{ tìm hiểu pháp luật } Game Truy Tìm Thủ Phạm

K

kira_l

Hoàng đến nơi giữa lúc Phạm Minh Khôi đang ngôi tra cứu gì dó trên máy tính. Nét mặt anh hiện lên vẻ căng thẳng. Chuyện gì vậy kìa ? Hoàng lén bước đến phía sau, nhìn vào màn hình, thấy có khoảng 5-6 bài hát, theo hướng con trỏ chuột của Khôi, đó đều là những bài nhạc hàn đang hot bây giờ.
_ cái gì vậy ?
_ Như cậu thấy đó, một chiếc USB. Tôi nhặt được cái này hồi rồi, ở bãi cát chỗ công trường lúc trời mưa....
_ Vậy mà tôi tưởng cậu đột nhien hứng thú với nhạc hàn...
_ Không phải, Phạm Minh Khôi rút chiếc USB ra khỏi ổ đĩa, chiếc USb bình thường, trong chiếc bao đựng màu trắng còn mới, có dây đeo, không có gì đặc biệt...Tôi đang nghĩ tới người mát chiếc USB này, bây gìơ dù là ai thì họ cũng đang lo lắng.

_L__letter_from_Death_Note-logo-6999722A33-seeklogo.com.gif

_Nhưng cậu đâu biết họ là ai ?
_ Có chứ, mình sẽ tìm ra cô ta ?
_ Cô ta ?
_ Ừ, đây là một cô gái tóc ngắn, đeo kính cận gọng trắng... có lẽ không cao lắm , khoảng 1m5o hay 1m55 gì đó, hơi ốm, nước da có lẽ là hơi ngăm đen, ăm mặc bình thường không nổi bật. Ừ, tôi có thể cam đoan bố mẹ cô ta đều là viêc chức nhà nước. Cô ta học trường cấp 3 Kim Liên ở gần đây, cho nên có lẽ khoảng 15 tuổi, có lẽ là khá vụng về. Trường Kim liên tổ chức học thêm vào buổi sáng, giờ đang là mùa hè, có thể cô ta lúc từ trường về nhà sẽ lại đi qua đây. Anh đem cái này sang trả cho cô ta.

Theo các bạn, dựa vào đâu Phạm Minh Khôi có thể suy đoán như vậy ?

sao bỗng nhiên cho chữ " L " vào đó nhỉ =))

Chắc cô ấy thick mày trắng . Con gái thì thươg mê nhạc hàn với lứa tuổi 15 thì

thôi rồi ;)) tít ;))

Hôm đó trời mưa chắc phamminhkhoi nhìn thấy dấu chân còn in trên bãi cát .

Do ko vụng về nên đã ngã xuống vì thế sẽ nhìn thấy đc dấu tích còn sót lại

Lúc cô ngã cái kính đã rơi xuống bãi cát vì thế còn dấu của cái kính

Mà lạ cái chỗ ! 15 làm j có vé vào cấp 3 :|

Anh nói cứ như bắt buộc đang học cấp 3 ấy :|

Chắc nhìn từ cái USB đc bao bọc cẩn thận => gia đình cũg k đến nỗi nào !

:)) Hoặc phamminhkhoi nghĩ 1 cô bé hậu đậu

Phamminhkhoi nhìn thấy 1 sợi tóc chăgr hạn còn sót lại đâu đó !

phamminhkhoi chắc cũg dò hỏi quanh công trường , họ ko chú ý lắm cô bé đó

bởi cách ăn mặc bình thươgf ko mang nét nổi bật

mà làm sao biết có ốm hay ko nhỉ !?

chẳng biết sai sót nhiều ko ạ :|






 
P

phamminhkhoi

Sai một nửa:))

Điều tra ngươpì ta mà em làm như đi khảo cổ á=)) Nghiên cứu nền đất=))

Đoạn kết

Hoàng đến nơi giữa lúc Phạm Minh Khôi đang ngôi tra cứu gì dó trên máy tính. Nét mặt anh hiện lên vẻ căng thẳng. Chuyện gì vậy kìa ? Hoàng lén bước đến phía sau, nhìn vào màn hình, thấy có khoảng 5-6 bài hát, theo hướng con trỏ chuột của Khôi, đó đều là những bài nhạc hàn đang hot bây giờ.
_ cái gì vậy ?
_ Như cậu thấy đó, một chiếc USB. Tôi nhặt được cái này hồi rồi, ở bãi cát chỗ công trường lúc trời mưa....
_ Vậy mà tôi tưởng cậu đột nhien hứng thú với nhạc hàn...
_ Không phải, Phạm Minh Khôi rút chiếc USB ra khỏi ổ đĩa, chiếc USb bình thường, trong chiếc bao đựng màu trắng còn mới, có dây đeo, không có gì đặc biệt...Tôi đang nghĩ tới người mát chiếc USB này, bây gìơ dù là ai thì họ cũng đang lo lắng.


_Nhưng cậu đâu biết họ là ai ?
_ Có chứ, mình sẽ tìm ra cô ta ?
_ Cô ta ?
_ Ừ, đây là một cô gái tóc ngắn, đeo kính cận gọng trắng... có lẽ không cao lắm , khoảng 1m5o hay 1m55 gì đó, hơi ốm, nước da có lẽ là hơi ngăm đen, ăm mặc bình thường không nổi bật. Ừ, tôi có thể cam đoan bố mẹ cô ta đều là viêc chức nhà nước. Cô ta học trường cấp 3 Kim Liên ở gần đây, cho nên có lẽ khoảng 15 tuổi, có lẽ là khá vụng về. Trường Kim liên tổ chức học thêm vào buổi sáng, giờ đang là mùa hè, có thể cô ta lúc từ trường về nhà sẽ lại đi qua đây. Anh đem cái này sang trả cho cô ta.

Hoàng đi và lát sau anh ta trở về, mặt mày ngơ ngẩn:
_ Sao vậy, gặp được không ?
_ Gặp được ?
_ Nhỏ đó bảo gì ?
_ Nhỏ bảo tôi...theo dõi nó. Tôi không biết nói sao.
_ Có gì lạ đâu ? Phạm Minh Khôi phá ra cười. Từ cái USB va fnhững gì chứa trong đó có thể đoán đó là một đứa con gái, hay là một thằng con trai rất...điệu, nhưng chiếc USB lại không màu mè sặc sỡ cho nên đây chắc chắn phải là một đứa con gái chính cống, bởi những đứa con trai điẹu thường thích trang trí loè loẹt cho những đồ vạt của mình sao cho .

