Nhật ký Nhớ

Ngoc Anhs

Cựu TMod Toán
Thành viên
4 Tháng năm 2019
5,482
3,916
646
21
Ha Noi
Hà Nam
trường thpt b bình lục
9/2/2020
Nhà chẳng có gì ngoài mấy bé=.='
Sao yêu thế không biết :<
0b9e64d6360bce55971a.jpg

17dcdd2f8ff277ac2ee3.jpg

79589048c2953acb6384.jpg

4503d9f98b24737a2a35.jpg

e5d08336d1eb29b570fa.jpg

6547ccae9e73662d3f62.jpg

f856c68a94576c093546.jpg

e603b5d9e7041f5a4615.jpg

6360608f3252ca0c9343.jpg

44f902b45069a837f178.jpg
Am cũng thích trồng hoa nhưng ở nhà chỉ có mấy cây hoa của bố thôi :v
Chứ hồi trước cũng có cây hoa hồng nhưng "chăm quá" thành ra nó chết òi :v
 

Võ Nguyễn Thu Uyên

Cựu Phụ trách nhóm Sử|CV nhiệt huyết|Cựu CN CLB Sử
Thành viên
20 Tháng ba 2017
4,208
12,674
991
Thành phố Hà Nội
Nghệ An
Học viện Ngân Hàng
Am cũng thích trồng hoa nhưng ở nhà chỉ có mấy cây hoa của bố thôi :v
Chứ hồi trước cũng có cây hoa hồng nhưng "chăm quá" thành ra nó chết òi :v
Hehe
Tớ thì thích hoa nên cái gì cũng muốn ôm về trồng:v
Cơ mà nhác quá, nên ít chăm, toàn để nó héo thui=.=
Lúc nào cũng bị mẹ mắng vì ham trồng mà nhác chăm á.
Có hoa là kì tích=.=
 

Võ Nguyễn Thu Uyên

Cựu Phụ trách nhóm Sử|CV nhiệt huyết|Cựu CN CLB Sử
Thành viên
20 Tháng ba 2017
4,208
12,674
991
Thành phố Hà Nội
Nghệ An
Học viện Ngân Hàng
15/2/2020
Valentine muộn^^
Mãi mãi như vậy nhé, bọn m.
T sẽ cố!!!! À không! hai ng bọn t sẽ cố..... Cố cả phần m nữa nha~
86460133_2823069317920000_3699780662379675648_n.jpg

86348837_219919159134903_5652530510358904832_n.jpg
Yêu tất cả^^

Mà, t không ngờ mấy đứa m lại sợ...... nó vậy á:v Đi 6 đứa chứ có phải vài đứa đâu trời:v
 

Junery N

Cựu Hỗ trợ viên
HV CLB Địa lí
Thành viên
23 Tháng mười một 2019
4,605
12,667
996
Nam Định
In the sky
  • Like
Reactions: ~ Su Nấm ~

Võ Nguyễn Thu Uyên

Cựu Phụ trách nhóm Sử|CV nhiệt huyết|Cựu CN CLB Sử
Thành viên
20 Tháng ba 2017
4,208
12,674
991
Thành phố Hà Nội
Nghệ An
Học viện Ngân Hàng

Võ Nguyễn Thu Uyên

Cựu Phụ trách nhóm Sử|CV nhiệt huyết|Cựu CN CLB Sử
Thành viên
20 Tháng ba 2017
4,208
12,674
991
Thành phố Hà Nội
Nghệ An
Học viện Ngân Hàng
25/2/2020
"Điều gì đau nhất? Điều gì buồn nhất? Điều gì đáng sợ nhất? "

"Đau nhất là khi lỡ yêu một người mà người đó không biết... Buồn nhất là khi bị người bỏ rơi.... và, đáng sợ nhất là khi thấy người bên cạnh người khác, nói với người đó những lời từng nói với mình..."


Có thứ gì, quan trọng hơn mối quan hệ này? Chẳng ai hiểu, chẳng một ai hiểu...

Thật sự đáng sợ=)))

Chắc chẳng ai biết mình vừa làm gì đâu nhỉ?:)
 

Đắng!

