[cuộc thi]_thử tài thám tử

P

puu

Khi Conan ra ngoài cửa thì bất chợt nghe được hai đứa trẻ đang đùa nhau
_ cậu cho tớ thử đeo kính của cậu nhá
_uh, được rồi
_sao kính cậu lạ lạ sao ấy, không giống những loại kính cận tớ thử đeo
_ uh, vì tớ chỉ cận 1 bên, còn 1 bên không độ
_ cậu đúng là đồ mắt chột
_ cái j, cậu đứng lại, cậu vừa nói j hả
Sau khi nghe như vậy, Conan hiểu rằng nạn nhân cố tình bứt một mắt của con gấu để ám chỉ là hung thủ có một mắt bị tật còn mắt kia thì không
Thế nhưng hai người trong nghi phạm đều bị cận một bên, còn mắt kia không độ
Thế thì các bạn hãy suy luận 1 tý và dựa vào lời khai của hai người để xem ai nói dối nhé !

Chú ơi, mấy con thú nhồi bông đó là gái hay trai thế ạ
_ tất nhiên là gái rồi
_sao chú biết ạ
_ thì có nơ hoặc hoa đính trên cổ thì chỉ có thể là gái thôi
_ vậy là nếu ta bứt nơ đi thì nó sẽ là con trai ạ
_ uh, đúng, vậy là …
Vâng, đúng thế, nạn nhân cố tình bứt đi nơ trên cổ con gấu để ám chỉ hung thủ là con trai vì nạn nhân sợ mọi người sẽ nghi ngờ Thảo vì con gấu là do cô tặng nạn nhân
Và nạn nhân cầm con gấu mà không phải con thú nhồi bông khác vì hùng có nghĩa là gấu( cái này vô tình tác giả nghe trên chương trình đối mặt , và nghĩ đến người bạn Hùng của mình nên mới sáng tác ra vụ án này :D)
Một chi tiết nữa để khẳng định hung thủ là Hùng đó là trong lời khai của cậu ta có chỗ không khớp
Khi hỏi về mặt mũi hung thủ thì cậu ta nói là không đeo kính nên không thấy rõ mặt, nhưng thật ra cậu ta chỉ bị cận một bên thì mắt bên không độ sẽ nhìn thấy như bình thường
Mà nếu không có bằng chứng đó thì ta có thể để ý đến việc cậu ta nói khi gặp Thảo khi ở cạnh nạn nhân , đó là mặt mũi cô ta xanh tái, rồi có chút bối rồi,
Ý định của cậu ta là đưa mọi người nghi ngờ thủ phạm là Thảo nhưng hóa ra lại tố cáo bản thân mình, vì trước đó cậu ta nói ko nhìn rõ mặt thủ phạm vì quên kính ở nhà, câu sau thì lại nói rõ được mặt mũi thảo như thế nào
Đó chính là sơ hở
 
S

samaya

Tớ cũng bon chen post một vụ :p

cola-ii_cola71a_004.gif


Samaya được mời tới điều tra một vụ cháy lớn ở cửa hàng hoa nổi tiếng .Thật may mắn là trong vụ cháy này không ai bị thương, thiệt hại cũng không quá to tát, tuy nhiên, khu nhà kính của cửa hàng với nhiều loại hoa quý đã bị thiêu ra tro.

Samaya : - Bà là người đàu tiên phát hiện ra vụ cháy này phải không ?

Bà chủ cửa hàng hoa : - Đúng vậy, sáng nay tôi dậy muộn, đi siêu thị đến trưa về thì đã thấy cháy...

Samaya : - Vậy lúc ấy bà có thấy ai khả nghi gần hiện trường không ?

Bà chủ : - Tôi có thấy ba thanh niên và một cô gái, nhưng họ có phải là thủ phạm hay không thì tôi chưa dám chắc...

Samaya bước vào, khu nhà kính đã bị cháy chỉ còn lại khung kính đen xì.

- Ồ - Có một ô không có kính !- cậu reo lên.

