[cuộc thi]_thử tài thám tử

T

trifolium

Vụ án CÁi Tên


thủ phạm là
Neves
.........suy luận của anh pham minh khoi đúng
nhưng lúc trc anh nói CN là ngày thứ nhất của tuần là sai hoàn toàn
vì t2 mới là ngày đầu tiên cơ, CN là ngày thứ 7

còn cái câu mà anh nói chưa đủ cơ sở để kết luận thì vị thanh tra đã kết luận đâu anh


vậy theo bạn Thứ hai co' tên đó vì nó đứng thứ hai hay vì nó đứng đầu?
 
S

samaya

hi hi mình rất thích xem phim người mẹ tuyệt vời nhưng lại quên tên.May bạn nhắc
mình sửa lại rùi:D
thank bạn 1 cái

Vậy Tâm có đúng là thủ phạm không anh ?

Em lại ngi ngờ thủ phạm là Tài cơ :D

Vì sao á , đơn giản là vết máu TÀI nếu là của nạn nhân viết thì em nghĩ là lộ liệu quá

>"<! Hung thủ xóa mất thì sao, đôi khi, mọi chứng cứ quá rõ ràng thì người ta lại càng

cần đặt ra một câu hỏi nữa : - Liệu có phải là do chính hung thủ thật sự để lại :-? ?

Nhưng em lại nghĩ là nếu vậy thì Tâm sẽ bị nghi số một, còn Tài thì sẽ ít bị chú ý hơn

=> Tài cố tình viết lại tên anh ta để mọi người ngi ngờ Tâm hơn :D.

43.gif


Còn mảnh kính có cạnh thẳng, có thể là nạn nhân để lại, có thể là do Tài để lại để ám

chỉ Tâm vì mặt Tâm không tròn bằng mặt Tài :D ( chi tiết anh ta nhanh nhảu trả lời

Sếp Tuấn Anh :)) ). Nếu thám tử samaya thụ lý vụ án này thì sẽ chú ý vậy đấy :D

16.gif

 
G

giotbuonkhongten

có vụ mà chả pm đệ một tiếng, chán tỉ và huynh quá à :(
vụ trên chắc là tâm,vì xem phim " người mẹ tuyệt vời", đâu thương cha đâu :)) . Bằng chứng ngoại phạm cũng là manh mối =)). Thám tử này gbkt còn nước còn tát lắm. :)
 
Last edited by a moderator:
P

phamminhkhoi

Thôi bỏ mấy vụ con con này đi:)) Có vụ thật sự thử thách các bác đây.

(Vụ này của một bác bên việt trinh thám. Dừng có mơ search google vì chưa ai giải được, còn mình thì đã giải ra nhưng chưa post lên;)))

10h khuya, nông trại Clayton ở Montana.


Bé Ami 7 tuổi bước qua bãi cỏ tới chuồng ngựa. Đêm nào bé cũng lén cho con Red ăn thêm cà rốt cả. Red là tên con ngựa nhỏ yêu thích của bé. Khi Ami tới gần cánh cổng thì có cảm giác như không chỉ mình ở gần đó. Bên trong chuồng ngựa còn có ai khác. Tiếng cãi nhau… Ami đưa mắt nhìn qua một cái lỗ trên cánh cửa mục. Bé thấy 2 bóng đen. Một là của Marcos, ông của bé. Người chủ trại già đang bực tức với ai đó, Ami có thể thấy rõ như vậy. Bóng đen còn lại là ai? Ami cố ép người vô cánh cửa để đưa mắt nhìn qua cái lỗ rõ hơn. Rồi cánh cửa ngã vào bên trong. Có một tiếng “bịch” và Ami nằm sấp trên đống cỏ khô trong chuồng ngựa rộng lớn ấy. Con Red kêu lên một tiếng thật to. Rồi những con khác cũng vậy. Vì có một thứ, tiếng súng, đã đánh động tất cả. Kể cả Ami. Bóng đen nhìn vào bé. Bé hét thật to rồi kéo cửa chạy thẳng ra ngoài màn đêm. Bên trong, bóng đen đã biến mất. Cùng với xác của ông già Marcos.

