Những câu hỏi vật lý vui ^^

R

ronagrok_9999

mún góp vui vs cả nhà nên mình hỏi câu nè nhé
mặc dù đã bít câu trả lời nh mog các bạn cùng nhau suy nghĩ và giải đáp ...
tại sao máy bay không thể bay qua được đám mây tích mưa??
;))
Em thử trả lời nhé :p
Ủa mà hình như là máy bay có thể bay qua đó chứ
Em không biết rõ lắm
Anh xem lại giùm nha 8-}
 
A

anhtrangcotich

Bay qua tuốt ấy chứ. Nhưng mà bay qua mây thì máy bay thường bị gập gềnh, làm hành khách thấy khó chịu.
 
R

ronagrok_9999

Ặc
Thế em tưởng anh bảo nó không bay :))
Để em hỏi câu nữa :D
Tại sao khi
Tại sao ở các đèn báo hỏa hoạn khi vừa cảm nhận thấy khói thì nó kêu được mà không cần ai điều chỉnh :D
 
V

vuduyhungchuot

mún góp vui vs cả nhà nên mình hỏi câu nè nhé
mặc dù đã bít câu trả lời nh mog các bạn cùng nhau suy nghĩ và giải đáp ...
tại sao máy bay không thể bay qua được đám mây tích mưa??
Bay qua thì qua được, nhưng dễ bị sét đánh. Đã từng có trường hợp máy bay bị sét đánh, rồi rơi, gây ra 1 trong những tai nạn nghiêm trọng nhất của ngành hàng không. Ngoài ra, hơi nước có ở trong đám mây dông có thể làm lệch radar, khiến máy bay mất phương hướng.
 
Last edited by a moderator:
V

vuduyhungchuot

Ặc
Thế em tưởng anh bảo nó không bay :))
Để em hỏi câu nữa :D
Tại sao khi
Tại sao ở các đèn báo hỏa hoạn khi vừa cảm nhận thấy khói thì nó kêu được mà không cần ai điều chỉnh :D

Có thể là do ở trong đèn có các cảm biến đặc biệt, nhận diện được các hạt khói, khi nào nó thấy khói thì nó kêu. Dù sao thì khói cũng to hơn bụi mà.
 
R

ronagrok_9999

Bay qua thì qua được, nhưng dễ bị sét đánh. Đã từng có trường hợp máy bay bị sét đánh, rồi rơi, gây ra 1 trong những tai nạn nghiêm trọng nhất. Ngoài ra, hơi nước có ở trong đám mây dông có thể làm lệch radar, khiến máy bay mất phương hướng.
Bạn nhầm rồi;)
Máy bay có thể bay khi bị sét đánh
Nhưng vẫn nguy hiểm
Nhưng tương đối khó để nổ đó 8-}
 
U

undomistake

Chúng ta thường bước tới phía trước cùng phía với hướng nhìn của mắt, do đó chân chúng ta cũng phải hướng cùng phía với hướng nhìn của mắt(tức là về phía trước) để khi ta đi thì chân tạo 1 lực đẩy xuống đấy để ta tiến lên, chỉ có vài động vật đi lùi nhưng chúng không có chân như chúng ta
 
A

anhtrangcotich

Chả biết sấm sét thế nào chứ tớ đi máy bay sáu bảy lần rồi. Bay qua mây đen, mây trắng vẫn bình yên vô sự. Để ý thì thấy cánh của máy bay có những que kim loại nhọn. Nó có tác dụng giúp vỏ máy bay không bị nhiễm điện.

Đèn báo hỏa tự động có hệ thống đo nồng độ CO2 hoặc CO trong không khí. Nếu chỉ số này quá cao thì nó sẽ tự động bật sáng, báo cháy.
 
