[♥ Văn 9 ♥] Lớp Học Nhóm Môn Ngữ Văn 9

N

naniliti



Cho đoạn thơ sau:

Một bếp lửa chờn vờn sương sớm

Một bếp lứa ấp iu nồng đượm

Cháu thương bà biết mấy nắng mưa.

(Theo Ngữ văn 9. tập 1, Nxb Giáo dục Việt Nam)

a. Đoạn thơ trên trích trong tác phẩm nào? Nêu tên tác giá?

b. Đoạn thơ trên là dòng hổi tưởng của nhân vật nào? Về ai?

c. Cảm xúc của nhân vật trữ tình trong đoạn thơ được khơi nguồn từ hình ảnh nào? Đó là cảm xúc gì?



Nguồn bài viết: http://tin.tuyensinh247.com/de-thi-...m-2014-hai-duong-c31a16714.html#ixzz327OiTJ9g

a. Bếp Lửa - Bằng Việt
b. Dòng hồi tưởng của cháu về người bà
c. Từ hình ảnh Bếp Lửa
Là niềm hoài niệm, nhớ thương về những năm tháng tuổi thơ sống bên bà

Tiếp:

Cho đoạn văn sau:
(...) " Gian khổ nhất là lần ghi và báo về lúc một giờ sáng. Rét, bác ạ. Ở đây có cả mưa tuyết đấy. Nửa đêm đang nằm trong chăn, nghe chuông đồng hồ chỉ muốn đưa tay tắt đi. Chui ra khỏi chăn, ngọn đèn bão vặn to đến cỡ nào vẫn thấy là không đủ sáng. Xách đèn ra vườn, gió tuyết và lặng im ở bên ngoài như chỉ chực mình ra là ào ào xô tới. Cái lặng im lúc đó mới thật dễ sợ: nó như bị chặt ra từng khúc, mà gió thì giống những nhát chổi lớn muốn quét đi tất cả, ném vứt lung tung…
a. Tác phẩm? Tác giả?
b. Đoạn văn trên là lời của nhân vật nào?
c. Chỉ ra hai câu văn có sử dụng phép nhân hoá.
 
P

phamducanhday

a) lặng lẽ sapa của nguyễn thanh long

b) anh thanh niên

c)
- Xách đèn ra vườn, gió tuyết và lặng im ở bên ngoài như chỉ chực đợi mình ra là ào ào xô tới
- Cái lặng im lúc đó mới thật dễ sợ: Nó như bị gió chặt ra từng khúc, mà gió thì giống như những nhát chổi lớn muốn quét đi tất cả ném vứt lung tung.
 
F

flytoyourdream99


tiếp nè:

Dưới đây là một phần trong lệnh truyền của vua Quang Trung với quân lính:

“- Quân Thanh sang xâm lấn nước ta, hiện ở Thăng Long, các ngươi đã biết chưa? Trong khoảng vũ trụ, đất nào sao ấy, đều đã phân biệt rõ ràng, phương Nam, phương Bắc chia nhau mà cai trị. (…) Các ngươi đều là những kẻ có lương tri, lương năng, hãy nên cùng ta đồng tâm hiệp lực, để dựng nên công lớn.”

(Trích Ngữ văn 9, tập một - NXB Giáo dục, 2012)

1. Đoạn văn trên trích trong tác phẩm nào? Tác giả là ai?

2. Nhà vua nói “đất nào sao ấy, đều đã phân biệt rõ ràng, phương Nam, phương Bắc chia nhau mà cai trị” nhằm khẳng định điều gì? Hãy chép 2 câu trong bài thơ Sông núi nước Nam có nội dung tương tự.

3. Từ đoạn trích trên, với những hiểu biết xã hội, em hãy trình bày suy nghĩ (khoảng nửa trang giấy thi) về hình ảnh những người chiến sĩ ngày đêm bảo vệ biển đảo thiêng liêng của dân tộc.

câu này năm vừa rồi đã thi
nhưng năm nay về vẫn đề chủ quyền khả năng là có liên quan nhỉ?


