Nhật ký Hỗn hợp

D

duc_2605

Vòng mấy vòng rồi liệng mấy vòng ... đi thẳng mấy vòng và cuối cũng cần về điểm xuất phát .... cách anh nói đó @.@ Thế mà lần trước em cũng bị nói thế mặc dù em thấy em ns đúng @.@
Không phải là cách anh nói, mà là cách anh nghĩ. Anh thì biết điểm mình sẽ bắt đầu rồi! Thanks em!
 
D

duc_2605

Ghé nhật kí.

Chú có vẻ như đang bị phân vân dai dẳng giữa Toán và Vật Lý, hay nói đúng hơn là bị mắc kẹt giữa một cái hố với hai bên là hai vách tường quyết định tương lại của chú.

Thú thực, mấy cái câu cuối của chú làm tôi hơi chưng hửng =)) Túm lại là khiến tôi không biết nói gì hơn bằng việc ngồi gõ mấy dòng này.

p/s: Đây chỉ là ý kiến của riêng tôi thôi, nếu làm chú bận lòng hay có điều gì đó không vui thì hãy quẳng nó đi, đừng bận tâm và chỉ chú ý đến lời xin lỗi chân thành của tôi thôi ^^.

Tối ấm.
Tôi cũng không thể hiểu nổi chú đang định nói gì cả.
p.s: Mà tôi thấy chú viết văn hay nhở? "đừng bận tâm và chỉ chú ý đến lời xin lỗi chân thành của tôi thôi^^." Mà tôi nghe nói nhà văn hay nói láo lắm, tôi tin chú được không?

 
D

duc_2605

Thứ sáu ngày 18 tháng 6 năm 2015
Quân lính của tôi đều trong tư thế sẵn sàng chiến đấu . :)
Mưa, hiện tượng thiên nhiên làm ướt quần áo. ==
Hôm nay oánh cờ tướng, tôi oánh ngu bỏ xừ, bọn nó cứ bảo Đức bị "ngáo" rồi! Tôi là thánh đánh chậm, nghĩ lâu mà không đâu vào đâu cả! Hẳn là tôi chưa tự tin và tin tưởng vào bản thân mình :|
Cái thằng Đ đứng ngoài xem cứ:
"Trương Sinh gọi Vũ Nương"
"Lão Hạc gọi chó vàng"
=))
Tôi ra trận lần này đúng là bách nhục, haiz!!
Hôm nay tôi ra 1 quyết định đúng đứn, bỏ thi tin chuyển qua thi Vật lý, nghĩ nên tập trung thôi!
p.s: Giờ ngồi nhớ lại được thế đã sướng!
 
D

duc_2605

Chủ nhật
"Cô Hồng cô ý lại muốn Đức thi tin, vì ngoài Đức ra thì chẳng đứa nào thi được cả. Mà cô Tươi năm nay lại đăng kí thành tích" - mẹ tôi nói.
Tôi chẳng hiểu cái sự thể ra sao nữa, tôi hoàn toàn có thể bảo không và rút lui, nhưng làm thế quả là không phải. Vậy thì tôi sẽ phải ôn 5 môn Toán, Lý, Anh, Văn, Tin? Cơ hội thi Vật lý ngay trước mắt kia mà, chỉ cần với tay ra là tới.
Tôi hoàn toàn có thể dành thời gian ra để ôn Tin, nhưng tôi sẽ không được đi thi Lý, buồn, tôi muốn vậy à?
Tất cả chỉ bắt nguồn từ 1 câu nói thiếu suy nghĩ.
p.s: Tôi có cảm tưởng như mình đang thi GDCD, giải quyết tình huống thế này cũng chết mà thế kia cũng chết!
Nếu thầy dạy Lý năm nay kêu học sinh đi thi ngay từ đầu thì tôi đâu phải khổ tâm thế này?
Học đều cho lắm vào!
Tôi muốn có thuật phân thân của Tôn Ngộ Không! ~~
.......-À! Vậy mà tao không nghĩ ra nhở
 
