Nhật ký Hỗn hợp

K

kudoshizuka

ai bảo lphục là đeo kính oai hả.....có nghĩ là bạn có thể chịu đựng đc việc đeo kính lâu hơn mk á......chứ đeo kính oai gì chứ...như một cái của nợ á......nhiều lúc còn muốn vứt đi luôn.....
t học 11 .....thế duc2605 học lớp 10 à?? là em rồi nhá
 
N

ngocsangnam12

ÔI nhật ký này này à nha ... nói chuyện được luôn ... ý hí hí 2 người bị còn em thì không *gật gật* lớp em còn có đứa từ lớp 2 hay 3 luôn kìa
 
K

kudoshizuka

ờ quên nhở ....đây là nhật kí của duc_2605 mà.....chết mất.....
Thực sự xin lỗi duc_2605 nha.......huhu
 
D

duc_2605

ai bảo lphục là đeo kính oai hả.....có nghĩ là bạn có thể chịu đựng đc việc đeo kính lâu hơn mk á......chứ đeo kính oai gì chứ...như một cái của nợ á......nhiều lúc còn muốn vứt đi luôn.....
t học 11 .....thế duc2605 học lớp 10 à?? là em rồi nhá

Mình thấy việc đeo kính bình thường và chả mấy khi bận tâm về nó cả! :cool:
--
:| Em lớp 9 ạ! Chị speed up tuổi của em à?
 
D

duc_2605

Thứ ba, ngày 15 tháng 9 năm 2015
22h02'
Tôi - 1 thằng học sinh lớp 9 - tạm thời gác bài tập như thường lệ sang 1 bên, để suy nghĩ thấu đáo về khoảng thời gian này.
Thời gian này, tôi cảm thấy như " chẳng thể có đủ thời gian" vậy. Mặc dù tôi đã có kế hoạch A, kế hoạch B, thời gian biểu, nhưng mọi thứ dường như không đi đúng hướng như tôi mong muốn, cả do yếu tố khách quan lẫn chủ quan. Mặc dù vậy, tôi có thể thuộc nằm lòng những sự việc diễn ra với tôi hàng ngày:
Tôi đến trường không mấy vội vã, đầu óc tỉnh táo. Ra chơi 15' thì cùng thằng bạn lên thư viện. Tiết 3,4 thì bắt đầu buồn ngủ và ngáp vì thức khuyu. Ra về mà chả có cảm xúc gì. Facebook, ăn, ngủ, ngồi máy tính thi ioe và Vio (giờ thì kiêm cả viết nhật kí) là hết buổi chiều (do tôi vừa thi vừa làm việc riêng).
5h-6h thì tôi sẽ tự nhủ: "Nghỉ 1 tí có sao đâu!" Hoặc là học 1 ít.
Ăn cơm xong thì tôi ngồi vào học. Những bài tập mà tôi cứ tưởng là dài. Hóa ra cách xa cái điện thoại thì làm nhanh 1 cách khủng khiếp, có cảm tưởng như vừa đan rổ vừa làm cũng mãi chả 9h tối. Vì vậy mấy quyển sách nâng cao vẫn nằm im với lí do "muộn quá rồi học chả vào đầu, ngủ thôi! Để hôm nào sắp xếp được thì mình xem". Mặc dù vậy tôi chưa sắp xếp được hôm nào cả.
Tôi cũng cảm thấy chán lắm chứ! CHo nên tôi ngồi viết nhật kí! Thôi tôi cũng chả dám game đâu! "Lớp 9 rồi! Năm quan trọng đấy!"
Tôi nghĩ thế! Vì tôi lo lắm! Tôi lo sau này mình sẽ nghèo, thiếu chính kiến, chưa học được những bài học quý giá ngay từ khi còn là học sinh. Tôi cũng có ước mơ của riêng mình chứ! Phát minh ra những loại máy cực kì hữu ích cho nhân loại. Nghe có vẻ điên rồ, với tôi thì càng điên rồ. Bởi vì ở những ngôi trường chuyên, có hàng tá học sinh học giỏi hơn tôi. Xung quanh tôi thôi, cũng có những người bạn hết sức đáng khâm phục. Nhưng tại sao không phải tất cả họ đều trở nên giàu có và nổi tiếng? Tôi chợt hiểu ra: "À! Mình phải khác biệt!"
Nhưng tôi sẽ làm gì để khác biệt đây?!
1) Rèn giũa bản thân bởi cuộc sống và rút ra bài học.
2) Luôn có tinh thần quyết tâm!
3) Luôn tin tưởng bản thân!
4) Yêu thương, tôn trọng bản thân!
5) Khắc phục tính lười biến.
Yes! Đó là thứ tôi đang tìm!
***
Tôi vừa có ý định sẽ bỏ qua không học bài cũ lịch sử.
Tôi xin hứa sẽ nghiêm khắc với bản thân mình hơn!
Cơ mà... thằng bạn tôi nó mượn vở rồi còn đâu!
Tôi nên mếu hay nên cười đây?
Nên học tiếp! =))
 