 
F

flytoyourdream99


1. Đoạn văn trên trích trong tác phẩm nào? Tác giả là ai?

- Đoạn văn trên trích trong tác phẩm “Hoàng Lê nhất thống chí”.
- Tác giả Ngô gia văn phái: Nhóm tác giả dòng họ Ngô Thì, trong đó có hai tác giả chính là Ngô Thì Chí, và Ngô Thì Du
 
F

flytoyourdream99

2. Nhà vua nói “đất nào sao ấy, đều đã phân biệt rõ ràng, phương Nam, phương Bắc chia nhau mà cai trị” nhằm khẳng định điều gì? Hãy chép 2 câu trong bài thơ Sông núi nước Nam có nội dung tương tự.


- Nhà vua nói “ đất nào sao ấy, đều đã phân biệt rõ ràng, phương Nam, phương Bắc chia nhau mà cai trị” nhằm khẳng định: Chủ quyền độc lập lãnh thổ dân tộc đã được phân định rõ từ xưa đến nay. Qua câu nói này, Quang Trung muốn khơi dậy lòng tự hào, tự tôn dân tộc cho các tướng sĩ.
- Hai câu thơ trong bài thơ “Sông núi nước Nam” có nội dung tương tự là:
Phiên âm:
“Nam quốc sơn hà Nam đế cư
Tiệt nhiên định phận tại thiên thư”
Dịch thơ:
“ Sông núi nước Nam vua Nam ở
Vằng vặc sách trời chia xứ sở”
Hoặc “ Sông núi nước Nam vua Nam ở
Rành rành định phận tại sách trời”
 
N

naniliti

Đề bài: Trong “Bài thơ về tiểu đội xe không kính”, Phạm Tiến Duật đã xây dựng thành công hai hình tượng: những chiếc xe không kính và người chiến sĩ lái xe. Bên cạnh hai hình tượng tiêu biểu đó, xuyên suốt bài thơ còn có hình tượng con đường. Nêu suy nghĩ của em về hình tượng con đường ấy.

=> Gợi ý: Dương Thị Huyền – GV.THCS Đỉnh Bàn – Hà Tĩnh.
1. Đây là không gian nghệ thuật độc đáo được cảm nhận qua lăng kính của người chiến sĩ lái xe.
- Con đường có khi hiện lên trực tiếp, có khi gián tiếp nhưng dường như luôn có mặt trong bài thơ.
+ Đó là con đường cụ thể, con đường mang tên Bác, gập ghềnh lắm đèo dốc và đầy nguy hiểm, luôn mịt mù khói lửa trong những tháng ngày khốc liệt của kháng chiến chống Mĩ.
+ Đó còn là con đường đậm chất thơ. Trên con đường ấy, thiên nhiên luôn là người bạn đồng hành, tri kỉ của người chiến sĩ.
- Hình ảnh con đường còn là hình ảnh trừu tượng hóa:
+ Đó là con đường cách mạng, con đường giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, con đường hướng về phía trước, hướng về tương lai tràn đầy lạc quan, tin tưởng.
+ Người lính đi trên con đường ấy mang theo trong mình trái tim yêu thương, ý chí kiên cường, lạc quan…Đó là sức mạnh quyết định chiến thắng trong cuộc kháng chiến khốc liệt này…
2. Liên hệ, mở rộng: Trong thời đại hiện nay, thời đại không còn bom rơi, đạn nổ nhưng là thời đại đòi hỏi rất nhiều tố chất, bản lĩnh… Con đường ở đây có thể là sự lựa chọn, là mục tiêu, là cái đích hướng tới của mỗi người…
 
F

flytoyourdream99

viết đoạn văn khoảng 15 bàn về tình bạn ( dựa vào bài đồng chí_ chính hữu)
 
T

thuythumattroi1999

viết đoạn văn khoảng 15 bàn về tình bạn ( dựa vào bài đồng chí_ chính hữu)

thanks bạn fly to your dream 99, và những bạn khác đã đưa ra lời khuyên hữu ích nhiều nhiều nhé.

