[cuộc thi]_thử tài thám tử

P

puu

chắc vụ này nói thế khó tưởng tượng quá
nên post gợi ý
sau gợi ý này chắc rất dễ để đoán ra
hai ngày sau trở lại HM post đáp án và out trong nửa tháng
hẹn ngày gặp lại các bạn :D
chắc sẽ nhớ mọi người nhiều lắm :D pp


_conan
Conan nghe tiếng Ran gọi vội quay về phía tiếng nói ( phía trái) nhưng lại không thấy Ran đâu, nhìn quanh vẫn không thấy chỉ thấy mỗi cái loa đặt đó
Cậu biết là Ran đang trêu mình nên quay sang phải và đúng là Ran đang đứng đó trên tay cầm cái mic
_ chị cũng đùa dữ nhỉ :D
_ ha ha, uh
Con người ta thường có phản xạ tự nhiên mà, dù em thông minh thế nào nhưng khi nghe tiếng ở phía nào thì theo phản xạ sẽ nhanh chóng quay sang phía có tiếng nói
“ phản xạ tự nhiên” _ một ý nghĩ thoáng qua đầu Conan
_ ha ha ha , em cảm ơn chị Ran nhé. Ah, chị nhớ thông báo vs mọi người đến phòng nạn nhân xem bố chị phá án nhé, chú ấy vừa nhắn tin bảo em thế
_ uh , được rồi !
ah nhờ ch cảm ơn cho tất cả mọi người khi tham gia trong pic nhá
thời gian v vắng mặt
còn nếu bận thì thôi
chúc các thám tử vừa chơi vừa học tốt :D
 
Last edited by a moderator:
C

cchhbibi

hehe, chắc là người con trai thứ 2 cũng dùng thủ thuật như Ran
đoán bừa ko biết đúng ko
 
P

puu

hehe, chắc là người con trai thứ 2 cũng dùng thủ thuật như Ran
đoán bừa ko biết đúng ko
thủ thuật thì cũng là đánh lừa thế thôi bạn ạ
còn người con trai thứ 2 chỉ vỗ nhẹ tay lên vai ông bố
nhưng cách thức như thế nào thì các thám tử hãy đoán nhá
chi là một trò đùa thôi mà :D :D

ha ha
ấn tượng thật
mình có 244 lời cảm ơn
và 422 đã cảm ơn
đẹp thật :D thú vị :D
 
A

anhtuanphan

hì hì.cửa cao thì chứng tỏ người con 2 bỏ mic lên xà ngang của cửa khiến ông bố ngẩng đầu lên nhìn
sau đó 1 tay vỗ vai bố, 1 tay bôi thuốc lên ổ khoá
 
P

puu

hì hì.cửa cao thì chứng tỏ người con 2 bỏ mic lên xà ngang của cửa khiến ông bố ngẩng đầu lên nhìn
sau đó 1 tay vỗ vai bố, 1 tay bôi thuốc lên ổ khoá
tưởng tượng hay nhỉ ông ch
thôi post đáp án nhá
thấy hay nhớ thank nhiều nhá mọi người :D