-Cô có nghe thấy gì không? – Athes, dì của Ami tỉnh dậy nói với người ở bên cạnh mình là Miki, em gái bà ta.

-Giống tiếng súng nổ. – Miki đáp – Có cả tiếng thét…

-Ami…

Luật sư Holic cũng nghe thấy tiếng nổ đó. Ông ta gọi cảnh sát trưởng. Sau đó là vô kiểm tra chuồng ngựa thấy mấy củ cà rốt rơi trên đống cỏ. Mấy con ngựa vẫn còn như biết chuyện gì đã xảy ra.

Athes chạy ra ngoài, mặc bộ đồ ngủ, hỏi Holic: “Chuyện gì đã xảy ra?”

“Không biết!”. Holic nói. “Tôi gọi sheriff rồi. Ông ta sẽ tới. Nhưng tôi không thấy Ami đâu. Con bé có thể gặp nguy hiểm đấy!”.

Nói rồi Holic chạy vội trên đôi dép Lào của mình tới chiếc xe hơi yêu quý mới mua hôm qua của mình. Ông chạy thật nhanh vào màn đêm tối.

-Chị thấy lão ta đáng nghi không? – Miki hỏi.

-Uh, quần áo lão mặc trông chỉnh tề gớm. Ai đâu lại ở nhà ăn mặc như thế. Lão còn biết Ami gặp nguy hiểm nữa chứ…-Athes trả lời.

-Mấy bữa trước em thấy lão với Ami giữa đêm khuya ra chuồng ngựa làm gì đấy.

-Hơi đâu mà lo mấy con ngựa.

Qủa thật là khi ông Marcos vắng nhà mấy bữa trước (tới chiều hôm nay về) thì chẳng ai chăm sóc đàn ngựa. Nên Ami phải lén cho chúng ăn mỗi đêm, bù cho khẩu phần chuẩn bị sơ sài.

Holic phóng xe thật nhanh tông thẳng vô một hàng rào, băng qua đồng cỏ. Trong màn đêm đen tối, ông vẫn chưa tìm ra Ami.

Cảnh sát trưởng How tới và hỏi mọi chuyện.

-Vậy là mọi người nghe tiếng súng ở chuồng ngựa. Sau đó chạy ra. Và không thấy ông Marcos chủ trại và cháu ông ta là Ami đâu cả. – Thanh tra How kết luận.

-Phải – Athes nói – Lúc đi xuống, tôi và Miki có kiểm tra phòng 2 người nhưng không thấy họ đâu. Ông Holic ở dưới nhà có lẽ đã chạy ra trước bọn tôi. Nhưng tôi nghĩ chả là kẻ đáng nghi nhất. Người đâu giữa đêm mà ăn mặc đàng hoàng. Ông ta còn biết Ami gặp nguy hiểm.

Thanh tra How đi quanh rồi ngửi cái chuồng ngựa đầy mùi thuốc súng và không để ý tới mấy củ cà rốt rơi trên đám cỏ khô.

Holic tiếp tục phóng nhanh chiếc xe. Mác hàng trên chiếc áo mới của ông ta bị đẩy lùi ra sau khi gió thổi vào bên trong qua khe cửa. Cuối cùng, Holic cũng nhìn thấy Ami nằm gục ngã trên cánh đồng. Một cơn gió lạnh thổi qua. Holic chạy tới và ôm bé đưa vào trong xe. Rồi ông quay đầu xe về phía nông trại Clayton.


Sáng hôm sau, cảnh sát tìm được xác của Marcos dưới dòng sông Orient. Bị bắn vào mồm. Cảnh sát cũng tìm thấy một chiếc mặt nạ chú hề dính máu trong phòng của Wod. Có thể đây là thứ hung thủ dùng để che mặt khi giết nạn nhân.

Cảnh sát bắt đầu thẩm tra Holic. Ông ta có vẻ lo cho Ami hơn tất cả. Nhưng vẫn trả lời viên cảnh sát. Rằng tối hôm đó ông ta đang thử bộ áo mình mới mua thì nghe tiếng súng nên đã vội chạy xuống. Sau đó thì ông ta đuổi theo và khi tìm ra đã nhanh chóng chạy về. Không đi nơi nào khác cả.
-Các ông đừng có tra hỏi gì Ami hết, nó còn shock vì cái chết của ông. Mà nó thì biết gì cơ chứ. Tôi cam đoan các ông sẽ không thu được gì đâu.

