[cuộc thi]_thử tài thám tử

P

phamminhkhoi

Uhm....suy luận khá đơn giản

Nạn nhân bị giết ở một vị trí rất gần và có lẽ đang ngồi làm gì đó..... Không có dấu vết chống cự chứng tỏ ông ta đa không lường được hung thủ. Kẻ gây án đã ở vào vị trí khá sát với nạn nhân mà ông ta không ngờ tới. Cộng thêm với lọ thuốc trên bàn thì đó phải là mọt bác sĩ y khoa !
 
S

samaya

PMK hhỏi Abu bekia, một lão học sĩ già người Hồi Giáo sống ở miền Đông Pakistan:

_ Như vậy là ông đã tìm thấy một hòn đá ?
_ Đúng vậy, tạ ơn đức A-la-khơ. Lão già rên rỉ- một hòn đá màu xanh biếc như ngọc, mùi tanh và có vị hoi chát
_ Một hòn đá màu xanh ?
_ Đúng vậy, một hòn đá màu xanh biếc như ngọc. Tôi mang về bỏ vào cái bình cổ cao đẹp nhất. Tôi nghĩ đó là một "hòn đá triết lý" và ngủ quên. Một lúc sau, tôi gặp một cơn ác mộng. Tôi đứng giữa một đống xương sọ người chết, chất thành núi, va những con diều hâu của lão ác thần (ông ta có vẻ sợ hãi và không muốn nói tới cái tên này) lao xuống mổ vào đầu, vào mắt tôi, cổ họng tôi bị ép chặt. Nhưng may mắn là tôi vẫn còn tỉnh dậy được, thấy cổ họng mình khô ran và không gian tỏng phòng thì đấy một thứ khí khó thở..
_ rồi sao ?
_ Rồi thì, khiếp sợ thay, từ trong cổ chiếc bình chảy ra một thứ chất lỏng đen xì và quánh đặc như máu, mặc dù, thề có đức Ala, không ai chết trong nhà tôi cả, và trên mặt đất vương lại một đống tro tàn.
_ Rồi sao ?
_ Tôi để chiếc bình nghiêng ra cửa số cho bay hết thứ hơi độc hại đó sau đó đi rửa mặt, tôi vừa cho nươc vào chậu rửa thì đã thấy mặt mình nóng rát rồi hai mắt mờ đi. Rút cục tôi thành ra thế này đây.
Vụ án này quen quen, hình như em đọc ở quyển Hóa nào áy của chị em rồi :D

Đáng tiếc là em không nhớ tình tiết cho lắm, và cũng không nhớ cả tên nguyên tố của


viên đá kia
:((

Abu Bekia đã nung viên đá tạo ra phản ứng hóa học -> bay ra 1 loại khí độc nào đấy


Tôi đứng giữa một đống xương sọ người chết, chất thành núi, va những con diều hâu của lão ác thần (ông ta có vẻ sợ hãi và không muốn nói tới cái tên này) lao xuống mổ vào đầu, vào mắt tôi, cổ họng tôi bị ép chặt
Cái chất lỏng đen sì và đặc như máu là 1 loại axit, chảy ra sàn làm cháy gỗ.

Tôi để chiếc bình nghiêng ra cửa số cho bay hết thứ hơi độc hại đó sau đó đi rửa mặt, tôi vừa cho nươc vào chậu rửa thì đã thấy mặt mình nóng rát rồi hai mắt mờ đi
Có lẽ khi để chiếc bình ra cửa sổ, axit đã rớt ra chiếc chậu rửa mặt của Abu, và lúc lão

ta cho nước vào chậu, lão đã mắc phải 1 lỗi trong cách pha loãng axit đặc , chỉ cho

axit vào nước chứ không bao giờ được cho nước vào axit .

Thành ra lão ta bị bỏng nặng :-SS

Em chỉ nhớ sự việc thôi, còn phản ứng hóa học thì chịu :((
 
A

anhtuanphan

toàn là vụ án hay, hoan hô mọi người đã tham gia nhiệt tình, giúp mình mở mang tầm măt
v ơi, ra nốt phần cuối vụ án đi
 
I

iamwinner

ko có thêm án mạng nào ak`?? mọi ng`?
........................................................................................................................
 