Q

qyounglady9x

Đây là đáp án các bạn nè...hjhj....câu hỏi nè cug thú vị chứ nhỉ..
trong đám mây tích mưa đó không chỉ có chớp,sấm sét mà còn có cả mưa đá.Dòng đối lưu trong đám mây rất mạnh,có lúc có cả luồng khí lên cao hoặc xuống thấp.Một khi máy bay đã bay vào khu vực đó thì những giọt nước chảy ra do quá bão hòa trong đám mây cũng có thể làm cho máy bay đóng băng đó..Đồng thời nó còn có thể bị sét đánh.Cho nên khi có sấm chớp thì tuyệt đối máy bay ko bay qua đám mây tích mưa mà nên bay ra ngoài khoảng không trên đám mây tích mưa.

1 câu hỏi nữa nhé.....
tại sao bây giờ vẫn chưa thể di dân lên vũ trụ???????
câu hỏi nè có nhìu đáp án lém thì phải..hjhj
 
R

ronagrok_9999

Vì di dân lên vũ trụ phải đảm bảo điều kiện sống của con người
Còn phải tùy là hành tinh nào nữa
Thường thì do không có nước oxi
Và cả động thực vật nữa
Thì con người mới sống được :D
 
T

traitimbangtuyet

tại sao bây giờ vẫn chưa thể di dân lên vũ trụ???????
câu hỏi nè có nhìu đáp án lém thì phải..hjhj
đơn giản là các nhà du hành vẫn chưa bít nơi nào cả ???
chưa bít ở hành tinh xa xôn kia có sự sống hay k ??
ở ngoài vũ trụ là môi trường chân không ???
k có k khí seo mà ở nhở ??? =))
nếu mà có k khí đi (gt) thì vẫn còn thiếu nhiều thứ như nc,cây cỏ ??:)>-
 
U

undomistake

Tại sao lại có sự sống?
Đây là câu hỏi vẫn chưa có lời giải thích đáng 8-}
 
F

freakie_fuckie

Tại sao lại có sự sống?
Đây là câu hỏi vẫn chưa có lời giải thích đáng 8-}
Câu hỏi này , kể cả bao hẹp lại phạm vi cũng quá khó rồi
Chú Undo chơi quả này ác quá :| Chú hỏi về sự hình thành sự sống ở đâu :| Ở hành tinh khác có thể có sự sống /:) Điều đó còn chưa chính minh được rõ ràng, thì sự khẳng định về sự sống là không giải thích đc
Còn nếu chú hỏi về khơi nguồn của sự sống trên Trái đất, thì tôi có biết một nguồn =(( - tất nhiên chỉ là giả thiết.
- Hình như là khi trái đất mới hình thành, một thiên thể lớn lao vào trái đất đã mang theo những mầm mống đầu tiên của những cơ thể sống - những sinh vật sống ngoài vũ trụ :eek:
Hình như thế :eek:
 
T

traitimbangtuyet

1 câu hỏi nữa nhé.....
tại sao bây giờ vẫn chưa thể di dân lên vũ trụ???????
câu hỏi nè có nhìu đáp án lém thì phải..hjhj
vậy k phải thế à ?? vậy tớ đành theo vật lí rùi :))
vậy nha !! các bạn hẳn đã bít về môi trường chân không rùi chứ ??
Một lịch sử có năng lượng chân không lớn sẽ không hình thành các thiên hà, do đó, sẽ không có các sinh vật có thể hỏi câu hỏi “Tại sao năng lượng chân không lại có giá trị bằng giá trị mà chúng ta đang thấy?” Chúng ta cố gắng thử xác định lượng vật chất và năng lượng chân không trong vũ trụ từ các quan sát khác nhau. Ta có thể biểu diễn các kết quả trong một giản đồ có trục hoành là mật độ năng lượng và trục tung là năng lượng chân không. Đường chấm là biên giới của vùng mà trong đó sinh vật trí tuệ có thể phát triển. Mỗi quan sát về sao siêu mới, các đám thiên hà và phông bức xạ vi sóng đều vạch ra giới hạn trên giản đồ này. May mắn thay, cả ba vùng này có một khu vực giao nhau. Nếu mật độ vật chất và năng lượng chân không nằm ở trong khu vực giao nhau này thì quá trình giãn nở của vũ trụ sẽ ban đầu sẽ rất nhanh và sau đó chậm dần. Hình như là lạm phát là một qui luật của tự nhiên. Trong chương này, chúng ta đã thấy quá trình tìm hiểu tính chất của vũ trụ rộng lớn bằng khái niệm lịch sử của vũ trụ trong thời gian ảo diễn ra như thế nào. Cái vũ trụ trong thời gian ảo đó là một hình cầu nhỏ bé và hơi bẹt, nó giống như cái vỏ hạt của Hamlet, tuy nhiên, cái hạt này lại giải mã được tất cả mọi thứ xảy ra trong thời gian thực. Do vậy, Hamlet hoàn toàn đúng. Chúng ta bị giới hạn trong một vỏ hạt nhưng vẫn coi mình là chúa tể của khoảng không vô tận.
\Rightarrow
có thể chúng ta có thể di cư nhưng k phải là thời điểm bây giờ =))
chắc đợi một thời gian lâu nữa ( có thể hoặc k thể ) có người sống và di cư =))
 
