Nhật ký [NKHM] Nơi Ngọn Gió dừng chân [Thiên Bình part 2]

L

lonely_pneuma

Ngày 70

Hnay e vẫn khóc, khóc còn nhiều hơn hôm qua...

Khóc ngay lúc đang nc vs anh và viết những dòng này...

E k biết mình làm sao từ hôm qua đến hôm nay nữa..

Có thể vẫn do sợ một điều gì đó

.. Và có thể do em nhớ anh nên càng thêm buồn...

Lúc này, e cứ nói anh nghỉ ngơi.. A mệt r.. Nhưng sao e cứ ích kỉ.. Trong lòng lại muốn anh ở bên mình...

Thực sự em k thích cái màu tối này nhưng k dựa vào nó thì dựa vào đâu để giấu đi những giọt nước mắt này bây h đây?

E nhớ anh.. Nhiều hơn em tưởng..

Những lúc như thế này chỉ muốn có anh bên cạnh để dỗ em nín khóc...

Cứ khóc mãi thế này, em thấy mình vô dụng quá...

Muốn được ở gần bên anh...

Nghĩ mà tủi..

Giờ e chả biết nói gì với anh, chỉ muốn được ở bên anh thật lâu..

Giá mà có anh lúc này...
 
L

lonely_pneuma

Ngày 71

Nói tối k gọi đc à mà y rằng k gọi được :(

Có một sự buồn nhẹ ở đây :(

Dù sao đi nữa thì vẫn muốn nghe giọng anh quá mà

Giờ nghe quài r nên cứ chỉ chăm chăm chờ đến tối muộn để được nghe thôi...

Khổ nỗi h 2 đứa chưa tự kiếm đc tiền, còn phụ thuộc pama nên những lúc như này nỏ biết làm sao

Hic

Thôi k buồn :(

Hôm nay được đọc cái note ngắn anh viết là vui r : )

Nhưng anh khóc sao? :(
 
Last edited by a moderator:
L

lonely_pneuma

Ngày 73

Có một nỗi nhớ da diết

Sáng cứ rảnh khi nào là pm anh khi đó

Pm rồi lại đợi, lại ngóng anh rep cứ từng giây

Thi thoảng lại nhòm nhòm, bật điện thoại lên rồi lại tắt

Vào lớp vẫn cứ để trong túi k tắt mạng! :<

Ra về, vừa ngồi coi hội diễn vừa ngóng đt ><

..

Cả chiều ngủ dậy k được gọi như hôm qua, k thấy tăm hơi đâu : (

Buồn mất một buổi..

Cứ ngóng ngóng ngóng mà k hiểu sao lại k dám pm

Hồi trưa mới được nghe giọng anh rồi mà vẫn cứ nhớ đến lạ lùng!

Cứ cái đà này k khéo gay mất thôi à!

Anh nói đúng

Mới có buổi chiều mà đã k chịu nổi rồi : (

Aizzzzza

...

Ý :3

Thích :3

Yêu :3

..

Ui chao

Muốn quay lại bên kia

Lẫn lộn 2 bên

Cơ mà k biết có nên k à : (

Cái nick tự kỉ một thời gian bị phát hiện : (

Nhật kí của dĩ vãng đã qua một thời

Thấy tiếc quá những cái bài viết rứt từng khúc ruột

Nhớ những vui buồn và cả những lúc bi lụy tột cùng

Nhớ Fakir với nỗi đau giúp Tutu sống lại

Nhớ BCA

Nhớ Gió

Nhớ những tản mạn tự dưng đọc lại thấy hay hay

: )

Aaaaaa

Nhớ : (

Mà Tiếc : (

..

Aizza

Nhớ anh đến muốn khóc à!

....

"Nếu một ngày chúng ta chán nhau...

Nếu ngày đó đến với tình yêu của chúng mình thì phải làm sao hả anh?