P

puu

đây là đáp án nhé mọi ngơời


_ chị Ran ơi
_ j vậy Conan?
_ chị có thấy cái hình lục giác đều có vòng tròn ở giữa quen ko ạ?
_ ah, chị cũng thấy quen quen, hình như chị thấy đâu đó nhưng không nhớ nổi.
_ hình như nó có trong sách nào đó chị ạ
_ A! chị nhớ rồi . đó chính là vòng benzen, cái này trong sách hóa mà. Nếu coi vị trí của người cha như là 1 vị trí của người con cả sẽ là 2, tương ứng với vị trí O, người con trai thứ2 tương ứng với vị trí 3 hay vị trí m, còn người con út tương ứng với vị trí thứ 4 hay vị trí p.Nếu thế chẳng lẽ, O chính là kí hiệu ám chỉ người con trai cả>
Sau khi nghe Ran nói , tất cả ánh mắt đổ dồn về phía cô, nhưng Conan cảm nhận được một nụ cười nửa miệng của một ai đó……
_ Ran, cháu giỏi lắm
_ dạ; không ạ, đều nhờ…
_ há há há. Con gái ta giỏi quá, không hổ danh là con gái của thám tử mory này,,há há há
_ thưa sếp, phát hiện một cuốn nhật kí trong túi quần nạn nhân ạ
_ trong đó viết j?
_ dạ, đại loại cũng như Ran đã nói, cũng có nói đến o,m,p là biệt danh ông ấy đặt cho 3 người con theo thứ tự sinh ra.Ông ấy ở vị trí 1. Người con đầu ở vị trí 2 của vòng benzen hay vị trí o ( ortho); người con trai thứ thì ở vị trí 3 hay vị trí m (meta) và người con út ở vị trí 4 hay là vị trí p (para)
_ vậy thì đã biết rõ ai là thủ phạm rồi, chính là người con trai cả, đưa anh ta về đồn và tra xét thêm thông tin!
_ khoan đã, tôi không biết j về việc này, tôi không giết cha,tôi bị oan!
_ đúng , anh tôi không thể giết cha được, tuy anh ấy hay cãi nhau với cha nhưng chắc không phải đâu_ người con trai thứ 2 lên tiếng
_ đúng thế , anh cả không phải người như vậy_ người con trai út cũng nói theo
Người con út nói thêm:
_Việc này còn có một điều lạ là tôi chưa bao giờ thấy cha để quyển nhật kí trong người cả và cũng chưa bao giờ biết là cha viết nhật kí. Tuy tôi không gần gũi cha như anh cả nhưng tôi biết không bao giờ ông để những j riêng tư bên người cả.
Trong lúc đó, Conan tò mò đến chỗ ngồi của người cha. Thật ra ở đó có gì mà người cha không cho các con mình động đến?
Và Conan đến nơi, lật tấm thảm lên, cậu phát hiện một hầm nhỏ bên dưới nhưng trong đó không có j, cậu lật cả tấm thảm lên, bất ngờ là vị trí chính giữa của vòng benzen cũng có 1 hầm nhỏ nữa và cậu phát hiện ra trong đó là….


Một quyển nhật kí nữa!
_ bác thanh tra ơi, ở đây còn 1 quyển nhật kí nữa này
_ trong đó viết j thế ?
“ ngày 1/5: chắc mình phải đặt lại biệt danh cho mấy đứa con thôi.Mình sẽ đặt chúng theo những j mình cảm nhận
_ thằng con cả thì luôn đối mặt đối đầu với mình, luôn xa lánh, không nghe theo lời mình
_ thằng con út thì suốt ngày phải can ngăn hai anh nó cãi nhau
_ thằng con thứ 2 thì gần gũi và nghe lời mình nhiều hơn
Được rồi , từ nay cha sẽ gọi các con theo biệt danh khác, như thế này chắc hợp hơn’’
“ngày 20/5: dạo này thằng o nó hay lén vào phòng mình, nó đang kiếm j?””
“ ngày 22/5: lại một lần nữa bắt gặp o trong phòng mình, hình như nó kiếm j đó, nhưng may quá, nó vẫn còn, chắc chưa có ai biết chỗ giấu ở nơi mình ngồi. Mình bắt đầu nghi ngờ?”

