{ tìm hiểu pháp luật } Game Truy Tìm Thủ Phạm

P

phamminhkhoi

Note nho nhỏ: Sau khi hết 1 ngày mà không ai tìm được đáp án mình sẽ để nguyên đó và đưa link dẫn tới vụ án chưa giải ở trang đầu (không đưa ra lời giải luôn trừ trường hợp có ng đã đi gần đến đáp án) và post luôn vụ mới để tránh pic ế;)

Ok hén;)
 
Last edited by a moderator:
N

ngoleminhhai12k

Người đáng nghi ngờ nhất trong vụ này là ông Aldolf. Lý do là: tại sao ông ta biết ông Merkel bị bắn trong khi Lunger lại hoàn toàn không hề nhắc đến chi tiết đó? Nếu thám tử nào hấp tấp sẽ vội quy cho ông Adolf là hung thủ- vậy là mắc bẫy rồi ^^. Bởi vì nếu biết ông Merkel đã bị bắn chết thì sao ông Adolf còn cố sức chạy bộ cho kịp giờ hẹn?


Về phần cậu Johan, trong lời khai của cậu ta có vô số điểm đáng ngờ. Tại sao lúc 3 giờ chiều cậu ta không nghe được tiếng súng mà lại nghe được tiếng xe, trong khi rõ ràng tiếng xe phải nhỏ hơn tiếng súng chứ? Thứ hai, vào lúc 10 giờ cậu ta cũng không nghe thấy tiếng súng nào. Đây là điểm kỳ lạ. Trong đêm thanh vắng, ở khu đồi im lặng, có một tiếng súng nổ vang thì khả năng Johan giật mình tỉnh giấc là rất lớn. Nhất là những ngọn đồi ở đây lại là đồi thấp, biệt thự Gấu Mèo lại gần chỗ câu cá của anh ta. Sao lại có chuyện ngủ say không nghe thấy chứ. Chi tiết thứ ba là đôi giày dính bùn, rõ ràng là anh ta có thể rửa sạch nó một cách dễ dàng, nhưng anh ta lại không làm vậy. Đó là vì anh ta muốn chứng minh với cảnh sát rằng: giày tôi đầy bùn thế này, trong khi hiện trường lại không có vết bùn, bởi vậy tôi không phải là hung thủ đâu!

Nhưng nếu suy luận theo hướng khác thì vụ án này rất đơn giản. Sở dĩ cậu Johan không nghe thấy tiếng súng lúc 3 giờ là vì hung thủ dùng súng có gắn ống giảm thanh.
Tương tự, lúc 10 giờ, bà Deborah cũng dùng súng có gắn ống giảm thanh. Vấn đề là thứ mà bà Deborah vứt lại ở hiện trường trong cơn hoảng loạn lại là một cây súng đã được tháo ống giảm thanh. Cho nên việc bà ta vứt súng lại ở hiện trường là một việc làm có tính toán sẵn. Bà Deborah cũng chính là người đã giết ông Merkel lúc 3 giờ chiều và việc bà ta trở lại bắn thêm một phát nữa chỉ là để cảnh sát loại bà khỏi diện tình nghi. Bằng chứng chính là lời khai của bà Deborah, nếu bà ta không phải là người bắn ông Merkel lúc 3 giờ chiều thì làm sao thấy được đôi mắt ông ta trước lúc chết chứ vì lúc 10 giờ bà ta chỉ bắn ông Merkel từ phía sau lưng mà.

Nhưng tại sao bà ta phải tháo ống giảm thanh ra? Chính sự cẩn thận đã làm hại bà ta. Thứ nhất, vụ án xảy ra ở miền Nam nước Đức nhưng súng lại được mua ở Berrlin, miền Bắc nước Đức. Tại đó, bà ta đã mua khẩu súng mà bà vứt lại ở hiện trường- không kèm ống giảm thanh. Bà ta cũng mua một khẩu súng có kèm ống giảm thanh ở một nơi khác. Việc bà vứt khẩu súng không có ống giảm thanh ở lại hiện trường là nhằm tạo cho mọi người cảm giác- bà Deborah giết người không chuyên nghiệp. Bà Deborah chính là hung thủ.
 