Trong căn nhà, còn vài người nữa. Người thứ nhất là phóng viên Jan, anh này khai rằng mình mơ đc ngắm pháo hoa tối qua nên không nghe tiếng nổ như lời CS nói.

-Không ai làm chứng cho tôi. Nhưng thề rằng mình chẳng giết ông ấy. Chẳng phải các ông nói xác đc tìm thấy dưới sông sao? Tôi thì chẳng ra bờ sông tối đó…

Người thứ hai là Mr.Bordem, ông này khai rằng tối qua có đi nhậu với vài người bạn tại một quán rượu cách trang trại không xa.
-Tôi tới 10h mới ra khỏi quán. Không tin cứ hỏi những người khác xem. Bọn tui đã nhậu tí bỉ.

Người thứ ba là Wod. Là một thanh niên trẻ có vóc người rất cao lớn làm Holic và mọi người phải ngước nhìn. Nhưng họ rất bất ngờ khi thấy Wod là nghi phạm chính của một vụ giết người khác gần trang trại Clayton. Khoảng 10h 30, Epo, bà chủ cửa hàng tạp hóa 24/24 gần bờ sông Orient đã bị giết vì 1 thanh dùi cui đập vô đầu. Cửa hàng bị mất vài dụng cụ sửa xe, đèn pin, bóng đèn xe hơi…và sợi dây chuyền vàng của bà Epo. Một người chủ kim hoàn nói rằng Wod đã bán sợi dây cho ông ta.

-Phải…hic…-Wod khai trong nước mắt. – Tôi đã vơ đại vài món cần thiết rồi giả vờ tới tính tiền. Khi nhìn thấy sợi dây chuyền của bà ấy. Tôi đã giật đại. Nhưng xin thề với chúa, tôi không có giết bà ấy!!

-Thế anh có giết Mar không? – Thanh tra How hỏi.

-Không. Tôi còn chưa gặp ông ấy hôm đó.

Tuy nhiên lại có mùi thuốc súng trên người anh ta. Anh ta khai rằng cái áo đó là mượn của một người bạn vừa đi tập bắn súng hơi về. Tuy vậy vẫn chưa đủ minh oan cho anh ta.
Thanh tra How nhìn những đồng sự của mình kiểm tra chiếc motor yêu quý của Wod.
Trợ lý Carter của ông nhìn chiếc ghế dưới chân camera gần quầy tính tiền. Máu bắn cả trên đó. Cái dùi cui nằm trên chiếc ghế đỏ.
-Camera bị tháo cuộn băng, thưa sếp. – Carter báo cáo với How sau khi đứng lên ghế kiểm tra nó.

-Hmm, rõ ràng hung thủ không muốn chúng ta thấy hắn.

Carter đi ra ngoài và suýt đụng đầu Holic. Trông ông ta có vẻ còn buồn về chuyện Ami.

Nghi phạm cuối cùng là Pain. Anh này tối qua tới nhà bạn gái suốt đêm.

-Tuy nhiên đó không làm chứng cứ ngoại phạm cho anh đc?

-Tại sao chứ? Không lẽ như vậy chưa đủ để chứng minh tôi không giết lão già gàn gở ấy à?

Khi Ami tỉnh dậy. Cô bé thật sự đã không nhận ra được hung thủ là ai.

Cuối cùng, thanh tra How cũng đã nhận ra một điểm quan trọng vô cùng trong vụ án. Nó đã chỉ ra một hung thủ không ngờ tới.
Hắn là ai? Bằng chứng buộc tội là gì?
 
