Nhật ký Hỗn hợp

D

duc_2605

Nhật kí trang 60 (nhật là hàng ngày, lập không biết được bao lâu rồi nhỉ?) =))
Thôi bỏ vụ nhảm nhí này qua 1 bên!
Hôm nay làm được tới 2 việc:
(I) Giễu võ dương oai =)) Hố hố, dám chọc ông à? Ông không có thích nói nhiều đâu nhé! :|
(II) Tìm được cốt truyện cho đề văn thầy yêu cầu! Quá đỉnh! ;) Không biết có phải do cơ duyên không đêy? =))
"Điều quan trọng không phải là ngày hôm nay bạn hơn người khác cái gì? Mà là ngày hôm nay bạn hơn ngày hôm qua cái gì?"
Đơn giản vậy thôi! Nghĩ đơn giản thôi ! :D
Nghĩ nhiều chóng già đó mày! =))
"A lê hấp" .
 
D

duc_2605

Nhật kí trang 60 (nhật là hàng ngày, lập không biết được bao lâu rồi nhỉ?) =))
Thôi bỏ vụ nhảm nhí này qua 1 bên!
Hôm nay làm được tới 2 việc:
(I) Giễu võ dương oai =)) Hố hố, dám chọc ông à? Ông không có thích nói nhiều đâu nhé! :|
(II) Tìm được cốt truyện cho đề văn thầy yêu cầu! Quá đỉnh! ;) Không biết có phải do cơ duyên không đêy? =))
"Điều quan trọng không phải là ngày hôm nay bạn hơn người khác cái gì? Mà là ngày hôm nay bạn hơn ngày hôm qua cái gì?"
Đơn giản vậy thôi! Nghĩ đơn giản thôi ! :D
Nghĩ nhiều chóng già đó mày! =))
"A lê hấp" .
Hôm nay tôi kém ngày hôm qua rồi! :|
 
D

duc_2605

"Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình."
Chả câu nói nào có thể đúng hơn và diễn tả chính xác hơn tâm trạng của tôi lúc này.
Vô hướng.
Tạm thời stop đã.
Mai lại bắt đầu lại thôi!
 
D

duc_2605

Định viết vài dòng về bản thân, nhưng thôi! Nói ra làm gì!
Các bạn có nghĩ con trai thông minh hơn con gái?
Trên thực tế thì nam giới không thông minh bằng nữ giới.
Bé nam độ tuổi tâm lí trung bình nhỏ hơn 1 đến 1 tuổi rưỡi so với bé gái.
Nghiên cứu đã chỉ rõ, xúc giác của bé gái rất nhạy cảm, còn thị giác và năng lực phân biệt vị trí của bé trai rất giỏi (tìm đường trong mê cung giỏi này!)
Trên phương diện biểu đạt ngôn ngữ và ghi nhớ trong thời gian ngắn thì con gái giỏi hơn con trai nhiều.
Sở trường của các cô gái là tư duy hình tượng, chỉ thích học các môn học có quan hệ mật thiết tới nhân sinh như văn học, ngoại ngữ, lịch sử, y học và mĩ thuật. Năng lực tổng hợp và phân tích của con trai rất giỏi, về phương diện quan sát và suy lí giỏi hơn con gái, tư duy có tính trìu tượng, tính rộng rãi và tính linh hoạt, tràn đầy khát vọng tìm tòi các SỰ VẬT BÍ ẨN. Nói 1 cách TƯƠNG ĐỐI, con trai có tư duy logic rất mạnh, thích các môn học về động não trí óc mà rất trìu tượng như Toán học, Vật lý và hóa học. Khi đàn ông phát biểu hoặc làm tập làm văn, mặc dù trên phương diện kể lại lưu loát, miêu tả sinh động và từ vựng phong phú thì qua loa sơ sài hơn con gái rất nhiều nhưng lại luôn có dàn ý mới mẻ, cấu tứ đặc biệt, hàm ý sâu sắc (Quá chuẩn!).
Có người đã làm cuộc điều tra, thành tích học tập giỏi nhất và kém nhất thì tỉ lệ % nam sinh đều cao hơn nữ sinh nhưng trung bình thành tích thì nữ sinh lại nhiều hơn.
Như vậy, tôi rút ra kết luận cho riêng mình: con trai thì "trội hoàn toàn" hoặc "lặn" còn con gái thì "trội không hoàn toàn.