Thưa mọi người, tôi đã phát hiện ra vết độc dính phía dưới ổ khóa cửa và thủ phạm đã không kịp lau đi vì dường như trong đoạn băng không có khoảng trống thời gian nào cho hung thủ làm việc đó
Việc thủ phạm cố tình bôi vết độc vào bên dưới ổ khóa chứ không phải bên trên
Không hẳn là để mọi người khó thấy, mà còn vì nguyên nhân khác
_mọi người hãy nhìn ổ khóa kia, có phải là nó cao quá so với đầu của ông cụ, vì thế khi mở cửa hẳn ông cụ sẽ phải cầm úp bàn tay để mở, còn những người cao hơn ổ khóa sẽ cầm ngược lại để vặn khóa. Khi ông cụ cầm như thế thì các ngón tay sẽ dính vào vết độc được bôi bên dưới, khi đó vì thói quen ăn bốc nên nạn nhân sẽ bị thuốc độc ngấm rất nhanh vào cơ thể
và tôi đã để ý rằng người con thứ 2 rất bối rối cứ đi quanh cửa, chắc là anh muốn xóa dấu vết, đúng ko?
_ ha ha , thật là nực cười, việc đi lại quanh cửa là cho thoáng mát chứ chẳng lẽ lại cấm tôi làm cái đó.
_ vâng nếu thế thì anh cho tôi hỏi anh đã làm j sau khi vỗ nhẹ lên vai bố anh mà mãi sau đó bố anh mới thấy anh và lên tiếng
_ ah, tôi làm sao biết được, việc đó là do bố tôi thích thì làm thế, chả liên quan
_ anh không biết sao, thế để tôi nói cho anh biết nhá
Khi đến chỗ bố anh, anh đã vỗ nhẹ tay lên vai ông, nhưng cách thức của anh lại như một trò đùa như ông cụ đã nói. Anh đứng về một bên ông cụ nhưng lại vỗ vào vai ông phía bên kia, và theo phản xạ của con người thì sẽ ngoảnh sang phía bên kia. Trong lúc ông cụ ngoảnh sang phía bên kia anh đã nhanh chóng bôi vết độc lên ổ khóa mà ông cụ không biết j, sau khi không thấy ông cụ mới ngoảnh sang , và ngước lên, mới thấy anh , và nói “ah, con đấy ah,con đùa ta đấy ah”
Chính vì vậy mà thời gian ông cụ trả lời anh lâu hơn với 2 người kia
Băng chứng thì chắc chắn trong nhà sẽ có găng tay, chắc anh cũng không thể để đâu xa, giấu trong người thôi đúng không, vì ngay sau đó thì người con gái cả đến, chắc anh ko thể phi tang nó,
_ ha ha ha , ông giỏi lắm, Mori ạ!

p/s: vì thời gian sáng tác vụ này rất ngắn nên không đc tốt
những vụ mình sáng tác thì đều dựa vào những j diễn ra trong c/s
nhớ có lần thằng bạn đứng bên canh 1 con bạn, nó vỗ tay vào vai bên kia, con bạn ngoảnh mặt về phía kia, thì trong thời gian đó thằng bạn đã cướp quyển sách trên bàn rồi, sau khi quay lại thì con bạn thấy thằng bạn, nó cũng ko biết là bị mất sách, mãi lúc sau mới nhận ra
các bạn cứ thử ngoài đời xem nhá ! :D
 
I

iamwinner

cái tên

- thưa sếp, nạn nhân là một nhà ngôn ngữ học và có một công ty XYZ. tên là Keew, 53 tuổi.phát hiện chết trong phòng làm việc chiều nay
- hiện trường vụ án có j đó rất lạ tì phải?
- Ờ...chắc là do mấy tờ lịch đấy mà..
- Ơ! Mori?sao anh lại ở đây?
- nạn nhân là thân chủ của tôi. Cách đây 2 ngày ông ấy có thuê tôi điều tra một vụ liên quan đến nội bộ công ty. nhưng khi tới đây thì ông ta đã chết..
- Ừm.. .thế còn mấy tờ lịch, sao lại....
- Ông ta rất thik lịch treo tường, trong phòng có tới mấy tờ..mà lại cùng 1 năm
- Mà vụ ông ta thuê anh là vụ j thế?
- Ông ta nghi ngờ có nhân viên ăn trộm tiền của công ty.
- Vậy thì động cơ gây án có lẽ đã rõ..
- Vâng, tôi cũng nghĩ như sếp
- Báo cáo sếp, có một hình vẽ bằng máu bên cạnh nạn nhân
- Hình j???
- giống như hình một mặt trời đc tô bằng máu đỏ rực
- MẶT TRỜI ĐỎ ư? chẳng lẽ đó là một ám hiệu nạn nhân để lại
-Có lẽ trong lúc hấp hối nạn nhân đã kịp để lại lời nhắn mà hung thủ ko hay biết

- Gọi tất cả những nhân viên có mặt tại đây chiều nay..


