Nhật ký Nhớ

Võ Nguyễn Thu Uyên

Cựu Phụ trách nhóm Sử|CV nhiệt huyết|Cựu CN CLB Sử
Thành viên
20 Tháng ba 2017
4,208
12,673
991
Thành phố Hà Nội
Nghệ An
Học viện Ngân Hàng
16/07/2020
Cầm trên tay cuốn sách đó, thật sự không có hứng đọc. Có lẽ đó là cuốn sách đầu tiên bị bỏ lơ lâu như vậy.
"Gửi mình của tương lai,
Mong bạn hãy hứa với mình một điều duy nhất.
Dẫu bạn đang làm gì, đang bên cạnh ai hay trở thành con người như thế nào.
Chúng ta nhất định sẽ nở nụ cười khi gặp lại nhau, mình tin chắc thế.
Chính vì vậy, hãy luôn vui khỏe nhé."
Trích Điều bí mật - Yoru Sumino​
 
Last edited by a moderator:

Võ Nguyễn Thu Uyên

Cựu Phụ trách nhóm Sử|CV nhiệt huyết|Cựu CN CLB Sử
Thành viên
20 Tháng ba 2017
4,208
12,673
991
Thành phố Hà Nội
Nghệ An
Học viện Ngân Hàng
2/8/2020
Tự nhận mình kiên cường, nhưng vẫm không thể kìm nước mắt trước những hình ảnh đó.... Ai khóc cùng mình? Muốn dừng lại, nhưng, dừng lại rồi sao? Ai làm giùm mình?
Sau tất cả, vẫn là gửi lời cảm ơn đến các anh các chị.... Mọi người vất vả rồi, cố thêm chút nữa, chúng ta sẽ được nghỉ ngơi sớm thôi...
 

Võ Nguyễn Thu Uyên

Cựu Phụ trách nhóm Sử|CV nhiệt huyết|Cựu CN CLB Sử
Thành viên
20 Tháng ba 2017
4,208
12,673
991
Thành phố Hà Nội
Nghệ An
Học viện Ngân Hàng
8/8/2020
Cậu hôm nay thế nào rồi? Có còn buồn, còn khóc nữa không? Cậu và tớ đều giống nhau, đều đa sầu, đa cảm; đều thích khóc khi có chuyện buồn; thích đi dưới mưa để cảm nhận sự lạnh giá ngấm vào da thịt.... Buồn cười lắm đúng không?
Vui lên nào, đó chỉ là quá khứ thôi. Đừng buồn hay vướng bận...
Tin tưởng và bước tiếp cậu nhé. Dù là quá khứ, hay là hiện tại, thì hãy cùng nhìn về tương lai.... Bỏ qua chuyện buồn, bỏ qua đau thương để bước tiếp nhé....
Gửi đến cậu, cô bé ngày hôm qua....
 
Last edited:

Võ Nguyễn Thu Uyên

Cựu Phụ trách nhóm Sử|CV nhiệt huyết|Cựu CN CLB Sử
Thành viên
20 Tháng ba 2017
4,208
12,673
991
Thành phố Hà Nội
Nghệ An
Học viện Ngân Hàng
9/8/2020

Cái gì đã qua cứ cho nó qua đi
Đừng quan tâm nó là câu bông đùa hay lời nói dối
Con đường dưới chân thực ra không hề phức tạp
Hãy nhớ kỹ cậu chính là cậu....