Giải Ba event Thế giới Sinh học 2
Thành viên
17 Tháng mười một 2018
767
2,258
256
Bà Rịa - Vũng Tàu
Minh Dạm
25/2/2020
"Điều gì đau nhất? Điều gì buồn nhất? Điều gì đáng sợ nhất? "

"Đau nhất là khi lỡ yêu một người mà người đó không biết... Buồn nhất là khi bị người bỏ rơi.... và, đáng sợ nhất là khi thấy người bên cạnh người khác, nói với người đó những lời từng nói với mình..."


Có thứ gì, quan trọng hơn mối quan hệ này? Chẳng ai hiểu, chẳng một ai hiểu...

Thật sự đáng sợ=)))

Chắc chẳng ai biết mình vừa làm gì đâu nhỉ?:)
Không nói sao biết... bản thân còn không hiểu thì làm sao có ai hiểu được mình
 

Võ Nguyễn Thu Uyên

Cựu Phụ trách nhóm Sử|CV nhiệt huyết|Cựu CN CLB Sử
Thành viên
20 Tháng ba 2017
4,208
12,674
991
Thành phố Hà Nội
Nghệ An
Học viện Ngân Hàng
14/3/2020
14/3, người ta vẫn thường gọi là valentine trắng.....

Lâu lắm rồi, mới có nhiều kỉ niệm như vậy=)))

Khi hai đứa bạn thân cùng giơ tay lên bảng, cùng làm chung 1 bài, tranh nhau chỗ đứng đến ngay bọn bên dưới cũng phải nói:3 Rồi đến chiều cả hai cùng bị lôi cổ dậy vì tội không tập trung=)))

Cũng lâu lắm rồi, khi điểm danh, tên cô đọc tên hai đứa mà bọn nó tưởng một.... Chỉ tại hai đứa ngồi gần nhau, chỉ tại tên đứa ngồi trong là tên đệm đứa ngồi ngoài, nên ghép lại thì......

Ngày dài.... Buồn vui lẫn lộn.....
Cố lên nhé!><
Hãy biến những khó khăn hôm nay thành động lực. Hãy chinh phục nó....
#Mybestfriend:3
 

Võ Nguyễn Thu Uyên

Cựu Phụ trách nhóm Sử|CV nhiệt huyết|Cựu CN CLB Sử
Thành viên
20 Tháng ba 2017
4,208
12,674
991
Thành phố Hà Nội
Nghệ An
Học viện Ngân Hàng
25/4/2020
Ngày nghỉ cuối cùng, có lẽ vậy. Người ta thường nói, cuộc sống luôn có ngã rẽ. Lùi một tiến hai, chúng ta cùng đi về phía trước... Nhưng rồi, mọi thứ kia thật sự mơ hồ quá,...
Từng rất mong mỏi đến ngày hôm đó, nhưng sao giờ lại thấy sợ hãi như vậy. Áp lực, có lẽ là thứ giết chết con người...
Tự an ủi mình không sao, vì đi cạnh mình còn có những người bạn. Nhưng có lẽ, có lẽ từ rất lâu, bản thân đã không vượt qua được nỗi sợ đó.... Nó càng đến gần, lại càng sợ...
Trò chơi này, như đi trên 1 sợi dây vậy... chỉ cần lệch 1 tí thôi, sẽ rớt xuống... Ai ở cạnh ta khi ta buồn?
Nhiều chuyện quá... Mặc dù đã chuẩn bị tâm lí từ 1 tháng trước rồi, nhưng.....
Cố lên, bình tĩnh và chuẩn bị thật tốt... Đã nói không sao, là không sao. Giờ không lùi được nữa, chỉ tiến thôi, được không? Đừng đứng im như thế, mệt lắm rồi....
Chờ t với, nha, mấy đứa... Nhớ nhé, cho t một bờ vai, để tựa vào, để khóc, khi t.... thất bại nhaaa....
 