Tôi tìm được chiếc USB ở công trường sau khi trời mưa nên dấu bánh xe còn in lại trên mặt đất ẩm, có một vụ ngã xe ở đây" căn cứ theo vét bánh xe tôi có thê nói đây là loại xe đạp khung nữ loại trung bình, đường kính bánh khoảng nửa mét hoặc hơn, cho nên con nhỏ này không cao lắm, và vì vệt bánh xa hằn nông trên mặt đất nên tôi cũng có thể nói cái xe và nó đều nhẹ, không thê nào mập được rồi.

Trong chiếc USB này chỉ có nhạc Hàn mà không có một thứ phần mềm cài đặt nào khác, chứng tỏ cô nàng này lên mạng chỉ để onlline, viết blog, chat chit lung tung, và down nhạc, tóm lại vịec duy nhất nhỏ lên mạng là đê giải trí....Cho nên con bé này còn nhỏ, cỡ độ 12-15 tuổi. Nhưng gần đây chỉ có trường Kim Liên học chiều, chiếc USB rơi ở nền cát không khó khăn gì để tìm thấy mà nhỏ lại không nhặt lên, chứng tỏ nhỏ đang rất vội đến trường chớ còn gì ? Một con nhỏ học cấp 3 mà còn thời gian chuyen chú vào những chuyện này , và lại căn cứ theo tuổi tôi đoán nhỏ học lớp 10.


Các bài hát trong USB chỉ có lẻ tẻ 5,6 bài và chẳng có gì đặc sắc mặc dù đều là những bài hát, ừ, rất hot, chứng tỏ con nhỏ này dùng máy tính khá thường xuyên, chứ không phải lên dể down về một chặp... mà với những đứa xài máy tính đến quên cả giờ học như vầy thì tôi đoán 70-80% nhỏ phải đeo kiếng.

" Còn về ăn mặc ? Một đứa con gái ăn mặc đẹp thì tất sẽ phải tránh những chỗ bùn đất khó đi, vả lại đường rộng thênh thang cô nàng lại nhăm ngay chỗ đó mà lao vào thì chắc chắn là phải vụng về rồi. Căn cứ theo chiếc USB này, một chiếc Kingston 512MHz khá bình thường, và chiếc xe đạp, thì nhà nhỏ không giàu cũng không nghèo, cho nên cha mẹ cô nàng này phàn nhiều khả năng là viên chức nhà nước.

Còn tóc ngắn ? Anh biết đấy, tóc ngắn đang là mốt cua những cô nàng mê phim Hàn. Một fan say mê nhạc hàn đến cuồng nhiệt như cô nàng này thì chắc cũng không phai ngoại lệ chứ.

Còn thứ mà tôi không chắc chắn chính la màu chiếc kính, bởi vì tôi không phải là con gái....Đây tôi để ý & tôi chỉ đoán thôi, những cô gái lãng mạn thường hay có một màu sắc riêng cho mình, và thường thì tất cả các vạt dụng cá nhân của cô ta mang màu sắc đó. Tôi đoán rằng chiếc gọng kính ắt sẽ cùng màu với chiếc USB và chiếc vỏ. Nhưng chiếc kính với con gái cũng là một thứ trang trí, một cô gái da trắng hoặc đen quá thì sẽ không chọn chiếc kính trắng, vì như thế trông sẽ rất buồn cười, và chiếc USB hẳn sẽ mang một màu khác. Từ đó tôi suy ra chiếc gọng kính màu trắng, và làn da cô gái này thì không đen cũng không trắng, theo chúng ta gọi thì là "ngăm ngăm". Tình cờ sao điều tôi đoán lại đúng. Còn bây giờ, thì Hoàng, ngày mai cô ấy sẽ quay lại con đường anỳ đấy, cậu hãy chặn cô ta lại va fnói hcẳng có người theo dõi nào cả, và cô ta lần sau nếu không muốn để lộ thông tin của mình, tốt nhất đừng làm rơi thứ gì ngoài đường....
 
Last edited by a moderator:
T

thienlangbachoai

anh muốn đọ năng lực quan sát à :))

thienlangbachoai đến nhà một ngưòi bạn lâu năm k gặp
khi gặp chú của ngưòi bạn, thấy ông ta phần râu bên trái hơi dày hơn một chút, mặt bên phai% có phần hơi nhiều mụn hơn và đen hơn, thienlangbachoai nhìn chú ấy một lúc thì hỏi ngưòi bạn:
_ Sao, nhà mới của cậu có cửa tắm quay về hưóng đông, còn tấm gưong soi nằm ơ' hưóng bắc ???
_ Sao cậu lại biết rành vậy ???
_ Chưa hết, chú cậu còn hay thức dậy rất sớm và thuận tay trái phải không? - thienlangbachoai cưòi gằn.
dựa vào đâu mà em lại khẳng định như vậy :))
 
Last edited by a moderator:
K

kira_l

thfi anh cũng phải nêu là có cái j liên qan đến xe đạp chứ ! =.=!

Anh làm thế thì ai trả lời đc


Còn tóc ngắn ? Anh biết đấy, tóc ngắn đang là mốt cua những cô nàng mê phim Hàn. Một fan say mê nhạc hàn đến cuồng nhiệt như cô nàng này thì chắc cũng không phai ngoại lệ chứ.

Cái này sai bét ! 1 ý ko có căn cứ ! Nhầm ! đâu pải ai cũng thế :| cuồng nhiệt nhưng ko đến nỗi cắt tóc ngắn mốt

Theo hàn em khẳng định cái này luôn !

lúc đầu e còn định đoán

Trong chiếc USB này chỉ có nhạc Hàn mà không có một thứ phần mềm cài đặt nào khác, chứng tỏ cô nàng này lên mạng chỉ để onlline, viết blog, chat chit lung tung, và down nhạc, tóm lại vịec duy nhất nhỏ lên mạng là đê giải trí....Cho nên con bé này còn nhỏ, cỡ độ 12-15 tuổi. Nhưng gần đây chỉ có trường Kim Liên học chiều, chiếc USB rơi ở nền cát không khó khăn gì để tìm thấy mà nhỏ lại không nhặt lên, chứng tỏ nhỏ đang rất vội đến trường chớ còn gì ? Một con nhỏ học cấp 3 mà còn thời gian chuyen chú vào những chuyện này , và lại căn cứ theo tuổi tôi đoán nhỏ học lớp 10.