Anh hay trách em vì em suy nghĩ linh tinh, đôi khi bên anh em hỏi những câu khiến anh giận. Em biết anh buồn, nhưng em không thể không nghĩ. Con gái mà, luôn suy nghĩ về những điều xa xôi chưa tới.

Và anh ơi, hôm qua em đã từng nghĩ rằng nếu một ngày ta chán nhau thì sao? Có lẽ ngày đó trời sẽ không còn xanh, mây cũng chẳng còn buồn đùa giỡn với gió. Ngày đó hai ta sẽ dùng sự lặng im thay cho những lời yêu thương vẫn nói.

Đó là ngày hai ta chỉ quan tâm đến nhau như một thói quen thường ngày khó bỏ, là lúc hai đứa cũng chẳng buồn cãi nhau, có thể lúc đó cả hai đã quá mỏi mệt trong tình yêu của chính mình.

Đó là ngày nỗi nhớ đục rỉ, bám bụi chứ không đặc quánh như trước. Hai đứa chẳng còn nhớ về nhau nhiều, cũng chẳng buồn hỏi bên đó ra sao, bên này thế nào?

Đó là ngày hai đứa ngồi bên nhau mà khoảng cách cứ như cả nghìn cây số. Là lúc trái tim
chẳng còn đập loạn nhịp khi nhìn thấy nhau. Là lúc những chiếc hôn chỉ là những cái phớt môi thật nhẹ chứ chẳng còn nồng nàn như trước.

Đó là ngày hai ta bình lặng đi bên nhau, cái danh “người yêu” như một chiếc áo quá khổ
khiến hai đứa loay hoay trong chính tình yêu của mình mà không có lối thoát. Bỏ thì thương mà vương thì tội.

Nếu ngày đó đến với tình yêu của chúng mình thì phải làm sao hả anh?

Có lẽ lúc đó mình sẽ dừng lại một thời gian để suy nghĩ về chuyện hai đứa. Cứ cố chấp bên nhau tình cảm sẽ chỉ càng nhạt nhòa. Khi xa nhau chúng ta sẽ biết mình thực sự cần gì.
Tình yêu đôi khi cũng cần những khoảng lặng đúng
không anh? Lúc đó anh hãy cứ nghỉ ngơi, khi nào suy nghĩ xong thì hãy nói cho em biết. Em hi vọng rằng mình sẽ có thể làm lại, chuyện tình của mình sẽ rất mới.

Có chán nhau thì cũng đừng buông tay ngay. Vì chúng ta đã cùng nhau đi một chặng đường dài rồi nên cũng có lúc mỏi mệt. Nghỉ ngơi xong rồi
cùng nhau bước tiếp anh nhé!

Tình yêu kì lạ lắm, nay tưởng chừng như thiếu nhau thì không sống nổi nhưng mai lại có thể chán nhau ngay đấy thôi. Và vì chẳng biết ngày
mai của mình sẽ ra sao, nên hôm nay chúng ta hãy cứ yêu, yêu như thể chỉ còn một ngày bên nhau thôi. Hãy dành cho nhau những cái siết tay
thật mạnh, những cái ôm thật ấm và những nụ hôn thật nồng để ta biết rằng ta đã thuộc về nhau – mãi mãi."

(Aren Dương)
 
L

lonely_pneuma

Ngày 74

Sáng nay gọi điện cho anh mà cứ nghẹn lại

Nghe giọng anh mà vừa cười vừa hơi buồn

Hỏi anh mấy h đi thôi mà cứ đứng họng mãi mới nói được

Nhớ anh...

Hôm qua đọc đâu đó con trai ai cũng cần có thế giới riêng

Ừm

Đúng là vậy..

Nghĩ lại thấy mình vừa đúng vừa sai

Hôm qua cứ bắt anh nói điểm bằng được.. Vậy là k được đúng k nhỉ?