Last edited:

Võ Nguyễn Thu Uyên

Cựu Phụ trách nhóm Sử|CV nhiệt huyết|Cựu CN CLB Sử
Thành viên
20 Tháng ba 2017
4,208
12,674
991
Thành phố Hà Nội
Nghệ An
Học viện Ngân Hàng
31/5/2020
Cuối tháng 5 rồi.... Giờ này năm ngoái chắc cả bọn đang trên xe đến địa điểm tiếp theo nhỉ.... Giờ này năm ngoái chắc t đang ôm bọn m rồi say lên say xuống.....
Có những thứ khi qua đi sẽ không thể níu giữ lại. Có những thứ chưa đến ta vẫn mãi mong chờ....
Sang năm, sang năm, nhóm mình sẽ phải xẻ ra.... có đứa ở lại, đứa chuyển đi, đứa thì chưa chắc chắn mình sẽ như thế nào.... Nhưng, dù thế nào đi chăng nữa, thì vẫn hãy sát cánh bên nhau nhé:3
Mong chờ chuyến du lịch sắp tới với lớp. Mặc dù không biết t được đi hay không, bị như thế này rồi mà=(((. Một phút bất cẩn và.... Giờ mới thấy đau thật sự, nhưng vẫn có bọn m vẫn luôn ở cạnh động viên t....
Yêu tất cả<3
 

Võ Nguyễn Thu Uyên

Cựu Phụ trách nhóm Sử|CV nhiệt huyết|Cựu CN CLB Sử
Thành viên
20 Tháng ba 2017
4,208
12,674
991
Thành phố Hà Nội
Nghệ An
Học viện Ngân Hàng
6/5/2020
Chuyến đi này, nhất định phải đông đủ đó nghe..... Sang năm t sẽ tiên phong qua lớp khác ở, nên bọn m không được bỏ t đâu đó:3
Mới xa nó một tuần 1 ngày mà đã thấy thiếu thứ gì rồi... Buồn đó..... nhóm 4 đứa giờ còn 3 đứa học chung..... chán nản....
Có lẽ sang năm t đi cùng m.....
 

Võ Nguyễn Thu Uyên

Cựu Phụ trách nhóm Sử|CV nhiệt huyết|Cựu CN CLB Sử
Thành viên
20 Tháng ba 2017
4,208
12,674
991
Thành phố Hà Nội
Nghệ An
Học viện Ngân Hàng
14/06/2020
Kết thúc một hành trình dài... Từ đây chúng ta tạm chia xa rồi, nhỉ? Sẽ nhớ lắm, thật sự, nhớ lắm.... Đừng quên bọn này nhé, nhớ lâu lâu về chơi với bọn này nha:3

Từng hỏi nhau, vì một cốc nước mà tắm mưa về có đáng không?
Cũng từng hỏi nhau, vì vài món quà nhỏ mà đội nắng đi dưới trời 37 - 38 độ, có đáng không?
Đáng, đáng chứ.... Nhờ đó mà có thêm một chút kỉ niệm đẹp trước khi tạm thời chia xa.....

48 tiếng bên nhau.... Có lẽ chả nhóm nào như bọn này cả<3
10h đêm thuê xe chạy quanh thị xã ngắm cảnh
11h đêm kéo nhau đi uống trà chanh rồi tắm mưa đi về
12h đêm rủ nhau lại xem phim ma mà không dám hét.
10h trưa cùng tắm nắng đến nhà sách, rồi lại kéo nhau về điểm tập kết cuối cùng....

Mệt, nhưng vui nhỉ? T chỉ thấy hơi tội nó thôi... Lớp 3 thằng con trai, và nhóm mình có 1 đứa, là nó:3 Có thể nói trong thời gian đi bên nhau, nó bị hành cho mất dạng:v Hết lôi đi chỗ này, chạy đến chỗ kia mà không dám cãi... Nó muốn chơi, nhưng vì bọn mình sợ, nên nó bỏ... Nó muốn nghỉ, nhưng lại bị bắt làm chân máy ảnh suốt buổi.... Rồi ngồi tính tiền ăn, làm hướng dẫn viên các kiểu:v

Mãi nhớ giây phút này nha các bae<3
 
Last edited:

