[cuộc thi]_thử tài thám tử

P

puu

Lâu ko vào diễn đàn, ko ngờ bữa nay có pic này hay quá! nãy giờ ngồi coi từ đầu đến trang cuối luôn!
Về vụ này, mình đã vẽ sơ đồ phòng cùa ông honda, có điều mình vẫn thắc mắc là chiếc tủ ốp bên nào? bên trái phòng là phía Đông hay Tây? theo mình nghĩ thủ phạm là ông moto, theo puu thì chiếc tủ ốp hướng tây, lại là tủ tam giác thì khi ông honda chỉ tay vào chiếc tủ gương thì đường truyền sẽ dẫn về hướng đông, ứng với ông moto!
Nhưng mà zụ này có nhiều chi tiết khiến đáp án này hok vững lắm.
1 là chi tiết ngắm mặt trời của ông suke, hai là hàng hoa anh đào ngoài cửa phòng ông moto, ba là chiếc tủ gương doc6 iasami thiết kế! chúng có ý nghĩa gì trong vụ này!!!?
Vụ này hay đây!
về cái hướng đông tây nam bắc đó anh
thì anh vẽ sơ đồ theo bản đồ việt nam ấy
em cũng vẽ ra thế :D
cảm ơn anh ( chị ) vì đã đọc hết từ đầu đến cuối

còn vụ khó thì phải lâu chớ
khoan đã post đáp an nhá ch
mà phần thưởng có hậu hĩnh như của v không đó :D
 
Last edited by a moderator:
P

puu

Hì! Thủ phạm thì đúng rồi! nhưng nguyên nhân ko phải do xăng dầu! là hiện tượng hội tụ ánh sáng! mưa đọng lại trên các tấm kính lẫn miếng nilong biến chúng trở thành những thấu kính hội tụ! mặt trời lên, a lê hấp, ánh sáng khiến đống cỏ khô cháy bùng lên....... có chi tiết là bà chủ phát hiện khi đã muộn đúng ko? tức là trưa lắm rầu, khi ấy thì cường độ as đủ mạnh để hiện tượng hội tụ as xảy ra......
Trả lời vậy đúng ko đồng nghiệp???
um
nghe rất có lý
còn đáp án thì phải chờ thám tử samaya post lên sau
:D
 
A

anhtuanphan

về cái hướng đông tây nam bắc đó anh
thì anh vẽ sơ đồ theo bản đồ việt nam ấy
em cũng vẽ ra thế :D
cảm ơn anh ( chị ) vì đã đọc hết từ đầu đến cuối

còn vụ khó thì phải lâu chớ
khoan đã post đáp an nhá ch
mà phần thưởng có hậu hĩnh như của v không đó :D
không có phần thưởng hậu hĩnh đâu,
mình sẽ chỉ cảm ơn 10 lần thôi.:pà thêm 5 lần nữa là thành 15 lần cảm ơn:D
 
P

puu

không có phần thưởng hậu hĩnh đâu,
mình sẽ chỉ cảm ơn 10 lần thôi.:pà thêm 5 lần nữa là thành 15 lần cảm ơn:D
nghỉ học là tiêu đó ch
cố mà đi học đầy đủ
:D
đáp án á
xem trang 231, thấy cái hình 47.3
chắc nó chỉ sang hướng Đ
kết luận: thủ phạm là ông , ông j nhỉ
quên mất cái tên
nói chung cái ông ở phía đôg ấy
phần thưởng hậu hĩnh quá
không có hôn ah
chán nhỉ
:D
 
A

anhtuanphan

nghỉ học là tiêu đó ch
cố mà đi học đầy đủ
:D
đáp án á
xem trang 231, thấy cái hình 47.3
chắc nó chỉ sang hướng Đ
kết luận: thủ phạm là ông , ông j nhỉ
quên mất cái tên
nói chung cái ông ở phía đôg ấy
phần thưởng hậu hĩnh quá
không có hôn ah
chán nhỉ
:D
v ơi, đây là gương chứ không phải là lăng kính.nhưng hung thủ thì đúng rùi.
giải thích rõ mới cảm ơn
còn vụ sau c sẽ ra để kiếm thêm v trong học mãi này.:D V cho phép chứ:pkaka
 
P

phuthuytk21

Hướng đông là ông moto đó!
như vậy là mình cũng đúng ! kaka! lâu lâu thấy mình pro quá!
chưa có thêm đề mới ak`? tiếc nhỉ
 