#Thieu_nien
#phienamloiviet
 

Võ Nguyễn Thu Uyên

Cựu Phụ trách nhóm Sử|CV nhiệt huyết|Cựu CN CLB Sử
Thành viên
20 Tháng ba 2017
4,208
12,673
991
Thành phố Hà Nội
Nghệ An
Học viện Ngân Hàng
12/8/2020
Tháng 8 rồi... tháng của những hoài niệm và kí ức... Cách đây 2 năm thôi, chúng ta, 3 con người không quen biết, không thân thích, tập trung về đây, ngồi chung một nhóm.... Lúc đó không hiểu sao cảm thấy đối phương thật khó gần, khó bắt chuyện đến lạ... Hơn hai tháng trời, xưng bạn - tớ một cách ngượng ngùng... Vậy mà giờ đây thân đến lạ.... Chẳng còn xưng bạn - tớ, chẳng còn nhìn nhau bằng ngại ngùng, chẳng còn quay lưng lại với nhau trong mỗi tiết học chỉ vì e ngại và không muốn bắt chuyện... Giờ đây cùng nhau xưng t - m, cùng nhau cười đùa trong mỗi tiết học, thậm chí còn táng nhau nếu cần.... Người ta nói có một hội bạn thân thật là tốt... Mỗi đứa một tính cách, một suy nghĩ khác nhau... Nhưng đến cùng chúng ta vẫn về đây, cùng nhau, cười đùa với nhau... Sẽ nhớ mãi những lúc trong giờ cười đùa nói chuyện, lén ăn một thứ gì đó cùng nhau... Nhớ mãi những lúc ra về cùng đi dạo quanh chợ, dắt nhau lang thang dưới con đường đầy nắng và gió... Nhớ những tiết học nghề không có dụng cụ, cả bọn kéo nhau đi chặt cây, vặt lá... Nhớ những giờ cùng nhau xem phim và ôm nhau khóc... Nhớ những hôm tụ tập tại nhà đứa nào đó, nấu nướng rồi quẩy tanh bành nguyên ngày... Những kỉ niệm đó, sẽ mãi nhớ, bọn m nhé.... Còn gần một tháng nữa là bắt đầu năm học mới rồi... Nhóm chúng ta, 4 người, sắp phải chia tay rồi... Dù ai đi, ai ở, thì vẫn mãi mãi là bạn thân nhé... 4 người, giờ còn 3... Cậu đi mạnh khỏe nhé... rảnh thì về chơi với bọn này này... mãi yêu cậu<3

Tôi vẫn là tôi, bóng dáng người thiếu niên
Bao năm qua vẫn chẳng đổi thay
Chút khảo nghiệm mang tên là thời gian
Mãi sẽ chẳng khiến tín ngưỡng tôi lay động...
Ngay trước mắt cậu thiếu niên
Vẫn nguyên sơ dáng vẻ ngày xưa
Vững bước về phía trước mặc đời chông gai..
 

Võ Nguyễn Thu Uyên

Cựu Phụ trách nhóm Sử|CV nhiệt huyết|Cựu CN CLB Sử
Thành viên
20 Tháng ba 2017
4,208
12,673
991
Thành phố Hà Nội
Nghệ An
Học viện Ngân Hàng
16/8/2020
Chán nản các cậu ạ:<
Rõ ràng chương trình ôn ít hơn, nhưng sao lại không có hứng thú? Khoảng 2 tháng nữa thôi... Chưa đi đã muốn dừng lại, chưa làm đã muốn bỏ cuộc? Mệt lắm rồi, bất lực...
Giữa tháng 10? Cụ thể ngày nào? Chưa biết.... lại bắt đầu một hành trình dài... Coi như là ôn thi khối C luôn đi nhỉ:>
 