K

kudoshizuka

Chủ nhật
"Cô Hồng cô ý lại muốn Đức thi tin, vì ngoài Đức ra thì chẳng đứa nào thi được cả. Mà cô Tươi năm nay lại đăng kí thành tích" - mẹ tôi nói.
Tôi chẳng hiểu cái sự thể ra sao nữa, tôi hoàn toàn có thể bảo không và rút lui, nhưng làm thế quả là không phải. Vậy thì tôi sẽ phải ôn 5 môn Toán, Lý, Anh, Văn, Tin? Cơ hội thi Vật lý ngay trước mắt kia mà, chỉ cần với tay ra là tới.
Tôi hoàn toàn có thể dành thời gian ra để ôn Tin, nhưng tôi sẽ không được đi thi Lý, buồn, tôi muốn vậy à?
Tất cả chỉ bắt nguồn từ 1 câu nói thiếu suy nghĩ.
p.s: Tôi có cảm tưởng như mình đang thi GDCD, giải quyết tình huống thế này cũng chết mà thế kia cũng chết!
Nếu thầy dạy Lý năm nay kêu học sinh đi thi ngay từ đầu thì tôi đâu phải khổ tâm thế này?
Học đều cho lắm vào!
Tôi muốn có thuật phân thân của Tôn Ngộ Không! ~~
.......-À! Vậy mà tao không nghĩ ra nhở
Hô hô chị thấy em sắp tẩu hỏa nhập ma rồi đấy...................ai bắt học giỏi cho lắm vào :D:D
 
W

windysnow


Tôi cũng không thể hiểu nổi chú đang định nói gì cả.
p.s: Mà tôi thấy chú viết văn hay nhở? "đừng bận tâm và chỉ chú ý đến lời xin lỗi chân thành của tôi thôi^^." Mà tôi nghe nói nhà văn hay nói láo lắm, tôi tin chú được không?


Cả hai đều không hiểu đối phương nói gì, thế là ổn rồi =))

Nếu tôi nhớ không nhầm thì chú là người thứ hai, sau thầy giáo hồi lớp 5 của tôi bảo tôi viết văn hay. Nhưng sự thật thì không phải như thế.

Thêm nữa, tôi không phải là nhà văn nên cũng không hay nói láo. Vì thế tôi tự tin rằng câu cuối của chú chẳng có chút gì là ám chỉ tôi cả =)

Tin hay không là phụ thuộc vào chú. Tin cũng được, không tin cũng được. Tôi không để ý lắm đâu ^^

 
D

duc_2605

Cả hai đều không hiểu đối phương nói gì, thế là ổn rồi =))

Nếu tôi nhớ không nhầm thì chú là người thứ hai, sau thầy giáo hồi lớp 5 của tôi bảo tôi viết văn hay. Nhưng sự thật thì không phải như thế.

Thêm nữa, tôi không phải là nhà văn nên cũng không hay nói láo. Vì thế tôi tự tin rằng câu cuối của chú chẳng có chút gì là ám chỉ tôi cả =)

Tin hay không là phụ thuộc vào chú. Tin cũng được, không tin cũng được. Tôi không để ý lắm đâu ^^

Chú nói láo lộ rõ chân tướng quá nhé! ;) "Thêm nữa", "Vì thế" là các từ hay dùng trong văn nghị luận, chắc là chú giỏi viết văn nghị luận lắm đây!
Có 2 khả năng xảy ra: 1 là chú khiêm tốn, 2 là chú biện hộ.
Cho nên tôi nửa tin nửa ngờ, không chắc lắm! :)
 
D

duc_2605

Hô hô chị thấy em sắp tẩu hỏa nhập ma rồi đấy...................ai bắt học giỏi cho lắm vào :D:D

:)| Em chỉ cảm thấy buồn ngủ thôi ạ. Ma nào nhập vào thì em chưa biết nữa! :D Mà không phải là em học giỏi đâu ạ, chỉ là so với mấy đứa ở trường thôi, với lại có đứa nó cũng có khả năng mà nó không thi. Em còn có đứa bạn định thi chuyên Toán cơ mà, em sợ thi Toán trượt mất.
 
K

kudoshizuka

:)| Em chỉ cảm thấy buồn ngủ thôi ạ. Ma nào nhập vào thì em chưa biết nữa! :D Mà không phải là em học giỏi đâu ạ, chỉ là so với mấy đứa ở trường thôi, với lại có đứa nó cũng có khả năng mà nó không thi. Em còn có đứa bạn định thi chuyên Toán cơ mà, em sợ thi Toán trượt mất.
Cho chị ké luôn...........giả sử làm công an đừng có bắt nam với chị nhá......tội lắm:D:D
 
M

maloimi456

:)| Em chỉ cảm thấy buồn ngủ thôi ạ. Ma nào nhập vào thì em chưa biết nữa! :D Mà không phải là em học giỏi đâu ạ, chỉ là so với mấy đứa ở trường thôi, với lại có đứa nó cũng có khả năng mà nó không thi. Em còn có đứa bạn định thi chuyên Toán cơ mà, em sợ thi Toán trượt mất.