A

anhtuanphan

bà v mình với cái bà phuthuyk21 làm ăn ẩu quá. kiểu này thì làm sao mà ă.n t.iền thiên hạ được
phải làm lập luận cụ thể chứ
chỉ 1 nguyên nhân thôi là chưa đủ
vì cái chỉ tay của nạn nhân có thể ám chỉ 1 trong 3 người
thôi để mình post đáp án lên
chỉ thank mỗi người 2 cái thôi
 
Last edited by a moderator:
A

anhtuanphan

Tối đến, conan chạy đến gặp bác thanh tra:
-bác ơi, ngài mori đã phá được vụ án và yêu cầu mọi người tập trung vào 5h30’ sáng hôm sau tại phòng ông honda
Đã đến lúc phá án.May mà ông mori đang còn ngủ
“mọi người đã có mặt đông đủ, vậy xin mời ngài thanh tra đóng giả làm nạn nhân.Nhớ nằm sấp, mắt và tay đều giống với hướng của nạn nhân
-Ông thanh tra thấy gì?
-Thấy trong tủ gương có cảnh mặt trời mọc.
-Chính xác, hung thủ chính là môtô
Môtô bào chữa: tại sao ông lại nghi tôi là hung thủ khi cả hai người còn lại cũng có thể là hung thủ.Tôi có chứng cớ ngoại phạm là lúc đó đang ngắm mặt trời mọc.
-haha! Chính điều đó đã tố cáo ông là hung thủ.Mời cảnh sát lên cửa sổ của ông môtô xem có thấy mặt trời mọc không?
-thưa ngài mori! Chúng tôi chưa thấy mặt trời mọc ở chỗ cửa sổ phòng ngài môtô
Conan nói:
-lúc 5h30’ là lúc mặt trời vừa mọc.Hung thủ đã đứng sau nạn nhân và đâm chết nạn nhân vào sống lưng
Lúc đó nạn nhân vẫn còn nhìn thấy mặt hung thủ qua tủ gương nên tìm cách để lại lời nhắn.
Và nạn nhân đã thấy cảnh mặt trời mọc trong tủ gương.Lúc đó nạn nhân sắp chết nên cứ tưởng đó là phía đông nên chỉ tay về phía tủ gương để tố cáo ông môtô.Sau khi phi tang con dao đã đâm honda, ông môtô trở về phòng và nghĩ ra lời khai ngoại phạm cho mình.Và khi giết nạn nhân, ông môtô cũng nhìn thấy cảnh mặt trời mọc nên khai là mình đã ở trong phòng ngắm cảnh mặt trời mọc.
Nhưng ông không thể ngờ mấy cây hoa anh đào đã tố cáo ông.Từ cửa sổ của ông không thể thấy cảnh mặt trời mọc lúc 5h30’ được do bị mấy cây anh đào che khuất.
Ông thanh tra tức giận: không ngờ ngươi lại là kẻ sát nhân máu lạnh.Bắt hắn lại
Haha. Môtô cười nói: các người cứ tưởng honda là kẻ chính nhân quân tử lắm sao?
-Chính lão đã ăn cắp bản thiết kế của ta về toà tháp đôi để được nổi tiếng mà đáng lẽ người nổi tiếng phải là ta.Hắn đã khiến ta không thể theo ngành kiến trúc mà ta đã mơ ước.Ta đã thề là phải trả thù lão.Và đáng lẽ ta đã thành công nếu không có ông, ngài mori ạ.Ông phá án rất hay.Ta hối hận vì đã nôn nóng giết kẻ thù trước mặt ngài….
Hôhô ngủ ngon quá
-cha phá án hay lắm, không ngờ môtô là thủ phạm.hắn đã nhận tội
-vậy sao?.Ông mori trố mắt.Híc mình cứ nghĩ là sukê cơ.
(cửa phía nam, tủ gương ở hướng tây bắc nên ánh sáng từ hướng đông sẽ phản xạ sang hướng nam nên nạn nhân thấy được mặt trời do nhìn về hướng bắc.) :D
 
P

phuthuytk21

Bạn hãy để ý tấm nilon ấy ^^!

Và cả mặt trời nưã :) , Cố lên :) !
đọc lại đi samaya, tui đã trả lời là hiện tượng hội tụ ánh sáng đó!