Đại học còn thick yêu Nhạc Hàn chat viết blog down nhạc oành oành như anh họ em này ! :|

cái này ko thật sự đúng !

đường kính bánh khoảng nửa mét hoặc hơn, cho nên con nhỏ này không cao lắm, và vì vệt bánh xa hằn nông trên mặt đất nên tôi cũng có thể nói cái xe và nó đều nhẹ, không thê nào mập được rồi.

bánh xe to hay nhỏ còn dựa vào sở thick của người lái nó nữa . :| Em thấp mà vẫn thick đi loại xe bánh to :| mà lớp

em cũng gần hết rứa cả ! Anh ko đoán đc 1 thằng bạn em cao 1 m 4 mà nó đi xe bánh to !Nhìn hài ;))

Lúc đầu em định đoán dựa vào bàn chân in trên đất biết sức nặng là 1 thứ 2 nhìn dấu chân in lại nhỏ hay to để

đoán đc chiều cao :D nhưng thấy chưa đủ căn cứ lắm nên thôi =.=
 
P

phamminhkhoi

Cái này sai bét ! 1 ý ko có căn cứ ! Nhầm ! đâu pải ai cũng thế cuồng nhiệt nhưng ko đến nỗi cắt tóc ngắn mốt

Theo hàn em khẳng định cái này luôn !

lúc đầu e còn định đoán

----> Tương đối;))

[Đại học còn thick yêu Nhạc Hàn chat viết blog down nhạc oành oành như anh họ em này !

Chú ý giờ giấc học của trường. Móc nối các cái với nhau;)) Yêui thích khác mà chỉ len vì thích khác;))

bánh xe to hay nhỏ còn dựa vào sở thick của người lái nó nữa . Em thấp mà vẫn thick đi loại xe bánh to mà lớp

em cũng gần hết rứa cả ! Anh ko đoán đc 1 thằng bạn em cao 1 m 4 mà nó đi xe bánh to !Nhìn hài

Lúc đầu em định đoán dựa vào bàn chân in trên đất biết sức nặng là 1 thứ 2 nhìn dấu chân in lại nhỏ hay to để

đoán đc chiều cao nhưng thấy chưa đủ căn cứ lắm nên thôi =.=

Thấp mà đi bánh to khác với to mà đi bánh thấp;)), căn bản là nó buồn cười, và còn căn cứ vào độ sâu của vết hằn, nếu bánh xe nhỏ thì áp lực sẽ lớn

thienlangbachoai đến nhà một ngưòi bạn lâu năm k gặp
khi gặp chú của ngưòi bạn, thấy ông ta phần râu bên phải hơi dày hơn một chút, mặt bên trái có phần hơi nhiều mụn hơn và đen hơn, thienlangbachoai nhìn chú ấy một lúc thì hỏi ngưòi bạn:
_ Sao, nhà mới của cậu có cửa tắm quay về hưóng đông, còn tấm gưong thì quay về hưóng bắc ???
_ Sao cậu lại biết rành vậy ???
_ Chưa hết, chú cậu còn hay thức dậy rất sớm và thuận tay trái phải không? - thienlangbachoai cưòi gằn.
dựa vào đâu mà em lại khẳng định như vậy

Cài này anh thấy điêu điêu.

Phần bên trái đen hơn chứng tỏ thường xuyên đứng trước mặt trời. Mặt trời vào buổi trưa hay ở đỉnh đầu, ánh nắng chỉ có thể lọt vào nhà khi trời xế chiều hoặc sáng sớm, nhưng khi xế chiều thì ánh sắng không gắt và rất dịu. Thê snên cửa sổ pahỉ hứng được ánh sáng vào buổi sáng sớm, nghĩa là quay vê hướng đông. Phần bên trái mặt bị đen chứng tỏ ông ta đã đứng nghiêng người chỉ để phần bên trái hứng nắng. Ông ta đứng thế làm gì ? Để soi gương chứ còn làm gì ! Tấm gương quay về hướng Bắc, và ông ta dậy rất sớm !

Ông ta thuận tay trái vìo phần ben phải nhiều râu hơn, vậy thôi.
 
T

thienlangbachoai

----> Tương đối;))
Cài này anh thấy điêu điêu.

Phần bên trái đen hơn chứng tỏ thường xuyên đứng trước mặt trời. Mặt trời vào buổi trưa hay ở đỉnh đầu, ánh nắng chỉ có thể lọt vào nhà khi trời xế chiều hoặc sáng sớm, nhưng khi xế chiều thì ánh sắng không gắt và rất dịu. Thê snên cửa sổ pahỉ hứng được ánh sáng vào buổi sáng sớm, nghĩa là quay vê hướng đông. Phần bên trái mặt bị đen chứng tỏ ông ta đã đứng nghiêng người chỉ để phần bên trái hứng nắng. Ông ta đứng thế làm gì ? Để soi gương chứ còn làm gì ! Tấm gương quay về hướng Bắc, và ông ta dậy rất sớm !

Ông ta thuận tay trái vìo phần ben phải nhiều râu hơn, vậy thôi.

thôi em giải luôn, anh giải cũng gần đúng rồi
em nhầm lẫn phải trái rồi , râu bên phải dày hơn, mặt bên phải đen và nhiều mụn hơn
cánh cửa quay về hưóng đông => khi sáng sớm thì ánh nắng sẽ chiếu vào nhà một chút, nhưng đủ để ông chú k bật đèn và nhìn mặt bên phải hơi rõ hơn ( ánh nắng chiếu xiên lúc sáng sớm nên k nhìn thật rõ mặt phải đựoc ), còn bên trái thì hoàn toan' k, vì thế mà ông ta đd' rửa mặt ở bên phải sạch hơn bên trai, còn râu bên phải dày hơn là vì ông ta thuận tay trái nên khi cạo thì bên trái sẽ cạo dễ dàng hơn + tia nắng lúc sáng sớm
 