Còn việc để anh đi chơi.. K còn gì để nói : )

Mình k cầu toàn trong việc đó, k cầu anh phải bỏ nó k chơi.. Với mình, dừng ở mức độ nào đó là đã quá tốt rồi : )

...

Hôm nay đi học về thấy hơi hẫng

Nhìn thấy 1 anh đz ngoan ngoãn ở nhà cô giáo, thấy anh ta cười mà muốn trông thấy anh ngay lập tức...

Tết này khá dài nhưng k thể cho anh xuống chơi cũng chỉ do k thể ra khỏi nhà..

Chỉ biết cố gắng đợi...

...

Đêm hôm qua mơ thấy mình lạc vào đâu đó...

Thấy cô bé Tôn Nữ đã đứng dậy, vượt lên mọi chuyện, thấy cô bé cười..

Thấy nhóc quấn quýt cứ tít mắt lên...

Mong Mon yêu k còn bi lụy như mình trước nữa..

Mon buồn mình cũng buồn..

Chỉ là có anh bên cạnh nên thấy ấm áp hơn và đỡ buồn tủi hơn..

Giờ thì ở nhà đợi anh : )
 
L

lonely_pneuma

Ngày 74 - Part 2 - tiếp

Chỉ chờ một cuộc điện thoại suốt từ lúc bỗng nhiên tỉnh dậy : )

Hết nhòm ngó điện thoại lại quay ra quay vào k yên

Chỉ mong là do vô ý quên đi thôi

K có chuyện gì thì tốt!

...

Nhớ anh quá

...

Nhật kí hôm nay có đến 2 bài khác nhau lận

Chắc là do k kiềm chế được mình nên phải kiếm chỗ nói ngay lập tức : )

Càng ngày càng khó giấu ...

Dường như cái vỏ bọc đang vỡ ra : )
 
Last edited by a moderator:
L

lonely_pneuma

Ngày 74 - part 3 - tiếp

Em vừa lấy cớ nhờ bố mua sim viettel..

Biết là Tết này k thể gọi cho anh nhưng vẫn cứ ngang bướng muốn gọi lắm...

Cả ngày nay nhớ anh nhiều..

Anh về rồi, ăn cơm đầy đủ là em yên tâm rồi..

Đi cả ngày v chắc cũng mệt phải k?

Em k dám pm rep nữa..

Em sợ em k kiềm chế nổi mình, lại bực lại giận anh vô cớ r lại khóc..

Em xin lỗi..

Em sẽ nhanh học về thôi..

Yêu anh!
 
L

lonely_pneuma

Ngày 76

Nhận quà 28 sớm

Trông anh ngố dễ sợ :))

Thương : )

...

Những ngày k vui có anh bên cạnh thấy ấm áp nhường nào.. Được nghe anh nói với em bây h là nguồn động lực lớn nhất có biết k? : )

...

E k biết phải làm gì đây : )
 
L

lonely_pneuma

Ngày 77

Ban nãy họ trêu em.. Họ làm em nhớ đến người..

Điều đầu tiên hiện lên trong suy nghĩ của em là người đã về chưa? Liệu có đang ngồi đó coi họ gọi cho em như thế này?

Em lại thấy chạnh lòng một ít..

Càng thế lại càng thấy có lỗi với anh nhiều!

Em đã cấm mình k được khóc nhưng lại cứ rơi nước mắt...

Em thấy mình k xứng đáng với những gì anh đã làm cho em...

Sau chừng ấy thời gian có anh bên cạnh mà nhiều lúc em vẫn nghĩ về người...

Em xin lỗi anh...

Nhưng giờ đây em biết nhớ anh nhiều hơn, cảm thấy hơi có chút gì đó nhói lòng khi nhớ anh, muốn anh ở bên những lúc như thế này!

Cũng k biết thế nào, khi em đang biết những dòng ngay trên thì anh gọi, nghe giọng anh thấy nhẹ nhõm hẳn : ) cảm nhận được bình yên..