E

einsteinthat

ha ha anh phamminhkhoi lại bảo là vụ con con sao
nếu vụ án cho nhiều chi tiết thì sẽ dễ còn nếu cho ít chi tiết thì không dễ đâu anh ơi
cọng thêm viết cho dài dòng loằng ngoằng đánh lạc hướng mọi người 1 tí mới xem là hay sao
ai có thời gian mà post, mà đọc chứ
p/s: anh thử giải vụ án cuối đi
 
Last edited by a moderator:
P

phamminhkhoi

ha ha anh phamminhkhoi lại bảo là vụ con con sao
nếu vụ án cho nhiều chi tiết thì sẽ dễ còn nếu cho ít chi tiết thì không dễ đâu anh ơi
cọng thêm viết cho dài dòng loằng ngoằng đánh lạc hướng mọi người 1 tí mới xem là hay sao
ai có thời gian mà post, mà đọc chứ

Anh cần thực tế còn cái chú cần là đố vui;))

Cái vụ trên kia thì phá quá đơn giản: Chỉ cần thẩm tra nhưng người ở khu vực chỗ người yêu anh Tài là ra vấn đề. Phá án đâu phải chỉ ngồi giải đố đâu;)) Quá nhiều dữ kiện thừa.
 
Last edited by a moderator:
A

anhtuanphan

Anh cần thực tế còn cái chú cần là đố vui;))

Cái vụ trên kia thì phá quá đơn giản: Chỉ cần thẩm tra nhưng người ở khu vực chỗ người yêu anh Tài là ra vấn đề. Phá án đâu phải chỉ ngồi giải đố đâu;)) Quá nhiều dữ kiện thừa.

Chú len các diễn đàn trinh thám xem người ta post các vụ án thế nào nhé. Ngại đọc thì thôi !
đúng như vậy. Thế nếu em đổi là cả hai người con đều ở lì trong phòng mà không có ai nhìn thấy hay làm chứng thì làm sao.
Anh sẽ làm gì khi chỉ có thể có các chi tiết đó
p/s: đúng là ở đây chỉ cần đố vui
 
P

phamminhkhoi

đúng như vậy. Thế nếu em đổi là cả hai người con đều ở lì trong phòng mà không có ai nhìn thấy hay làm chứng thì làm sao.
Anh sẽ làm gì khi chỉ có thể có các chi tiết đó

Hai người ở lì trong phòng thì lấy ai mà giết bố :))

Tóm lại la phải có sự xuất hiện của cô người yêu, okay, cái này thì chắc chắn camêra ở chỗ đậu xe, hoặc là người trông xe (nếu ở VN) hoặc các quán hàng đêm sẽ tháy , do thời gian gây án là 23h khá thưa người.


Nếu là anh thì anh sẽ giải quyết vụ việc như vậy;))
 
Last edited by a moderator:
A

anhtuanphan

anh nên biết đó là lời khai của hai người
là thám tử anh phải biết không nên tin hẳn bất kì lời khai của ai chứ
không nên xem đó là chân lý
 
P

phamminhkhoi

anh nên biết đó là lời khai của hai người
là thám tử anh phải biết không nên tin hẳn bất kì lời khai của ai chứ
không nên xem đó là chân lý

Chú xem kỹ lại xem anh lấy lời khai của ai :| (chân lý muôn đời: đọc kỹ trước khi ý kiến :|)
 
A

anhtuanphan

anhtuanphan said:
Thế nếu em đổi là cả hai người con đều ở lì trong phòng mà không có ai nhìn thấy hay làm chứng thì làm sao.
Anh sẽ làm gì khi chỉ có thể có các chi tiết đó
phamminhkhoi said:
Hai người ở lì trong phòng thì lấy ai mà giết bố
cái này không phải là chân lý anh nè
anh nên đọc kỹ
 
A

anhtuanphan

Nói rồi Holic chạy vội trên đôi dép Lào của mình tới chiếc xe hơi yêu quý mới mua hôm qua của mình. Ông chạy thật nhanh vào màn đêm tối.
tại sao ông không vào xem hết chuồng ngựa mà lại phóng xe máy đi đâu
làm sao ông ấy biết chỗ ấy là đường đẹp hay xấu mà đi xe máy
với lại Ami đi bộ thì chỉ cần tìm xung quanh chuồng ngựa thôi chứ, cần gì phải phóng xe máy lao nhanh như vậy.Làm như tìm người ở xa tận chân trời không bằng
 