D

duc_2605

Thứ tư ngày 16 tháng 9 năm 2015
19h3'
Tôi muốn sau này mình phát minh được cánh cửa thần kì! :D
Được rồi! Tiến trình đầu tiên sẽ là thi đỗ vào trường THPT chuyên ĐHSP HN. Nhưng tôi nghĩ lung lắm! Nên chọn toán hay vật lý đây? Vật lý là môn tôi yêu thích nhất! Nhưng tôi lại có khả năng về toán hơn. Nhưng chuyên toán thì lại rất khó! Nhưng chuyên lý thì lại không có thời gian chuẩn bị.
Nghĩ nghĩ nghĩ! Thời gian trôi nhanh quá!
Tôi tiếc quá khứ rảnh rang!
Nếu vào được dù Toán hay Lý thì tôi cũng có cơ hội bồi dưỡng cả 2 môn. Nhưng tôi chỉ có 1 cơ hội để thi, nếu, không, không được tính nước lui.
Nhưng tôi phải biết tôi thi môn nào chứ! :(
Giống như là bạn có 1 thanh sắt vậy! Nếu bạn rèn nó thành 2 con dao, cự li tấn công sẽ ngắn, bù lại bạn có yếu tố bất ngờ. Nếu bạn rèn nó thành 1 cây kiếm độc nhất, bạn tấn công vô cùng thuận lợi. RÕ ràng là chỉ nên có 1 cây kiếm thay vì 2 con dao. Nhưng quân địch mạnh, yếu thế nào. Vậy bạn nên rèn cây kiếm thành hình gì?
Chẳng lẽ tôi tung đồng xu, tin vào may rủi?
Đó là sự khởi đầu. Vạn sự khởi đầu nan.
 
N

ngocsangnam12

Thứ ba, ngày 15 tháng 9 năm 2015
22h02'
Tôi - 1 thằng học sinh lớp 9 - tạm thời gác bài tập như thường lệ sang 1 bên, để suy nghĩ thấu đáo về khoảng thời gian này.
Thời gian này, tôi cảm thấy như " chẳng thể có đủ thời gian" vậy. Mặc dù tôi đã có kế hoạch A, kế hoạch B, thời gian biểu, nhưng mọi thứ dường như không đi đúng hướng như tôi mong muốn, cả do yếu tố khách quan lẫn chủ quan. Mặc dù vậy, tôi có thể thuộc nằm lòng những sự việc diễn ra với tôi hàng ngày:
Tôi đến trường không mấy vội vã, đầu óc tỉnh táo. Ra chơi 15' thì cùng thằng bạn lên thư viện. Tiết 3,4 thì bắt đầu buồn ngủ và ngáp vì thức khuyu. Ra về mà chả có cảm xúc gì. Facebook, ăn, ngủ, ngồi máy tính thi ioe và Vio (giờ thì kiêm cả viết nhật kí) là hết buổi chiều (do tôi vừa thi vừa làm việc riêng).
5h-6h thì tôi sẽ tự nhủ: "Nghỉ 1 tí có sao đâu!" Hoặc là học 1 ít.
Ăn cơm xong thì tôi ngồi vào học. Những bài tập mà tôi cứ tưởng là dài. Hóa ra cách xa cái điện thoại thì làm nhanh 1 cách khủng khiếp, có cảm tưởng như vừa đan rổ vừa làm cũng mãi chả 9h tối. Vì vậy mấy quyển sách nâng cao vẫn nằm im với lí do "muộn quá rồi học chả vào đầu, ngủ thôi! Để hôm nào sắp xếp được thì mình xem". Mặc dù vậy tôi chưa sắp xếp được hôm nào cả.
Tôi cũng cảm thấy chán lắm chứ! CHo nên tôi ngồi viết nhật kí! Thôi tôi cũng chả dám game đâu! "Lớp 9 rồi! Năm quan trọng đấy!"
Tôi nghĩ thế! Vì tôi lo lắm! Tôi lo sau này mình sẽ nghèo, thiếu chính kiến, chưa học được những bài học quý giá ngay từ khi còn là học sinh. Tôi cũng có ước mơ của riêng mình chứ! Phát minh ra những loại máy cực kì hữu ích cho nhân loại. Nghe có vẻ điên rồ, với tôi thì càng điên rồ. Bởi vì ở những ngôi trường chuyên, có hàng tá học sinh học giỏi hơn tôi. Xung quanh tôi thôi, cũng có những người bạn hết sức đáng khâm phục. Nhưng tại sao không phải tất cả họ đều trở nên giàu có và nổi tiếng? Tôi chợt hiểu ra: "À! Mình phải khác biệt!"
Nhưng tôi sẽ làm gì để khác biệt đây?!
1) Rèn giũa bản thân bởi cuộc sống và rút ra bài học.
2) Luôn có tinh thần quyết tâm!
3) Luôn tin tưởng bản thân!
4) Yêu thương, tôn trọng bản thân!
5) Khắc phục tính lười biến.
Yes! Đó là thứ tôi đang tìm!
***
Tôi vừa có ý định sẽ bỏ qua không học bài cũ lịch sử.
Tôi xin hứa sẽ nghiêm khắc với bản thân mình hơn!
Cơ mà... thằng bạn tôi nó mượn vở rồi còn đâu!
Tôi nên mếu hay nên cười đây?
Nên học tiếp! =))