Muốn được ôm anh và khóc nấc lên cho hết tủi hờn về người...
 
L

lonely_pneuma

Ngày 80

Vậy là chính thức được nghỉ Tết!

...

Hôm nay nc với anh được ít quá, thấy nhớ!

Ở nhà chán chả biết làm gì!

Cắm mặt vô máy tính cũng chỉ để ngắm màn hình và nhìn rồi lại lướt lướt những dòng chữ k đọc..

Lắm lúc nghĩ chán chẳng muốn vào fb nhưng rồi lại k hiểu sao cứ vào

Như một thói quen khó bỏ!

"Nếu không thể thành chú bướm tung cánh giữa vùng trời yêu thương

Em sẽ hủy diệt anh

Kẻ đang nở rộ vào thế giới gần như đảo điên này

Cho dẫu có thành quỷ dữ..."
 
L

lonely_pneuma

Ngày 83

Chào ngày 28 : )

Một ngày đặc biệt với hai đứa : )

Em nhớ anh..

Hôm nay nghe giọng anh mà thấy ấm lòng!

Mấy bữa đợi anh thấy hơi có chút gì đó chạnh lòng nhưng cứ nghe anh nói là lại hết trơn luôn : )

...

Thấy Tết người ta đoàn tụ vui quá mà ước sao mình cũng được vậy...

Càng lúc càng cảm nhận cái gì đó như nhàm chán..

Tết này càng k muốn đến..

Vậy mà nó diễn ra nhanh quá!...

Thấy lo sợ ..

Thấy buồn..

...

Lắm lúc cứ nghĩ đến anh như một liều thuốc tinh thần

Những lúc như này muốn thấy anh : )

Anh nghịch như con nít!

Mình yêu con nít : )

Yêu anh!

...

Rồi sao ta?

28..

Lại sắp một ngày 7 nữa : )

Đếm từng ngày để được gặp anh...

Có anh bên cạnh thì tốt biết mấy... : )
 
L

lonely_pneuma

Ngày 84

Hôm nay đọc stt của nhỏ lại tủi thân khóc nữa

Nghe anh kể mà đúng là giống y hệt : )

Tự hỏi là con gái giống nhau hay cách cư xử của con trai khác nhau?

Hi vọng sự việc sẽ k lặp lại một lần nữa

Hi vọng mọi thứ sẽ trôi qua trong êm đẹp

K muốn thấy một TN thứ 2

K muốn gặp lại mình của những ngày trước

: )

Làm ơn ổn nhé ^^

Chút tình này còn thì còn nhưng đừng có bị mang ra nữa nhé!

Chào anh : )

Đến bao h em dám đối mặt với anh trở lại nhỉ? : )

K mong ngày đó =]]

Nói thế chứ thực chả muốn bị thế này

Dù gì cũng hiểu rõ con người nhau 8-}

Hình như có một sự trùng hợp đáng ra fải nhận ra sớm : )

Seta Souji :))

Chẳng phải đã gặp cái tên này và những giọt nước mặt ở đâu đó sao?

My little sis : )

Cái ava đã gắn bó khá lâu : )

Thôi thì qua rồi..

Lướt qua nhau : )

Cả chị và em... Đáng ra em nên nhìn ra sớm : )

...

Klq. Hnay nhớ anh -_-
 
L

lonely_pneuma

Qua đêm 85 có chút chạnh lòng muốn khóc, được nghe giọng anh mà lại bình tĩnh hơn. Có chút buồn : )
1 năm đầy biến động..
Gục ngã và đứng lên nhờ sự giúp đỡ của anh và bạn bè : ) những người em yêu thương..
Em đã ao ước một năm mới trọn vẹn vậy mà vẫn bị bủa vây bởi nỗi buồn
Giá mà có anh ở đây.. K biết, có lẽ em lại òa lên khóc mất thôi : )
Cảm ơn sự xuất hiện của anh những ngày tháng qua!
Ngày cuối năm hôm kia và hôm qua có lẽ em làm anh buồn nhiều..
Em xin lỗi khi liên tục đăng stt về con người đó..
Chỉ mong anh hiểu..
Em còn yêu người đó nhưng lại yêu anh.. Em sai phải k? Đáng ra em phải quên đi rồi mà : )
Em xin lỗi nhé!
Chúng mình cố gắng đc k? : )
 