U

undomistake

Câu hỏi là :tại sao lại có sự sống? 8-}, chứ không tính riêng Trái Đất đâu ;)). Giả sử cho rằng chỉ có Trái Đất co sự sống luôn đi, vậy thì ngoài nó ra đâu có mầm mống nào có sự sống đâu? Như vậy thì ta suy ra được điều gì và ta nhìn ra được một bức ảnh lớn hơn nữa như thế nào?

Còn về di cư lên vũ trụ thì NASA đã có hẳn 1 chương trình nghiên cứu cho việc này rồi, theo ước tính thì năm 2020 sẽ tiến hành đổ bộ lên sao Hỏa và lập căn cứ nghiên cứu tại đó. Nghe có vẻ không có gì là to tát nhưng đây là 1 bước tiến rất lớn trong quá trình chinh phục vũ trụ của con người. Rồi chúng ta sẽ phát triển được những con tàu vũ trụ có vận tốc rất lớn nhưng không phải bằng năng lượng hóa thạch nữa mà sẽ là những con tàu có khả năng bẻ cong không gian hay nói cách khác, đi qua hố giun! Đây có vẻ như là chuyện không tưởng nhưng nếu chúng ta đạt tới được 1 trình độ văn minh mà chúng ta đủ sức tạo ra đủ năng lượng để làm cho hố giun đủ to và đủ bền vững( phép điệp từ :)) )thì đây hoàn toàn là 1 sáng kiến tuyệt vời cho việc di cư lên vũ trụ, vấn đề còn lại chỉ là thời gian.
Hiện nay chúng ta vẫn chưa di cư được vì những hành tinh gần ta nhất hoặc có khí quyển quá mỏng, hoặc khí quyển quá dày và đậm đặc đầy khí độc hại hoặc chẳng có khí quyển nào cả. Chưa kể tới việc nước thì không có, không khí toàn là metan với cacbonic. Ngay cả các vệ tinh của chúng cũng khó lòng mà ở được bây giờ. Chưa kể chi phí vận chuyển, xây dựng và bảo trì lên tới hàng trăm tỷ đô la một tháng!!
 
Last edited by a moderator:
T

traitimbangtuyet

Câu hỏi là :tại sao lại có sự sống? 8-}, chứ không tính riêng Trái Đất đâu ;)). Giả sử cho rằng chỉ có Trái Đất co sự sống luôn đi, vậy thì ngoài nó ra đâu có mầm mống nào có sự sống đâu? Như vậy thì ta suy ra được điều gì và ta nhìn ra được một bức ảnh lớn hơn nữa như thế nào?

về mặt vật lý, loài người chúng ta bị giới hạn, nhưng trí óc của chúng ta tự do khám phá toàn bộ vũ trụ và táo bạo đi đến những nơi mà ngay cả Star Trek cũng sợ không dám đặt chân – nơi mà chỉ được phép đến trong những cơn ác mộng. Vũ trụ là vô tận hay chỉ là rất lớn? Và vũ trụ là vĩnh cửu hay chỉ là trường thọ? Làm thế nào mà trí óc hữu hạn của chúng ta có thể hiểu một vũ trụ vô hạn? Có phải chúng ta quá liều lĩnh khi thử trả lời các câu hỏi đó?
 