Từ nay mình quyết định không học văn mẫu nữa

Mình học theo các thầy cô trên mạng, mình chỉ học dàn ý thôi

Còn câu hỏi của bạn ni: viết đoạn văn khoảng 15 câu bàn về tình bạn
Dàn bài:
Mở bài: Giới thiệu về tình bạn
Thân bài:
-Giải thích từ "tình bạn"
-Phân tích+dẫn chứng (có cả bài đồng chí nữa)
-Đánh giá
-Liên hệ với bản thân và thực tế đời sống
Kết bài:
Đánh giá chung
13447524371796542273_574_0.jpg


Bài làm

Từ trước đến nay, có nhiều tình cảm luôn hiện hữu trong cuộc sống quanh ta. Một trong những tình cảm ấy là tình bạn. Trước hết, tình bạn là tình cảm của một người biết quan tâm, giúp đỡ, đồng cảm, một người mình có thể tin tưởng để chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn. Tình bạn rất quan trọng trong cuộc đời chúng ta, nên hãy nắm thật chặt. Cuốn sách "5 Điều Người Ta Hay Nuối Tiếc Nhất Trước Khi Chết" đã minh chứng cho điều đó: "Cũng có nhiều người hối hận sâu sắc vì đã không dành thêm thời gian và những nỗ lực đáng có cho bạn bè. Tất cả họ đều nhớ đến bạn bè khi sắp lìa đời". Vậy mà có người bảo họ vẫn sẽ sống tốt khi không có tình bạn, nhưng đến khi họ thành công thì họ sẽ chia sẻ điều ấy với ai, khi không có người thân nào ủng hộ thành công của họ. Nếu họ là người lính trong chiến khu Việt Bắc, trong cái lạnh thấu xương, ai sẽ cùng với họ chia ngọt sẻ bùi, "thương nhau tay nắm lấy bàn tay", "đứng cạnh bên nhau chờ giặc tới"? Bạn tri kỉ của họ, ai dám trở thành? Mặt khác, ta cũng thấu hiểu cho những người như họ, những con người sinh ra và lớn lên trong một gia đình bạo lực, một xã hội đầy rẫy chiến tranh, tệ nạn xã hội, chốn học đường mà bị giam, bị hắt hủi chẳng khác nào nhà tù... Những đứa trẻ sinh ra trong một môi trường không thể dành cho chúng, sau này sẽ bị tổn thương rất nặng về tâm lí, càng lớn sẽ càng khó chữa, kéo dài từ thế hệ này sang thế hệ khác. Không phải riêng về những người xung quanh, hiện nay, với nền khoa học kĩ thuật phát triển như huyền thoại, trò chơi điện tử bạo lực từ xưa đã ít, giờ đã nhiều và bạo lực hơn cả, mạng xã hội phát triển vùn vụt, trẻ con càng dính vào những thứ này thì ngoài đời giao tiếp càng kém, phó mặc bạn bè, không những thế, người lớn cũng bị dính lây. Ông Jawdat Ibrahim, Chủ nhà hàng Abu Ghosh đã nói về điều này : “Tôi đã chứng kiến một gia đình tới đây dùng bữa, tuy nhiên họ lại không có thời gian để thưởng thức các món ăn, bởi họ còn bận rộn nói chuyện trên điện thoại hay dùng máy tính xách tay. Chính vì vậy, tôi đã quyết định giảm giá 50% để họ có thể đặt những chiếc điện thoại sang một bên và thưởng thức các món ăn và không khí của nhà hàng”. Gặp những người bạn như thế, ta hãy đề nghị họ tắt máy tính đi, hãy thức dậy, và xây dựng tình bạn bằng những hành động cụ thể chứ đừng giản đơn chỉ là nói chuyện. Tình bạn là tốt, nhưng tình bạn ảo mới không tốt, vì đằng sau những hình mặt cười ấy, sẽ là nụ cười đểu. Đừng chỉ nói trên mạng, trong cuộc sống, có nhiều kẻ lợi dụng tình bạn để làm điều xấu, họ coi tình bạn như 1 quả chuối, ăn rồi vứt đi, dựa vào kinh nghiệm bản thân tôi thôi. Tóm lại, ta cần xây dựng những tình bạn đẹp xung quanh ta, không chỉ để thức tỉnh kẻ xấu, mà còn để điểm tô cho cuộc sống thêm xinh.​
 
