G
girltoanpro2
Xin lỗi ly, nhưng các boy của HM không phải lúc nào cũng online trên diễn đàn thường xuyên được nên số lượng câu hỏi hạn chế. Đừng spam boy kiểu đó [>_<] [>_<]
Cho hỏi 1 câu này: Tại sao girl thường rất hay cãi nhau với các boy dù chỉ là chuyện nhỏ (hay còn gọi là "chuyện bé xé ra to" ấy) ???
Bởi vì tính cách của cả 2 phái gần như trái ngược nhau. Do hoàn cảnh, điều kiện môi trường - nữ phải lo toan nhiều thứ hơn nam nên tính cách của nữ dần dần trở nên khắt khe với mọi thứ hơn nam. Vì thế nam thường ga lăng, dễ quên, hay bỏ qua những thứ nhỏ nhặt hơn nữ. Nên đối với nam thì nữ khắt khe, thích gây chuyện nhưng đối với nữ đó là điều hiển nhiên. Việc này cũng tương tự với việc nữ thấy nam quá mặc kệ, ít lo toan, chóng quên, ... nên nhiều khi những ngày lễ nhỏ nhỏ như " 1 -5 năm sau ngày cưới, sinh nhật vợ" thì nam hay quên hơn còn sinh nhật hay ngày lễ bất cứ ai trong gđ nữ đều nhớ hết.
Thế nhưng, không hẳn tất cả nữ đều thế. Thông thường khi yêu nữ thường hay ghen hơn nam nên những chi tiết nhỏ nhỏ như "chở đứa con gái chung lớp, tặng hoa theo bốc thăm đứa con gái nào đó nhân dịp 8/3, 20/10, ..."hoặc cãi nhau thì con gái hay ức chế hơn. Lúc đó con gái theo bản năng là " con trai phải nhường con gái" nên thường cố tình làm nũng dù đã bớt giận rồi. Con trai ko tâm lí, tưởng con gái vẫn giận hờn nên cảm thấy thế. Vì cái tôi của cả 2 quá lớn nên vẫn rất nhiều trường hợp vì những thứ nhỏ nhặt mà cả 2 chia tay. Gơn cũng trải qua rồi, vẫn nhớ câu của người đó " em đừng làm gì để mai này mình ko thể gọi nhau là vk-ck nữa". ^^
Khi con gái giận, con trai hãy hỏi vì sao lại giận thế? Tâm lí 1 xíu, đừng làm con gái giận dai nha. Nếu thấy con gái pm dạng như " ứ đâu (; vẫn ức nè; ..." thì tức là hết giận rồi. Cho người ta làm nũng xíu nhé.
Thấy mấy bạn nam toàn hỏi những cái chỉ thể hiện mối quan hệ yêu đương ghê. Không thấy câu nào thể hiện tình cảm anh em hơ :'|