngày hôm nay bằng một suy nghĩ tiêu cực của ngày hôm qua. Ngày hôm qua…nó qua rồi!

Hằng ngày có thể có nhiều việc sẽ cản trở kế hoạch của bạn. Kẹt xe trên đường đi làm, công việc không thuận lợi, mắc lỗi lớn, tất tần tật những việc này đều có thể phá hỏng một ngày tươi đẹp của bạn. Song bên cạnh đó, chúng ta cũng có thể dễ dàng phớt lờ những rắc rối này, và đối mặt với chúng bằng suy nghĩ tích cực hơn.

Nếu bạn bị kẹt xe trên đường đi làm, bạn hãy tận dụng cơ hội này để thưởng thức kênh radio yêu thích. Chúc mừng bạn, vì bạn đã có thời gian rãnh rỗi để thực hiện thú vui tao nhã. Công việc không thuận lợi, mắc lỗi lớn ư? Hãy tận dụng cơ hội này để suy nghĩ lại, tìm cách giải quyết vấn đề mấu chốt và tất nhiên bạn sẽ thu được kinh nghiệm về sau.

Dù bất kỳ tình huống nào, dù cho tình huống đó có tệ đến đâu đi chăng nữa, thì nó vẫn còn ánh sáng tích cực mà bạn chưa nghĩ ra thôi. Mọi rào cản đều có một cơ hội mới dành cho chúng ta.

upload_2018-5-14_9-23-14.png
Cuộc sống của bạn phản ánh suy nghĩ của bản thân. Nếu bạn chọn là người bi quan và lo sợ, những lựa chọn của bạn sẽ ít ỏi dần. Hãy từ bỏ suy nghĩ tiêu cực này bằng cách chọn trở thành người mạnh mẽ và dũng cảm, từ đó phát huy các khả năng vô hạn của bạn.

Xem thêm:
 

Kuroko - chan

Học sinh tiêu biểu
HV CLB Hội họa
Thành viên
27 Tháng mười 2017
4,573
7,825
774
21
Hà Nội
Trường Đời
nhiều bạn rất hay đi bới móc lại lịch sử trong khi miệng kêu "cái gì qua rồi thì để nó qua đi "(đặc biệt là bố mẹ,việc kể lại tội con cái thì không ai bằng)
phụ huynh thường xuyên là như thế
nhưng việc nhắc lại ấy cũng một phần muốn ta nhớ để vươn xa hơn, tốt hơn và ngẫm nghĩ lại bản thân mình trước những mục tiêu tương lai thôimaf
 

trà nguyễn hữu nghĩa

Cựu Mod Vật Lí |Cây bút Thơ|Thần tượng VH
Thành viên
14 Tháng năm 2017
3,974
7,619
744
21
Phú Yên
Trường THPT Lương Văn Chánh
Những lúc ở một mình, bạn thường suy nghĩ điều gì? Bạn có tự khích lệ bản thân bằng những từ ngữ tốt đẹp, mạnh mẽ như khi bạn nói với người thân, hay bạn có tâm trạng bi quan, chán nản và đầy suy nghĩ tiêu cực? Bạn phải nhớ rằng: “ Đừng hủy hoại ngày hôm nay bằng một suy nghĩ tiêu cực của ngày hôm qua. Ngày hôm qua…nó qua rồi!

Hằng ngày có thể có nhiều việc sẽ cản trở kế hoạch của bạn. Kẹt xe trên đường đi làm, công việc không thuận lợi, mắc lỗi lớn, tất tần tật những việc này đều có thể phá hỏng một ngày tươi đẹp của bạn. Song bên cạnh đó, chúng ta cũng có thể dễ dàng phớt lờ những rắc rối này, và đối mặt với chúng bằng suy nghĩ tích cực hơn.

Nếu bạn bị kẹt xe trên đường đi làm, bạn hãy tận dụng cơ hội này để thưởng thức kênh radio yêu thích. Chúc mừng bạn, vì bạn đã có thời gian rãnh rỗi để thực hiện thú vui tao nhã. Công việc không thuận lợi, mắc lỗi lớn ư? Hãy tận dụng cơ hội này để suy nghĩ lại, tìm cách giải quyết vấn đề mấu chốt và tất nhiên bạn sẽ thu được kinh nghiệm về sau.

Dù bất kỳ tình huống nào, dù cho tình huống đó có tệ đến đâu đi chăng nữa, thì nó vẫn còn ánh sáng tích cực mà bạn chưa nghĩ ra thôi. Mọi rào cản đều có một cơ hội mới dành cho chúng ta.

Cuộc sống của bạn phản ánh suy nghĩ của bản thân. Nếu bạn chọn là người bi quan và lo sợ, những lựa chọn của bạn sẽ ít ỏi dần. Hãy từ bỏ suy nghĩ tiêu cực này bằng cách chọn trở thành người mạnh mẽ và dũng cảm, từ đó phát huy các khả năng vô hạn của bạn.

Xem thêm:
Nhiều bạn cứ bị những suy nghĩ tiêu cực đeo bám và không còn ý chí phấn đấu nữa, một số người bạn của mình mặc dù đã cố gắng động viên họ nhưng mà..........chẳng được gì.
 
Top Bottom