- báo cáo sếp, tất cả gồm có 3 ng:

1.Anh Eno, 33t
2. Cô Neves, 29t, ng ngoai quốc
3. Cô Xis, 30t

-Xin hỏi, chiều nay 3 ng có vào phòng GD ko?
-ko ạ- Eno nói
- Vậy các anh, chị có dời khỏi phòng làm việc ko?
N-tôi có vào toilet khoảng 10', sau đó anh Eno cũng vào khoảng 7' nữa. còn cô Xis đi ra ngoài mua cafe khoảng 5,6' j đó
- Ưmh........từ toilet vào phòng nạn nhân....bên ngoài ko thể nhìn thấy đc.....rất có khả năng........
- Ám hiệu mặt trời đỏ có ý nghĩa j nhỉ?( mori)
- Bác ơi, có thể đó là lời nhắn chỉ ra tên của hung thủ......(conan)



PHÁ ÁN NÀO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:D:D:D:D:D:D:D
 
A

anhtuanphan

ha ha nhìn cái chữ xis là đã biết không có trong từ điển
nên tui nghi ngờ nó
lại có mặt trời đỏ nên chắc chắn là 6 giờ chiều
nạn nhân là nhà ngôn ngữ học nên hay đảo từ
6 h là six suy ra đảo lại là xis
hí hí hung thủ là xis
cảm ơn các bạn đã tham gia
v mình đã off. mình cũng lên ít hơn
nên nhờ 1 số bạn đã và đang tham gia tích cực topic này
tiếp tục nghĩ ra 1 số vụ án để chúng ta làm 1 ebook về các vụ án do chúng ta nghĩ ra
hoan nghênh các vụ án của các bạn . nó rất hay, hấp dẫn, chả kém gì đọc conan thật
 
P

phamminhkhoi

Suy luận hay lắm anhtuanphan ạ. Nhưng không tận dụng hết giả thiết. Bài toán dang dở rồi. Tiếc, tiếc

Nhà ngôn ngữ học gợi ý cho ta sắp xếp lại các từ. Cuốn lịch gợi ta liên hệ đến ngày tháng:

Keew là tuần (week )
Eno là một (one)
Neves là bảy (seven)
Xis là sáu
Mặt trời chính là sun (màu đỏ không có nghĩa, ông ta vẽ vào để rõ nghĩa hơn đó thôi). Đó là sunday, ngày thứ nhất trong tuần , hung thủ chính là Eno. Đây thực chất chỉ là một câu đố chữ.

các cậu mê Conan thế à. Mình có mấy cái góp ý
1. : Nếu nạn nhân có thời gian & hung thủ không đê ý thì ghi phéng tên hung thủ ra cho rồi, để ký hiệu làm quái gì. Đố nhau à ?
2: Bỏ mấy cái tên nhân vật trong Conan đi :-j thay tên người mình có hứng hơn
3: thực tế trước khi ra câu đố. Mình thấy hành động các nhân vật đôi khi hơi phi logic.
 
S

samaya

Mình góp ý tí nhé :D : Ông Giám đốc này có đủ thời gian để tô vẽ hình mặt trời thì sao

không ghi tên hung thủ ra cho nó lẹ, sợ lộ liễu, hung thủ có thể lén phi tang mất thì nhét

vào túi hay giấu tạm vào chỗ nào gần mình ấy, vẽ cái mặt trời đỏ nhỡ các điều tra viên ứ

hiểu, dịch nhầm ra rồi phạt oan người vô tội thì sao :-j

Điểm này hơi vô lý một tẹo :(
 
Last edited by a moderator:
P

phamminhkhoi

Một sự hiểu lầm chăng :D

Ta chú ý đến nhà ngôn ngữ. Mặt trời đỏ, tiếng Hán (Nhật cũng tương tự) là Hồng Nhật, nhưng chữ Nhật cũng hiểu là ngày, ông ta muốn lưu ý ta những ngày màu đỏ trong cuốn lịch (dữ kiện cuốn lịch cùng năm không quan trọng vì không lẽ để hai cuốn lịch khác năm trong phòng ?). Suy cho cùng đó cũng là chủ nhật thôi.