Võ Nguyễn Thu Uyên

Cựu Phụ trách nhóm Sử|CV nhiệt huyết|Cựu CN CLB Sử
Thành viên
20 Tháng ba 2017
4,208
12,673
991
Thành phố Hà Nội
Nghệ An
Học viện Ngân Hàng
18/8/2020
Có người hỏi tớ, cảm giác khi học ôn HSG là gì, và tớ đã bảo là không biết... Không phải là không biết nên mới nói vậy, mà là không biết nên nói như thế nào... Năm lớp 9, ôn thi HSG hai môn, thật sự mệt mỏi, nhưng cũng có những trải nghiệm đầy thú vị... Quen bạn mới, những người đồng đội mới, thầy cô mới, địa điểm học mới, và những trải nghiệm mới.... Hồi đó đông vui lắm, 13 đứa cùng học cùng chơi, nhưng đến cuối chỉ còn 10 đứa đồng hành với nhau đến hết chặng đường.... Có lẽ đội tuyển năm đó đã tạo nên lịch sử, vì là đội tuyển gắn kết nhau nhất, đội tuyển có nhiều nam nhất trong mấy năm trở lại đây, và là đội có thành tích, ừm, không quá nổi trội nhưng vẫn hơn mấy khóa sau nhỉ...
Căn phòng cuối dãy tầng 1 đó, là nơi chúng ta gắn bó với nhau 4 tháng trời... Là nơi lần đầu tiên gặp nhau, 13 con người từ 13 nơi khác nhau tụ tập về... Là nơi xảy ra biết bao nhiêu vui buồn, là nơi tớ từng khóc, từng cười với các cậu.... Còn nhớ những dịp kiểm tra định kì, cô bảo "nghiêm túc mà làm nghe các con", nhưng khi cô quay đi cả bọn lại ngó ngang ngó dọc, bàn tán sôi nổi... Còn nhớ mỗi giờ ra chơi, khi các đội tuyển khác kéo nhau đi lượn, thì đội sử nhà mình lại tụm chắc trong phòng kể chuyện, tán ngẫu và.... đánh nhau...
Căn nhà nhỏ của cô dạy đội tuyển, nơi chúng ta cùng ăn, cùng ngủ, cùng học với nhau hơn 2 tháng trời để chuẩn bị cho kì thi quan trọng... Có lẽ đó là nơi chứa nhiều kỉ niệm nhất của chúng ta nhỉ? Đêm 2h sáng vẫn túm tụm kể chuyện ma, xem phim các kiểu, đến nỗi cô dạy đội tuyển phải dậy cả đêm để "lôi" cả bọn về phòng ngủ. Rồi sáng 5 giờ lại kéo nhau dậy thật sớm, trốn ra ngoài đi lượn, đánh nhau các thứ... Đến bây giờ, 3 năm xa cách, đó vẫn là nơi 10 đứa học trò nhỏ tụ tập về, nấu nướng, phá phách, chụp choẹt các thứ mỗi khi có dịp... Và cô, vẫn luôn chờ, luôn đợi, luôn đón những đứa con năm nào về đấy....
Ba năm rồi... Giờ đội tuyển đó đã tan, chỉ còn 3 con người vẫn cặm cụi, vẫn tiếp tục gắn bó với bộ môn... Thật sự rất muốn cùng các cậu đi tiếp chặng đường mới, nhưng không thể... Nhưng dù sao, thì như vậy cũng tốt rồi....10 người, có 3 người đi được đến vòng cuối, tiếp tục chặng đường còn giang giở... Năm nay đội sử cũng trải qua nhiều biến động, cũng có khóc, có cười.... Và có lẽ là lứa đội tuyển ôn thi dài nhất từ trước tới nay.... Cố lên nhé.... 8/10 này thi rồi hai bé ạ:<
 

Võ Nguyễn Thu Uyên

Cựu Phụ trách nhóm Sử|CV nhiệt huyết|Cựu CN CLB Sử
Thành viên
20 Tháng ba 2017
4,208
12,673
991
Thành phố Hà Nội
Nghệ An
Học viện Ngân Hàng
20/8/2020
Thật sự làm đơn rồi... Hơi bị cô đơn đấy bạn t ạ.... Gắn bó hai năm rồi, giờ nói đi là đi thật sao... Nếu đơn của m được duyệt, có nghĩa là m phải đi rồi. Sang lớp học khác, môi trường mới, bạn bè mới... liệu có ổn không? Biết là không nỡ, nhưng biết làm sao? Biết là cả đám sẽ buồn, nhưng không thể tránh khỏi... Vui lên nhé, nếu đó là lựa chọn của m thì bọn này tôn trọng nó... Đi vui vẻ nha, đừng buồn, đừng lo và đừng sợ. D2 cách lớp mình có 1 cái cầu sắt thôi m ạ, bọn t vẫn sẽ chờ m ở đó mỗi giờ ra chơi hay đi về... Vậy nên cố lên nha<3
Hi vọng....
Mà lỡ may sang năm t đi theo m thì sao :<
 
Last edited:

Võ Nguyễn Thu Uyên

Cựu Phụ trách nhóm Sử|CV nhiệt huyết|Cựu CN CLB Sử
Thành viên
20 Tháng ba 2017
4,208
12,673
991
Thành phố Hà Nội
Nghệ An
Học viện Ngân Hàng
27/8/2020
Muốn viết cái gì đó, nhưng rồi lại không viết được... Nếu, giờ đặt bút xuống, thì những thứ mình viết ra sẽ chỉ là những câu chuyện buồn... Người ta từng nói, muốn khóc, thì cứ khóc đi; muốn quên, hãy cứ quên... Làm gì cũng được, miễn là bản thân mình thấy thoải mái. Vẫn nở nụ cười, dù cho có chuyện gì đi nữa....