L

lonely_pneuma

Ngày 87

Đêm qua bị anh trêu cho khóc ><

Thực sự thì sợ lắm ý chứ : (

Dù có là ruột thịt đi nữa nhưng lớn rồi...

Tuổi thơ mình cũng từng chơi với anh họ suốt ngày sáng đêm, cái gì cũng chung chung.. Vui thì vui thật ý nhưng đến một độ tuổi nhất định thôi :<

Thì cứ cho là con gái biết xấu hổ trước. Con trai thường hay ngu ngơ hơn theo sau. Cơ mà lớn chừng này r k lẽ k biết gì : (

Thiệt là k biết là sợ hay có cả cái gì nữa..

Thấy đắng đắng ~~

Giận anh trêu thì k giận nhưng vẫn thấy tức tức khi nghĩ giả dụ lời anh là thật (_ _!!)

Mà đến lúc đó k biết chịu nổi k nữa..

Nhắc lại mà đã thấy hơi hơi cay cay r -_-

Thế là mùng 1 khóc r :((

...

Klq

Hôm qua được ngắm Boom 2 lần sáng vs tối :x

Nhìn rõ cưng ><

Thích :x

Dễ thương :x

Yêu yêu :x

..

Kêu thích con nít, anh bảo lớn rùi thì bao h vô trại trẻ chơi với tụi nhỏ cho thích <3

Aizzza.. Sẽ bắt anh phải ghen với con nít luôn! Cái tội dám làm em ra như vậy ><
 
L

lonely_pneuma

Ngày 90 rồi đấy :3

Dạo này tuy có hơi buồn nhưng hôm qua được nghe giọng anh như v là tuyệt rồi : )

Mấy ngày nay ở nhà hoài thấy chán, chỉ mong nhanh chóng đến tối để được nói chuyện với anh

Nhớ anh hơn mình tưởng

Tết này có ôm dai dẳng nhưng lại có anh

Anh làm mình khóc hôm đó nhưng thực thì đó cũng là dịp cho bản thân mình nhìn nhận lại mọi chuyện!

Trước đó mình khóc vì một người đã đi vào sâu trong kí ức và giờ khóc vì một người mới tới chưa lâu : )

Có vẻ như mọi thứ sẽ thay đổi hơn cả những thay đổi trước

Biết sợ, biết lo khi nghĩ nếu mình k còn anh bên cạnh : )
 
L

lonely_pneuma

Ngày 90

Part 2

Tối giờ ngồi nói chuyện với anh Cường

Khá ổn : )

Anh nói khá nhiều thứ để dạy mình ổn định khi thi

Chia sẻ những kinh nghiệm của anh : )

Nãy giờ toàn đọc, đọc và đọc : )

Mà k biết dạo này thế nào rồi

Tội con bé

Và tội anh..

..

Có vẻ như ít nhất k có anh nhưng vẫn còn một vài người bạn của anh coi mình là bạn : )

Cảm ơn : )

..

klq hồi nãy trêu anh chút xíu xíu mà cứ như anh bực ý

Thấy hơi sợ sợ à ;))

Cơ mà dễ thương thấy sợ :))

Hẳn là đã chụp 15 cái cap màn hình để chứng minh sự trong sạch của minh :))

..