- À, kính chỗ ấy dã bị vỡ nên tôi đã thay một tấm nilon tạm vào đấy, có lẽ nó đã bị cháy mất rồi. - bà chủ nhà đáp.

Samaya chăm chú nhìn vào một bãi than nhỏ đen xạm ngay dưới ô khung không có kính, nó có vẻ bị lửa tàn phá nhiều nhất, có thể đây chính là nơi bắt lửa đầu tiên rồi mới lan ra các chỗ khác.

- Chỗ ấy là nơi tôi vẫn thường để cỏ khô. - Bà chủ lại nhanh nhảu nói. - Tôi thấy cậu có vẻ vui, phải chăng cậu đã đoán ra thủ phạm đốt khu nhà kính của tôi ?

- À, vâng, thưa bà. Nhưng tôi vẫn cần đính chính lại một chi tết nhỏ : Phải chăng tối qua, trời có mưa?

- Đúng vậy.

- Tuyệt lắm, giờ tôi đã đoán ra sự việc rồi, thủ phạm chính là ...và gây cháy vì ....

1_cola71a_059.gif


Giờ thì các bạn thử đoán xem,thám tử samaya đã nói gì :), thủ phạm là ai, và cách thức gây cháy nữa chứ :p
 
T

tomcangxanh

có lẽ là do sét đánh vào đống cỏ khô chăng?
Kính thì không dẫn điện nhưng khi thay bằng tấm nilon có thể là sét đánh qua đó, làm đống cỏ khô bắt lửa và lan ra toàn bộ khu nhà
đấy là mình đoán thế thôi nhé, có sai "thám từ" sâmya đừng cười :))
 
S

samaya

Không phải rồi ^^.

Chị tôm càng cũng có vẻ có lý nhưng đó không phải những gì mà thám tử samaya nghĩ ^^.
 
T

tomcangxanh

ah hay thủ phạm là bà chủ cừa hàng hoa
Nếu tối qua mưa thì có lẽ đống cỏ khô sẽ bị ướt, nếu ko có tác nhân ( như xăng, dầu) thì sẽ ko cháy đc. Vậy mà ở đây nó vẫn cháy thành than
Nguyên nhân chắc là kiếm tiền bảo hiểm chăng?
 
A

anhtuanphan

Chú ơi, mấy con thú nhồi bông đó là gái hay trai thế ạ
_ tất nhiên là gái rồi
_sao chú biết ạ
_ thì có nơ hoặc hoa đính trên cổ thì chỉ có thể là gái thôi
_ vậy là nếu ta bứt nơ đi thì nó sẽ là con trai ạ
_ uh, đúng, vậy là …
Vâng, đúng thế, nạn nhân cố tình bứt đi nơ trên cổ con gấu để ám chỉ hung thủ là con trai vì nạn nhân sợ mọi người sẽ nghi ngờ Thảo vì con gấu là do cô tặng nạn nhân
mấu chốt này quan trọng thật mà c cố nghĩ mãi mà chưa ra. Chi tiết này rất thú vị.V thông minh thật.C vô cùng khâm phục
 
H

hunggary

kinh khủng thật.........khen nhau hoài ah`........nhưng quả thật chi tiết đó rất hay........khâm phục tài năng sáng tạo.....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
P

puu

cho em hỏi cái này tí! Nguyên nhân người con thứ 2 giết cha mình là j` vậy?
nguyên nhân giết cha hả
ban đầu cũng định post lên nói đến chuyện này
nhưng nghĩ ko cần thiết
đại loại là ngươi con trai thứ 2 muốn trả thù cho bà mẹ
muốn cướp công ty của cha mình để đưa ông ta cùng con cả đến đường cùng
còn nếu bạn muốn biết chi tiết thì mình sẽ post sau
:D
 
H

hunggary

đâu có tài năng gj` đâu......chi tiết đó ai cũng thấy đc....phải nói đến TA kìa.......nó cũng biết nhiều thứ hay ra trò...
 
