Hãy trả lời câu hỏi của tôi, tại sao?
Chuyện là thế này: Em bị cảm nắng 1 em trong lớp, mới lên lớp 10 thôi chưa thật sự quen nhau nhưng mà em đã thik ngay từ cái nhìn đầu tiên, ôi sao chẹp thế :x Nhưng mà em í có bạn trai rồi chị à ( lại là bạn cũ hồi THCS, hai đứa nó đi cũng đi chung, ngồi cũng ngồi chung, như bóng như hình ... em chẳng có tí cơ hội nào dù để chào hỏi làm quen cô í, bởi vì 2 đứa í học thuộc loại xuất sắc nhất trong lớp, có bao giờ đoái hoài tới mấy đứa đứng cuối lớp như em đâu =(( Nhưng rồi 1 hôm, cô í chủ động làm quen với em, rồi chẳng mấy chốc 2 đứa trở nên rất thân, em cũng không hiểu tại sao thân nhanh như thế, mới ngày nào còn không biết mặt em là ai mà Được khoảng 2 ngày sau, như thường lệ em lại rủ cô í đi canteen, nhưng nào ngờ cô ấy lại từ chối, gương mặt lạnh phát rợn người như hồi chưa quen vậy :-SS hỏi thăm mấy đứa bạn, em mới biết thì ra cách đây 2 ngày trước cô í và bạn trai giận nhau, cô í mới đem em ra làm vật thế thân, nhằm để chọc tức bạn trai cô í, bây giờ anh chàng không chịu nổi gương mặt lạnh như tiền của cô í rồi, đành phải chịu thiệt xin lỗi làm lành với cô í, và mọi chuyện trở lại như cũ, em lại là kẻ thứ 3. Ôi trởi, cô í chỉ coi em như một vật thế thân vô thức thôi sao, muốn chơi thì ngon ngọt muốn vứt bỏ thì thẳng ta mà quăng đi. Cô í và bạn trai lại tiếp tục trò chuyện rôm rả, còn em thì 1 mình tự kỉ bên góc cuối lớp, không ai thèm chú ý tới, coi như một thằng điên =((=((=((=((=((=((
p/s: em đang dùng nick người khác, ảnh biết được chắc em chít quá :-SS
Hãy trả lời câu hỏi của tôi, tại sao?
Chuyện là thế này: Em bị cảm nắng 1 em trong lớp, mới lên lớp 10 thôi chưa thật sự quen nhau nhưng mà em đã thik ngay từ cái nhìn đầu tiên, ôi sao chẹp thế :x Nhưng mà em í có bạn trai rồi chị à ( lại là bạn cũ hồi THCS, hai đứa nó đi cũng đi chung, ngồi cũng ngồi chung, như bóng như hình ... em chẳng có tí cơ hội nào dù để chào hỏi làm quen cô í, bởi vì 2 đứa í học thuộc loại xuất sắc nhất trong lớp, có bao giờ đoái hoài tới mấy đứa đứng cuối lớp như em đâu =(( Nhưng rồi 1 hôm, cô í chủ động làm quen với em, rồi chẳng mấy chốc 2 đứa trở nên rất thân, em cũng không hiểu tại sao thân nhanh như thế, mới ngày nào còn không biết mặt em là ai mà Được khoảng 2 ngày sau, như thường lệ em lại rủ cô í đi canteen, nhưng nào ngờ cô ấy lại từ chối, gương mặt lạnh phát rợn người như hồi chưa quen vậy :-SS hỏi thăm mấy đứa bạn, em mới biết thì ra cách đây 2 ngày trước cô í và bạn trai giận nhau, cô í mới đem em ra làm vật thế thân, nhằm để chọc tức bạn trai cô í, bây giờ anh chàng không chịu nổi gương mặt lạnh như tiền của cô í rồi, đành phải chịu thiệt xin lỗi làm lành với cô í, và mọi chuyện trở lại như cũ, em lại là kẻ thứ 3. Ôi trởi, cô í chỉ coi em như một vật thế thân vô thức thôi sao, muốn chơi thì ngon ngọt muốn vứt bỏ thì thẳng ta mà quăng đi. Cô í và bạn trai lại tiếp tục trò chuyện rôm rả, còn em thì 1 mình tự kỉ bên góc cuối lớp, không ai thèm chú ý tới, coi như một thằng điên =((=((=((=((=((=((
p/s: em đang dùng nick người khác, ảnh biết được chắc em chít quá :-SS
Bạn à! Bạn không cần phải luyến tiếc gì cô bạn đó đâu! Cô bạn đó thật quá đáng khi mang bạn ra làm vật thế thân để trêu tức người yêu! Bạn không nên luyến tiếc gì loại con gái như vậy!