Có một cái anh không để ý là lịch treo tường thì cột "đỏ" luôn ở cột thứ 7. Seven là thủ phạm chăng
 
N

nguyentung2510

- thưa sếp, nạn nhân là một nhà ngôn ngữ học và có một công ty XYZ. tên là Keew, 53 tuổi.phát hiện chết trong phòng làm việc chiều nay
- hiện trường vụ án có j đó rất lạ tì phải?
- Ờ...chắc là do mấy tờ lịch đấy mà..
- Ơ! Mori?sao anh lại ở đây?
- nạn nhân là thân chủ của tôi. Cách đây 2 ngày ông ấy có thuê tôi điều tra một vụ liên quan đến nội bộ công ty. nhưng khi tới đây thì ông ta đã chết..
- Ừm.. .thế còn mấy tờ lịch, sao lại....
- Ông ta rất thik lịch treo tường, trong phòng có tới mấy tờ..mà lại cùng 1 năm
- Mà vụ ông ta thuê anh là vụ j thế?
- Ông ta nghi ngờ có nhân viên ăn trộm tiền của công ty.
- Vậy thì động cơ gây án có lẽ đã rõ..
- Vâng, tôi cũng nghĩ như sếp
- Báo cáo sếp, có một hình vẽ bằng máu bên cạnh nạn nhân
- Hình j???
- giống như hình một mặt trời đc tô bằng máu đỏ rực
- MẶT TRỜI ĐỎ ư? chẳng lẽ đó là một ám hiệu nạn nhân để lại
-Có lẽ trong lúc hấp hối nạn nhân đã kịp để lại lời nhắn mà hung thủ ko hay biết

- Gọi tất cả những nhân viên có mặt tại đây chiều nay..


- báo cáo sếp, tất cả gồm có 3 ng:

1.Anh Eno, 33t
2. Cô Neves, 29t, ng ngoai quốc
3. Cô Xis, 30t

-Xin hỏi, chiều nay 3 ng có vào phòng GD ko?
-ko ạ- Eno nói
- Vậy các anh, chị có dời khỏi phòng làm việc ko?
N-tôi có vào toilet khoảng 10', sau đó anh Eno cũng vào khoảng 7' nữa. còn cô Xis đi ra ngoài mua cafe khoảng 5,6' j đó
- Ưmh........từ toilet vào phòng nạn nhân....bên ngoài ko thể nhìn thấy đc.....rất có khả năng........
- Ám hiệu mặt trời đỏ có ý nghĩa j nhỉ?( mori)
- Bác ơi, có thể đó là lời nhắn chỉ ra tên của hung thủ......(conan)



PHÁ ÁN NÀO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:D:D:D:D:D:D:D

Cho tôi mạo muội phá án.

Do nạn nhân là người chơi chữ nên người làm việc cho nạn nhân cũng ít nhiều biết đến cách chơi của ông ta.

Theo lời khai =>Ưmh........từ toilet vào phòng nạn nhân....bên ngoài ko thể nhìn thấy đc.....rất có khả năng........ => Vậy chỉ còn hai nghi phạm
1.Anh Eno, 33t
2. Cô Neves, 29t, ng ngoai quốc

Do chi tiết người ngoại quốc kia không biết đến từ nước nào nên ta có thể suy luận:
+ Ám chỉ đất nước Nhật
+ Người ngoại quốc thì thường không hiểu cách chơi chữ của người bản xứ nên
=> thủ phạm là Anh Eno, 33t
 
P

puu

cái hình tròn mà đỏ rực chính là hình trên lá quốc kì của nhật bản
và thật ra ẩn sau đó chính là j ?? chẳng lẽ ám chỉ người trong nước nhật
vậy giữa 2 người tình nghi còn lại thì ai mới là thủ pham ?
còn theo như anh pham minh khôi từng nói là trên lịch thì có thứ 7 là màu đỏ
nhưng chủ nhật nó cũng màu đỏ anh ah :D
hung thủ , chưa bit. đang suy nghĩ
em Nga cho cái đề khủng nhỉ :D mến mộ
còn anh phamminhkhoi định đưa vài vụ lên mà
chưa thấy :D
mà sao cái hình mặt trơi màu đỏ giống từng đọc trong Conan rồi á
nhưng chả nhớ j :D
http://diendan.hocmai.vn/showthread.php?t=107482
mong những ai tham gia trong pic vào đây chúc mừng sinh nhật chị của puu cái nhá
thank mọi người nhiều :D
 
Last edited by a moderator:
P

puu

Cho tôi mạo muội phá án.