#motbautroidenho

Nhanh thật..... mới đây đã qua ngày rồi nhỉ... Càng về đêm càng nhiều suy nghĩ, càng nhiều lo âu... Đêm là để nhớ, để nghe những giai điệu buồn, là để khóc..... Đợi ánh bình minh lên, hãy cười nhé, được không?

Ngày hôm nay cô ấy
Chẳng quan tâm gì mấy
Chỉ cần một người yêu thương lúc này

Ngày hôm nay cô ấy muốn đi
Để mua mọt bó hoa
Trang trí nơi đẹp nhất trong nhà

Cô ấy hay buồn lúc mưa
Thích nghe câu ca ngày xưa.....

#thaytoiyeucoay
 

Võ Nguyễn Thu Uyên

Cựu Phụ trách nhóm Sử|CV nhiệt huyết|Cựu CN CLB Sử
Thành viên
20 Tháng ba 2017
4,208
12,673
991
Thành phố Hà Nội
Nghệ An
Học viện Ngân Hàng
27/8/2020
Bản thân không còn như ngày xưa nữa... Dễ cáu gắt, dễ lo âu và buồn phiền... Thiên hạ đồn rất nhiều thứ, cứ nghe rồi để trong lòng làm gì nhỉ? Sao không đẩy đi hết và bắt đầu một ngày mới...

Từ trước đến nay vẫn luôn tránh né viết về một thứ, vì bản thân sợ sẽ tạo ra sự phẫn nộ. Mặc dù đã giải quyết, nhưng vẫn không thể tự nhiên như xưa. Nhiều khi chỉ muốn buông xuôi tất cả, để tâm hồn thoải mái hơn thôi. Nợ rất nhiều lời xin lỗi, mãi mãi không thể nói hết được. Dù có nói bao nhiêu, cũng đâu làm mọi chuyện quay trở lại? Một người vui, một người buồn, cả hai cùng khó xử... Thêm những lời đồn thổi từ bên ngoài, càng làm người trong cuộc mệt mỏi hơn mà thôi. Nếu không nghe, không hiểu hết được mọi chuyện, thì làm ơn đừng lên tiếng, cũng đừng bàn tán này nọ. Mỗi sự lựa chọn đều có một cái giá của nó. Và mỗi người đều có lựa chọn riêng của mình, chắc chắn, đó là lựa chọn tốt nhất cho người đó. Người ngoài cuộc, sẽ mãi mãi không bao giờ hiểu hết những gì xảy ra, nên đừng bình luận như thế. Đừng để những lời nói của mình làm tổn thương người khác.

Người ta nói sự thật mất lòng mà nhỉ? Nhưng nói ra còn tốt hơn là im lặng đấy.=)))
 

Bong Bóng Xà Phòng

Cựu Mod Hóa|Cựu CN CLB Hóa học vui
Thành viên
18 Tháng mười hai 2017
3,707
8,659
834
Hưng Yên
Nope
27/8/2020
Bản thân không còn như ngày xưa nữa... Dễ cáu gắt, dễ lo âu và buồn phiền... Thiên hạ đồn rất nhiều thứ, cứ nghe rồi để trong lòng làm gì nhỉ? Sao không đẩy đi hết và bắt đầu một ngày mới...

Từ trước đến nay vẫn luôn tránh né viết về một thứ, vì bản thân sợ sẽ tạo ra sự phẫn nộ. Mặc dù đã giải quyết, nhưng vẫn không thể tự nhiên như xưa. Nhiều khi chỉ muốn buông xuôi tất cả, để tâm hồn thoải mái hơn thôi. Nợ rất nhiều lời xin lỗi, mãi mãi không thể nói hết được. Dù có nói bao nhiêu, cũng đâu làm mọi chuyện quay trở lại? Một người vui, một người buồn, cả hai cùng khó xử... Thêm những lời đồn thổi từ bên ngoài, càng làm người trong cuộc mệt mỏi hơn mà thôi. Nếu không nghe, không hiểu hết được mọi chuyện, thì làm ơn đừng lên tiếng, cũng đừng bàn tán này nọ. Mỗi sự lựa chọn đều có một cái giá của nó. Và mỗi người đều có lựa chọn riêng của mình, chắc chắn, đó là lựa chọn tốt nhất cho người đó. Người ngoài cuộc, sẽ mãi mãi không bao giờ hiểu hết những gì xảy ra, nên đừng bình luận như thế. Đừng để những lời nói của mình làm tổn thương người khác.