Aaaaaaaaaaa

Muốn gặp anh : (

Cứ tưởng rủ được ai lên HN cùng thì cơ may được đi với anh sẽ nhiều cơ mà k có đứa nào đi cả : (

Tan mộng : (
 
L

lonely_pneuma

Ngày 91

Sáng ra ngoài tâm trạng khá tốt : )

Lâu r cả Tết mới có bữa tụ họp : )

Mai đi Quốc Tử Giám ^^

*Hóng*

Anh Khánh dẫn đi ~~ mong là k bị bọn nó hùa nhau trêu linh tinh như hôm bữa k là k biết giấu mặt vào đâu!

Aizza

Ban nãy dưng có người kể ~~ tò mò ;))

Hình như a kể r mà mình toàn quên à :(

Nghe bảo con gái mà như thế là k được à :((

Klq ~~ lại khóc :'(

Mình thuộc hết vị trí trong mấy bức ảnh...

Vẫn chột dạ : ) nhìn sâu vào chỗ đó ..

E xl ....

..

Mà thích cái giọng nhóc quá cơ ><
 
L

lonely_pneuma

Ngày 91 part 2

Vừa hỏi a Quân

Nc vs a ý một lúc : )

Nghe thấy tốt mà lại quặn r khóc..

Hẳn là biết e chưa quên được mà..

5 tháng thì phải, nhanh thật!

Tự nhiên thấy ny mình vĩ đại ghê gớm...

Chấp nhận một đứa như mình r thi thoảng còn nghe mình huyên thuyên về người đó hay post stt klq đến anh ny...

Anh bảo miễn là mình vui : ) Bảo đó là cách giữ mình nhưng k biết nữa..

Sợ ngày nào đó mình loạn nhịp mà anh k giữ mình.. Lúc đó sẽ thế nào..

Làm ơn giữ em chặt hơn đi..
 
L

lonely_pneuma

Ngày 92

Đêm, lần đầu tiên 2 đứa cãi nhau vì cái cảm xúc vớ vẩn k kiềm chế được

Nghe r bật khóc

Tự nhiên thấy mệt mỏi

Tự nhiên lại thoáng qua đầu cái suy nghĩ tùm lum "bỏ nkí"

Dừng lại 1 phút...

Thấy mình ngơ dại 8-}

Khóc lên thành cơn...

Thấy giận ngay chính cảm xúc của mình..

Ừ.. Em ngang lắm..

Lần đầu tiên mình cãi nhau như thế đó.. K biết anh ra sao.. Em cũng sai mà anh cũng vậy nhưng có lẽ nếu anh k nhường nhịn em như thế thì mọi thứ còn rối hơn thế này...

Giữ em chặt hơn nhưng theo cách nào đó, kf những lời nói như v..

Khi em ghét, em k muốn là đừng để xuất hiện trước mắt em. Em k muốn anh giống Kiên, sống còn 8-} và bị em ghét k muốn nhắc đến vì đã cố chấp lm điều em ghét...

Xin anh! Nghe em.. E nhỏ lắm, chưa suy nghĩ gì sâu đúng.. Nhường em...
 
L

lonely_pneuma

Ngày 92 part 2

Khá mệt

Nhưng vui

Sáng sớm dậy nằm viết nhật kí trước khi sắp xếp để ra ga đợi tàu lên HN

K biết chơi tú nên đành ngậm ngùi đổi chỗ cho anh Khánh để anh ý chơi với 3 con vịt kia ~~

Ngồi 3 suýt thì rớt : (

Đến nơi như kiểu bố dắt con đi chơi :v

Thế nào mà đi bộ một đoạn đến đường Phùng Hưng mới gọi taxi lao ra Quốc Tử Giám

Say xe nên là.. lên sau cùng, xe cứ thế đi, lại lần 2 ~~ suýt bị rớt lại may mà anh ý nói bác tài kịp ==

Vì sự xung phong mua vé :v k thèm hỏi mấy đứa có mang thẻ học sinh k => K được giảm 50% thế mà lúc ra mới nói ==" Mình thì mang trong ví ~~ Suýt lần 3 ~~ Bị dọa đánh =="