Đó là tất cả những j quyển nhật kí viết, vậy o vẫn là thủ phạm nghi ngờ nhất
Nhưng theo cách thay đổi của người cha thì o bây giờ là ai trong 3 người con?
“ người con trai cả thì luôn đối đầu với người cha, và là người xa lánh với cha nhất
Người con trai thứ 2 thì gần gũi , nghe lời cha nhất. người con trai thứ 3 thì luôn phải can ngăn hai anh khỏi cãi nhau”
Thì ra thủ phạm chính là…

Nào các thám tử, trước khi Conan chỉ trỏ tên thủ phạm thì các bạn hãy phá án nhanh lên nhá.
 
Last edited by a moderator:
P

puu

công nhận anh phamminhkhoi có óc đoán rất siêu đẳng
nhưng anh nghĩ xa quá
em ý nghĩ còn non nớt nên chỉ được như trên thôi
anh đoán cái vụ án "nhật kí của cha"
chưa giống vs ý em :D
anh em mình suy nghĩ ko giống lắm
còn việc giải đáp họ mẹ em thì công nhận anh pro thật :D
 
P

puu

10:23 PM
26/6
Nhìn lên bàn phím máy tính nào cũng vậy: Phím C luôn sát cánh bên phím V nghĩa là Chồng và Vợ luôn gắn bó và mãi mãi bên nhau. Ngay phía dưới phím A là phím Z, thế mà xưa nay ta cứ tưởng A và Z xa nhau lắm. Có nhiều thứ cũng nghĩ là khác nhau rõ ràng như A và Z…hóa ra khoảng cách cũng mong manh lắm . Phím S và phím D nằm cạnh bên nhau, trong cuộc sống sự phân biệt và khoảng cách giữa Đúng và Sai có bao giờ rõ ràng … Tại sao phím U luôn đứng cạnh phím I nhỉ ? Và ngay bên trái đó là 2 phím T và Y nữa ? Vì Tình yêu” của “U and I", đúng thế ! Hãy send cho bạn bè sự khám phá kì diệu nàk Bookmark 5:47 PM 26/6 Nếu bạn nhận được hơn 7 tin nhắn là bạn rất hanh phuc. Cố đọc cho hết nha . 3+2=5 , 5 giác quan của tôi nhớ bạn , 4+3=7, 7 ngày tôi nghĩ đến b

THẤY THẰNG EM GỬI CHO CÂU HAY NÊN GỬI LÊN CHO MỌI NGƯỜI
:d
 
T

tomcangxanh

hehe, suy đoán lung tung thôi bạn ạ
sai đừng cười nhé :)
nếu coi ng` cha ở vị trí thì nhất thì ng` con gần gũi nhất sẽ là vị trí thứ 2=>O=n`g con thứ 2
(mình còn chưa biết cái vòng benzen nó như thế nào nữa cơ, tưởng tương là chính:) )
 
P

puu

hehe, suy đoán lung tung thôi bạn ạ
sai đừng cười nhé :)
nếu coi ng` cha ở vị trí thì nhất thì ng` con gần gũi nhất sẽ là vị trí thứ 2=>O=n`g con thứ 2
(mình còn chưa biết cái vòng benzen nó như thế nào nữa cơ, tưởng tương là chính:) )
um
đoán lung tung mà đúng đó
người luôn đối đầu và xa lánh với người cha nhất chính là vị trí đối diện với cha
và đó chính là vị trí p và là biệt danh của người con cả
người con út luôn can ngăn 2 anh tức là luôn ở giữa để giải hòa
nên ở vị trí m
còn người gần gũi và giết cha chính là người con thứ 2
:D
 