 
C

chaugiang81

ôi !!! giáo sư đức. :3
cái chuyện mình nói với giáo sư đã được giáo sư suy nghĩ, phân tích khá rõ ràng và đã nêu trên đây rồi à =))
cơ mà giáo sư nói rất đúng. mk thích nhất câu "con trai có tư duy logic rất mạnh, thích các môn học về động não trí óc mà rất trìu tượng như Toán học, Vật lý và hóa học" ế nhé :)) đúng hoàn toàn.
nhưng cái kết luận của giáo sư, nó sao sao ế nhệ :3
 
Last edited by a moderator:
T

thaotran19

Tất cả để chứng minh 1 kết luận: con trai thì "trội hoàn toàn" hoặc "lặn" còn con gái thì "trội không hoàn toàn.

p.s: Mặc dù tớ ko hỉu lắm, nhưng vẫn thấy hay =))
 
D

duc_2605

Tôi muốn ở một mình. :(
Tôi thất bại rồi sao? :(
Sao chuyện này lại xảy ra với tôi chứ? :( Những người khác chả bao giờ gặp vấn đề như vậy cả?!! :( Tôi chỉ muốn thế giới sụp xuống, tôi mất hết kí ức, rồi bắt đầu đặt lại mọi thứ! :(
Tôi chỉ có 1 cơ hội sống trên đời này thôi sao? Tôi sẽ không còn cơ hội thứ 2 nữa, nên tôi muốn nó tươi sáng chứ không phải đen tối như bây giờ!
Tôi thấy chán đời quá!
Cuộc sống của tôi đang tươi đẹp, cái gì cũng có. Nhưng chỉ vì 1 chuyện, một chuyện mà có lẽ không ai nên biết ngoại trừ tôi, gặm nhấm tôi, một cách từ từ.
Có cách nào không? Tôi đã thử hết rồi!
Càng ngày càng chán! :(
:mad: Tôi chỉ muốn đập tan suy nghĩ của mình.
Tôi bị ám ảnh.
Các bạn tôi có phải lo lắng về vấn đề này như tôi không? Không! Họ hoàn toàn thoải mái tư tưởng và học tập 1 cách chỉn chu.
Tôi đổ lỗi cho số phận. cho cuộc sống.
Ngày hôm nay tôi đã nghĩ những gì?
Tất cả chỉ là ảo giác thôi!
Tôi buồn, muốn khóc :((

 
Last edited by a moderator:
K

kudoshizuka

Tôi muốn ở một mình. :(
Tôi thất bại rồi sao? :(
Sao chuyện này lại xảy ra với tôi chứ? :( Những người khác chả bao giờ gặp vấn đề như vậy cả?!! :( Tôi chỉ muốn thế giới sụp xuống, tôi mất hết kí ức, rồi bắt đầu đặt lại mọi thứ! :(
Tôi chỉ có 1 cơ hội sống trên đời này thôi sao? Tôi sẽ không còn cơ hội thứ 2 nữa, nên tôi muốn nó tươi sáng chứ không phải đen tối như bây giờ!
Tôi thấy chán đời quá!
Cuộc sống của tôi đang tươi đẹp, cái gì cũng có. Nhưng chỉ vì 1 chuyện, một chuyện mà có lẽ không ai nên biết ngoại trừ tôi, gặm nhấm tôi, một cách từ từ.
Có cách nào không? Tôi đã thử hết rồi!
Càng ngày càng chán! :(
:mad: Tôi chỉ muốn đập tan suy nghĩ của mình.
Tôi bị ám ảnh.
Các bạn tôi có phải lo lắng về vấn đề này như tôi không? Không! Họ hoàn toàn thoải mái tư tưởng và học tập 1 cách chỉn chu.
Tôi đổ lỗi cho số phận. cho cuộc sống.
Ngày hôm nay tôi đã nghĩ những gì?
Tất cả chỉ là ảo giác thôi!
Tôi buồn, muốn khóc :((

Em sao zợ?...............................................đọc nhật ki của em tâm trạng chị cũng muốn khóc á.....hì
 