Ui cha cha .... giống em ... cứ đặt mục tiêu rồi lại không đi đúng hướng ... mà nhìn lại thì thấy sau này nhiều thứ toán,.. không dùng vào thực tế ... chứ thực đọc bài văn họ bảo người nước ngoài họ học cho những thứ liên quan tới tương lai ~> học ít hiểu nhiều ... thế mà nước ta .... ôi thôi ..
 
D

duc_2605

Ui cha cha .... giống em ... cứ đặt mục tiêu rồi lại không đi đúng hướng ... mà nhìn lại thì thấy sau này nhiều thứ toán,.. không dùng vào thực tế ... chứ thực đọc bài văn họ bảo người nước ngoài họ học cho những thứ liên quan tới tương lai ~> học ít hiểu nhiều ... thế mà nước ta .... ôi thôi ..
Ừ, :) Tại vì anh lười thôi! :(
Mà anh nghĩ nếu ngừoi ta thay vì dạy vật lý mà dạy lắp ráp động cơ thì vui hơn khối đấy nhỉ?
 
K

kudoshizuka


Ừ, :) Tại vì anh lười thôi! :(
Mà anh nghĩ nếu ngừoi ta thay vì dạy vật lý mà dạy lắp ráp động cơ thì vui hơn khối đấy nhỉ?

cho lắp rap động cơ thì chắc em lắp cả tên lửa ấy nhờ??????? mà'' LTH cố lên '' có gì mà =)) hả....? viết tắt họ tên của chị mà
__________________________
 
D

duc_2605

cho lắp rap động cơ thì chắc em lắp cả tên lửa ấy nhờ??????? mà'' LTH cố lên '' có gì mà =)) hả....? viết tắt họ tên của chị mà
__________________________
Vâng em sẽ cố gắng để lắp được như vậy :D Thì em cũng biết đó là họ tên của chị mà! Mà em đánh vần thôi mà! =))
 