Người ta nói sự thật mất lòng mà nhỉ? Nhưng nói ra còn tốt hơn là im lặng đấy.=)))
Chuyện gì mà tâm trạng thế?
Kể anh xem coi nào.
 

Võ Nguyễn Thu Uyên

Cựu Phụ trách nhóm Sử|CV nhiệt huyết|Cựu CN CLB Sử
Thành viên
20 Tháng ba 2017
4,208
12,673
991
Thành phố Hà Nội
Nghệ An
Học viện Ngân Hàng
29/8/2020
Tớ sẽ không gục ngã, cũng sẽ không đầu hàng. Tớ sẽ không rơi lệ, cũng sẽ không buồn. Đừng ai động vào giới hạn của tớ, nguy hiểm lắm, các bạn ạ:p. Sống cho mình đi nhé^^
 

Kuroko - chan

Học sinh tiêu biểu
HV CLB Hội họa
Thành viên
27 Tháng mười 2017
4,573
7,825
774
21
Hà Nội
Trường Đời
29/8/2020
Tớ sẽ không gục ngã, cũng sẽ không đầu hàng. Tớ sẽ không rơi lệ, cũng sẽ không buồn. Đừng ai động vào giới hạn của tớ, nguy hiểm lắm, các bạn ạ:p. Sống cho mình đi nhé^^
Sáng t mới đăng h đến m
Chậc chậc
Người ta cũng phải biết ý chút chứ nhỉ
 

Võ Nguyễn Thu Uyên

Cựu Phụ trách nhóm Sử|CV nhiệt huyết|Cựu CN CLB Sử
Thành viên
20 Tháng ba 2017
4,208
12,673
991
Thành phố Hà Nội
Nghệ An
Học viện Ngân Hàng

Ánh 01

Banned
Banned
Thành viên
13 Tháng tám 2020
746
5,494
476
TB
Thái Bình
TH và THCS Đông Hoàng
13/07/2020
Được khóc thì cứ khóc cho một lần hết nước mắt đi
Để rồi ngày mai tỉnh giấc không vấn vương một điều gì
#Buon_cu_khoc_di
Bạn gặp chuyện bùn à

27/8/2020
Bản thân không còn như ngày xưa nữa... Dễ cáu gắt, dễ lo âu và buồn phiền... Thiên hạ đồn rất nhiều thứ, cứ nghe rồi để trong lòng làm gì nhỉ? Sao không đẩy đi hết và bắt đầu một ngày mới...

Từ trước đến nay vẫn luôn tránh né viết về một thứ, vì bản thân sợ sẽ tạo ra sự phẫn nộ. Mặc dù đã giải quyết, nhưng vẫn không thể tự nhiên như xưa. Nhiều khi chỉ muốn buông xuôi tất cả, để tâm hồn thoải mái hơn thôi. Nợ rất nhiều lời xin lỗi, mãi mãi không thể nói hết được. Dù có nói bao nhiêu, cũng đâu làm mọi chuyện quay trở lại? Một người vui, một người buồn, cả hai cùng khó xử... Thêm những lời đồn thổi từ bên ngoài, càng làm người trong cuộc mệt mỏi hơn mà thôi. Nếu không nghe, không hiểu hết được mọi chuyện, thì làm ơn đừng lên tiếng, cũng đừng bàn tán này nọ. Mỗi sự lựa chọn đều có một cái giá của nó. Và mỗi người đều có lựa chọn riêng của mình, chắc chắn, đó là lựa chọn tốt nhất cho người đó. Người ngoài cuộc, sẽ mãi mãi không bao giờ hiểu hết những gì xảy ra, nên đừng bình luận như thế. Đừng để những lời nói của mình làm tổn thương người khác.