P

phamminhkhoi

Theo suy luận của Phamminhkhoi thì cái này 100% là đồng chí search Google;))

Thôi dị;)) Chuyển sang cái khác.

Lần này sẽ không search được nữa đâu;)) (mà tốt nhất là dừng ai serch, tự làm đc nó mới khoái ;)) )


Ann là y tá của bệnh viện trung ương.Hiện tại cô đang được cử tới một biệt thự ở gần ngoại ô thành phố CHICAGÔ để chăm sóc bệnh tình cho ông PHL giám đốc của một công ty tài chính rất nổi tiếng.Đồng thời cũng là một người rất am hiểu các thần thoại cổ xưa.
Bây giờ là khoảng 8 giờ như thường lệ Melissa con gái ông giám đốc từ thành phố sẽ gọi điện cho cô y tá để hỏi thăm bệnh tình của cha mình.Như thường lệ,cô y tá thở dài ,mở to điện thoại vừa dọn dẹp nhà bếp vừa trả lời những câu hỏi tới tấp cũ:
_Vâng,tôi đã cho ông ấy uống thuốc lúc 7 giờ 30...vâng vâng,ông ấy đang dùng trà trong phòng đọc sách...vâng,ông ấy...
Cứ thế,cuộc nói chuyện kéo dài hàng giờ chưa dứt.

Bỗng cô y tá nghe tiếng cô melissa quát chồng:

_Shadow!cầm điện thoại trong phòng anh lên!bộ anh không có gì để nói với cô y tá sao.Em có cuộc họp với mấy người bạn cũ anh ở nhà trông nhà nhé.Đừng bân rộn công việc trong phòng quá đấy.

Tiếng la của cô ta vang tận sang đầu dây bên kia luôn,suýt làm cô y tá điếc tai.
Y tá Ann thở dài lần nữa:

_Chào ông shadow,....

Sau khi trả lời vài câu hỏi thăm bình thường của con trai nhà triệu phú.Cô y tá gác máy cùng với lời chào lịch sự.

Sau khi hoàn tất các công việc lặt vặt còn lại cô y tá lau khô tay và quay trở lại phòng đọc sách.Đó cũng là lúc hát hiện thấy xác ông PHL nằm co rúm trên tấm thảm.Một con dao cắm ngay giữa bụng ông ta.Căn phòng bị rối tung lên.Những quyển sách văng tứ tung khắp sàn.Đồ đạc thì lộn xộn.Cánh cửa sổ bật tung.Cơn gió lùa nhẹ qua cánh cửa làm phất phơ chiếc khăn quàng của ông ta.

Cảnh sát dường như không phát hiện ra chi tiết gì đặt biệt cả.Chiếc điện thoại di động của nạn nhân bị đập nát.Những đồ vật trên bàn văng tứ tung xuống đất.Chiếc ly thuỷ tinh vỡ cùng với vài tờ giấy bị ướt.Nhưng tất cả mọi thứ trong phòng cho đến con dao và chiếc ly thuỷ tinh bị vỡ, trong phòng ngoại trừ những cuốn sách trên kệ.Tất cả đều không có lấy 1 dấu vân tay.Hung thủ đã xoá toàn bộ dấu vết.Vụ án có lẽ đi vào bế tắc.
Nhưng viên thám tử Phamminhkhoi tài ba đã phát hiện ra một tờ giấy có ghi chữ "hen" và "hell" bằng máu.Có lẽ trong lúc hung thủ bận xoá dấu vết nạn nhân đã để lại lời nhắn.

Thám tử đã tìm ra hai nghi can.

Hai người con của nạn nhân đã có mặt theo lời mời của cảnh sat.