S

samaya

ah hay thủ phạm là bà chủ cừa hàng hoa
Nếu tối qua mưa thì có lẽ đống cỏ khô sẽ bị ướt, nếu ko có tác nhân ( như xăng, dầu) thì sẽ ko cháy đc. Vậy mà ở đây nó vẫn cháy thành than
Nguyên nhân chắc là kiếm tiền bảo hiểm chăng?

Vẫn không phải rồi ạ :D.

Dù trời có mưa nhưng cỏ ở trong nhà kính chưa chắc đã bị ướt :D


banhbao2_45.gif
 
A

anhtuanphan

Puu đã ra nhiều vụ án rồi nên mình cũng nghĩ ra 1 vụ án này đố các bạn.
Conan cùng ran và ông mori được đến chơi nhà ông honda – một nhà kiến trúc nổi tiếng, người đã thiết kế toà tháp đôi ở tô kyô.các phòng khác đều bình thường, chỉ có phòng của ông ở tầng 2 là được thiết kế rất đặc biệt.Cửa ở hướng nam.Vừa bước vào ông mori đã trầm trồ khen ngợi:
Phòng của do ngài honda thiết kế theo kiểu nhà của người atlantic cổ đại.Đó là một nền văn minh tiến bộ đã biến mất từ nhiều vạn năm trước.Ở phía đông ngôi nhà không xây tường mà để 1 lớp kính dầy trong suốt, có tác dụng hấp thụ tinh hoa của ánh sáng mặt trời.
-ông thật tinh mắt
ồ, phía góc trái phòng có chiếc tủ gương tam giác ốp hẳn vào tường trông đẹp quá!
-Đúng vậy, chiếc tủ này được chạm trổ rất công phu.Tôi đã nhờ cô isami thiết kế ra nó.
Thưa ông, có ông môtô, ông sukê và cô isami, đã đến rồi…
Sáng hôm sau, khi mọi người vừa tỉnh dậy, còn đang vệ sinh cá nhân thì đã nghe thấy tiếng kêu thất thanh của cô hầu gái.Ngài honda đã chết ngay chính trong phòng của mình.Nạn nhân chết theo tư thế nằm sấp ngay cạnh cửa với 1 nhát dao đâm trúng sống lưng. Theo khám nghiệm thì ông chết khoảng từ 5h đến 6h sáng. Mắt ông vẫn còn mở, tay phải giơ ra, cả mắt và tay đều chỉ hướng bắc.Có thể nạn nhân muốn tố cáo hung thủ
Sau khi loại các TH còn 3 người khả nghi:
Lời ông môtô(làm trợ lý cho honda, trước đây học cùng trường với honda) tôi dậy lúc 5h30.Tôi nhớ là lúc đó mặt trời vừa mọc.tôi đứng ngắm mặt trời mọc khoảng 15’ rồi mới vệ sinh cá nhân.theo kiểm tra thì đúng là mặt trời mọc lúc 5h30’
Lời cô isami(là người yêu của honda, nhưng trước đây từng yêu sukê và là nhà thiết kế nội thất): tôi thì dậy lúc 5h45’.tôi dậy chải tóc và vệ sinh cá nhân rồi uống 1 ly cà phê và đọc bản thiết kế trong USB ông honda đưa cho.
Lời của sukê:(dạo này thường hay cãi cọ với honda về chuyện công ty, và cũng là người nợ nhiều tiền nhất trong 3 người)tôi thì thức dậy từ 5h30’ và ở lỳ trong phòng mãi cho đến khi nghe thấy cô hầu kêu và chạy vội ra đây
Đi qua phòng của ông môtô, thì thấy ở ngoài cửa sổ có một hàng cây hoa anh đào rất đẹp.Còn phòng ngủ thì đã gọn gàng sạch sẽ.
Phòng của cô isami cũng gọn gàng.Trên bàn đang còn ly cà phê đang uống giở
Phòng của ông sukê thì rất bừa bộn.- Sao phòng ông bừa bộn thế này?.
À tôi xếp chăn gối rất vụng về, và cũng rất lười xếp.
Tại sao nạn nhân lại chỉ tay về hướng bắc nhỉ?
ông môtô nói:
-A! hay là honda ám chỉ sukê
-Chuyện này là sao?
-thưa ngài mori, 4 người chúng tôi là bạn thân và có cùng đam mê tìm hiểu phong thuỷ.May là 4 người chúng tôi có 4 mệnh ứng với 4 hướng khác nhau, nên đặt biệt danh theo từng hướng.tôi là đông, isami là tây,honda là nam và sukê là bắc.
Lẽ nào sukê là hung thủ.Chờ đã mình đã nghĩ ra rồi.Tay ông ấy hướng về phía tủ gương kia, lẽ nào…hỏi ai là hung thủ
 