L

longlxag123

Đây là đáp án các bạn nè...hjhj....câu hỏi nè cug thú vị chứ nhỉ..
trong đám mây tích mưa đó không chỉ có chớp,sấm sét mà còn có cả mưa đá.Dòng đối lưu trong đám mây rất mạnh,có lúc có cả luồng khí lên cao hoặc xuống thấp.Một khi máy bay đã bay vào khu vực đó thì những giọt nước chảy ra do quá bão hòa trong đám mây cũng có thể làm cho máy bay đóng băng đó..Đồng thời nó còn có thể bị sét đánh.Cho nên khi có sấm chớp thì tuyệt đối máy bay ko bay qua đám mây tích mưa mà nên bay ra ngoài khoảng không trên đám mây tích mưa.

1 câu hỏi nữa nhé.....
tại sao bây giờ vẫn chưa thể di dân lên vũ trụ???????
câu hỏi nè có nhìu đáp án lém thì phải..hjhj
Đơn giản, bây giờ đang sống êm ấm, có ai bỏ nhà cửa, tài sảntự dưng lên vũ trụ làm gì, tốn tiền, tốn Oxi=)) =)) =)), đi về mang mầm bệnh thì chết=)) =)) =)). Mà tìm kiếm hành tinh có sự sống không phải dễ:)), cách nhiều năm ánh sáng thì đi bằng niềm tin ak:)), nhiên liệu nào có sức đẩy nổi:)), may ra loài người tìm đc năng lượng tối hoặc cách điều chế phân tử nước đen thì hẵng mong đến chuyện di dân:))
 
Last edited by a moderator:
G

girltoanpro1995

Đơn giản, bây giờ đang sống êm ấm, có ai bỏ nhà cửa, tài sảntự dưng lên vũ trụ làm gì, tốn tiền, tốn Oxi=)) =)) =)), đi về mang mầm bệnh thì chết=)) =)) =)). Mà tìm kiếm hành tinh có sự sống không phải dễ:)), cách nhiều năm ánh sáng thì đi bằng niềm tin ak:)), nhiên liệu nào có sức đẩy nổi:)), may ra loài người tìm đc năng lượng tối hoặc cách điều chế phân tử nước đen thì hẵng mong đến chuyện di dân:))

:)| có phải vật lí không em :))
sau này bùng nổ dân số, người ta phải lựa chọn:
1- đùng 1 phát ... chết cả đống.
2- phụt 1 phát .... bay lên chỗ khác ở.
Ai cũng muốn chọn cái thứ 2 :).
Rồi vô yh coi ... chết với chị >"<

Tại sao khi có mem trong bột bánh bao, bánh lại nở to được? < lí nhá B-)>
 
Q

qyounglady9x

đây là một phần của câu hỏi các bạn cùng tham khảo nhé
các nhà khoa học cho rằng :
- trước tiên, con người và động thực vật trong môi trường trái đất phải trải qua diễn biến lâu dài ms thích ứng đc .Một khi lên sống trên vũ trụ thì mt sinh tồn ở đó ko hoàn toàn giống vs TD,cho dù có thiết kế giống thì cũng rất khó để duy trì trong tgian dài,một khi xảy ra những thay đổi về mt thì hậu quả sẽ cô cùng nghiêm trọng

-thứ hai,con người sống trong vũ trụ một khi bị sao băng đâm phải,không khí sẽ mất đi cho nên ko tồn tại đc

-thứ ba,việc xây dựng khu sinh hoạt cho con người ở vũ trụ không những mất nhiều tiền mà còn khó thực hiện được trong điều kiện trình độ khoa học kỹ thuật hiện nay

đây là một câu hỏi mở chắc khó tìm ra câu trả lời chính xác nh hỏi như vậy cũng là để các mem thỏa sức bày tỏ ý kiến mình thui...hjhj..cùng góp vui cho cả nhà mừ...
típ nhé
có vẻ câu nè thì dễ hơn

Tại sao ban đêm,ta thấy ánh sao lung linh?
 
Top Bottom