P

puu

Chắc mình sẽ ngưng viết một thời gian dài, nhưng trước khi ra khỏi pic này mình thấy một trò chơi khá thú vị mà không cần mệt óc suy nghĩ
Trước hết các bạn hãy đọc một đoạn trích của báo sau:
“ KHI SỰ SÁNG TẠO CỦA SINH VIÊN ĐƯỢC KÍCH THÍCH”
Chúng tôi đã tham gia một tiết học cùng với các sinh viên của lớp 32K2.1 và thực sự bị lôi cuốn bởi không khí vui nhộn, thoải mái. Mỗi nhóm sinh viên phải giải quyết một bài tập trong vòng 15’. Bài tập được giảng viên Nguyễn Loan đưa ra là những mật mã, với những dãy số và chữ cái , như :
“ 20= D trong GT” ; “ 12= T của N” ; “3677m= ĐC của NPS” ; …
Kết quả rất bất ngờ: “ 12= T của N” tức là “12 tháng của năm” ; “ 5=AE trên một CXT” là “ năm anh em trên một chiếc xe tăng”…
Một đề bài cũng có thể có nhiều kết quả như: “3= B trong MN” được tranh cãi là “ 3 bữa trong một ngày” rồi thì “ ba là bố trong miền nam” mà đáp gốc là “ 3 buổi trong một ngày”
Có những phương án trả lời rất dí dỏm và sinh viên như: “20= Đ trong GT” được giải mã là : “ 20 điệu trong ghi ta” hay “ 20 điều trong giao tiếp”
Bất ngờ cô Loan nói to: “trong lớp em nào hút thuốc lá?”. Cả lớp nhớn nhác nhìn quanh cứ tưởng cô đang phê bình ai đó hút thuốc trong giờ học thì cô cười xòa: “đáp án là 20 điếu trong gói thuốc”. Nhưng với đề bài là “3677m = ĐC của NPS” thì cả lớp … “pó tay”. Giảng viên không ngừng động viên : “ động não đi, đơn giản lắm, không khó chút nào” và đến khi có sinh viên rụt rè đưa ra ý kiến “ 3677m là đỉnh cao của núi Phú Sỹ” thì cả lớp vỗ tay rầm rầm.Từ những bài tập nhỏ giảng viên Loan đưa ra kết luận: “ quản trị kinh doanh là gì, là không bao giờ chấp nhận sự đầu hàng, luôn luôn có phương án để giải quyết”. Thạc sỹ Nguyễn Loan cho biết, các bài tập trên không sủ dụng với mục đích đánh giá sự thông minh, độ nhạy bén với từ ngữ hoặc khả năng tính toán, mà là cơ sở để những đánh giá về óc sáng tạo và sự mềm dẻo trí tuệ của sinh viên. Các em có thể nghĩ ra những đáp án bất ngờ thậm chí còn hay hơn đáp án có sẵn.
Ngay sau trò chơi giải mật mã, lớp học tiếp tục được chia nhóm với 10 người / nhóm.
Mỗi sinh viên được bốc thăm một lần, trong vòng 3 phút phải diễn đạt rõ ý những từ ghi trong giấy để đồng đội đoán. Yêu cầu đưa ra là không được ra hiệu = tay, không được dùng từ ngữ trái nghĩa, ngoại ngữ,…
Để diễn đạt không ít sinh viên chúng ta lúng túng trước những từ hết sức gần gũi như: dày cao gót; đèn; viên gạch;… Có những câu diễn đạt khiến cả lớp không nhịn được cười: từ “bánh bao” được 1 bạn sinh viên diễn đạt như sau: “ Cái mà bữa hôm đi hát karaoke tao với mi đi mua đó”. Đồng đội lắc đầu. Bạn sinh viên lại tiếp: “ cái mà tao với mi mua ở đường Lê Lợi được ông nội mi khen ngon đó”…
Không ít sinh viên bỏ cuộc ngay sau khi mở lá thăm vì bí từ
Nhưng càng về cuối buổi học, các sinh viên có thể diễn đạt trôi chảy trước đám đông…”

Nếu các bạn thấy hứng thú với trò 1 thì mình xin đưa ra ít mật mã nhá, đáp án càng nhiều càng tốt nhá các bạn, và ngoài trả lời ra các bạn cũng có thể sáng tạo ra những mật mã để đố bạn khác, và nhớ đến một thời gian nào đó nhớ nói đáp án của bạn ra xem có hay = những người đoán nó không nhá :D
Một số mật mã này :
“7= màu trong CV”
“24= T trong MN”
“ 5= NT trên MBT”
“ 7= N trong MT”
“113= GCA”
“ 1 phút \Rightarrow 4 = 150 ngủ” ( cái này hay nhất)
 