Melissa khai:

Lúc 8 giờ tôi đã gọi điện thoại cho cô y tá để hỏi thăm tình hình sức khoẻ của bố và sau đó tôi đến dự buổi họp mặt của những người bạn cũ.Do đường bị kẹt xe nên tôi phải đi vòng 2 lần và trễ gần hơn 40 phút.Nhưng tôi thề tôi không giết bố.

Shadow khai:

Tôi đang bận phải hoàn thành tập tài liệu vô cùng quan trong cho công ty nên tôi đã ở trong phòng suốt.Tuy nhiên tôi cũng cầm điện thoại trong phòng mình và hỏi thăm sức khoẻ của bố.Tôi cũng vừa hoàn thành xong tập tài liệu.Từ lúc đó đến bây giờ tôi chỉ ở nhà và coi tv suốt và không làm gì hoặc đi đâu cho tới khi các ông tới.

Vị Thám tử tài ba của chúng ta khẳng định:tôi đã biết đích xác ai là thủ phạm và tôi sẽ tìm ra bằng chứng buộc tội ngay thôi.Hãy ngoan ngoãn thú tội đi.

Ai là thủ phạm ?
 
Last edited by a moderator:
T

truongtrang12

Hic . Em chỉ thấy khả nghi ở những điểm sau :

phát hiện ra một tờ giấy có ghi chữ "hen" và "hell" bằng máu.

Đồng thời cũng là một người rất am hiểu các thần thoại cổ xưa.

Như thường lệ,cô y tá thở dài ,mở to điện thoại vừa dọn dẹp nhà bếp vừa trả lời những câu hỏi tới tấp cũ:
_Vâng,tôi đã cho ông ấy uống thuốc lúc 7 giờ 30...vâng vâng,ông ấy đang dùng trà trong phòng đọc sách...vâng,ông ấy...
Cứ thế,cuộc nói chuyện kéo dài hàng giờ chưa dứt.

Lúc 8 giờ tôi đã gọi điện thoại cho cô y tá để hỏi thăm tình hình sức khoẻ của bố và sau đó tôi đến dự buổi họp mặt của những người bạn cũ.Do đường bị kẹt xe nên tôi phải đi vòng 2 lần và trễ gần hơn 40 phút


Phải chăng là Melissa
 
D

dienlenmat

Rất có thể hung thủ là cô con gái Melissa.

Vì có một khoảng thời gian cô ta đã đi ra đường và còn nói rằng bị kẹt xe, rất có thể trong thời gian này cô ta đã đến nhà bố, trèo qua cửa sổ và...

Thêm nữa, chữ "hen" mà trc khi chết ông PHL để lại có nghĩa là đàn bà, thì đúng Melissa là đàn bà rõ ràng, còn "hell" là địa ngục,

kết hợp lại, có lẽ ông PHL muốn ám chỉ ông ta sắp xuống địa ngục bởi tay một ng` đàn bà :D

Lúc Melissa đang nc vs cô y tá tự dưng lại bảo chồng nghe còn mình thì đi,

có lẽ cô ta muốn để hai ng` nc để mình có thêm thời gian hành sự ;))

Hi hi, em mới lớp 7, suy luận chỉ có đến đấy thui :D Nhưng tóm lại em cho rằng cô Melissa là hung thủ.
 
P

phamminhkhoi

Đúng rồi
Thủ phạm là Melisa

Thêm nữa, chữ "hen" mà trc khi chết ông PHL để lại có nghĩa là đàn bà

Chữ hell là địa ngục. Theo thần thoại cổ xưa các bóng ma thường lảng vảng ngoài cửa sổ, điều này chứng tỏ hung thủ đã tẩu thoát qua cửa sổ


Lúc Melissa đang nc vs cô y tá tự dưng lại bảo chồng nghe còn mình thì đi,

Melisa đã "nói chuyện" với cô y tá qua một chiếc máy ghi âm, trong khi cô ta đến gặp ông bố để ra tay (đây là lý do cô ta đén dự cuộc họp muôn), việc cô ta quát chồng chính là để che đi tiếng "tạch" khi băng hết.
 