Last edited by a moderator:
T

trifolium

cái vụ này sao tác giả hơi nhấn mạnh mấy củ cà rốt, chắc ổng thiếu vitamin A ^^
 
A

anhtuanphan

Luật sư Holic cũng nghe thấy tiếng nổ đó. Ông ta gọi cảnh sát trưởng.
hà hà
tại sao ông ấy lại gọi cho cảnh sát đầu tiên
làm sao ông ấy biết có vụ thiệt mạng
chắc chắn ông là hung thủ nên muốn gọi cảnh sát, tạo chứng cớ ngoại phạm cho mình
. Holic chạy tới và ôm bé đưa vào trong xe. Rồi ông quay đầu xe về phía nông trại Clayton
tại sao không đi tìm ông Marcos mà quay ngay đầu xe về
 
Last edited by a moderator:
A

anhtuanphan

có thể rút gọn vụ án như sau(chú ý vì đây mang tính chủ quan nên mọi người nên xem bản gốc.Mình chỉ không muốn các bạn bị rối đầu hơn thôi)

10h khuya, nông trại Clayton ở Montana.
Ami cho ngựa ăn và thấy hung thủ bắn nạn nhân.Bé hét và hung thủ chạy trốn
Cô , dì của Ami (không phải hung thủ) thấy holic lao ra
Luật sư Holic cũng nghe thấy tiếng nổ đó. Ông ta gọi cảnh sát trưởng. Sau đó là vô kiểm tra chuồng ngựa thấy mấy củ cà rốt rơi trên đống cỏ.Athes chạy ra ngoài hỏi Holic: “Chuyện gì đã xảy ra?”
“Không biết!”. Holic nói. “Tôi gọi sheriff rồi. Ông ta sẽ tới. Nhưng tôi không thấy Ami đâu. Con bé có thể gặp nguy hiểm đấy!”.
Nói rồi Holic chạy vội trên đôi dép Lào của mình tới chiếc xe hơi. Ông chạy thật nhanh vào màn đêm tối.
-Chị thấy lão ta đáng nghi không? – Miki hỏi.
-Uh, quần áo lão mặc trông chỉnh tề gớm. Ai đâu lại ở nhà ăn mặc như thế. Lão còn biết Ami gặp nguy hiểm nữa chứ…-Athes trả lời.
Holic phóng xe thật nhanh tông thẳng vô một hàng rào, băng qua đồng cỏ.
Cảnh sát trưởng How tới và hỏi mọi chuyện.
-Vậy là mọi người nghe tiếng súng ở chuồng ngựa. Sau đó chạy ra. Và không thấy ông Marcos chủ trại và cháu ông ta là Ami đâu cả.
-Phải – Athes nói – Lúc đi xuống, tôi và Miki có kiểm tra phòng 2 người nhưng không thấy họ đâu. Ông Holic ở dưới nhà có lẽ đã chạy ra trước bọn tôi. Nhưng tôi nghĩ chả là kẻ đáng nghi nhất. Người đâu giữa đêm mà ăn mặc đàng hoàng. Ông ta còn biết Ami gặp nguy hiểm.

Thanh tra How đi quanh rồi ngửi cái chuồng ngựa đầy mùi thuốc súng và không để ý tới mấy củ cà rốt rơi trên đám cỏ khô.

Holic tiếp tục phóng nhanh chiếc xe. Cuối cùng, Holic cũng nhìn thấy Ami nằm gục ngã trên cánh đồng. Holic chạy tới và ôm bé rồi quay đầu xe về phía nông trại Clayton.
Sáng hôm sau, cảnh sát tìm được xác của Marcos dưới dòng sông Orient. Bị bắn vào mồm. Cảnh sát cũng tìm thấy một chiếc mặt nạ chú hề dính máu trong phòng của Wod. Có thể đây là thứ hung thủ dùng để che mặt khi giết nạn nhân.
Cảnh sát bắt đầu thẩm tra Holic. Ông ta có vẻ lo cho Ami hơn tất cả. Nhưng vẫn trả lời viên cảnh sát. Rằng tối hôm đó ông ta đang thử bộ áo mình mới mua thì nghe tiếng súng nên đã vội chạy xuống. Sau đó thì ông ta đuổi theo và khi tìm ra đã nhanh chóng chạy về. Không đi nơi nào khác cả.
-Các ông đừng có tra hỏi gì Ami hết, nó còn shock vì cái chết của ông. Mà nó thì biết gì cơ chứ. Tôi cam đoan các ông sẽ không thu được gì đâu.
Trong căn nhà, còn vài người nữa. Người thứ nhất là phóng viên Jan, anh này khai rằng mình mơ đc ngắm pháo hoa tối qua nên không nghe tiếng nổ như lời CS nói.