L

lililovely

Bài làm
W. Gơt đã từng nói: “ Nếu như có một cái gì đó mạnh hơn số phận thì đó là lòng dũng cảm, không gì lay chuyển nổi để chịu đựng nó”. Đúng vậy, muốn vượt qua số phận, muốn đạt được ước mơ, muốn đạt đến lí tưởng sống cao đẹp của bản thân thì con người phải có lòng dũng cảm. Như vậy, dũng cảm là một đức tính quý giá, được đề cao từ xưa đến nay.
Vậy chúng ta hiểu dũng cảm là gì? Dũng cảm là dám đối mặt với sự thật dù nó có khó khăn và rất gian nan, là không trốn tránh, là tinh thần luôn lạc quan để vượt qua bao sóng gió của cuộc sống, là làm những việc mà người khác không dám làm, là dám đương đầu với những khó khắn thử thách của bản thân, dám đối diện với chính mình. Nói tóm lại, lòng dũng cảm là một đức tính vô cùng cần thiết đối với mỗi con người.
Tại sao phải cần có lòng dũng cảm? Lòng dũng cảm là một đức tính tốt, thể hiện sự mạnh mẽ, tự tin của con người trong cuộc sống. Lòng dũng cảm giúp ta có sức mạnh vượt qua những khó khăn, thử thách. Lòng dũng cảm giúp ta bảo vệ người khác, xả thân vì người khác. Trong chiến tranh lòng dũng cảm biến thành sức mạnh để mỗi con người sẵn sàng hi sinh bảo vệ Tổ quốc. Khi đất nước có thiên tai, lòng dũng cảm giúp ta đương đầu với những tai ương đó. Lòng dũng cảm còn giúp con người chiến thắng được chính mình trước những cám dỗ, cạm bẫy của cuộc đời. Từ xưa đến nay, biết bao người đã trở thành tấm gương về lòng dũng cảm, như chị Võ Thị Sáu đứng trước họng súng quân địch mà vẫn cất cao tiếng hát. Chú bé loắt choắt chạy như bay dưới làn đạn quân thù để đưa thư cho kháng chiến. Tiếp nối lòng dũng cảm của cha ông, hiện nay cũng có không ít những anh hùng về lòng dũng cảm, như cậu bé Truyền ở Đà Nẵng đã tham gia cứu sống mười một người bị đắm thuyền trên biền. Cậu bạn Nguyễn Văn Hà đã hi sinh thân mình cứu bạn. Biết bao tấm gương đạo đức về lòng dũng cảm ấy đã góp phần làm cho xã hội trở nên tốt đẹp. Vậy, dũng cảm là một đức tính rất quan trọng.
Bên cạnh những tấm gương sáng về lòng dũng cảm thì còn đâu đó không ít những con người hèn nhát, không dám đương đầu với thử thách, không dám vượt qua chính mình, thấy gian khổ thì chùng bước, thấy nguy hiểm thì không dám hành động .Những con người đó sẽ không gây được thiện cảm với người khác, không có được thành công, thậm chí là bị mọi người khinh rẻ. Dũng cảm xuất phát từ tấm lòng của bản thân, muốn thực hiện điều tốt chứ không phải tỏ ra dũng cảm để thể hiện mình và cũng không phải hành động một cách dại dột, thiếu suy nghĩ để chứng tỏ mình là người có lòng dũng cảm. Vì thế nên có lòng dũng cảm và biết thực hiện những hành động thễ hiện lòng dũng cảm một cách đúng đắn.
Là thanh niên thế hệ ngày nay, chúng em sẽ rèn luyện cho mình lòng dũng cảm để vượt qua những thử thách trong học tập và trong cuộc sống, tránh sa vào tệ nạn xã hội, có lòng dũng cảm để sẵn sàng xả thân giúp đỡ người khác, tạo nên mối quan hệ xã hội tốt đẹp. Lòng dũng cảm phải được mỗi chúng ta rèn luyện ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường.
Dũng cảm là một đức tính vô cùng cần thiết trong cuộc sống, vì vậy chúng ta cần rèn luyện lòng dũng cảm để trở thành một người công dân có ích cho đất nước, đống thời xây dựng một cuộc sống, xã hội ngày càng tươi đẹp.
st
 