D

duc_2605

Tôi muốn ở một mình. :(
Tôi thất bại rồi sao? :(
Sao chuyện này lại xảy ra với tôi chứ? :( Những người khác chả bao giờ gặp vấn đề như vậy cả?!! :( Tôi chỉ muốn thế giới sụp xuống, tôi mất hết kí ức, rồi bắt đầu đặt lại mọi thứ! :(
Tôi chỉ có 1 cơ hội sống trên đời này thôi sao? Tôi sẽ không còn cơ hội thứ 2 nữa, nên tôi muốn nó tươi sáng chứ không phải đen tối như bây giờ!
Tôi thấy chán đời quá!
Cuộc sống của tôi đang tươi đẹp, cái gì cũng có. Nhưng chỉ vì 1 chuyện, một chuyện mà có lẽ không ai nên biết ngoại trừ tôi, gặm nhấm tôi, một cách từ từ.
Có cách nào không? Tôi đã thử hết rồi!
Càng ngày càng chán! :(
:mad: Tôi chỉ muốn đập tan suy nghĩ của mình.
Tôi bị ám ảnh.
Các bạn tôi có phải lo lắng về vấn đề này như tôi không? Không! Họ hoàn toàn thoải mái tư tưởng và học tập 1 cách chỉn chu.
Tôi đổ lỗi cho số phận. cho cuộc sống.
Ngày hôm nay tôi đã nghĩ những gì?
Tất cả chỉ là ảo giác thôi!
Tôi buồn, muốn khóc :((


Tại sao tôi phải ghét bản thân mình đến thế? :confused:
Tại sao tôi không cười? :)
Có độc vậy thôi mà!

 
T

thaotran19

Lời an ủi muộn:
Cuộc sống chẳng ai sẽ mãi vui vẻ, hạnh phúc được. Ta nhìn bên ngoài thấy mỗi việc trong cuộc sống họ đều dễ dàng, thuận tiện.Nhưng ko phải vậy, ai cũng có một chuyện riêng, nỗi buồn riêng ko thể nói ra được kể cả những người dễ bộc lộ cảm xúc. Ta cũng như bao người khác , cũng có nhìu chuyện phải bận tâm,lo nghĩ. Nếu ko thể chia sẻ tâm sự được thì cậu cứ buồn đi, cứ khóc đi, rồi tới một lúc nào đó cậu sẽ quen thôi, và ko buồn nữa, ko khóc nữa. Đừng cố ép mik ko nghĩ tới chuyện buồn đó, như vậy chỉ làm cậu khó chịu , lâu quên hơn thôi.Nhưng nếu như cậu có thể chia sẻ được thì tớ sãn sàng nghe cậu nói, có gì cậu cứ trút hết nỗi buồn lên tớ :D
Nhưng đừng buồn quá rồi ảnh hưởng tới việc học nha !!:)
Tớ an ủi muộn quá nên có lẽ cậu cũng đỡ buồn òi.
 
K

kudoshizuka

Tại sao tôi phải ghét bản thân mình đến thế? :confused:
Tại sao tôi không cười? :)
Có độc vậy thôi mà!


nhiều lúc chị cũng ghét chị chứ bộ nhưng nghĩ lại thì thương mk lắm..........đừng nghĩ mk ko bằng ng khác mà cho mk thất bại em .....thất bại chính bản thân ms là thất bại thật sự......Đừng nghĩ mk cô độc vì còn có rất nhiều người thương em mà.....như chị nè..............cố lên nha ...............:D:D:D đó cười to vào.........hì:D:D:D
 
D

duc_2605

nhiều lúc chị cũng ghét chị chứ bộ nhưng nghĩ lại thì thương mk lắm..........đừng nghĩ mk ko bằng ng khác mà cho mk thất bại em .....thất bại chính bản thân ms là thất bại thật sự......Đừng nghĩ mk cô độc vì còn có rất nhiều người thương em mà.....như chị nè..............cố lên nha ...............:D:D:D đó cười to vào.........hì:D:D:D