Last edited by a moderator:
P

puu

Đây là vụ án cuối mình viết để dành tặng cho hai người bạn đều có tên trong vụ này
He he, lấy tên hai người đỡ phải trả tiền công.
Một câu dành tặng cho 2 bạn là :
“ một số người thoáng qua cuộc đời ta
Một số khác thì ở lại và ghi dấu trong tim ta
Khiến cuộc đời ta không còn như trước nữa”
Hai bạn chính là một trong số ít những người ghi dấu trong tim mình
Và làm cuộc đời mình thay đổi, đó là bớt cô đơn trong này
Khi những người bạn ở trường mình không tham gia vào đây nhiều, thì hai bạn chính là những người cho mình cảm giác thân thiết thật sự
Chắc là do cùng là dân NA
Cảm ơn hai bạn!



_cô, đang làm j ở đây?
_ ơ, tôi…


BÍ MẬT TỪ CON GẤU BÔNG CHỘT MẮT

“Nạn nhân là một cô gái 27 tuổi, chết trong phòng ngủ. Theo khám nghiệm tử thi thì nạn nhân chết trong khoảng từ 3 đến 4 h chiều.Điều lưu ý là trong phòng nạn nhân có rất nhiều thú nhồi bông và là những con vật khác nhau, đều đính nơ hoặc hoa trên cổ mỗi con thú. Và trên tay trái nạn nhân cầm một con gấu bông trắng bị mất một mắt, tay phải cầm con mắt còn lại của con gấu và cả một bông hoa vải. Theo quan sát và xét nghiệm thì bông hoa vải ấy chính là từ trên cổ con gấu được gỡ ra.”
_ cậu kiểm tra xem từ khoảng 3 đến 4 h chiều có những ai liên lạc với nạn nhân rồi báo về cho tôi.
_ tuân lệnh sếp !
Phan tuấn anh ( nick: anhtuanphan :D) 29 tuổi, là chồng sắp cưới của nạn nhân
Theo lời khai của anh ta thì anh có đến gặp nạn nhân lúc 3h kém 15 đến 3h 30’ thì anh ra về , lúc đó cô ấy vẫn không bị j cả. Và người làm chứng cho anh là ông bảo vệ của khu nhà. Ông ta có thấy cô gái ra tiễn anh ta với vẻ mặt vẫn khỏe mạnh và vui vẻ. Vậy có thể loại anh ta ra khỏi danh sách những người nghi phạm
Hùng ( nick: hungary) – bạn nạn nhân, 27 tuổi. theo lời khai thì lúc 3h45’ anh ta có đến để trao đổi nạn nhân một số vấn đề, thấy cửa mở anh ta bước vào thì thấy thủ phạm trong phòng.
Khi được hỏi mặt mũi thủ phạm thế nào thì anh ta nói do anh ta bị cận mà kính thì để nhà nên anh ta không rõ mặt hung thủ, với lại khi đó hai người đều bất ngờ , hung thủ có chạy ra ngoài nhưng anh ta cũng chưa hết bình tĩnh để chạy theo, chỉ vào xem nạn nhân và xuống ngay phòng bảo vệ kêu cầu cứu.Khi chạy lên thì anh ta cùng ông bảo vệ thấy cô gái này(chỉ vào thảo) mặt mũi xanh mét và sửng sốt khi thấy anh ta cùng ông bảo vệ xông vào. Ông bảo vệ cũng nói những lời anh ta nói đúng
Nguyễn Bình Phương Thảo ( nick: puu); 27 tuổi, bạn nạn nhân. Cô cho biết lúc 3h 45’ cô đến gặp nạn nhân trao đổi thêm về đám cưới, khi đến cũng thấy cửa mở, cô bước vào thì thấy hung thủ trùm đen kín mặt, khi gặp cô hung thủ nhanh chóng nhét vội tờ giấy j đó vào và chạy ra. Cô vào xem nạn nhân thế nào và không ngờ đúng lúc đó thì Hùng và bác bảo vệ chạy vào.
Một điều nữa là sau khi tra xét thì con gấu ấy là do Thảo tặng nạn nhân vào dịp đi chơi, nhưng cũng chưa thể kết luận được điều j qua con gấu đó
Và sau đó có phát hiện ra một mặt kính rơi trên sàn nhà, nhưng mặt kính này lại không độ, và chồng sắp cưới của nạn nhân cho biết chưa bao giờ nạn nhân đeo kính cả, nên chắc đây là kính hung thủ để lại
Và ông thanh tra cho người đi xét nghiệm mắt kính đó
Thưa các bạn, tất nhiên là sau khi xét nghiệm, chúng ta sẽ đoán biết ngay hung thủ
Nhưng các thám tử của chúng ta, hãy đoán xem ai là thủ phạm trước khi kết quả xét nghiệm được thông báo
Và chúng ta tóm gọn những điều lưu ý sau
  • Nạn nhân cẩm trên tay một con gấu bông chột mắt, bông hoa vải từ con gấu, và mắt còn lại
  • Cái mắt kính không độ kia liệu có liên quan j tới con gấu bông chột mắt
  • Và liệu tại sao nạn nhân phải cầm con gấu chứ không phải con thú nhồi bông khác ( trong phòng nạn nhân có rất nhiều thú nhồi bông đều được đính nơ hoặc hoa)
  • Và đặc biệt, những lời khai của thảo và hùng là những điều cần quan tâm, một điều cho biết thêm là cả hai người đều bị cận và khi nhìn hung thủ thì họ đều không có kính. Vậy trong hai lời khai, ai đã nói dối?
Đây là vụ án cuối cùng mình viết, còn lo học nữa, nhưng mình sẽ luôn theo dõi pic này và luôn cảm ơn những ai tham gia vào pic này.
Chúc các thám tử luôn vượt qua mọi vụ án!
 