N

nguyentung2510

Sáng chủ nhật, nguyentung cùng bạn đi tới một khu biệt thự ở ngoại ô thành phố để dự tiệc. Đây là một ngôi nhà sang trọng, có khu vườn được tỉa tót rất chu đáo và tỉ mỉ. Bà chủ nhà này laf một nhà viết tiểu thuyết rất nổi tiếng. Hôm đó bà bà ấy mời đến nhà một hoạ sĩ trẻ, một doanh nhân thành đạt và một nhà báo. Bữa tiệc diền ra rất bình thường cho đến khi có người phát hiện bà ấy chết trong phòng khách từ lúc nào. Lúc đó có 3 người cùng phát hiện ra xác chết đó là hoạ sĩ trẻ doanh nhân thành đạt và một nhà báo. Để ý hiện trường lúc đó,nạn nhân chết do bị siết cổ, vết siết sâu, căn phòng không thấy có hiện tượng chống cự, nạn nhân ngồi dựa lưng vào ghế, cửa sổ dẫn ra vườn bị phá, giá vẽ tranh sau ghế bị đổ, tập báo căn phòng bị lục tung có vẻ như đây là một vụ ăn cắp vặt, dười sàn nhà là hộp đồ nghề vẻ tranh rất lộn xộn có vẻ như chưa sắp xếp lại bao giờ. phía góc nhà có một cây guitar dựa dưới đất, quanh đó người ta phát hiện ra một ống truyền dịch cùng một sợi dây thừng lam vườn. Ai là thủ phạm trong vụ này. Hung khí là vật gì?
 
Last edited by a moderator:
P

phamminhkhoi

Phạm Minh Khôi phá án:

“ Đây là một vụ tương đối phức tạp và không có nhiều căn cứ xác đáng nên tôi chỉ đưa ra nhận xét của mình

Thoạt đầu dựa vào chồng báo bị lục tung tôi nghĩ người này dã có mãu thuẫn với chủ nhân và bị bà ta đưa lên mặt báo. Đó rất có thể là ông doanh nhân. Nhưng căn phòng l;ại được bài trí một cách quái lạ, sơị dây thừng, cái ống truyền đều nằm không đúng vị trí. Điều này cho tôi biết đây là một âm mưu phải được chuẩn bị kỹ từ trước, chứ không phải trong một tình huống đột ngột. Một doanh nhân thành đạt có đi làm những vuiệc đó không . Ông ta chắc chắn thừa thông minh để hiểu làm thế không có lợi lộc gì, và cũng thừa đủ quyền lực để thuê người làm việc, nếu ông ta thực sự muốn giết bà ta. Ông ta không dại gì mà tự tay giết người lộ liễu như vậy.

Dưới sàn nhà là một sợi dây thừng và một cái ống truyền dịch. Một trong 2 thứ chắc chắn có liên quan đến vụ án. Cánh cửa vườn bị vỡ, nhưng nếu thủ phạm tẩu thoát và hung khí là sợi thừng thì hắn có thừa thời gian để mang sợi thừng theo chứ ? vả lại sợi thừng làm vườn rất to và thô, trong khi vết siết rất sâu. Vậy sợi thừng không phải hung khí. Còn lại cái ống truỳen dịch, nhưng một cái ống cao su mảnh và rỗng thì sẽ phải dùng rất nhièu sức mới gây ra một lực xiết đủ mạnh và thời gian lớn giết người (nếu cái ống đó đủ bền để không bị đứt) và nạn nhân chắc chắn sẽ có đủ thời gian để vùng vẫy, kêu cứu và thậm chí có thể còn sống sót. Tôi nghĩ tới một cái gì đó đã ở trong cái ống. Một sợi dây dài, mảnh và có lẽ là khá sắc (cho nên hung thủ mới phải đặt nó trong một cái ống để tránh cho cổ nạn nhân khỏi bị đứt và máu sẽ dây ra hung khí). Đó gần như chắc chắn là sợi dây đàn.

Tiếp theo, tôi nhận thấy hung thủ phải có có quen biết với nạn nhân, và cái chết rất bất ngờ. Nạn nhân đã để im cho y siết cổ từ phía sau. Đây là một chi tiết rất quái dị, thông thường hai ngươì khi nói chuyện sẽ ngồi “mặt đối mặt”, khi đó lúc y đứng lên bước ra phía sau lưng nạn nhân thì bà ta phải quay đầu lại nhìn chứ. Khi nhạn rõ ý đồ của y thì chắc chắn bà ta sẽ phải chống cự và hiện trường sẽ để lại dấu tích chứ (hung thủ không có thời gian xoá dấu vết theo những gì để lại mà tôi sẽ nói dưới đây). Mâu thuẫn !

Vậy chắc chắn khi bị siết cổ thì việc đi ra sau lưng nạn nhân của hung thủ là nhằm một mục đích nào đấy trong công việc, đó hẳn là việc vẽ tranh. Và đê làm được điều này, tất cả khâu chuẩn bị hung khí, sắp xếp hiện trường hăn phải nhận được sự tin tưởng tuỵet đối của nạn nhân, căn cư vào hiẹn trường của căn phòng hắn phải là một người đã đến đây vẽ tranh rất nhiều lần, cộng them việc hiện trường bị xáo trộn (nếu là anh nha báo làm thì anh sẽ để nguyên hiện trường như cũ , như vạy sẽ quy tất cả tội trạng cho bạn mình, vả lại với nghiệp vụ của mình anh ta có thừa cơ hội để tiép xúc và thanh toán nạn nhân). Hung thủ 90% là anh hoạ sĩ.

Tôi có thể thuật lại câu chuyện thế này: Người hoạ sĩ đã đến nhà nạn nhân để vẽ tranh cho bà ta rất nhièu lần, và trong những làn đó có thể đã nảy sinh với nạn nhân một số mâu thuẫn về mặt giáy tờ hay một lòng tham nào đấy. Lần cuối cùng đến đó y đãv để tâm đến cây đàn được nạn nhân đê ở phòng khách như một vật trang trí. Trong buổi tiệc y đã được mời đến đê vẽ tranh và được chuẩn bị trong phòng. Việc bộ đồ vẽ tranh còn lộn xộn chứng tỏ y đã khá vội vã và không tập trung, trong thời gian đó y đã làm gì, chắc chắn là để bắt ra sợi dây đàn và chuủâ bị hung khí. Sau khi gây án và xoay chiếc ghế lại, có thể là nghe tiếng người đến căn phòng, không kịp tẩu thoát toàn bộ chứng cứ để ra ngoài y đã phá cửa và ném từ ngaòi vào một sợi dây thừng với cái ống (cố nhien y không mang theo mình đê phòng bị khám) để đổ lỗi cho một kẻ đột nhập từ bên ngoài (việc lục tung chồng báo có the y cố tình đặt ra để đổ tội cho hai người kia hoặc là tìm một thứ giáy tờ nào đó sau khi nạn nhân bị giết), rồi điềm nhiên bước ra ngoài, làm bộ quay lại căn phòng vừa lúc nhà báo và doanh nhân vừa tới.