C

chasothangnao

Theo em, tại sao các tác giả vốn là những người có cảm tình vs nhà Lê lại có thể viết thực và hay như thế về người anh hùng Nguyễn Huệ. Giúp dùm cái đề này vs bạn ơi
sao k thấy ai pm trả lời hết
 
K

kobato_2509

Vì hình tượng người a hùng nguyễn huệ quá đẹp
+ những điều sai trái cần đc lên án
 
H

hoapun161220

Chào chị naniliti.
Em là 2k-er, mới lập nick mấy hôm nay ạ.
Nhóm của chị hay lắm, em hi vọng chị đừng giải tán nha !
Em cũng mong có thể tham gia nhóm, sau này em sẽ cố gắng đóng góp thêm cho nhóm ợ.
Em xin trân trọng cám ơn *cúi đầu* !!!!!
 
X

xihat89

Mọi người giúp em cái dàn ý thôi, có nguyên bài càng tốt !
Đề : Dựa vào nội dung bài thơ sau đây viết thành một câu chuyện có ý nghĩa
( Có sử dụng yếu tố miêu tả )
Bài 1
Chẳng ai muốn làm hành khất
Tội trời đày ở nhân gian
Con không được cười giễu họ
Dù họ hôi hám úa tàn.
Nhà mình sát đường, họ đến
Có cho thì có là bao
Con không bao giờ được hỏi
Quê hương họ ở nơi nào.
Con chó nhà mình rất hư
Cứ thấy ăn mày là cắn
Con phải răn dạy nó đi
Nếu không thì con đem bán.
Mình tạm gọi là no ấm
Ai biết cơ trời vần xoay
Lòng tốt gửi vào thiên hạ
Biết đâu nuôi bố sau này...
Bài 3 :

HỎI
Tôi hỏi đất:
- Đất sống với đất như thế nào?
- Chúng tôi tôn cao nhau

Tôi hỏi nước:
- Nước sống với nước như thế nào?
- Chúng tôi làm đầy nhau

Tôi hỏi cỏ:
- Cỏ sống với cỏ như thế nào?
- Chúng tôi đan vào nhau
Làm nên những chân trời
Tôi hỏi người:
- Người sống với người như thế nào?
Tôi hỏi người:
- Người sống với người như thế nào?
Tôi hỏi người:
- Người sống với người như thế nào?
1992
( Trích trong tập Thư mùa đông )

Giúp em gấp mai kiểm tra rồi
 
B

bongbin302

Theo em, tại sao các tác giả vốn là những người có cảm tình vs nhà Lê lại có thể viết thực và hay như thế về người anh hùng Nguyễn Huệ. Giúp dùm cái đề này vs bạn ơi
sao k thấy ai pm trả lời hết