N

nhokrangkhenh

Một số mật mã này :
“7= màu trong CV”
“24= T trong MN”
“ 5= NT trên MBT”
“ 7= N trong MT”
“113= GCA”
“ 1 phút \Rightarrow 4 = 150 ngủ” ( cái này hay nhất)

trả lời nha con bạn iu;)
“7= màu trong CV” _ Bảy màu trong cầu vồng

“24= T trong MN” _ :| 24 tiếng trong một ngày?:D

“ 5= NT trên MBT” _Năm ngón tay trên một bàn tay

“ 7= N trong MT” _ bảy ngày trong một tuần

“113= GCA” _113 là gọi công an

“ 1 phút \Rightarrow 4 = 150 ngủ” :)Dcâu ni t bjk niz)_Một phút suy tư bằng một năm không ngủ
 
Last edited by a moderator:
A

anhtuanphan

chắc chắn hung thủ là hùng hoặc thảo. Nhưng cả hai người đều bị cận thì thật khó mà giết được nạn nhân (cả hai đều cận nặng đến nỗi không thể nhìn mặt được hung thủ)

vậy thì hung thủ giết người bằng cách nào khi không có kính. Hung thủ đã thông minh khi để lại bằng chứng ngoại phạm. Hắn đã đeo kính áp tròng, vì vậy mới có thể giết được nạn nhân, và lại để cho người khác khỏi nghi ngờ.Nhưng hắn đã bị nạn nhân tố giác khi nạn nhân đã để lại dấu hiệu bằng cách bứt 1 mắt của con gấu ra, để ám chỉ hung thủ đeo kính áp tròng(là 1 loại kính rất nhỏ và đặt sát mắt).

còn vì sao hung thủ lại bị rơi 1 mắt kính không độ.Rõ ràng là hắn là kẻ hay đeo kính cận .Nhưng để thực hiện âm mưu ở trên, hắn đã đeo kính áp tròng và cả kính không độ để nạn nhân khỏi nghi ngờ(nhưng chính vật đó đã tố cáo hung thủ).có thể là do xô xát với nạn nhân, 1 mắt kính bị rơi ra và hung thủ đã bỏ quên hoặc đã tìm nhưng không thấy, vội quá nên không tìm tiếp.

Quay lại với con gấu. con gấu là do thảo tặng nên ta sẽ nghi ngờ thảo là kẻ giết người.Tuy nhiên gấu bên tiếng hán gọi là hùng. Có thể nạn nhân đã tố cáo hùng là kẻ giết người, bằng lối chơi chữ hán.