Do nạn nhân là người chơi chữ nên người làm việc cho nạn nhân cũng ít nhiều biết đến cách chơi của ông ta.

Theo lời khai =>Ưmh........từ toilet vào phòng nạn nhân....bên ngoài ko thể nhìn thấy đc.....rất có khả năng........ => Vậy chỉ còn hai nghi phạm
1.Anh Eno, 33t
2. Cô Neves, 29t, ng ngoai quốc

Do chi tiết người ngoại quốc kia không biết đến từ nước nào nên ta có thể suy luận:
+ Ám chỉ đất nước Nhật
+ Người ngoại quốc thì thường không hiểu cách chơi chữ của người bản xứ nên
=> thủ phạm là Anh Eno, 33t

um
puu xin phá án
theo như nguyen tung có nói đến thì nghi phạm còn 2 là eno và neves
nhưng theo puu cũng từng suy luận ở trên thì mặt trời màu đỏ chính là hình trên
lá quốc kì của nhật bản nên chắc ám chỉ người trong nước nhật
vậy thủ phạm chính là eno

nhưng nếu đúng thì có một cái góp ý là nếu như cách nói của nguyentung thì
người ngoại quốc thường ko hiểu cách chơi chữ của người nhật nên loại người này ra
nhưng theo mình nghĩ thì nạn nhân nếu ko muốn hung thủ phát hiện ra ý nghĩa của dấu vết mình để lại thì càng phải dùng kí hiệu mà hung thủ thường ko hiểu :D
nhưng chắc vụ này cũng chưa đơn giản như vậy
vẫn chưa tìm thấy đc liên quan giữa lịch treo tường
cái này thì phải nhờ tác giả vụ án rồi :D
 
Last edited by a moderator:
P

phamminhkhoi

@puu: màu đỏ (CN) ở cột thứ 7 em ạ. (T2 ở cột đầu tiên)
Chắc chắn nó không ám chỉ là quốc kỳ, bởi vì như thế ta sẽ khó tìm ra mối liên kết giữa cuốn lịch, tên các nhân vật. Vả lại nạn nhân làm sao biết giữa Eno và neves, hôm đó ai đã đi đâu ? Cho nên ta không thê loại trừ chỉ bởi một suy luận của thám tử

- Ưmh........từ toilet vào phòng nạn nhân....bên ngoài ko thể nhìn thấy đc.....rất có khả năng........---> chưa đủ cơ sở để kết luận
 
E

einsteinthat

cảm ơn
nhưng màu đỏ ko phải ko có nghĩa j đâu
sai hết tên hung thủ rồi
do đó hung thủ là neves
bây giờ phải tìm mọi bằng chứng buộc tội ả này
Ta chú ý đến nhà ngôn ngữ. Mặt trời đỏ, tiếng Hán (Nhật cũng tương tự) là Hồng Nhật, nhưng chữ Nhật cũng hiểu là ngày, ông ta muốn lưu ý ta những ngày màu đỏ trong cuốn lịch (dữ kiện cuốn lịch cùng năm không quan trọng vì không lẽ để hai cuốn lịch khác năm trong phòng ?). Suy cho cùng đó cũng là chủ nhật thôi.