P

phamminhkhoi

Vị án make by phamminhkhoi đây

Để đúng với tinh thần câu đố lần này tớ sẽ tự nghĩ ra vụ án đẻ thử thách các bạn, đi dần từ dễ đến khó

Bóng ma trong căn nhà cổ

Thám tử Phamminhkhoi dừng xe trước cửa một ngôi biệt thự sang trọng nằm trong một vụ án mà anh tham gia. Chủ nhà trước đây là một người đàn ông giàu có đã chuyển đi nơi khác cách đây không lâu, căn nhà bây giờ luôn luôn khoá trái, cửa đóng im ỉm.

Phamminhkhoi hỏi ng bạn đồng hành, ông Năm Minh, một nhân chứng của vụ án:

_ Căn nhà này có phải căn nhà trong lời đồn đai của nhiều người dân Sài Gòn ?

_ Đúng vậy, chủ nhân căn nhà ngày trước là ông hải Nam, một nhà doanh nhân giàu có, sống một mình với vợ và một cậu con trai. Ít khi ông ra khỏi nhà, trừ khi di làm hoặc có công chuyện.

_ Lạ thật, căn nhà đẹp vậy mà không có người ở ? phamminhkhoi tràm ngâm

_ Số là cách đây một vài năm, căn nhà bỗng dưng xuất hiẹn những chuyện lạ.... Băt đầu từ khi một anh thợ điện được thuê vào đó để sửa chữa: anh ta kể về một căn phòng rất đặc biệt trên lầu cao nhất, được sơn trắng toát từ cánh cửa đến trần lầu. Đặc biệt, có nhiều ng từng vào làm trong căn nhà đó kể lại, họ đựoc trả lương rất cao, nhưng không ai chịu nổi quá một tháng, bởi cứ nửa đêm, lại nghe những tiếng cào trên mặt gỗ lào xào, cứ vang lên đều đều như vạy

_ Những tiếng cào ?

_ Đúng vậy, cứ khoảng một, hai tiếng là lại có những tiếng cào, như tiếng móng vuốt vạch lên đá.

_ Bên trong phòng đó có gì ?

_ Một bàn thờ .Theo lời kẻ của những ng từng ở đây hàng ngày ông chủ nhà vẫn vào đó nhang khói cẩn thận, có hôm ông ta ở trong đó suốt một ngày, khi ra khỏi thì lảm nhảm như người mất hồn, hai ba ngày sau mới hoàn hồn lại được.

_ Cho tôi vào đó. Phamminhkhoi đấy cửa bước vào bằng chìa khoá anh vừa mới đúc được. Bên trong nhà còn mới nguyen, chứng tỏ chủ nhà dọn đi rất vội mà không kịp lau dọn quét tước gì. anh thắng bước đi lên lầu năm, có một cánh cửa bị khoá trái. rất thành thạo, anh xoay nắm cửa, giật mạnh, cánh cửa bật tung ra.

Bên trong quả thực là một ban thờ, một tấm bài vị được đặt ngay ngắn trên ban cao nhất. Bát nhang chi chít những nén hương đã cháy hết. Phamminhkhoi đưa mắt nhìn khắp căn phòng, tường phòng sơn màu trắng toát, cả trần nhà cũng trắng không một vết đen, trên tường còn ảnh của một cô gái, nét vẽ rất sống động, mặt ảnh hiện lên chi chít những vết ngang dọc nham nhở, màu sơn tróc cả ra ngoài. Căn phòng sạch sẽ một cách dị thường va hoàn toàn kín mít, chỉ có một ô cửa thông gió hơi hé ra bên ngoài, chắc là để cho hơi nhang khỏi quá nồng.

Phamminhkhoi nhớ đến một câu chuỵen về một ngôi mộ mang thi hài một cô gái trẻ ở gần thành phố: Hai tên trộm quật mồ cô gái đó lên, hãi hùng khi thấy quan tài trống rỗng, họ kĩnh hãi từ từ quay đầu lại, thấy một bóng trắng phấp phơ đi lại giữa những nấm mồ. Giữa đó là những tràng cười ghê rợn vang lên"..........
 