Hãy trả lời câu hỏi của tôi, tại sao?
Chuyện là thế này: Em bị cảm nắng 1 em trong lớp, mới lên lớp 10 thôi chưa thật sự quen nhau nhưng mà em đã thik ngay từ cái nhìn đầu tiên, ôi sao chẹp thế :x Nhưng mà em í có bạn trai rồi chị à ( lại là bạn cũ hồi THCS, hai đứa nó đi cũng đi chung, ngồi cũng ngồi chung, như bóng như hình ... em chẳng có tí cơ hội nào dù để chào hỏi làm quen cô í, bởi vì 2 đứa í học thuộc loại xuất sắc nhất trong lớp, có bao giờ đoái hoài tới mấy đứa đứng cuối lớp như em đâu =(( Nhưng rồi 1 hôm, cô í chủ động làm quen với em, rồi chẳng mấy chốc 2 đứa trở nên rất thân, em cũng không hiểu tại sao thân nhanh như thế, mới ngày nào còn không biết mặt em là ai mà Được khoảng 2 ngày sau, như thường lệ em lại rủ cô í đi canteen, nhưng nào ngờ cô ấy lại từ chối, gương mặt lạnh phát rợn người như hồi chưa quen vậy :-SS hỏi thăm mấy đứa bạn, em mới biết thì ra cách đây 2 ngày trước cô í và bạn trai giận nhau, cô í mới đem em ra làm vật thế thân, nhằm để chọc tức bạn trai cô í, bây giờ anh chàng không chịu nổi gương mặt lạnh như tiền của cô í rồi, đành phải chịu thiệt xin lỗi làm lành với cô í, và mọi chuyện trở lại như cũ, em lại là kẻ thứ 3. Ôi trởi, cô í chỉ coi em như một vật thế thân vô thức thôi sao, muốn chơi thì ngon ngọt muốn vứt bỏ thì thẳng ta mà quăng đi. Cô í và bạn trai lại tiếp tục trò chuyện rôm rả, còn em thì 1 mình tự kỉ bên góc cuối lớp, không ai thèm chú ý tới, coi như một thằng điên =((=((=((=((=((=((
p/s: em đang dùng nick người khác, ảnh biết được chắc em chít quá :-SS
Ai cho mày lấy nick tao đi hỏi vớ vẩn vậy? Nhục quá :-\"
Con người của con nhỏ đó, đem ra bãi rác zụt đi, để làm gì, thấy chướng mắt
Bỏ đi, đời thiếu gì con gái :-\"
Có tí chuyện cũng khóc sướt mướt, vào đời đê mầy còn gặp nhiều chuyện kinh khủng hơn nhiều :-\"
Nhiêu đó chẳng thấm thía gì đâu, đời là bể khổ mà :-\"
Hình như câu này hơi bị ngược thì phải :-\"
Boy hay girl gì đều có thể có bồ bịch lăn nhăn mà
Tùy người tùy hoàn cảnh tùy tính cách
Có những người rất thủy chung son sắt
Còn những người mà mới hôm nào đi với ông này mai lại đi với ông khác rồi :-\"