Như vậy cả hai đều đáng nghi như nhau

Quay lại lời khai của hai bên. Lời khai của thảo là thấy hung thủ che kín mặt.Điều này trái với lập luận của ta về âm mưu của hung thủ khi đeo kính không độ là để cố tình để cho nạn nhân không nghi ngờ.

Như vậy thảo có nhiều động cơ gây án hơn.

Thêm 1 chi tiết qua trọng nữa là hùng không có lý do gì để giết nạn nhân, trong khi thảo thì có lý do vì ghen (khà khà!).

Như vậy. Thám tử mori _phan tuấn anh kết luận: thảo là hung thủ (hu hu)

Thảo ơi không biết mình làm có đúng không?

-Ha ha suy luận của ông mori_phan tuấn anh sai rồi,
Nếu như hung thủ hay đeo kính cận và sau đó đeo kính áp tròng để giết nạn nhân thì làm sao nạn nhân biết được là hung thủ đeo kính áp tròng, mà để lại lời buộc tội.Nên biết là kính đó rất nhỏ, khó mà nhận ra được khi mà cả hai bên đang giằng co xô xát
-ừ nhỉ.
Conan_phan tuấn nanh nói
-chắc chắn là hung thủ đã dùng kính áp tròng nhưng chỉ dùng 1 mắt, vì hung thủ bị cận 1 mắt thôi.Chính vì vậy mà nạn nhân đã bứt 1 mắt từ con gấu.Bởi vì nạn nhân biết rõ hung thủ bị cận 1 mắt, còn 1 mắt bình thường.
Thế nhưng hung thủ lại đeo kính không độ làm gì?.có lẽ để đánh lạc hướng điều tra của cảnh sát. Tuy nhiên điều này cũng không đúng vì làm như vậy dễ để lại dấu vân tay, chẳng khác gì lạy ông tôi ở bụi này.
Như vậy không phải là hung thủ đeo kính áp tròng để giết hung thủ


Hay là hung thủ là kẻ cận 1 mắt còn 1 mắt bình thường.Do vậy hung thủ đeo kính 1 bên mắt kính cận và 1 bên là mắt kính không độ.Như vậy thì do xô xát, một mắt kính của hung thủ đã bị rơi ra.Và đó là mắt kính không độ.
Và như lập luận ở trên, nạn nhân đã để lại lời tố cáo bằng cách bứt mắt của gấu bông.Và hung thủ không kịp phi tang vật chứng do có người khác đi vào
Và kẻ đó là hùng. Hùng là người đến gặp nạn nhân đầu tiên.

còn tiếp

:p:D
 
Last edited by a moderator:
P

puu

đọc bài của chồng buồn cười kinh khủng :D
vợ rất thích cách phá án của ông mori phan tuấn anh
nhưng thú thực là đặc biệt khen chồng đã đưa đc những lời lẽ rất thám tử và
rất khen ngợi khi chồng đã để ý đến " gấu" tiếng hán là hùng
ch ơi , để ý xem lời khai của hùng có j đáng lưu tâm

P/S : ông thám tử này cái cần chú ý thì ko chú ý
cái ko cần thì cứ bịa ra
mệt quá
để ý thêm nhá c
chúc ông ch mori phá án tiếp cho v được cười nhá
xem ch phá án buồn cười kinh khủng
hay , tuyệt !
10 lời cảm ơn cho 10 bài viết và 10 nụ hôn của thám tử đang đợi c
cố lên !
 
P

puu

gửi cho einsteinthat:

c muốn thử tài thám tử tớ ah
thật ra những gợi ý cậu đưa ra thì thám tử này chỉ có thể suy luận như sau
cậu từng nói cậu là o của vòng benzen, xa mà gần
cậu là bạn thân của t ư
theo như tớ được biết thì ngoài trang ra chưa bao giờ tớ nhận ai là bạn thân cả
có thể ở lớp hoặc ở trường tớ có nói chuyện thân thiết với cậu
nhưng việc nói ai đó là bạn thân hình như la ko có :D
rồi thì khi tớ on thì cậu off, nếu cậu ở diễn châu nghệ an nơi tớ ở thì
cậu sẽ ở nơi có mạng điện khác với diễn hạnh nơi tớ ở
có thể cậu ở diễn xuân, diễn kỉ hoặc diễn đồng >>...:D
 
B

baby_1995

um
đoán lung tung mà đúng đó
người luôn đối đầu và xa lánh với người cha nhất chính là vị trí đối diện với cha
và đó chính là vị trí p và là biệt danh của người con cả
người con út luôn can ngăn 2 anh tức là luôn ở giữa để giải hòa
nên ở vị trí m
còn người gần gũi và giết cha chính là người con thứ 2
:D

cho em hỏi cái này tí! Nguyên nhân người con thứ 2 giết cha mình là j` vậy?
 