D

duc_2605

Thứ năm 17 thàng 6 năm 2015
Hôm nay đúng là ngày may mắn, ngày nào cũng vậy có phải vui không?
Lại chọn môn! Vừa hôm qua đinh ninh thi TOán sáng lại nghĩ tới việc mình thích Vật lý, giờ lại nghĩ cách để đỗ vào trường chuyên.
Nói chung là tôi chỉ cần đỗ, đỗ và đỗ thôi! Toán với vật lý, tôi thích cả hai. CHo nên tôi phải xem xét đánh trên mặt trận nào là dễ nhất.
Ở phe ta =)) nghĩ tới lại buồn cười. Tôi đương phân vân 2 môn thì năm ngoái lại lỡ hứa thi thêm cả Tin HSG (vác cho lắm môn vào muốn thành thánh à?) == Ngoài ra còn cả mấy vụ nữa. Mà nhất là cờ vua nghĩ tới đã không thèm đánh :(
Ở phe "nó". Có vẻ như thi tin và cờ vua thì tôi chả biết địch mạnh yếu thế nào! Vio và IOE, không được chủ quan khinh địch, hiểu chứ? Còn ở mặt trận chính, tôi nghĩ nên làm hòa với toán và đánh tan Vật lý trước!
Thứ nhất, tôi hăng đánh vật lý hơn! :D
Thứ 2, vật lý điểm chuẩn là 33, trung bình mỗi môn phải được 6,6 (2015). Toán điểm chuẩn 36,5 , trung bình mỗi môn 7,3 (2015). Mà đọc đề chuyên Toán xong tôi hãi luôn! :-SSCòn đề vật lý thì chắc đến giờ tôi xử được câu nhiệt lượng. =))
Thôi! Tốt nhất là ôn cả 2 môn! Hơi vất 1 tí, nói chung là tôi thích vật lý hơn!
Haiz, sao cái tình yêu vật lý không trỗi dậy từ lớp 6 đi nhể? Cũng tại mình chưa thấy tính thực tiễn của nó mà!
p.s: Cảm ơn nhé!
 
N

ngocsangnam12

Thứ năm 17 thàng 6 năm 2015
Hôm nay đúng là ngày may mắn, ngày nào cũng vậy có phải vui không?
Lại chọn môn! Vừa hôm qua đinh ninh thi TOán sáng lại nghĩ tới việc mình thích Vật lý, giờ lại nghĩ cách để đỗ vào trường chuyên.
Nói chung là tôi chỉ cần đỗ, đỗ và đỗ thôi! Toán với vật lý, tôi thích cả hai. CHo nên tôi phải xem xét đánh trên mặt trận nào là dễ nhất.
Ở phe ta =)) nghĩ tới lại buồn cười. Tôi đương phân vân 2 môn thì năm ngoái lại lỡ hứa thi thêm cả Tin HSG (vác cho lắm môn vào muốn thành thánh à?) == Ngoài ra còn cả mấy vụ nữa. Mà nhất là cờ vua nghĩ tới đã không thèm đánh :(
Ở phe "nó". Có vẻ như thi tin và cờ vua thì tôi chả biết địch mạnh yếu thế nào! Vio và IOE, không được chủ quan khinh địch, hiểu chứ? Còn ở mặt trận chính, tôi nghĩ nên làm hòa với toán và đánh tan Vật lý trước!
Thứ nhất, tôi hăng đánh vật lý hơn! :D
Thứ 2, vật lý điểm chuẩn là 33, trung bình mỗi môn phải được 6,6 (2015). Toán điểm chuẩn 36,5 , trung bình mỗi môn 7,3 (2015). Mà đọc đề chuyên Toán xong tôi hãi luôn! :-SSCòn đề vật lý thì chắc đến giờ tôi xử được câu nhiệt lượng. =))
Thôi! Tốt nhất là ôn cả 2 môn! Hơi vất 1 tí, nói chung là tôi thích vật lý hơn!
Haiz, sao cái tình yêu vật lý không trỗi dậy từ lớp 6 đi nhể? Cũng tại mình chưa thấy tính thực tiễn của nó mà!
p.s: Cảm ơn nhé!

Vòng mấy vòng rồi liệng mấy vòng ... đi thẳng mấy vòng và cuối cũng cần về điểm xuất phát .... cách anh nói đó @.@ Thế mà lần trước em cũng bị nói thế mặc dù em thấy em ns đúng @.@
 
W

windysnow

Ghé nhật kí.

Chú có vẻ như đang bị phân vân dai dẳng giữa Toán và Vật Lý, hay nói đúng hơn là bị mắc kẹt giữa một cái hố với hai bên là hai vách tường quyết định tương lại của chú.

Thú thực, mấy cái câu cuối của chú làm tôi hơi chưng hửng =)) Túm lại là khiến tôi không biết nói gì hơn bằng việc ngồi gõ mấy dòng này.

p/s: Đây chỉ là ý kiến của riêng tôi thôi, nếu làm chú bận lòng hay có điều gì đó không vui thì hãy quẳng nó đi, đừng bận tâm và chỉ chú ý đến lời xin lỗi chân thành của tôi thôi ^^.

Tối ấm.
 
Top Bottom