Với hiện trường căn phòng, quả nhiên chẳng ai nghi ngờ y cả !
 
N

nguyentung2510

Đúng toàn tập. Nhưng có một chi tiết rất nhỏ mà thám tử chưa tinh ý. Bà chủ nhà có 1 khu vườn được chăm sóc khá tỉ mỉ bởi chính bà ấy => một con người ngăn nắp, tỉ mỉ và khó tính.

Hoạ sỉ mang một tam hồn nghệ sĩ + hộp đồ nghề => Có tính bừa bãi và cẩu thả.

Bà chủ nhà biết chơi đàn và là một người kĩ tính => Không bao giờ để đàn dưới đất như vậy
Ngược lại chàng hoạ sĩ thì sẽ rất khả nghi
 
V

vomanhduy

Cho góp ý kiên ::)
Trong chiếc USB này chỉ có nhạc Hàn mà không có một thứ phần mềm cài đặt nào khác, chứng tỏ cô nàng này lên mạng chỉ để onlline, viết blog, chat chit lung tung, và down nhạc, tóm lại vịec duy nhất nhỏ lên mạng là đê giải trí....Cho nên con bé này còn nhỏ, cỡ độ 12-15 tuổi. Nhưng gần đây chỉ có trường Kim Liên học chiều, chiếc USB rơi ở nền cát không khó khăn gì để tìm thấy mà nhỏ lại không nhặt lên, chứng tỏ nhỏ đang rất vội đến trường chớ còn gì ? Một con nhỏ học cấp 3 mà còn thời gian chuyen chú vào những chuyện này , và lại căn cứ theo tuổi tôi đoán nhỏ học lớp 10.

Các bài hát trong USB chỉ có lẻ tẻ 5,6 bài và chẳng có gì đặc sắc mặc dù đều là những bài hát, ừ, rất hot, chứng tỏ con nhỏ này dùng máy tính khá thường xuyên, chứ không phải lên dể down về một chặp... mà với những đứa xài máy tính đến quên cả giờ học như vầy thì tôi đoán 70-80% nhỏ phải đeo kiếng.
1.Cô bé khoảng 12 - 15t, thích nhạc Hàn, chat chit, viết blog,... => có thể chỉ học trung học. Cô bé đi tắt qua bãi cát công trường vì một lí do nào khác, ví dụ chạy thật nhanh về nhà vì trời mưa chẳng hạn.
2.Làm sao anh suy ra là trễ giờ học hay thế. Rất khó để nói cô bé đó trễ giờ học. Chỉ là bất cẩn, làm rơi đồ vì vụ tai nạn. Cô bé không nhặt lên vì trời mưa, đường tối và theo anh, cô ấy bị cận. Cho dù cô bé học cấp 3 thì cũng chẳng thể "xài máy tính đến quên cả giờ học như vầy", nếu nói những cậu bé chơi game như thế thì còn chấp nhận, nhưng 1 cô bé chỉ chat chit, onl,... mà cũng như thế thì thật sự chưa gặp bao giờ.:|
Còn việc đeo kiếng em chỉ đoán 50-50

Có gì xai, anh cứ phản bác thẳng tay vào!:D
 
P

phamminhkhoi

Suy luận của em không phải là suy luận mà chỉ là tìm kẽ hở để bắt bẻ:-? Mọi suy luận đều chỉ có tính tương đối và có xác suất, như em nói đó. Chỉ là nhiều khả năng sẽ xảy ra điều đó. Một người lập luận không phải một nhà tiên tri.

Để hiểu được bản chất, em phải móc nối các chi tiết với nhau chư không nên xé lẻ từng cái ra để nhìn lẻ tẻ rồi tìm lỗ hổng như vậy.

Ở vụ này có các chi tiết. phải dựa vào các chi tiết này anh mới đưa ra dược kết luận như trên. xác suất là 85%

1. Đâm vào đống cát
2. Chiếc usb bị rơi.
3. Chiếc kính được nhặt lên.
4. bài hát trong usb
....


Tóm lại phải tự mình đặt ra câu hỏi, quan sát nó, nghĩ về nó sẽ giải quyết được vấn đề. Xem xét đáp án cua người khác rồi mới đặt ra câu hỏi thì sẽ khó hiẻu được bản chất sự việc vì sẽ dễ suy nghĩ sang một hướng đơn giản (thông thường dọc truyện trinh thám ta hay làm ngược lại theo cái thứ 2

Một vụ hơi bị dễ cho các bạn trả lời:

Câu chuyện xảy ra vào đêm trước lễ Giáng Sinh, khi nhóm thợ bảo trì cửa hàng Kimble đến làm việc ở một cửa hàng bách hóa vắng vẻ không một bóng người. Khi họ bước chân vào gian trưng bày đồ chơi về Bắc Cực, họ thấy Santa Claus nằm bất tỉnh trong nhà kho, đầu ông bị báng khẩu súng lục 44 ly nện vào.

Người quản lý báo cáo với cảnh sát:
- Santa Clause là tên trong giờ làm việc của Rudollph Pringle. Khẩu súng lục đó là của Rudolph. Ông ta mang nó bên người từ khi một đứa trẻ 6 tuổi rút dao ra đe dọa.
- Ngoài thằng bé sáu tuổi ra, còn ai khác muốn nhìn thấy Rudolph chết?
Người quản lý hắng giọng rồi nói:
- Gần đây Santa gây gổ khá nhiều với mấy chú lùn. Tôi biết có ba chú lùn từng đe dọa sẽ giết ông ta.

Viên thám tử cho nhân viên bỏ vũ khí giết người vào trong bao rồi ông ấy đặt nó lên bàn thẩm vấn, nơi mà những kẻ tình nghi buộc phải nhìn thấy. Viên thám tử thông báo với từng người một:
- Rudolph Pringle vừa mới bị giết. Các ông biết gì về chuyện này?