H

hunggary

trời.......chẳng lẽ lại nói mình là hung thủ....chán thật.....nhận thấy mình lương thiện mà ....hjc..hjc..thank thằng bạn thân đã nói tốt giúp anh nhưng sự thật phũ phàng chú mày ah.....anh thấy anh chính là hung thủ đấy.....!!!!!!!!!!!>>>>>>>>tự tử luôn..
Thứ nhất...hùng bị cận và bị bất ngờ nhưng trong một khoảng cách như vậy chẳng lẽ anh ko nhìn thấy đc sao....?????
Thứ hai...như T.Anh đã nói: gấu trong tiếng hán là hùng..
Chi tiết thứ ba là trong lúc 1 vụ giết người xảy ra thì anh ta vẫn điềm tĩnh xem nạn nhân rồi đi xuống phòng bảo vệ kêu cứu trong lúc bình thường thì sẽ kêu ngay sau khi thấy nạn nhân nằm trên sàn...
Chi tiết quan trọng là Thảo giết người vào lúc nào trong khoảng thời gian 3h >>> 4h.....chẳng lẽ trong vòng 15 phút ngắn ngủi( 3h30>>>3h45)..(sau khi hùng và bảo vệ đến mặt thảo tái xanh có nghĩa là đã gặp 1 chuyện đáng sợ đó là cô bạn chết,,,,nhưng nếu hùng nói đúng thì tại sao anh ko thấy thảo khi đến vì 2 người đến cùng lúc....nghi ngờ....nếu thảo nói đúng thì cô ta sẽ gặp hùng nhưng ko gặp mà lại thấy 1 tên đeo mặt nạ>>>đó là hùng....hùng chạy xuống gọi ông bảo vệ có thể để vu oan cho thảo?????)
Nữa là tại sao hùng đến trước ko thấy hung thủ mà thảo đến sau lại thấy đc chứ nhỉ....chắc đó là hùng rồi
Cái kính ko độ kia là của hung thủ thì chưa chắc hung thủ là người ko bị cận và đề bài đã nói là có 2 người cận(ko giải thích đc gj`...!!!!)
KO biết mắt con gấu để làm gj` nhưng có thể suy nghĩ là làm chứng cứ giả đánh lạc hướng cũng đc......
Mình ko thích làm thám tử lắm nên suy nghĩ kém cỏi lắm....mong đc sự chỉ giáo thêm
 
Last edited by a moderator:
T

thienungtop1

Đồ nghề công nghệ cho công ty thám tử.
Thiết bị nghe chộm không dây ở bất kì đâu trên trái đất
Ứng dụng công nghệ GSM (Sóng điện thoại di động) giúp cho thiết bị có chức năng như một máy thu âm và truyền thông tin đến điện thoại của bạn. Bạn đặt thiết bị ở nơi bạn muốn theo dõi sau đó gọi vào số thuê bao của chiếc sim mà bạn đã cho vào thiết bị, thiết bị sẽ tự kích hoạt và thu âm thanh xung quanh nơi đặt thiết bị rồi truyền đến điện thoại của bạn, và bạn có thể nghe trực tiếp qua điện thoại của mình. Ngoài ra thiết bị còn hỗ trợ định vị GPRS giúp bạn có thể giám sát và theo dõi vị trí của thiết bị, rất thích hợp cho các công việc như kiểm soát tài sản cho thuê, ghi lại lộ trình trong các chuyến đi xa hay dã ngoại, theo dấu tội phạm, tham tu, cong ty tham tu
Nếu muốn ghi âm thông tin nghe được từ thiết bị bạn có thể sử dụng ngay chức năng ghi âm sẵn có của điện thoại di động.
 
Top Bottom