Chờ hoài mà ko có đề mới nên ngồi rảnh rang nghĩ ra cái này, cho đỡ trống pic!

một hôm, thám tử mori cùng Ran và Conan được mời đến dự lễ sinh nhật của con trai chủ một tập đoàn lớn kinh doanh đồ chơi. chủ tập đoàn là ông Hasima , có vợ là bà maiko, cậu con trai tên Takeshi 17t [ nhân vật chính bữa tiệc] , cô thư kí Yuko cùng cậu con trai Shano 10tvà một vài người bạn thân của takeshi Trong bữa tiệc, Conan để ý thấy vật trang trí bữa tiệc có rất nhiều hình ngôi sao và thiên thể, hỏi ra mới biết cậu ấm takeshi rất thích thiên văn học. Cuối bữa tiệc, cả nhà ông mori và mẹ con cô thứ kí, bạn takeshi đc mời ở lại [ nguyên nhân thì ai mê conan khắc biết, đi tiệc mà ông mori ko xỉn mới lạ]
Sáng hôm sau, người nhà phát hiện takeshi chết giữa phòng đọc sách trên tay cầm chặt một con gấu bông , kế bên là một vũng máu và một biểu tượng zic zắc[ bằng máu] , nguyên nhân chết được xác định là bị đâm vào bụng, thời gian chết từ 11 đến 12h vào tối hôm trước. Con gấu bông và vết máu được xem như lời
tố cáo hung thủ. Bà Maiko cho biết có thể kẻ đó là người bị takeshi ghét vì cậu rất ghét gấu bông, con gấu bông hiếm hoi trong nhà là của bà maiko mua từ lâu.
bà còn cho biết con gấu bông đó từ cặp gấu 2 con, một lớn một nhỏ và con takeshi cầm trên tay là con lớn!
Vào phòng takeshi, conan còn nhận thấy có rất nhiều sách truyền thuyết Hi Lạp.
Sau một hồi điều tra, có 3 người bị tình nghi
Yuko: thường lui tới nhà ông Hashima, là tình nhân của ông hashima, và cậu con trai shano là kết quả của cuộc tình vụng trộm này
Imako: bạn gái takeshi, tuy là bạn gái nhưng thường bị Takeshi ngược đãi
Madea: bạn takeshi, tuy nhiên theo lời Imako dạo này hai người thường có xích mích và kể lại trong một cuộc tranh cãi, cô có nghe loáng thoáng hai người nói về con gấu nào đó

Rầu! Hỏi ai là thủ phạm! Gợi ý là Gấu lớn và hình ziczac, cái gì mà trong truyền thuyết hilap có hình zic zac ý!
 
Last edited by a moderator:
P

phuthuytk21

Ặc!
Đã bảo có 3 tình tiết làm mình nghi ngờ mà, ai ngờ trúng hết hai, đáng tiếc là mình ko để ý !
 
A

anhtuanphan

híc chả lẽ bắt mình đi dò chuyện thần thoại hi lạp
quyển ấy dày thế thì sao mà dò được
thôi vụ án này chắc phải nhờ đến người có duyên với tác giả thôi.
 
P

phamminhkhoi

Tia chớp chính là hiện thân cua Zeus

Con gấu lớn chính là chòm Đại Hùng tinh:
Thần Dớt thường hoá thân thành các con vật khác nhau để thực hiện những dự định của mình đối với những kiều nữ trần gian. Để giấu nàng Callisto xinh đẹp khỏi cơn ghen tức của vợ mình, Hera, thần Dớt đã biến nàng thành một con gấu. Việc này giúp Callisto tránh được cơn phẫn nộ của Hera, nhưng lại đưa nàng vào những hiểm nguy khác - giờ đây, những kẻ đi săn trần thế có thể nhầm cô là một con gấu thông thường và sát hại nàng. Một người thợ săn tên là Actas đã trông thấy con gấu Callisto, giương cung chuẩn bị bắn nàng. Đây là một tình thế đáng sợ, tồi tệ hơn nữa khi Actas lại chính là con trai của Callisto. Để ngăn chặn Actas không giết lầm mẹ mình, thần Dớt đã đặt cả hai mẹ con lên bầu trời thành chòm sao Đại Hùng và chòm sao Tiểu Hùng. Theo Ovid, thần Dớt đã túm đuôi để quăng 2 con gấu.