Joe Winters rùng mình nhìn chằm chằm vào khẩu súng. Ông ta nói:
- Tôi không biết gì cả. Có mấy gã hục hặc với Rudolph nhưng ông ta luôn tỏ ra tốt bụng với tôi. Tôi rời cửa hiệu lúc 9 giờ tối, ngay sau khi nó đóng cửa. Tôi quá mệt, chẳng muốn thay đồ nên mặc luôn bộ hóa trang về nhà. Chẳng ai nói gì trên tàu điện ngầm cả.

Chú lùn thứ hai tên là Sam Petrie gầm gừ:
- Rudolph là một con lợn, nếu ông ta đối xử với tôi quá đáng, tôi sẽ không nện báng súng vào đầu ông ta đâu. Tôi sẽ kiện. Một Santa chết ngoẻo thì còn có ích gì khi người ta có thể mướng một Santa khác?

Robert Goldstein là chú lùn nhỏ bé nhất. Sau khi nghe tin xấu, ông ta khóc òa lên:
- Tuần trước, Rudolph đã sinh sự với tôi. Ông ta nói tôi quá chậm chạp khi mang quà đến cho bọn trẻ. Ông ta đánh vào đầu tôi và chửi bới tôi bằng đủ thứ tên. Nhưng tôi không hề giết ông ta.

Viên thám tử gọi các cộng sự vào, vừa mỉm cười vừa nói:
- Chúng ta đã có tên giết người rồi. Tôi chỉ cần phải làm một việc là đánh đòn tâm lý thôi.

(trích)
 
Last edited by a moderator:
V

vomanhduy


Chú lùn thứ hai tên là Sam Petrie gầm gừ:
- Rudolph là một con lợn, nếu ông ta đối xử với tôi quá đáng, tôi sẽ không nện báng súng vào đầu ông ta đâu. Tôi sẽ kiện. Một Santa chết ngoẻo thì còn có ích gì khi người ta có thể mướng một Santa khác?
Sam petrie?:-? Cái câu này khó hiểu quá :"nếu ông ta đối xử với tôi quá đáng, tôi sẽ không nện báng súng vào đầu ông ta đâu ". Tự khai rồi đó!
 
P

phamminhkhoi

Tiếp tục một vụ nữa;
Một vụ tai nạn đã xảy ra dưới chân một ngọn đèo gần biên giới Lạng Sơn.

Thám tử Phamminhkhoi sau khi xem xét hiện trường quay sang hỏi đôi vợ chồng trẻ là chủ nhân của chiếc xe đã may mắn thoát chét khi chiếc xe bị trật bánh và lao nhanh xuống dưới chân núi:

_ Anh chị thấy vụ việc xảy ra thế nào ?
_ Tôi đang lái xe - anh chồng trả lời, thì thấy lốp xe bị xì hơi rồi cả thùng sau xe nghiêng đi rồi chiếc xe bắt đầu trật khỏi đường chạy, quá sợ hãi, tôi và vợ vội mở cửa rồi lao thẳng ra bên ngoài, may mà tôi thoát chết.

_ Có ai đó đã lái xe chạy theo xe hất chúng tôi rơi xuống !

Phamminhkhoi lạp tức lệnh cho các trinh sát giữ lại toàn bộ các xe ở hiện trường lúc đó. Đây là một vùng núi vắng vẻ nên chỉ có ba người một thợ mộc tên Lâm, một nhà trắc địa là Mạnh và một doanh nhân tên Hà.

Người thợ mộc nói: Tôi quả có đi qua nhưng không làm gì cả, thậm chí còn không biết vụ tai nạn này, bởi vì tôi đã đi khỏi đây trước đó.

Kham ngưởi anh ta chỉ có một chiếc thước dây dùng để đo đạc.

nhà Trắc địa: tôi đã đi qua đây nhưng tôi đi theo đường vòng cung ở trên sườn dốc kia nên không đê ý thấy.

Trên xe ông ta la một loạt máy móc để đo đạc, ngoài ra còn có một sợi dây thừng

Ông doanh nhân thì nói: Tôi đã thấy toàn cảnh nhưng cố tình cho lái xe thạt nhanh vì sợ liên luỵ. Phamminhkhoi khám xe và rút từ sau băng ghế ra một khẩu súng săn, ông giám đốc thú nhận đó là súng ông ta đã dùng để bắn mọt vài con thú.

Suy nghĩ một hồi, Phamminhkhoi quay lại người chủ xe: Anh có thể mở cửa thùng xe cho tôi được không. Tôi muốn xem thực sự tên sát nhân muốn gì. Anh chồng rút ra một xâu chìa khoá, mở cửa thùng xe, bên trong hoàn toàn trống rỗng.

Ngâm nghĩ một hồi nữa, Phamminhkhoi quay lại: các vị, tôi đã hiẻu mọi chuyện rồi, hung thủ chính là... và hắn đã sử dụng thủ đoạn là....
 
V

vomanhduy

Chà khó quá!:-SS
Phải dùng phương pháp loại trừ để tìm ra thủ phạm thôi, còn thủ đoạn thì ...:)|
- Người thợ mộc chỉ đem theo thước dây, là vật bất ly thân của nghề này =>Không phải.
- Doanh nhân Hà đem theo khẩu súng săn, mà theo lời khai không hề nhắc đến tiếng súng nào => cũng không phải nốt.
Vậy chỉ còn nhà trắc địa mà thôi>:D<
Thủ đoạn thì em đoán thử thôi nhá:
- Vì là nhà trắc địa nên nắm vững địa hình của đèo này.
- Là người quen biết với đôi vợ chồng trẻ nên biết họ sẽ đi qua nơi này.
- Đo đạc, tính toán tìm chỗ thích hợp8-X.Đặt bẫy bằng dây thừng, rải đing ở đoạn đường đó và còn mình ở trên điều khiển chăng?
- Khi nạn nhân đã vào "tròng", vụ việc diễn ra như trên.
- Thủ đoạn có thể là tình nhân cũ của cô vợ, ghen tức vì đi cưới người khác, ra tay chăng?8->
 
P

phamminhkhoi

Sai rồi nhá:D

Gợi ý: trong đoạn này có một chi tiết rất vô lý, tìm ra đwojc chi tiết này sẽ suy ra được ngay thủ phạm.
 