-Không ai làm chứng cho tôi. Nhưng thề rằng mình chẳng giết ông ấy. Chẳng phải các ông nói xác đc tìm thấy dưới sông sao? Tôi thì chẳng ra bờ sông tối đó…

Wod. Là một thanh niên trẻ có vóc người rất cao lớn làm mọi người phải ngước nhìn. Nhưng họ rất bất ngờ khi thấy Wod là nghi phạm chính của một vụ giết người khác gần trang trại Clayton. Khoảng 10h 30, Epo, bà chủ cửa hàng tạp hóa 24/24 gần bờ sông Orient đã bị giết vì 1 thanh dùi cui đập vô đầu. Cửa hàng bị mất vài dụng cụ sửa xe, đèn pin, bóng đèn xe hơi…và sợi dây chuyền vàng của bà Epo. Một người chủ kim hoàn nói rằng Wod đã bán sợi dây cho ông ta.

-Phải…hic…-Wod khai trong nước mắt. – Tôi đã vơ đại vài món cần thiết rồi giả vờ tới tính tiền. Khi nhìn thấy sợi dây chuyền của bà ấy. Tôi đã giật đại. Nhưng xin thề với chúa, tôi không có giết bà ấy!!
-Thế anh có giết Marcos không? – Thanh tra How hỏi.
-Không. Tôi còn chưa gặp ông ấy hôm đó.
Tuy nhiên lại có mùi thuốc súng trên người anh ta. Anh ta khai rằng cái áo đó là mượn của một người bạn vừa đi tập bắn súng hơi về. Tuy vậy vẫn chưa đủ minh oan cho anh ta.
Trợ lý Carter của ông how nhìn chiếc ghế dưới chân camera gần quầy tính tiền. Máu bắn cả trên đó. Cái dùi cui nằm trên chiếc ghế đỏ.
-Camera bị tháo cuộn băng, thưa sếp. – Carter báo cáo với How sau khi đứng lên ghế kiểm tra nó.
-Hmm, rõ ràng hung thủ không muốn chúng ta thấy hắn.
Carter đi ra ngoài và suýt đụng đầu Holic. Trông ông ta có vẻ còn buồn về chuyện Ami.
Cuối cùng, thanh tra How cũng đã nhận ra một điểm quan trọng vô cùng trong vụ án. Nó đã chỉ ra một hung thủ không ngờ tới.
Hắn là ai? Bằng chứng buộc tội là gì?
 
Last edited by a moderator:
P

phamminhkhoi

Vụ này của bác bên viettrinhtam nghĩ ra nen anh cũng không chắc đâu.

hà hà
tại sao ông ấy lại gọi cho cảnh sát đầu tiên
làm sao ông ấy biết có vụ thiệt mạng
chắc chắn ông là hung thủ nên muốn gọi cảnh sát, tạo chứng cớ ngoại phạm cho mình

Bởi vì ông ta là người biết bé Ami sẽ cho ngựa ăn
ông ta cũng hghe thấy tiếng súng và nhìn thấy những củ cà rốt rơi vãi
P/s: xe hơi là ô tô chú ợ =.=!

tại sao không đi tìm ông Marcos mà quay ngay đầu xe về

Bỏi vì ông ta lo cho bé Ami thì sao

vẫn chưa đủ để kết luận

tại sao ông không vào xem hết chuồng ngựa mà lại phóng xe máy đi đâu
làm sao ông ấy biết chỗ ấy là đường đẹp hay xấu mà đi xe máy
với lại Ami đi bộ thì chỉ cần tìm xung quanh chuồng ngựa thôi chứ, cần gì phải phóng xe máy lao nhanh như vậy.Làm như tìm người ở xa tận chân trời không bằng

Đó cũng là một điểm anh nghi ngờ. Nhưng nếu không có bằng chửng thì nó vô nghĩa
 
Last edited by a moderator:
N

nguyentung2510

Theo tôi hung thủ đáng nghi nhất lại là Wod.