V

vnhatmai26

Sau khi đọc cái này ,em cũng không biết là như thế nào nhưng em cảm thấy căn nhà này vẫn còn có người ở .Đấy là suy nghĩ đầu tiên.Có lẽ màu trắng trong căn phòng đó có tác dụng đánh lừa thị giác chăng .:-/.Mà sao cái phòng khoá trái mà anh vặn cái ra luôn thế .Nói vu vơ thế thôi :D
Nhưng sợ quá ,chắc bị ám ảnh mấy ngày mất .
 
Last edited by a moderator:
P

phamminhkhoi

Hi vụ này đơn giản lắm (chưa cần suy nghĩ phưcvs tạp đâu). Kỳ thực đoán ra thì rất dễ những vấn đề là giải thích như thế nào và chứng minh được nhận xét đó;)

@ vnhatmai: kể từ rày Phamminhkhoi sẽ có những tài lẻ như phá khoá, súng ống, giải phẫu học.... để phục vụ cho việc phá án :D:))

Các bạn giải nhanh mình sẽ post típ vụ khác ;)
 
Last edited by a moderator:
M

mattroitinhyeu_142

_ Một bàn thờ .Theo lời kẻ của những ng từng ở đây hàng ngày ông chủ nhà vẫn vào đó nhang khói cẩn thận, có hôm ông ta ở trong đó suốt một ngày, khi ra khỏi thì lảm nhảm như người mất hồn, hai ba ngày sau mới hoàn hồn lại được.

_Bên trong quả thực là một ban thờ, một tấm bài vị được đặt ngay ngắn trên ban cao nhất. Bát nhang chi chít những nén hương đã cháy hết. Phamminhkhoi đưa mắt nhìn khắp căn phòng, tường phòng sơn màu trắng toát, cả trần nhà cũng trắng không một vết đen, trên tường còn ảnh của một cô gái, nét vẽ rất sống động, mặt ảnh hiện lên chi chít những vết ngang dọc nham nhở, màu sơn tróc cả ra ngoài. Căn phòng sạch sẽ một cách dị thường va hoàn toàn kín mít, chỉ có một ô cửa thông gió hơi hé ra bên ngoài, chắc là để cho hơi nhang khỏi quá nồng.
.




Là ông chủ nhà phải không, khi ông ta đã giết cô bé, hối lỗi và muốn đền đáp lại lên đã cho xây căn nhà đó và đặt bàn thờ kèm cái ảnh. Mỗi khi ông ta vào và ra thì lại nhớ đến và bị ám ảnh. Còn cái chỗ cậu j đó sửa điện thì em không hiểu cho vào làm gì? :-??

@: anh làm thám tử nhanh thế, không thấy khao ;;)
 
Last edited by a moderator:
P

phamminhkhoi

Là ông chủ nhà phải không, khi ông ta đã giết cô bé, hối lỗi và muốn đền đáp lại lên đã cho xây căn nhà đó và đặt bàn thờ kèm cái ảnh. Mỗi khi ông ta vào và ra thì lại nhớ đến và bị ám ảnh. Còn cái chỗ cậu j đó sửa điện thì em không hiểu cho vào làm gì?

Sai rồi nhé em;)

Thế thì hoá ra có ma thạt à:(
'
Trái với tinh thần khoa học;)

Thợ điện cho vào sửa điện chớ làm gì :|
 
V

vnhatmai26

Vậy đoán mò ,ông thương gia này có một đứa con gái nhưng có vấn đề gì đấy nên bị nhốt trong căn phòng đó .Ông lấy lí do nhang khói có lẽ là để thăm cô gái này .Tiếng cào xé đó là của cô gái .Vì một lí do nào đó ông đã tổ chức đám tang giả cho cô con gái và dọn đi nơi khác.Một ngày đẹp trời nào đó cô gái đã khỏi và trở lại cái mộ giả và mặc váy màu trắng ,cái phòng sơn trắng cũng là sở thích .Hầy,có nhiều chỗ còn vô lí quá :::D
 