C

chip.pi_kute

Người thợ mộc nói: Tôi quả có đi qua nhưng không làm gì cả, thậm chí còn không biết vụ tai nạn này, bởi vì tôi đã đi khỏi đây trước đó.
Lời khai của tên nì có điều hok trùng khớp .
đi qua đây trước đó thì phải biết vụ tai nạn này .
Em đoán vậy chắc là tên nì ;;)
 
Last edited by a moderator:
T

thienlangbachoai

Tiếp tục một vụ nữa;
Một vụ tai nạn đã xảy ra dưới chân một ngọn đèo gần biên giới Lạng Sơn.

Thám tử Phamminhkhoi sau khi xem xét hiện trường quay sang hỏi đôi vợ chồng trẻ là chủ nhân của chiếc xe đã may mắn thoát chét khi chiếc xe bị trật bánh và lao nhanh xuống dưới chân núi:

_ Anh chị thấy vụ việc xảy ra thế nào ?
_ Tôi đang lái xe - anh chồng trả lời, thì thấy lốp xe bị xì hơi rồi cả thùng sau xe nghiêng đi rồi chiếc xe bắt đầu trật khỏi đường chạy, quá sợ hãi, tôi và vợ vội mở cửa rồi lao thẳng ra bên ngoài, may mà tôi thoát chết.

_ Có ai đó đã lái xe chạy theo xe hất chúng tôi rơi xuống !

Phamminhkhoi lạp tức lệnh cho các trinh sát giữ lại toàn bộ các xe ở hiện trường lúc đó. Đây là một vùng núi vắng vẻ nên chỉ có ba người một thợ mộc tên Lâm, một nhà trắc địa là Mạnh và một doanh nhân tên Hà.

Người thợ mộc nói: Tôi quả có đi qua nhưng không làm gì cả, thậm chí còn không biết vụ tai nạn này, bởi vì tôi đã đi khỏi đây trước đó.

Kham ngưởi anh ta chỉ có một chiếc thước dây dùng để đo đạc.

nhà Trắc địa: tôi đã đi qua đây nhưng tôi đi theo đường vòng cung ở trên sườn dốc kia nên không đê ý thấy.

Trên xe ông ta la một loạt máy móc để đo đạc, ngoài ra còn có một sợi dây thừng

Ông doanh nhân thì nói: Tôi đã thấy toàn cảnh nhưng cố tình cho lái xe thạt nhanh vì sợ liên luỵ. Phamminhkhoi khám xe và rút từ sau băng ghế ra một khẩu súng săn, ông giám đốc thú nhận đó là súng ông ta đã dùng để bắn mọt vài con thú.

Suy nghĩ một hồi, Phamminhkhoi quay lại người chủ xe: Anh có thể mở cửa thùng xe cho tôi được không. Tôi muốn xem thực sự tên sát nhân muốn gì. Anh chồng rút ra một xâu chìa khoá, mở cửa thùng xe, bên trong hoàn toàn trống rỗng.

Ngâm nghĩ một hồi nữa, Phamminhkhoi quay lại: các vị, tôi đã hiẻu mọi chuyện rồi, hung thủ chính là... và hắn đã sử dụng thủ đoạn là....

sự vô lí ??? Thùng xe sau rỗng tuếch ???
_sự vô lí ở đây có lẽ là khi thùng xe sau bị nghiêng thay vì nhảy ra ngoài thì ngưòi ta thắng xe lại là ô kê.
không biết có phải anh phạm minh khôi đề cập tới cái này không nhỉ ???
_thùng xe sau rỗng tuếch có lẽ có ý là hung thủ chả ham muốn tài sản gì cả, còn ngưòi thợ mộc có thể lấy xác xe làm vật liệu , hay nhà doanh nhân khiêng về bán ve chai, sai bét rùi X-(.
nếu suy luận chính hai vợ chồng là thủ phạm thì họ k dám để tài sản gì sau xe vì bảo hiểm sẽ không đền nốt mấy món đó mà chỉ đền chiếc xe.
Thảm tử thienlangbachoai nói tới đây không biết là đã hài lòng anh phạm minh khôi chưa
à còn thủ đoạn thì dễ rồi, hai vợ chồng nhảy khỏi xe là xong :))
 
P

phamminhkhoi

Chính xác:)) Giỏi:)) Giỏi

Một điểm cực kỳ vô lý ở dây chính là chiếc chìa khoá: khi xe đang chạy thì chìa khoá phải dang ở trong xe mới dúng chứ, tại sao người chồng lại có chìa khoá xe theo mình. Nếu là chìa dự phòng, không lẽ anh ta biết trước xe sẽ bị rơi ? Cộng thêm với chiếc thùng xe, đó 100 % chính là vợ chồng chủ chiếc xe đó.

Chiếc chìa khoá chính là máu chốt. Một chiêc xe thường chỉ tương thích với một chìa khoá đuwojc cấp trong lúc bán xe. Thường thì sẽ không bao giờ xuát hiện 2 chiếc chìa khoá để đề phòng xe mất. Như vậy chiếc chìa khoá chính là chìa khoá gốc, hứng tỏ xe đã dừng lại. Hai vợ chồng đã dẩy xe xuống dốc.
 
T

thienlangbachoai

Sao 3 ngày rùi mà chưa có đề mới vậy anh Khôi :((
em đang suy nghĩ nhưng chưa ra
 
T

thienlangbachoai

Chính xác Giỏi Giỏi

Một điểm cực kỳ vô lý ở dây chính là chiếc chìa khoá: khi xe đang chạy thì chìa khoá phải dang ở trong xe mới dúng chứ, tại sao người chồng lại có chìa khoá xe theo mình. Nếu là chìa dự phòng, không lẽ anh ta biết trước xe sẽ bị rơi ? Cộng thêm với chiếc thùng xe, đó 100 % chính là vợ chồng chủ chiếc xe đó.

