“cạch”
_ thì ra đúng là con. Ta cũng đã nghi ngờ rồi mà
_ Nếu ông biết rồi thì xuống suổi vàng mà ngậm miệng lại
Uumm……um…
“ NHẬT KÍ CỦA CHA”
_ Thưa sếp, nạn nhân là TGĐ công ty X, 65 tuổi. Nguyên nhân chết có thể là do bị đè mạnh vào tường và bị bịt mũi đến ngạt thở.Không có dấu vân tay hung thủ để lại nhưng có 1 kí hiệu trên tường ở nơi nạn nhân chết, đó có thể là số 0 hoặc chữ O gì đó. Chắc đây là 1 ám chỉ j đó nạn nhân để lại
Sau khi điều tra thì hung thủ chỉ có thể là một trong 3 người con trai của nạn nhân
Người con trai cả: đây là đứa con duy nhất của nạn nhân với bà vợ cả, hiện đang làm họa sĩ nghiệp dư
Người con trai thứ: đây là đứa con đầu của nạn nhân với bà vợ hai, hiện đang làm GĐ công ty của cha
Người con trai út: đây là đứa con thứ 2 của nạn nhân với bà vợ 2, hiện đang học năm cuối ĐH
Được rồi! Nhưng ta có một điều muốn hỏi là căn nhà này được thiết kế khá đặc biệt. những hoa văn tinh xảo được khắc trên tường ,một tấm thảm được đặt ở giữa, ở đó có dùng làm j ko?
Người con út trả lời: Vâng, tấm thảm đó là nơi bố tôi cùng chúng tôi ngồi họp chuyện vào cuối tuần đấy ạ, nó có hình lục giác đều và một vòng tròn ở giữa. ở mỗi đỉnh của hình lục giác chính là vị trí ngồi của một người. Bố tôi luôn ngồi cố định ở đây, sau đó đỉnh tiếp là anh cả,đỉnh sát chỗ anh cả là anh hai, và đỉnh sát anh hai là vị trí của tôi.
_ thế thì sẽ thừa ra hai đỉnh ở bên kia thì sao
_ dạ, ở đó vẫn là chỗ của anh cả và anh hai, miễn là ngồi làm sao đúng quy luật như trên.Còn riêng tôi và bố thì chỉ có thể ngồi ở vị trí nhất định, và ông không cho phép chúng tôi ngồi vào hay động đến chỗ ông ngồi
_ ông ấy khắt khe quá nhỉ, ai cũng phải ngồi đúng vị trí như vậy, không được thay đổi
_ ah, thế cậu học bên ngành j?
_ tôi học ngành quản trị, cũng theo kinh tế như bố
_ thế thì chỉ có người con trai lớn trong nhà là được tự do theo nghành họa sĩ đấy nhỉ?
_ dạ không, trước đây bố tôi cũng bắt ép anh trai theo nghề của cha, anh ấy từng là PGĐ công ty nhưng sau đó anh ấy xin thôi việc vì không muốn làm nghề đó nữa.Anh ấy bảo anh ấy sẽ không bao giờ để bố tôi quyết định tương lại của anh ấy, anh ấy muốn đi theo ước mơ của mình. Bố tôi và anh cả hay cãi nhau cũng vì chuyện này.
_ thế sao ông ko để con trai thứ hai thay vị trí mình, tiếp nối sự nghiệp của mình?
_ dạ, vì anh hai không được giỏi như anh cả, bố đặt nhiều hi vọng vào anh cả. Nhưng anh hai thì cũng từng nói là không gánh vác được nên cũng ko có ý muốn thế vào vị trí cha nên cha hiện vẫn chưa thể yên tâm nghỉ làm việc tại công ty