P

phamminhkhoi

@vnhatmai: Gần đúng rồi đó. Còn xíu xíu nữa đê giải thích hét. Màu sắc căn phòng,nén nhang, sự sạch sẽ quá mức, tiếng cào, căn phòng được khoá kỹ, ngưưoì con gái trong mộ......suy nghĩ chút là giải thích được hết thôi mà;)
 
K

kira_l

Không có bóng ma , người con gái đó chính là vợ của ông chủ giàu có đó .
1: Người con trai của ông chủ đã chết vì cái chết của người bạn gái , chính vì vậy chiếc bàn thờ đầy những nhan hương để thờ người con trai độc nhất của ông chủ
Người mẹ quá đau buồn lên đã điên , dồn sự tức giận lên người bạn gái của con trai và nghĩ rằng chính vì người con gái mà con trai mình chết
Bà cào cấu tấm ảnh trên tường và đó chính là tấm ảnh của người bạn gái
2: Căn phồng được lau dọn nhờ lao công và được lau dọn bởi chính người mẹ. Thế mới sạch sẽ quá mức
3: Căn mộ được hai tên đến khai quật chính là căn mộ của người bạn gái của người con trai. Bà vợ đến và khai quật trước , chính vậy hai tên khai quật đến sau và không thấy ai trong quan tài
Quay ra đằng sau họ thấy một người con gái và đó chính là người bà vợ , sung sướng vì đã trả thù được cho người con trai bà cười lên một cách man rợn
4: Căn phòng màu trắng để nguỵ trang cho căn hầm bí mật của bà để trốn
5:Cánh cửa được khoá kỹ bởi ông chủ nhà biết bà chủ nhà bị điên
 
P

proechcom

Không có bóng ma , người con gái đó chính là vợ của ông chủ giàu có đó .
1: Người con trai của ông chủ đã chết vì cái chết của người bạn gái , chính vì vậy chiếc bàn thờ đầy những nhan hương để thờ người con trai độc nhất của ông chủ
Người mẹ quá đau buồn lên đã điên , dồn sự tức giận lên người bạn gái của con trai và nghĩ rằng chính vì người con gái mà con trai mình chết
Bà cào cấu tấm ảnh trên tường và đó chính là tấm ảnh của người bạn gái
2: Căn phồng được lau dọn nhờ lao công và được lau dọn bởi chính người mẹ. Thế mới sạch sẽ quá mức
3: Căn mộ được hai tên đến khai quật chính là căn mộ của người bạn gái của người con trai. Bà vợ đến và khai quật trước , chính vậy hai tên khai quật đến sau và không thấy ai trong quan tài
Quay ra đằng sau họ thấy một người con gái và đó chính là người bà vợ , sung sướng vì đã trả thù được cho người con trai bà cười lên một cách man rợn
4: Căn phòng màu trắng để nguỵ trang cho căn hầm bí mật của bà để trốn
5:Cánh cửa được khoá kỹ bởi ông chủ nhà biết bà chủ nhà bị điên

Khâm phục ,tới tớ cũng không nghĩ ra câu chuyện hay như thế ,kido quả là có tài .Từ nay có chuyện j cứ gọi thám tử tài ba Kido ,ko nên gọi điện cho thám tử phamminhkhoi ha .Tớ nghĩ bà mẹ cũng dũng cảm thật ý ,ai ngờ đc đâu nhể .Nhưng bà ta sống kiểu gì ,thức ăn ,nước uống ? Đi chợ thì cũng có người nhìn thấy chứ , bà này ko đóng tiền nước sao thì làm gì có điện ,nước mà thợ tới sửa nhỉ ?
 
P

phamminhkhoi

Tiếp một vụ tương đối dễ

Đúng rồi.