Bởi vì : Thời đại phong kiến lúc bấy giờ đã mục nát, vua quan ăn chơi sa đoạ, dân chúng lầm than. Chính lúc này thì Nguyễn Huệ xuất hiện như 1 vị anh hùng. Thấy được tài năng dụng binh như thần cũng như lòng yêu nước, yêu dân của Nguyễn Huệ thì những tác giả này đã hướng ngòi bút của mình vẽ nên 1 vua Quang Trung vĩ đại, mong muốn Nguyễn Huệ lên ngôi trị vì để dân chúng ấm no, đất nước phồn vinh,...........
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
I realized why I was lost. It's not because I didn't have a map... It was because I didn't have a destination.
Tôi nhận ra vì sao mình lạc đường, không phải vì tôi không có bản đồ, mà vì tôi không có một điểm đến !
 
B

bongbin302

Mọi người giúp em cái dàn ý thôi, có nguyên bài càng tốt !
Đề : Dựa vào nội dung bài thơ sau đây viết thành một câu chuyện có ý nghĩa
( Có sử dụng yếu tố miêu tả )
Bài 1
Chẳng ai muốn làm hành khất
Tội trời đày ở nhân gian
Con không được cười giễu họ
Dù họ hôi hám úa tàn.
Nhà mình sát đường, họ đến
Có cho thì có là bao
Con không bao giờ được hỏi
Quê hương họ ở nơi nào.
Con chó nhà mình rất hư
Cứ thấy ăn mày là cắn
Con phải răn dạy nó đi
Nếu không thì con đem bán.
Mình tạm gọi là no ấm
Ai biết cơ trời vần xoay
Lòng tốt gửi vào thiên hạ
Biết đâu nuôi bố sau này...
Bài 3 :

HỎI
Tôi hỏi đất:
- Đất sống với đất như thế nào?
- Chúng tôi tôn cao nhau

Tôi hỏi nước:
- Nước sống với nước như thế nào?
- Chúng tôi làm đầy nhau

Tôi hỏi cỏ:
- Cỏ sống với cỏ như thế nào?
- Chúng tôi đan vào nhau
Làm nên những chân trời
Tôi hỏi người:
- Người sống với người như thế nào?
Tôi hỏi người:
- Người sống với người như thế nào?
Tôi hỏi người:
- Người sống với người như thế nào?
1992
( Trích trong tập Thư mùa đông )

Giúp em gấp mai kiểm tra rồi
1/ (Mình chỉ giúp bạn có thêm ý để làm thành bài )

- Có thể bạn kể 1 tình huống bạn đi chơi thì gặp 1 người ăn xin. Thái độ của bạn lúc đó ra sao khi người này đến ( nhớ phải tả người hành khất này nha) - có thể là bạn cảm thấy chán ghét, xua đuổi người ta (1) đi hoặc thông cảm(2).
- Nếu bạn chọn (1) thì bạn phải miêu tả cảm xúc ra sao, nói với người ăn xin như thế nào (nhớ đây là bạn cảm thấy ghét nhé - đừng nhầm lẫn )
- Nếu bạn chọn (2) thì cũng như trên ( bạn cho ông ấy tiền hay an ủi ông,...)
Kết luận : bạn trở về nhà gặp cha mẹ thì kể lại cho họ nghe thì họ sẽ khuyên bạn ''Con không được cười giễu họ
Dù họ hôi hám úa tàn.
Nhà mình sát đường, họ đến
Có cho thì có là bao''
( Cứ như vậy bạn tiếp tục chuyển ý ra. Đại loại như cảm thấy ân hận khi xua đuổi người ăn xin hay cảm thấy vui vẻ khi mình đã làm được 1 điều tốt)
*Kết bài: từ đó bạn rút ra được bài học gì
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
I realized why I was lost. It's not because I didn't have a map... It was because I didn't have a destination.
Tôi nhận ra vì sao mình lạc đường, không phải vì tôi không có bản đồ, mà vì tôi không có một điểm đến !
 
Last edited by a moderator:
N

ngthlaiii

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
 
Top Bottom