đây là một cuộc tình vụng trộm của Zeus mà thôi. Thủ phạm chính là Yuko đó.
 
Last edited by a moderator:
P

puu

Tối đến, conan chạy đến gặp bác thanh tra:
-bác ơi, ngài mori đã phá được vụ án và yêu cầu mọi người tập trung vào 5h30’ sáng hôm sau tại phòng ông honda
Đã đến lúc phá án.May mà ông mori đang còn ngủ
“mọi người đã có mặt đông đủ, vậy xin mời ngài thanh tra đóng giả làm nạn nhân.Nhớ nằm sấp, mắt và tay đều giống với hướng của nạn nhân
-Ông thanh tra thấy gì?
-Thấy trong tủ gương có cảnh mặt trời mọc.
-Chính xác, hung thủ chính là môtô
Môtô bào chữa: tại sao ông lại nghi tôi là hung thủ khi cả hai người còn lại cũng có thể là hung thủ.Tôi có chứng cớ ngoại phạm là lúc đó đang ngắm mặt trời mọc.
-haha! Chính điều đó đã tố cáo ông là hung thủ.Mời cảnh sát lên cửa sổ của ông môtô xem có thấy mặt trời mọc không?
-thưa ngài mori! Chúng tôi chưa thấy mặt trời mọc ở chỗ cửa sổ phòng ngài môtô
Conan nói:
-lúc 5h30’ là lúc mặt trời vừa mọc.Hung thủ đã đứng sau nạn nhân và đâm chết nạn nhân vào sống lưng
Lúc đó nạn nhân vẫn còn nhìn thấy mặt hung thủ qua tủ gương nên tìm cách để lại lời nhắn.
Và nạn nhân đã thấy cảnh mặt trời mọc trong tủ gương.Lúc đó nạn nhân sắp chết nên cứ tưởng đó là phía đông nên chỉ tay về phía tủ gương để tố cáo ông môtô.Sau khi phi tang con dao đã đâm honda, ông môtô trở về phòng và nghĩ ra lời khai ngoại phạm cho mình.Và khi giết nạn nhân, ông môtô cũng nhìn thấy cảnh mặt trời mọc nên khai là mình đã ở trong phòng ngắm cảnh mặt trời mọc.
Nhưng ông không thể ngờ mấy cây hoa anh đào đã tố cáo ông.Từ cửa sổ của ông không thể thấy cảnh mặt trời mọc lúc 5h30’ được do bị mấy cây anh đào che khuất.
Ông thanh tra tức giận: không ngờ ngươi lại là kẻ sát nhân máu lạnh.Bắt hắn lại
Haha. Môtô cười nói: các người cứ tưởng honda là kẻ chính nhân quân tử lắm sao?
-Chính lão đã ăn cắp bản thiết kế của ta về toà tháp đôi để được nổi tiếng mà đáng lẽ người nổi tiếng phải là ta.Hắn đã khiến ta không thể theo ngành kiến trúc mà ta đã mơ ước.Ta đã thề là phải trả thù lão.Và đáng lẽ ta đã thành công nếu không có ông, ngài mori ạ.Ông phá án rất hay.Ta hối hận vì đã nôn nóng giết kẻ thù trước mặt ngài….
Hôhô ngủ ngon quá-cha phá án hay lắm, không ngờ môtô là thủ phạm.hắn đã nhận tội
-vậy sao?.Ông mori trố mắt.Híc mình cứ nghĩ là sukê cơ.
(cửa phía nam, tủ gương ở hướng tây bắc nên ánh sáng từ hướng đông sẽ phản xạ sang hướng nam nên nạn nhân thấy được mặt trời do nhìn về hướng bắc.) :D
hay đó
ban đầu v cũng định nói đến mấy cây hoa anh đào có thể che khuất măt trời
còn chuyện thêm vợ
cứ tự nhiên
dân nghệ an không ghen đâu :D
:D
 