Vụ tiếp nhá (mãi mới lên được duy trì pic này)


" Chiều muộn hôm ấy hai người thanh niên kỹ sư nong nghiep ten Thường tới Lào Cai. Trời đã chếch bóng, họ ở nhà tại một người dân bản. Bà chủ nhà hiền lành nhưng ít nói, xếp cho hai người ở tại một căn nhà nhỏ, nằm cách xa nơi gia đình họ sống độ non một trăm mét ta.

Trọn đếm hôm ấy Thường không ngủ được..... Sự hoang sơ của rừng núi Tây Bắc khác xa với những căn nhà sang trọng y từng ở. Y mở hé cửa, nhìn sang phòng người bạn ở đối diện, rùng mình mỗi khi một cơn gió làm lay động một cây bạch đàn. Ở đây bạch đàn nhiều, mỗi lần gió thoảng cả từng cây lại rung lên những tiếng gào ghê rợn, thấm vào tận hồn Thường, y cứ thao thức, dở mơ dở tỉnh, nửa sợ hãi vô cớ, nửa lo lắng cho một lô những vật dụng: máy y mang về từ thành phố, cất ở phòng người bạn....

Thường tỉnh dậy, y mơ màng nhận ra bóng một người con gái tóc dài, mở cửa căn phòng đối diện, căn phong của bạn y. Một thứ cảm giác hơi rùng rợn, Thường mở cuả, gió lùa lạnh toát, rừng bạch đàn lại rít lên những tiếng cười nham nhở, ý nằm sấp xuống giường, hơi he hé một con mắt qua khe cửa hẹp, đừng rồi, cửa phòng đang mở kìa...., rồi khép lại, bóng một người đàn bà lướt nhanh qua thảm rừng đầy lá mục, Thường muốn kêu lên nhưng như bị chẹn lấy họng. Y nằm bẹp xuống , nín thở chờ đợi, rừng bạc đàn vẫn cười, nhưng kìa, một tiếng cười rùng rợn...thời gian trôi qua được nửa canh giờ rồi mà y không hay biết...tiếng cười lại trỗi dậy, lần này từ phía căn phòng người bạn y nằm, tiếng cười như kêu van, như ai oán, nỉ non như tiếng khóc,rồi lịm dần, rồi lại trỗi lên, đứt đoạn, những chuỗi cười cứ nối vào nhau, âm ỉ, bóng những cây tre gần đấy nghiuêng đảo liêu xiên, bóng trăng lờ mờ, Thường cảm thấy như có con mắt nhìn chòng chọc vào mình. Y hoảng sợ, vùng dậy, xông ra, tiếng cười đuổi theo y, , cánh cửa sổ phòng người bạn bật mở toang ra, ánh lửa bếp lò mờ mờ xông ra một mùi hương ngây ngất. Thường căm đầu chạy một mạch"


Phamminhkhoi đọc xong câu chuyện trên, tủm tỉm cười với người bạn:

_ Anh có biết thực ra chuyện gì đã xảy ra trong đêm đó không ?

Người bạn ngẫm nghĩ một hồi rồi đã tìm ra câu trả lời. Còn bạn ?
 
C

congchuatuyet_2009

Đúng rồi.

Vụ tiếp nhá (mãi mới lên được duy trì pic này)


" Chiều muộn hôm ấy hai người thanh niên kỹ sư nong nghiep ten Thường tới Lào Cai. Trời đã chếch bóng, họ ở nhà tại một người dân bản. Bà chủ nhà hiền lành nhưng ít nói, xếp cho hai người ở tại một căn nhà nhỏ, nằm cách xa nơi gia đình họ sống độ non một trăm mét ta.

Trọn đếm hôm ấy Thường không ngủ được..... Sự hoang sơ của rừng núi Tây Bắc khác xa với những căn nhà sang trọng y từng ở. Y mở hé cửa, nhìn sang phòng người bạn ở đối diện, rùng mình mỗi khi một cơn gió làm lay động một cây bạch đàn. Ở đây bạch đàn nhiều, mỗi lần gió thoảng cả từng cây lại rung lên những tiếng gào ghê rợn, thấm vào tận hồn Thường, y cứ thao thức, dở mơ dở tỉnh, nửa sợ hãi vô cớ, nửa lo lắng cho một lô những vật dụng: máy y mang về từ thành phố, cất ở phòng người bạn....