T

tomcangxanh

mình ko hiểu chỗ này lắm nhá
theo bạn nói thì bên trái góc phòng từ phía cửa là chiếc tủ gương tam giác, tức là nó nằm ốp vào tưởng, giữa hướng tây và bắc.
Vậy rốt cục tay ông honda hướng về hướng bắc hay huớng tây bắc? ( chiếc tủ gương)
 
P

puu

thật ra cũng ko rõ ch đưa vụ thế nào
nhưng nếu nghĩ thì đưa ra 2 cách nghĩ
cách 1;
chiếc tủ gương ở phía trái nhà, mà cửa thì ở phía nam, nên chiếc tủ gương
ở phía tây
vậy chắc là chỉ cô isami
cách 2:
v nghĩ là ch có đề cập đến môn lí trong này
chiếc tủ có gắn gương là tam giác làm v nghĩ đến phần BT về lăng kính trong vật lí 11
để tìm hiểu liệu với hướng chỉ về phía tây thì thật ra đường truyền sẽ chỉ đến ai
hiện tại chưa nghĩ đc j thêm
:D
p/s: cái vụ này hay đấy :D
 
P

puu

Tớ cũng bon chen post một vụ :p

cola-ii_cola71a_004.gif


Samaya được mời tới điều tra một vụ cháy lớn ở cửa hàng hoa nổi tiếng .Thật may mắn là trong vụ cháy này không ai bị thương, thiệt hại cũng không quá to tát, tuy nhiên, khu nhà kính của cửa hàng với nhiều loại hoa quý đã bị thiêu ra tro.

Samaya : - Bà là người đàu tiên phát hiện ra vụ cháy này phải không ?

Bà chủ cửa hàng hoa : - Đúng vậy, sáng nay tôi dậy muộn, đi siêu thị đến trưa về thì đã thấy cháy...

Samaya : - Vậy lúc ấy bà có thấy ai khả nghi gần hiện trường không ?

Bà chủ : - Tôi có thấy ba thanh niên và một cô gái, nhưng họ có phải là thủ phạm hay không thì tôi chưa dám chắc...

Samaya bước vào, khu nhà kính đã bị cháy chỉ còn lại khung kính đen xì.

- Ồ - Có một ô không có kính !- cậu reo lên.

- À, kính chỗ ấy dã bị vỡ nên tôi đã thay một tấm nilon tạm vào đấy, có lẽ nó đã bị cháy mất rồi. - bà chủ nhà đáp.

Samaya chăm chú nhìn vào một bãi than nhỏ đen xạm ngay dưới ô khung không có kính, nó có vẻ bị lửa tàn phá nhiều nhất, có thể đây chính là nơi bắt lửa đầu tiên rồi mới lan ra các chỗ khác.

- Chỗ ấy là nơi tôi vẫn thường để cỏ khô. - Bà chủ lại nhanh nhảu nói. - Tôi thấy cậu có vẻ vui, phải chăng cậu đã đoán ra thủ phạm đốt khu nhà kính của tôi ?

- À, vâng, thưa bà. Nhưng tôi vẫn cần đính chính lại một chi tết nhỏ : Phải chăng tối qua, trời có mưa?