Thứ nhất: Cảnh sát cũng tìm thấy một chiếc mặt nạ chú hề dính máu trong phòng của Wod. Có thể đây là thứ hung thủ dùng để che mặt khi giết nạn nhân.

Thứ hai: có mùi thuốc súng trên người anh ta. Anh ta khai rằng cái áo đó là mượn của một người bạn vừa đi tập bắn súng hơi về.

Thứ ba: Nạn nhân bị bắn vào mồm => hung thủ phải cao hơn nạn nhân đôi chút. trong khi đó Wod. Là một thanh niên trẻ có vóc người rất cao lớn làm mọi người phải ngước nhìn.

Và Tôi đã vơ đại vài món cần thiết rồi giả vờ tới tính tiền. Khi nhìn thấy sợi dây chuyền của bà ấy. Tôi đã giật đại.
Có thể nói anh ta đang túng thiếu và cần một món tiền. Vậy là có động cơ gây án rồi nhé.

Đó là suy luậnn của tôi. Tuy nhiên vẫn còn nhiều uẩn khúc nên chưa vội quyết định.
 
P

puu

Vụ án của anhtuanphan đưa lên thì thủ phạm chắc là Tâm rồi
Tâm đã đâm nạn nhân 1 phát vào sau lưng và sau đó đã cố tình đập vỡ gương, và theo như vụ án đã đề cập đến thì có mấy mảnh gương lại có 1 cạnh thẳng
Điều đó chứng tỏ Tâm đã cố tình làm vậy để nạn nhân không thấy rõ mặt hung thủ (Tâm) qua gương
Đồng thời mấy mảnh gương có 1 cạnh thẳng thì chắc sẽ làm cho khuôn mặt hung thủ (tâm) trông nhỏ lại và vuông vắn hơn. Thế nên nạn nhân đã lầm tưởng là Tài

 
P

phamminhkhoi

Thứ nhất: Cảnh sát cũng tìm thấy một chiếc mặt nạ chú hề dính máu trong phòng của Wod. Có thể đây là thứ hung thủ dùng để che mặt khi giết nạn nhân.

Thứ hai: có mùi thuốc súng trên người anh ta. Anh ta khai rằng cái áo đó là mượn của một người bạn vừa đi tập bắn súng hơi về.

Thứ ba: Nạn nhân bị bắn vào mồm => hung thủ phải cao hơn nạn nhân đôi chút. trong khi đó Wod. Là một thanh niên trẻ có vóc người rất cao lớn làm mọi người phải ngước nhìn.

Và Tôi đã vơ đại vài món cần thiết rồi giả vờ tới tính tiền. Khi nhìn thấy sợi dây chuyền của bà ấy. Tôi đã giật đại.
Có thể nói anh ta đang túng thiếu và cần một món tiền. Vậy là có động cơ gây án rồi nhé.

Đó là suy luậnn của tôi. Tuy nhiên vẫn còn nhiều uẩn khúc nên chưa vội quyết định.

Quá nhiều mâu thuẫn chứ không phải 1 số.

1. Mùi súng hơi chẳng nói lên j cả. Anh ta hoàn toàn có thể nói thât
2. Hung thủ còn nói chuyện với Mar cơ mà. Hắn che mặt nạ làm gì ? Vết máu chứng tỏ khi bắn Mar hắn đã đeo mặt nạ rồi. thực ra đâu phải vậy.
3. Nếu đấm nạn nhân ngã xuống sàn rồi bắn thì chiều cao chẳng nói len j cả.
4. Nếu là ht giết Mar, tại sao wod lại đem đi bán sợi dây chuyền ? Điều này hok phải gây nguy hiểm cho hắn hay sao ?

câu chuyện này đầy rẫy những mâu thuẫn :| các bạn nghĩ tiếp nhé
 
Top Bottom