Thường tỉnh dậy, y mơ màng nhận ra bóng một người con gái tóc dài, mở cửa căn phòng đối diện, căn phong của bạn y. Một thứ cảm giác hơi rùng rợn, Thường mở cuả, gió lùa lạnh toát, rừng bạch đàn lại rít lên những tiếng cười nham nhở, ý nằm sấp xuống giường, hơi he hé một con mắt qua khe cửa hẹp, đừng rồi, cửa phòng đang mở kìa...., rồi khép lại, bóng một người đàn bà lướt nhanh qua thảm rừng đầy lá mục, Thường muốn kêu lên nhưng như bị chẹn lấy họng. Y nằm bẹp xuống , nín thở chờ đợi, rừng bạc đàn vẫn cười, nhưng kìa, một tiếng cười rùng rợn...thời gian trôi qua được nửa canh giờ rồi mà y không hay biết...tiếng cười lại trỗi dậy, lần này từ phía căn phòng người bạn y nằm, tiếng cười như kêu van, như ai oán, nỉ non như tiếng khóc,rồi lịm dần, rồi lại trỗi lên, đứt đoạn, những chuỗi cười cứ nối vào nhau, âm ỉ, bóng những cây tre gần đấy nghiuêng đảo liêu xiên, bóng trăng lờ mờ, Thường cảm thấy như có con mắt nhìn chòng chọc vào mình. Y hoảng sợ, vùng dậy, xông ra, tiếng cười đuổi theo y, , cánh cửa sổ phòng người bạn bật mở toang ra, ánh lửa bếp lò mờ mờ xông ra một mùi hương ngây ngất. Thường căm đầu chạy một mạch"


Phamminhkhoi đọc xong câu chuyện trên, tủm tỉm cười với người bạn:

_ Anh có biết thực ra chuyện gì đã xảy ra trong đêm đó không ?

Người bạn ngẫm nghĩ một hồi rồi đã tìm ra câu trả lời. Còn bạn ?

Anh chàng đó nằm mơ hả anh ? ;))
 
P

phamminhkhoi

Không mơ chớ:)) (mơ ai nói làm gì;)))

Gợi ý nhé: đây là một hiện tượng khoa học;)) Khi nào lên được lần tiếp theo mình sẽ post đáp án;))
 
T

thuyan9i

Những tiếng kêu như giằng xé kia liệu có phải là tiếng gió vọng vào đá ở miền núi ?
Còn người con gái tóc dài là do sương mùa buổi sớm mờ ảo + cây bạch đàn tạo thành .
Chả bít sao nữa =))
 
V

vnhatmai26

-Vùng núi cao => nhiệt độ thấp =>khí hậu lạnh =>bà chủ nhà đem củi cho người bạn đốt cho ấm =>giải thích cho việc có ánh lửa lờ mờ khi của sổ mở ra (cửa sổ mở ra do gió )
-Khi cánh cửa được mở ra có một mùi thơm ngây ngất do bình thường các tán cây bạch đàn đã toả một mùi thơm dịu ,tự nhiên .Nên khi đốt lên =>mùi thơm trở nên nồng và thơm hơn (đó chính là củi do bà chủ nhà mang tới ,vì trong rừng bạch đàn cứ lấy củi bạch đàn đốt :D)
-Tiếng cười là do gió thổi qua kẽ cá ,cành cây ,hốc cây =>tạo ra âm thanh giống tiếng cười .
-Có khi bà chủ nhà và người bạn nói chuyện =>cười ,tiếng cười bị gió thổi do trên rừng => nghe như tiếng ........
-và cũng do gió thổi bạt nên Thường cả thấy như nó đuổi theo mình
___THE END___
 
Top Bottom