Võ Nguyễn Thu Uyên

Cựu Phụ trách nhóm Sử|CV nhiệt huyết|Cựu CN CLB Sử
Thành viên
20 Tháng ba 2017
4,208
12,674
991
Thành phố Hà Nội
Nghệ An
Học viện Ngân Hàng
30/06/2020
Kết thúc 1 năm học không mấy suôn sẻ.... Có lẽ chúng ta phải dừng lại ở đây thôi, nhỉ? Cậu đi vui vẻ nhé, bạn tớ.... Vậy là từ này không còn con bàn dưới hay lải nhải mỗi khi tớ quay xuống... Không còn đứa để mỗi giờ ra chơi tớ lôi ra ngoài.... Không còn đứa bạn ngồi sau nghịch tóc tớ mỗi giờ chào cờ....
Cậu, sẽ đến lớp nào đây? Tớ không biết. Cậu cũng vậy. Nhưng mà, cho dù ở đâu thì chúng ta vẫn là bạn cậu nhé:3
Tớ hay đùa với các cậu ,sinh nhật tớ đặc biệt lắm, vậy nên các cậu đừng quên. Và quả thật các cậu luôn nhớ. Hai năm đón sinh nhật cùng mọi người, tuy chưa bao giờ đúng ngày nhưng có rất nhiều kỉ niệm. Hai năm nhóm chúng mình học chung, ngồi chung một chỗ có bao việc để nói, để làm. Vậy mà giờ đây, chia tay rồi mới thấy mình bỏ lỡ nhiều việc....
Sang năm, liệu sang năm chúng ta gặp nhau được nhiều không hở cậu? Rồi kết thúc năm 12, 4 đứa chia đàn xẻ cánh. Cậu chọn cho mình con đường đi Hàn du học, tớ thì cố gắng thi đậu và dành học bổng với ước mơ đi Nhật. Hai đứa kia 1 vào Nam, 1 ra Bắc. Chúng ta liệu còn cơ hội gặp nhau?
Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tớ luôn tự an ủi mình như vậy. Dù có thế nào thì hãy đi cùng nhau các cậu nhé:3
Mãi yêu mn....
20200630_153508.jpg
 
Last edited:

Võ Nguyễn Thu Uyên

Cựu Phụ trách nhóm Sử|CV nhiệt huyết|Cựu CN CLB Sử
Thành viên
20 Tháng ba 2017
4,208
12,674
991
Thành phố Hà Nội
Nghệ An
Học viện Ngân Hàng
2/7/2020
Cái cảm giác nhịn ăn tối lâu rồi mới quay trở lại...
Lại một bữa không ăn:v
Chả khó chịu lắm nhỉ, có lẽ do quen rồi chăng?
Hôm nay gọi cho m chỉ có mấy phút ngắn ngủi, nhưng mà có vẫn hơn không, nhỉ?
 
  • Like
Reactions: Homaya Kino

Võ Nguyễn Thu Uyên

Cựu Phụ trách nhóm Sử|CV nhiệt huyết|Cựu CN CLB Sử
Thành viên
20 Tháng ba 2017
4,208
12,674
991
Thành phố Hà Nội
Nghệ An
Học viện Ngân Hàng
03/07/2020
Tâm trạng thật sự không tốt.... Mệt mỏi, chán nản....
Hơn 2 năm rồi mới có dịp nói chuyện với thầy.... Hoài niệm ghê... Nhớ hồi đó thầy dạy Toán, luôn quan tâm và hỏi han em nhiều điều. Giờ thầy chuẩn bị nghỉ hưu rồi nhỉ? Chúc thầy luôn mạnh khỏe nhé....
Thầy nói nhiều thứ, nhưng chung quy lại là dặn dò cô học trò - đồng thời là đứa cháu gái họ hàng xa - của thầy giữ gìn sức khỏe để đi tới thành công.... Cảm ơn thầy, người luôn truyền cảm hứng cho em....
Tất cả đều ổn, nhma không biết thầy nghe ở đâu vụ 'nghe bảo em học nhiều nên gầy đi' vậy ạ@@ Hix, gầy được em vui rồi ;;-;;
 

Võ Nguyễn Thu Uyên

Cựu Phụ trách nhóm Sử|CV nhiệt huyết|Cựu CN CLB Sử
Thành viên
20 Tháng ba 2017
4,208
12,674
991
Thành phố Hà Nội
Nghệ An
Học viện Ngân Hàng
9/7/2020
Không đùa được nữa rồi.... Đau thật sự. Trước chỉ đến mấy chục giây là hết, cách mấy ngày mới đến... giờ thì....
Cố lên, còn nhịn được. Sẽ ổn thôii
Maybe._.
 
Top Bottom