Chiếc chìa khoá chính là máu chốt. Một chiêc xe thường chỉ tương thích với một chìa khoá đuwojc cấp trong lúc bán xe. Thường thì sẽ không bao giờ xuát hiện 2 chiếc chìa khoá để đề phòng xe mất. Như vậy chiếc chìa khoá chính là chìa khoá gốc, hứng tỏ xe đã dừng lại. Hai vợ chồng đã dẩy xe xuống dốc.


trời, tức quá, em hông để ý cái chìa khoá X-(


một bức tối hậu thư với tên ký gửi là tlbo ( thienlangbachoai ) đến gia đình ông bà Hoàng - Duyên. Thám tử tlbo đến và mở bức thư ra đọc:
trong vài ngày tới, tôi sẽ đến và giết sạch nhà ông bà - thienlangbachoai

mặc dù cả hai bên đều không quen biết nhau.
_ Thế bà nhận đựoc bức thư này lúc nào ? - thám tư' tlbo hỏi
_ Mới sáng nay thôi.
_ Ông bà kiểm tra thùng thư thưòng xuyên chứ?
_ vâng, chiều nào chồng tôi cũng kiểm tra sau khi đi làm về.
_ Vậy còn bà có đi làm không ?
_ Tôi rất hiếm khi ra ngoài đưòng, nên không làm gì cả.

_ Trong nhà còn ai ở nữa k?
_ Vâng, có con gái tôi tên Lan, 2 cậu sinh viên, một học nghành hoá học đang rất cần tiền, một học nghành y khoa chả có mấy thiện cảm với vợ chồng tôi, một học sinh 16 tuổi rất thông minh.
_ Tôi nghĩ rằng họ không có động cơ gì để gây án cả, có thể đây là một trò đùa!
_ Nhưng Tôi không nghĩ vậy, anh có thể ở lại đây 1 thời gian không?
tlbo đồng ý và ở lại, vài ngày sau đó tlbo muốn đi dạo vòng vòng khu này vì đây là vùng núi vắng vẻ, cấy cối nhiều, nhưng bà Duyên lại không tin vị thám tử này nên nhờ cậu học sinh 16 tưổi đi theo. Nhưng đi chưa đựoc bao lâu thì nhà kho bị cháy và tlbo bị gọi về, khi dập đựoc ngọn lửa thì mọi ngưòi bàng hoàng khi thấy xác ông Hoàng bị thiêu chỉ còn lại đầu trên, chưa kịp hoàng hồn thì lại nghe một tiếng nổ rất lớn và nửa khu nhà sau đã bị nổ tung, phòng của tlbo, cô Lan và ông Hoàng trở thành tro bụi, các phòng khác cũng bị hư hại ít nhiều.

Nhà kho có một điều rất đặc biệc, xung quanh đựoc lợp tấm amiante, ống khói bị bịt lại, phía trên chung quanh nhà kho có dấu hiệu ẩm ứot .
_ Xem ra tên sát nhân muốn thủ tiêu cả tôi. Ban sáng ở nhà có 5 ngưòi: Bà Duyên, cô Lan, hai cậu sinh viên, một cậu học sinh. Sau đó thì cô Lan vài hai cậu sinh viên đều đi khỏi nhà, ở nhà chỉ còn tôi, bà Duyên và cậu học sinh, nhưng sau đó tôi và cậu học sinh lại đi dạo nên cậu học sinh và tôi đều có bằng chứng ngoại phạm, còn Bà Duyên ở nhà một mình thì rất dễ dàng gây án.
ngẫm nghi# xong tlbo quay sang hỏi bà Duyên:
_ Nh à kho đựoc lợp amiante, ống khói bị bịt kín, bằng cách nào mà bà có thể phát hiện ra nhà kho bị cháy???
_ tôi ngồi may ở nhà dưói, ngay sát nhà kho, nên cháy đựoc một lúc thì tôi nghe tiếng nổ khá lớn từ trong nhà kho, liền chạy ra thì nắm tay cửa nhà kho rất nóng nên tôi liền gọi cho thám tử.

sau đó thì cậu sv học nghanh& hoá học về và phát hiện bức thư vừa gửi tới và nói nó còn để lộ ra ngoài.

trong đó viết con số 1 rất lớn và nói rằng: tôi đã đến như đã hẹn.-thienlangbachoai
_ Cả hai bức thư đều không dán tem ? - tlbo hỏi
_ Vâng.
_Vậy thì thủ phạm chỉ có thể ở trong nhà này thôi và thuận tiện bỏ thư.
Vì mọi ngưòi đều nghi ngờ mình và có thể sẽ có kẻ giết mình nên tlbo xin phép mọi ngưòi ra về và có dặn tất cả rằng nếu thấy bức thư nào đó thì phải báo ngay cho anh biết.

Sau đó một thời gian thì tlbo gọi đến bà Duyên và nói rằng :
_ Ngưòi của tôi vừa mới báo lại rằng tiếng nổ trong nhà kho mà bà nghe đựoc có lẽ là do thuốc nổ gây ra, theo tôi th2i thủ phạm sử dụng thủ thuật sau: bảo quản thuốc nổ trong một viên nứoc đá lớn và treo khắp phòng, sau khi tính toán hắn đã đo tỉ lệ nứoc và thuốc nổ sao cho khi xác ông Hoàng sắp thiêu gần hết rồi thứôc nổ mới tiếp xúc với lửa và phát ra vài tiếng nô, vì thế mà căn phòng có dấu hiệu ẩm ứot phía trên. Theo tôi ngưòi làm đựoc chuyện này phải có kiến thức hoá học rất cao và phong phú.
_ Anh cho rằng là cậu sv đó ?
_ Tôi không muốn nghi ngờ ai cả, tôi chỉ muốn biết đựoc thủ phạm.


Một thời gian sau, cậu sinh viên học y khoa lại phát hiện bức thư không dán tem hẹn bà Duyên ra góc rừng. Mặc cho thám tử tlbo có ngăn cản nhưng bà vẫn đi, thám tử tlbo bảo rằng sẽ đến ngay.

Vừa vào sâu cánh rừng thì một tiếng nổ vang dôi’, khu rừng bắt đầu cháy, đội cúư hoả đựoc gọi đến, nhưng họ lại đi qua một khu rừng khác, vì đám cháy xung quanh bà D thì cháy trong những bụi cây rất là thấp, kết quả là bà D cũng bị cháy thiêu trong rừng thì đội cúư hoả mới tới, họ nói rằng có ai đó đã thả máy phát tín hiệu ở dằng kia.

Thủ phạm là ai, sau một thời gian tên hung thủ giết ngưòi thì rút lại chỉ còn có con gái ông bà, 2 cậu sv và một cậu học sinh
mách với mọi ngưòi rằng lần này đề khó hơn bao giờ hết và tên hung thủ hết sức xảo quyệt ( đừng làm theo hắn nhé )
À QUÊN! Bảo đảm rằng lần naỳ anh Khôi phải chào thua thôi
 
Top Bottom