:D :eek:
Giá mà em chỉ thất bại như là trượt HSG chị nhỉ? Còn hơn là thất bại lần này =)) Chị không biết đâu...
Thứ 6 ngày 23 tháng 10 năm 2015
Tôi được 9 điểm toán, tôi nhầm lẫn giữa BC và AC, bị trừ 1 điểm, là thầy nhân nhượng tôi!
Tôi buồn lắm!
Bình thường thỉ thỉnh thoảng bất cẩn chỉ được 9 điểm, tôi chỉ hơi buồn, có lắm thì 5,6 điểm tôi mới thấy bàng hoàng. Nhưng lần này khác!
Không phải vì sự bất cẩn thường ngày. Vì 1 chuyện.
Vì chuyện này mà tôi không thiết làm gì hết, làm gì cũng qua loa đại khái.
Tôi nghĩ đến sự kì vọng của mẹ, của Mến; nghĩ đến những điều mẹ đã hi sinh cho tôi, mẹ đã đợi tôi cả tiếng đồng hồ, đã chờ tôi để đón tôi học về, đã chi tiền cho tôi đi học, đã mua quần áo, đồ dùng học tập cho tôi.
Ngay cả lúc này khi viết ra, tôi cũng không khỏi ngậm ngùi.
Tôi đang viết nhật kí trên lớp!
Vừa rồi, nghĩ đến những điều đó, tôi đã bảo phải nén lại, nhưng rồi tôi bật khóc tức tưởi. Tại sao ông trời lại bất công với tôi thế chứ? Tại sao tôi lại rơi vào cái vấn đề mà chẳng ai gặp phải? Tất cả là tại người đó! Đối với nhiều người, người đó rất quan trọng, đáng khâm phục, đáng noi theo. Còn đối với tôi? Tôi ước rằng mình chưa từng biết điều đó.
Cuộc sống trớ trêu thật! Khi tôi tưởng đã có trong tay tất cả : cao ráo, thông minh, mặt cũng không phải đến nỗi tệ, người cũng chả hề yếu thì số phận, à không, mà coi nó là số phận cũng được, đánh vào não bộ tôi 1 đòn tâm lí. Tôi thắc mắc tại sao, cái gì đã làm? Nếu thực sự có cái gọi là số phận để chịu trách nhiệm cho việc này thì tôi sẽ tìm nó, nghiền nó, nuốt gan uống máu nó!
Giờ nghĩ lại tôi chỉ thấy mình vô dụng!
Chỉ vì 1 thử thách của cuộc sống mà đã gãy rụng ngay tức khắc.
Thầy bảo tôi làm ẩu kìa! =))
Đúng vậy đấy!
Có đứa bảo tôi yếu đuối!
Chúng nó thì biết gì về cuộc sống bên trong của tôi, về những gì tôi phải đối mặt?
Chả ai hiểu tôi cả!
Bạn biết đấy, người nghèo bỗng chốc trở nên giàu thì không sao? Còn người giàu mà bỗng dưng nghèo thì chắc họ chịu chẳng nổi.
Tôi được che chở từ bé rồi mà!
Chả còn cách nào nữa, phải dùng biện pháp mạnh thôi! Điều khiển được suy nghĩ hoặc ăn đấm!
 
D

duc_2605

Lời an ủi muộn:
Cuộc sống chẳng ai sẽ mãi vui vẻ, hạnh phúc được. Ta nhìn bên ngoài thấy mỗi việc trong cuộc sống họ đều dễ dàng, thuận tiện.Nhưng ko phải vậy, ai cũng có một chuyện riêng, nỗi buồn riêng ko thể nói ra được kể cả những người dễ bộc lộ cảm xúc. Ta cũng như bao người khác , cũng có nhìu chuyện phải bận tâm,lo nghĩ. Nếu ko thể chia sẻ tâm sự được thì cậu cứ buồn đi, cứ khóc đi, rồi tới một lúc nào đó cậu sẽ quen thôi, và ko buồn nữa, ko khóc nữa. Đừng cố ép mik ko nghĩ tới chuyện buồn đó, như vậy chỉ làm cậu khó chịu , lâu quên hơn thôi.Nhưng nếu như cậu có thể chia sẻ được thì tớ sãn sàng nghe cậu nói, có gì cậu cứ trút hết nỗi buồn lên tớ :D
Nhưng đừng buồn quá rồi ảnh hưởng tới việc học nha !!:)
Tớ an ủi muộn quá nên có lẽ cậu cũng đỡ buồn òi.

1 tấm lòng mà có lẽ tớ sẽ không bao giờ quên!
Nhưng tớ không có độc ác như vậy đâu cậu à!
Dại gì làm cậu buồn, làm mọi người buồn!
Tớ mạnh mà!
 
Top Bottom