- Đúng vậy.

- Tuyệt lắm, giờ tôi đã đoán ra sự việc rồi, thủ phạm chính là ...và gây cháy vì ....

1_cola71a_059.gif


Giờ thì các bạn thử đoán xem,thám tử samaya đã nói gì :), thủ phạm là ai, và cách thức gây cháy nữa chứ :p
trong vụ án có đề cập đến những người tình nghi
nhưng không nói rõ về những người nay
chắc là nhà viết truyện chỉ đưa ra để gây tò mò cho người xem
và cũng gây cho người đọc nghĩ sai hướng
nhưng thám tử puu nghĩ là thám tử samaya sẽ nói thủ phạm chính
là bà chủ cửa hàng :D (đoán thế ko bit đúng ko)
còn nguyên nhân cháy thì có liên quan đến trời mưa, có thể đám cháy bắt đầu từ ô cửa kính mà đc thay = tấm nilon, mà ở đây puu nghĩ là cháy do xăng dầu
sau khi tấm nilon cháy thi nước mưa vào đc bên trong nhà
khi đó khiến đám cháy lan rộng hơn ( vì xăng dầu không tan trong nước mà nước lại càng làm cho nó lan rộng ra )
:D
thế đây
ko bit đúng ko thám tử samaya_ chồng iu :x
 
P

phuthuytk21

Lâu ko vào diễn đàn, ko ngờ bữa nay có pic này hay quá! nãy giờ ngồi coi từ đầu đến trang cuối luôn!
Về vụ này, mình đã vẽ sơ đồ phòng cùa ông honda, có điều mình vẫn thắc mắc là chiếc tủ ốp bên nào? bên trái phòng là phía Đông hay Tây? theo mình nghĩ thủ phạm là ông moto, theo puu thì chiếc tủ ốp hướng tây, lại là tủ tam giác thì khi ông honda chỉ tay vào chiếc tủ gương thì đường truyền sẽ dẫn về hướng đông, ứng với ông moto!
Nhưng mà zụ này có nhiều chi tiết khiến đáp án này hok vững lắm.
1 là chi tiết ngắm mặt trời của ông suke, hai là hàng hoa anh đào ngoài cửa phòng ông moto, ba là chiếc tủ gương doc6 iasami thiết kế! chúng có ý nghĩa gì trong vụ này!!!?
Vụ này hay đây!
 
P

phuthuytk21

Hì! Thủ phạm thì đúng rồi! nhưng nguyên nhân ko phải do xăng dầu! là hiện tượng hội tụ ánh sáng! mưa đọng lại trên các tấm kính lẫn miếng nilong biến chúng trở thành những thấu kính hội tụ! mặt trời lên, a lê hấp, ánh sáng khiến đống cỏ khô cháy bùng lên....... có chi tiết là bà chủ phát hiện khi đã muộn đúng ko? tức là trưa lắm rầu, khi ấy thì cường độ as đủ mạnh để hiện tượng hội tụ as xảy ra......
Trả lời vậy đúng ko đồng nghiệp???
 
A

anhtuanphan

Hì! Thủ phạm thì đúng rồi! nhưng nguyên nhân ko phải do xăng dầu! là hiện tượng hội tụ ánh sáng! mưa đọng lại trên các tấm kính lẫn miếng nilong biến chúng trở thành những thấu kính hội tụ! mặt trời lên, a lê hấp, ánh sáng khiến đống cỏ khô cháy bùng lên....... có chi tiết là bà chủ phát hiện khi đã muộn đúng ko? tức là trưa lắm rầu, khi ấy thì cường độ as đủ mạnh để hiện tượng hội tụ as xảy ra......
Trả lời vậy đúng ko đồng nghiệp???
bạn trả lời hay lắm
thank bạn:D
người ra đề cũng tuyệt:D
 
H

hunggary

tự khen mình mà.......ko biết mi nghĩ ra hồi nào thế..........dạo này tinh thần tốt quá nhỉ
 
Top Bottom