Nhật ký [NKHM] Nơi Ngọn Gió dừng chân [Thiên Bình part 2]

lonely_pneuma

Học sinh chăm học
Thành viên
20 Tháng tư 2012
348
5
99
Hải Dương
Dậy thôi cậu : )
Thiếu cậu thì còn trọn vẹn là chúng ta đi cùng nhau k?
6/7/2016

Tớ mới kể chuyện gia đình tớ, kể anh tớ đi ra sao, gia đình anh đã như nào, và 1 người dưng thương anh vô cùng đến tận bây giờ vẫn còn quỵ lụy.. Tớ mới kể, 6 cộng thêm 4 nữa là thành ngày giỗ của anh r..
Cậu k dậy đi, lại như anh thì sao?
Bao nhiêu hoài bão của cậu ai giúp cậu hoàn thành? Cả Đội đang chờ cậu kìa, các em chờ cậu về làm lửa cùng, về Hè xanh để chúng nó đỡ việc. Tớ còn chưa được tận mắt nhìn lửa cậu làm nữa. Ngọn lửa cả mưa, cả nước mắt đầu tiên trong suốt thời gian hoạt động của khóa mình. Cậu làm tớ thấy có lỗi quá. Phải chăng ngọn lửa ấy báo hiệu trước cho chúng tớ chuyện r sẽ ra nông nỗi này?
Hương n đang loạn lắm c à. Nó muốn c cười với n nhiều lắm.. nhớ luôn cười như thế nhé! "Thần Cười" : )
Thương cậu
Nhớ cậu
Cậu múa đẹp lắm nhé! Tớ nói thật!
 

lonely_pneuma

Học sinh chăm học
Thành viên
20 Tháng tư 2012
348
5
99
Hải Dương
Tuổi trẻ là một cơn mưa rào.
Vài ngày r vài lần lại như cũ. Cũ r lại cũ nữa thôi. Đã từng là thời gian đẹp nhất, đã từng là ký ức lưu giữ sâu đậm nhất của những năm tháng vừa r. Vài chục đồng chí, vài chục đồng đội, cả cái Hội Sinh Viên cho đến những điều quá ư là nhỏ nhặt. Cái thời gian mà rời xa ba mẹ nhưng lại được mọi người bao bọc từng giờ từng phút. Dứt một câu chuyện cho tâm khỏi dằn vặt. Bực dọc một nỗi niềm ai cũng thấu hiểu. Vui vài chuyện cỏn con. Chớm một điều dại dột dưới trời mưa rào ngày ký túc. Và cũng một cơn mưa khi mọi người rời đi. Không phải lửa hè, mà là giao lưu cụm, là ký túc, là TS thôi.
CN vào với bọn trẻ con : ) cho nhớ lại cái dại một thời sâu đậm ra sao.
 
  • Like
Reactions: WindyTA and mia_kul

mia_kul

Cựu Mod Cộng đồng
Thành viên
30 Tháng bảy 2011
3,422
1,035
454
$\color{green}{\text{ ♥}}$
Du học sinh
Hà Nội mấy hôm nay mưa to quá, chỗ chị có lụt không :D. Nếu mà có mưa rào thật thì đừng dầm trong mưa ấy lần1 rồi lại lần 2 như mấy page trên fb nó rêu rao nha :D.
 

lonely_pneuma

Học sinh chăm học
Thành viên
20 Tháng tư 2012
348
5
99
Hải Dương
T sẽ vẫn cố gắng nuốt những cơn cảm nắng vào trong. Đôi khi mọi thứ khá phức tạp và n k diễn ra theo những gì t muốn. Nhiều lúc cần dẹp bỏ tất cả. Nhưng lại xuất hiện như một vị thần :) Tất cả mọi thứ t đều admire, đều trân trọng, đều muốn nhiều hơn nữa nhưng tất cả đều sai. Với t hay với m thì đều sai.
 

lonely_pneuma

Học sinh chăm học
Thành viên
20 Tháng tư 2012
348
5
99
Hải Dương
Kb còn ai đọc cái post này nữa k. Chỉ muốn thông báo rằng t k còn hối hận về những ngày về trước nữa, k còn ghét c quá nhiều nữa. Chúng ta đến đây là tốt lắm r nhỉ! T k còn biết viết vào đâu vì chỉ sợ c đọc được. Đành vào nơi bắt đầu này thôi. Nếu đủ dũng cảm t đã dựa vào cậu, đủ dũng cảm thì có lẽ t đã làm những điều trước đây t mong muốn. Nhưng Tình đầu chỉ đẹp khi còn dang dở và cậu cũng đẹp như nó r. Và đó vẫn là điều làm tớ tiếc nuối nhất từ trước đến tận bây giờ.

Dù sao thì tớ vẫn ghét 14.1 cậu ạ. Cũng may, hnay là 24.
 
Last edited:
  • Like
Reactions: yennhi1312
Top Bottom