Người ta nói sự thật mất lòng mà nhỉ? Nhưng nói ra còn tốt hơn là im lặng đấy.=)))
Đôi khi muốn nói cũng không được
Không phải không nói được mà là không thể nói
-Tâm sự-
 
Last edited by a moderator:

Võ Nguyễn Thu Uyên

Cựu Phụ trách nhóm Sử|CV nhiệt huyết|Cựu CN CLB Sử
Thành viên
20 Tháng ba 2017
4,208
12,673
991
Thành phố Hà Nội
Nghệ An
Học viện Ngân Hàng
6/9/2020
"Bầu trời hôm ấy từng rất xanh.
Bầu trời hôm nay cũng vậy, ngày mai cũng thế,
năm tới vẫn sẽ xanh; chỉ có điều, chúng ta đã
không còn như hôm ấy, sau này cũng sẽ không."

Nhưng mà....

"Cái gì đã qua cứ cho nó qua đi
Đừng quan tâm nó là câu bông đùa hay lời nói dối
Con đường dưới chân thực ra không hề phức tạp
Hãy nhớ kỹ cậu chính là cậu...."
 

Võ Nguyễn Thu Uyên

Cựu Phụ trách nhóm Sử|CV nhiệt huyết|Cựu CN CLB Sử
Thành viên
20 Tháng ba 2017
4,208
12,673
991
Thành phố Hà Nội
Nghệ An
Học viện Ngân Hàng
13/9/2020
Nắng lên rồi. Trời không còn những cơn giông nữa... Vậy nên, hãy đứng dậy, ra ngoài, mở cửa và ngắm nhìn bầu trời đi nhé... Chuyện gì qua rồi sẽ qua, chuyện gì tới cũng sẽ tới mà thôiii
Tháng 9 đầy âu lo muộn phiền.... Một năm trước, thời điểm này có lẽ là lúc buồn nhất chăng? Một năm sau, nó lại là khoảng thời gian vui vẻ...
 

Võ Nguyễn Thu Uyên

Cựu Phụ trách nhóm Sử|CV nhiệt huyết|Cựu CN CLB Sử
Thành viên
20 Tháng ba 2017
4,208
12,673
991
Thành phố Hà Nội
Nghệ An
Học viện Ngân Hàng
15/09/2020
Đâm lao thì phải theo lao thôi... Cố lên mn, còn khoảng 4 tuần nữa... Không quay đầu được rồi, nhưng biết phải làm sao nhỉ... Cần ai đó cùng mình xả hết những âu lo, những muộn phiền, những áp lực đó... Chưa bắt đầu mà, nhưng dây cót đã lên sẵn cho chúng ta rồi. Chúng ta đã làm được những gì? Chúng ta chưa làm được gì? và chúng ta phải làm gì?
Mỗi ngày nhìn vào những dòng chữ gắn với những năm tháng đó, thật sự mệt mỏi.... Nhưng biết sao nhỉ, cố gắng thôi...
Cố lên nhé, mn<3
 

VânHà.D

Cựu TMod Cộng đồng|Cựu Phụ trách box "Sách"
HV CLB Địa lí
Thành viên
2 Tháng chín 2018
1,591
6,066
576
Bình Dương
THPT BẾN CÁT
15/09/2020
Đâm lao thì phải theo lao thôi... Cố lên mn, còn khoảng 4 tuần nữa... Không quay đầu được rồi, nhưng biết phải làm sao nhỉ... Cần ai đó cùng mình xả hết những âu lo, những muộn phiền, những áp lực đó... Chưa bắt đầu mà, nhưng dây cót đã lên sẵn cho chúng ta rồi. Chúng ta đã làm được những gì? Chúng ta chưa làm được gì? và chúng ta phải làm gì?
Mỗi ngày nhìn vào những dòng chữ gắn với những năm tháng đó, thật sự mệt mỏi.... Nhưng biết sao nhỉ, cố gắng thôi...
Cố lên nhé, mn<3

Cố lên nào em gái. Chị biết khoảng thời gian này với em là rất áp lực, nhưng ta phải mạnh mẽ vượt qua em ạ

15/09/2020
Cần ai đó cùng mình xả hết những âu lo, những muộn phiền, những áp lực đó...

Nếu em muốn kiếm người xả hết buồn phiền thì cứ kiếm chị nhé. Chị lúc nào cũng sẵn sàng lắng nghe tất cả mn chia sẻ. Đừng ngại nha em
 
Top Bottom