Có một cái anh không để ý là lịch treo tường thì cột "đỏ" luôn ở cột thứ 7. Seven là thủ phạm chăng
đây cũng là 1 lí do mà neves là thủ phạm
 
A

anhtuanphan

-thưa sếp T.Anh, nạn nhân là Đ.Đ.Đức, 1 thương gia giàu có, bị chết tại phòng ngủ của mình. Theo khám nghiệm tử thi thì nạn nhân chết vào khoảng 22h-23h.
Nạn nhân bị chết do bị đâm 1 nhát vào lưng.
và nạn nhân đã để lại 1 vết chữ bằng máu nguyệch ngoạc: Tài
ở hiện trường, trước mặt nạn nhân là 1 chiếc tủ gương bị ai đó đập vỡ , làm cho các mảnh rớt đầy sàn nhà.
Sếp T.Anh nhìn đống mảnh gương vỡ và nói:
-sao mấy mảnh này lại có 1 cạnh thẳng thế này nhỉ.
Thưa sếp chúng tôi đã đưa hai người khả nghi này đến để ngài thẩm vấn
Chào ngài thanh tra!
Được các vị ngồi xuống đi
-hai chúng tôi là anh em. Tôi là tâm, anh cả.Còn đây là tài, em thứ
Anh em cậu giống nhau quá nhỉ?
-đâu có mặt tôi tròn hơn mặt anh tôi.Tài nói
Sếp T.Anh nhìn tài rồi nói: Anh có biết vệt máu bố anh để lại chỉ đích thân tên anh không?Như vậy chúng tôi có thể bắt anh vì tội giết bố đẻ của mình.
-Không, tôi không giết bố mình.tôi có chứng cớ ngoại phạm.Từ 21h30 đến 23h tôi ngồi nói chuyện Thư, người yêu tôi.
Vậy anh nói sao khi vệt máu chỉ đúng tên anh?
Tôi không biết.Nhưng tôi không hề giết bố đẻ mình.
Được rồi tôi sẽ điều tra sau.
Còn tâm, anh làm gì từ 22h đến 23h
-lúc đó tôi xem phim “Người mẹ tuyệt vời”.
Cảm ơn hai anh đã hợp tác
……
Hung thủ là ai vậy?lí giải rõ ràng
ai giải được thì thank 10 cái:D
 
Last edited by a moderator:
N

nguyentung2510

Tôi đã biết hung thủ. Đó chính là Tâm.

+ Theo mặt suy luận:
- Thủ phạm ko thể là tài bởi nếu hung thủ biết nạn nhân viết tên mình chắc chắn sẽ huỷ dấu vết.
- Việc gương có những cạnh thẳng chắc hẳn ám chỉ điều gì đó. Phải chăng ám chỉ khuôn mặt của hung thủ rằng mặt hắn không tròn.

+ Về mặt chứng cứ: Bằng chứng ngoại phạm của tâm không đúng. trên thực tế không hề có bộ phim “Những người mẹ tuyệt vời”, tên của phim là "người mẹ tuyệt vời” => Anh ta không hề biết bộ phim này và cũng chưa xem nó.

Mời anh về đồn cảnh sát. Thám tử: nguyentung2510
 
I

iamwinner

Vụ án CÁi Tên


thủ phạm là
Neves
.........suy luận của anh pham minh khoi đúng
nhưng lúc trc anh nói CN là ngày thứ nhất của tuần là sai hoàn toàn
vì t2 mới là ngày đầu tiên cơ, CN là ngày thứ 7

còn cái câu mà anh nói chưa đủ cơ sở để kết luận thì vị thanh tra đã kết luận đâu anh
 
Last edited by a moderator:
A

anhtuanphan

Tôi đã biết hung thủ. Đó chính là Tâm.

+ Theo mặt suy luận:
- Thủ phạm ko thể là tài bởi nếu hung thủ biết nạn nhân viết tên mình chắc chắn sẽ huỷ dấu vết.
- Việc gương có những cạnh thẳng chắc hẳn ám chỉ điều gì đó. Phải chăng ám chỉ khuôn mặt của hung thủ rằng mặt hắn không tròn.

+ Về mặt chứng cứ: Bằng chứng ngoại phạm của tâm không đúng. trên thực tế không hề có bộ phim “Những người mẹ tuyệt vời”, tên của phim là "người mẹ tuyệt vời” => Anh ta không hề biết bộ phim này và cũng chưa xem nó.

Mời anh về đồn cảnh sát. Thám tử: nguyentung2510
hi hi mình rất thích xem phim người mẹ tuyệt vời nhưng lại quên tên.May bạn nhắc
mình sửa lại rùi:D
thank bạn 1 cái
 
Top Bottom