Ra ngoài xin chữ thì bọn kia nó ngồi mình đứng ==" Lại ngại part 4 lúc anh ý hỏi Ông đồ để lấy ghế đưa =="

Á mà đến trưa món bún chả trên HN vs HP, QN khác hẳn HD ~~

ứ ngon bằng :v

Tội anh Yến phải bao tiền ăn. Kiểu này chắc lỗ đến 200k cũng nên @-)

Khổ. Phải dẫn cái lũ này đi :))

Đến chợ xanh lượn đi lượn lại mấy vòng mới quyết định mua áo làm mọi người chờ T.T Đã thế xuống taxi lại quên k cầm áo khoác, bạn cầm cho k biết, đi được mét hơn mét mới ngớ ra "Chết rồi để áo trên xe" TT Con bạn quay ra lườm r đưa sung sướng biết bao tự dưng bị anh Khánh cốc đầu =="

Dơ part 5

Ngày gì k biết nựa TT.TT

Klq

Tậu được 1 sơ mi trắng dài vẫn thích từ lớp 9 :v

2 bức tranh chữ Đạt và Phúc

1 cây thước kẻ

1 cặp bút đôi :3 giữ cho anh một chiếc

1 cái vòng panda :v

Ơ mà lại nói chữ ~~

Ra Hồ Gươm giơ chữ lên chụp thế là gặp mấy ông người Trung. Họ nói pha trộn tiếng Trung lẫn tiếng Anh ứ dịch được. Cứ phải khua tay múa chân ^^ Khổ!

Ông ý thuyết 1 thôi 1 hồi về chữ r dạy đọc chớ :))

Khá là funny :v

Đòi chụp ảnh :3

Ổng bảo mình WONDERFUL :)) Sướng cười tít mắt. Xong lại nghe ông bảo mình BEAUTIFUL :)) Sướng lần nựa :"> Ngại tế =]]

Tự dưng thấy hay hay :))

Ngồi bờ hồ lát rồi đi về. Bộ ra ga : ) Đi xong toàn phải hỏi đường. Cái GG map chán qué ><

Đói : (

Lên tàu check fb : )

Có hơi hơi... buồn vì k biết anh có nhớ mình k : )

Trẻ con nhỉ :-j

Cứ ngóng mãi thôi : )

Lúc sau mới thấy tin báo inbox : )

Lại cười ...

...

Về nhà tưởng vui mà cũng khá nhọc :-j

Chả biết thế nào lại coi trường này trường nọ rồi nói :-j

Đã thống nhất rồi mà h nghe người ta nói này nói nọ là bắt đầu cáu gắt muốn đổi :))

Mệt :))
 
L

lonely_pneuma

Ngày 93

Một ngày mệt mỏi với em..

K biết bây h cảm xúc trong em là gì..

Nó hỗn loạn hơn bình thường..

Cả những yêu đương mệt nhoài

Em ngồi đọc lại từng dòng tin nhắn anh với em vừa nói chuyện..

Có thứ gì nghẹn đắng..

Em xl vì k trả lời anh..

Anh gọi điện, em nghe, e xl vì k thể nói được gì, cúp máy trong yên lặng..

Chắc anh đau lắm..

E xl..

E k biết làm gì hơn ngoài việc khóc từ khi mở mắt dậy..

E thấy hỗn loạn..

Thấy nhạt.. Như cỗ máy..

Em xin lỗi vì k thể nc vs anh, cho anh câu trả lời lúc này...

Tuy ngta nói sau 4 tháng ms thực sự yêu nhưng những xúc cảm của em trước đây kf chỉ là cảm nắng.. Là yêu, là thương.. V mà h.. Nó nhạt sau lần chúng ta cãi nhau và qua những cử chỉ..
 
Top Bottom