Cho em vs nhé_____________________________Khi nào thành đạt thì cho em làm ké vs
 
W

windysnow

Chú nói láo lộ rõ chân tướng quá nhé! ;) "Thêm nữa", "Vì thế" là các từ hay dùng trong văn nghị luận, chắc là chú giỏi viết văn nghị luận lắm đây!
Có 2 khả năng xảy ra: 1 là chú khiêm tốn, 2 là chú biện hộ.
Cho nên tôi nửa tin nửa ngờ, không chắc lắm! :)


Tốt nhất là khỏi nói chủ đề này nữa, khỏi bàn cãi, khỏi tin hay nghi ngờ =))

Nhật kí chú đông vui phết ._.

Ngày lành chú nhé ^^
 
D

duc_2605


Tốt nhất là khỏi nói chủ đề này nữa, khỏi bàn cãi, khỏi tin hay nghi ngờ =))

Nhật kí chú đông vui phết ._.

Ngày lành chú nhé ^^

Chú đã thua tôi 1-0 rồi nhé! =))

Ừm, tại tôi suy nghĩ sinh động mờ, chắc mọi người thấy lạ nên ghé. :D

Ừm, cảm ơn. Mà tôi thấy gọi "chú" cứ thế nào ấy! Chú là con gái cơ mờ! =))
 
D

duc_2605

4h33' ngày 23 tháng 9 năm 2015
Hôm nay tôi mới mượn được 3 quyển sách hằng mong, (phải bỏ bớt 1 quyển sợ không đủ tiền) =)) Giá vị chi là 130.500 (đ), tôi có đúng ... 131.000 (đ) =))
Tôi dự là làm nhanh còn trả. Tại vì tôi cũng không muốn xin thêm, mẹ lại hỏi. Tiếc mỗi cái không thấy quyển bồi dưỡng HSG vật lý lớp 9 :(
Ngày hôm nay có mỗi thế thôi à! :)
 
D

duc_2605

Hôm nào đó.
Lại nói về cái bài tin.
Chả tải được pascal cho win 7 64 bit, tôi chỉ giỏi pascal thôi chứ dùng máy tính thì tôi chưa giỏi. Thế là ngồi máy tính bàn win XP gõ, Hên! Tự nhiên hôm nay nó lại hoạt động (ông trời thương tôi quá mà!) Pascal tôi đã cài sẵn.
Hơi mắc một tí ở câu điểm trung bình rồi tôi cũng làm ngon ơ, 1 tiếng tròn. Cứ tưởng thế là xong hóa ra còn cả vụ đánh ra notepad nữa nhể? :| Lại lọ mọ gõ gõ gõ, chả cop được :| Rồi lúc sau cắm USB vào để cop sang laptop thì lại đơ luôn máy (cái máy này cũng phải 6 tuổi rồi). Thế là thành ra gõ 3 lần. =)) Tôi cũng đến là giỏi.
 
W

windysnow

Chú đã thua tôi 1-0 rồi nhé! =))

Ừm, tại tôi suy nghĩ sinh động mờ, chắc mọi người thấy lạ nên ghé. :D

Ừm, cảm ơn. Mà tôi thấy gọi "chú" cứ thế nào ấy! Chú là con gái cơ mờ! =))

Thật sự mà nói, lúc đầu khi thấy chú gọi tôi là "chú", tôi có hơi sốc một tẹo =))

Tôi tưởng chú quên tôi rồi, quên mất cả việc tôi là con gái =)

Cơ mà không phải ^^
 
D

duc_2605

Thật sự mà nói, lúc đầu khi thấy chú gọi tôi là "chú", tôi có hơi sốc một tẹo =))

Tôi tưởng chú quên tôi rồi, quên mất cả việc tôi là con gái =)

Cơ mà không phải ^^

Ờ. Có lẽ chú không đáng để tôi quan tâm cho lắm! =))

Ê, đừng phật lòng, tôi nói đùa thôi! =))

Mà chú con gái thật à? :confused:

 
Top Bottom