P

puu

Um
Post lên thêm vụ
Chắc ko hay nhưng pic trống quá, phải sáng tác nhanh

TRÒ ĐÙA

Nạn nhân là ông sumoto , 65 tuổi, chết trong phòng do ăn thuốc độc có trong thức ăn. Nhưng điều lạ là thuốc độc chỉ dính một ít trong thức ăn, còn phần lớn là ở trên những ngón tay nạn nhân. Trên cốc uống nước cũng có thuốc độc nhưng nó cũng phân bố ở ngoài thành cốc, những nơi mà ngón tay nạn nhân chạm vào
Vụ án này không hề có một dấu vết ám chỉ nào để lại
Nhưng rất may là cô con gái đầu của nạn nhân đã để thiết bị thu âm trong phòng mà không nói với ai, ý định là muốn biết tình hình của bố để có thể kịp thời đến khi nghe tiếng động lạ( vì ông cụ đang bị bệnh )
Đây là thiết bị rất hiện đại có thể nghe những âm thanh nhỏ nhất nên mọi sự việc diễn ra đều có thể biết và thời gian ghi âm cũng đc hiện chi tiết
Qua chiếc máy này thì những khoảng thời gian chú ý là :
10 h trưa thì ông vẫn lẩm nhẩm đọc sách
10h 20’ thì ông có ra ngoài , theo như đc biết thì đó dường như là thói quen của ông ấy. Lúc đó thì người con trai út cũng có đến:
_ con chào bố
_ à , uh, suke đấy ah con
_dạ, bố nhớ ăn trước khi uống thuốc đấy ạ
_uh
_ thế thôi con ra ngoài chút
_uh
Trong khoảng thời gian ông bố ra ngoài thì không có tiếng động lạ nào nữa
10 h 30’ thì ông trở về phòng và mới đứng trước cửa thì khi đó người con trai thứ 2 đến
_ Bố ( cùng lúc vs tiếng bố phát ra là một tiếng vỗ nhẹ vào vai
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Ah, con đấy ah, con đùa ta đấy hả
_dạ , đâu có ạ
_ thôi bố vào phòng nghỉ đi ạ
_ uh
_cạch! ( tiếng đóng cửa)
( các dấu cách ý nói là trong lúc đó không có âm thanh nào cả, mãi sau đó mới là tiếng trả lời của người bố )

Cùng lúc đó thì tiếng bước chân của người chị cả đến
_ em làm j ở đây
_ dạ, em vừa nói chuyện vs bố thôi
_uh
Cộc cộc
_bố nhớ ăn rồi uống thuốc nhá bố
 
P

puu

- uh, ta đang chuẩn bị đây, các con cứ đi đi
10h45’
_sau đó là tiếng ông bố ăn ( người dân ở nơi này có thói quen ăn bốc :D)
Và tiếng cầm cốc nước lên uống
Sau đó là tiếng là thất thanh của ông cụ kêu lên
­Người con gái cả nói
Vâng lúc đó tôi và thằng em thứ 2 đang ngồi nói chuyện vs nhau thì nghe tiếng kêu từ phòng bố , chúng tôi chạy đến thì thấy bố đã gục trên sàn nhà
Còn mãi sau khoảng 15’ thì thằng em út đến
Sau khi để ý thì Conan thấy rằng người con trai thứ 2 cứ quanh quẩn ngoài cửa
Và rất bối rối như muốn làm điều j đó nhưng ko thực hiện đc vì conan luôn đứng bên
Và có 1 điều lưu ý là chiếc cửa đc thiết kế rất lạ, là nó cao quá so với đầu ông cụ
Và sau đó conan có phát hiện ra vết độc dính dưới ổ khóa cửa
Và vết độc này mới chỉ bôi lên gần đây và phải chăng ông cụ đã dính vết độc từ đây
Nhưng ai đã có thể bôi vết độc trong khi đang nói chuyện với ông cụ
Và làm sao để bôi mà ông cụ không biết,
Nhưng chắc chắn rằng làm cách nào đó thủ phạm đã vừa có thể nói chuyện vs ông bố và vừa bôi vết độc lên mà ông cụ ko biết
Kẻ tình nghi đáng ngờ nhất là người con trai thứ 2
Từ đoạn băng ghi âm có thể thấy sau tiếng vỗ nhẹ vào vai nạn nhân thì mãi lâu sau ông ta mới lên tiếng :” Ah, con đấy ah”
Trong khi đó nạn nhân dường như trả lời ngay câu hỏi của người con gái cũng như đã rất nhanh nhận ra người con út khi người con út chào

Vậy các bạn thử đoán xem hung thủ đã làm cách nào nhé, và trò đùa mà ông cụ có nói đến là j ( trong câu “ con đùa ta đấy ah”)
:D
 
Top Bottom