Tuyển tập truyện cười

T

thienhoa

*Hai người phụ nữ trò chuyện:
- Vợ chồng cậu cưới nhau lâu thế mà cậu chưa có thai à?

- Từ từ, lo gì...

- Coi chừng vô sinh đấy nhé!

- Đừng tưởng bở nhé, hồi chưa lấy ảnh, tớ đã có thai mấy lần rồi.

*Một phụ nữ đang vật lộn trong cơn trở dạ. Người chồng luống cuống không biết làm thế nào. Ông bác sĩ liền mách một loại thuốc mới có thể giúp chuyển 1/4 cơn đau sang người cha. Anh chồng thương vợ liền quyết định mua thử.

Chị vợ uống thuốc, sau mấy phút anh chồng vẫn chẳng thấy gì.

Anh nói: "Em đúng là trẻ con. Anh chẳng cảm thấy gì cả. Hãy uống viên nữa, anh có thể chịu được". Người vợ uống viên thứ hai. Anh chồng vẫn không sao. Anh ta bảo vợ uống tiếp viên nữa. Vẫn chẳng có gì thay đổi.

Đến giờ, cô vợ đã bớt 3/4 cơn đau. Cô chỉ còn đau một ít trong khi người chồng vẫn chẳng cảm thấy gì.

Tin rằng phụ nữ chỉ là những kẻ mít ướt, chồng nói: "Hãy uống nốt viên nữa. Nó chẳng làm anh sao cả. Hãy để anh gánh cả cơn đau".

Cô vợ làm theo và giờ thì cả hai cùng cảm thấy thoải mái.

Vài tiếng sau, người vợ sinh được một bé trai kháu khỉnh. Hôm sau, khi đưa con trở về nhà, họ thấy một người đưa thư nằm chết ngay trước cửa.

*Anh Hoàng gửi thiệp cưới mời cô bạn thân. Để trêu chọc bạn, anh viết lên tấm thiệp: "Đi là tham ăn, không đi là khinh tôi".

Sau tiệc, khi kiểm tra tiền mừng, đến phong bì của cô bạn ấy, anh chỉ thấy tờ 500 đồng và dòng chữ: "Nếu nhận là tham tiền, không nhận là khinh tôi".

*Sếp và thư ký đi công tác, đến tối ông ta hỏi:

- Chúng ta sẽ ngủ như thế nào đây? Như vợ chồng hay như đôi tình nhân?

- Như vợ chồng.

Lập tức sếp quay mặt vào tường và ngủ liền một mạch.
 
T

thienhoa

*Người nông dân nọ chăn một đàn lợn rất đông. Một ngày kia, có người lạ tới xem chuồng trại của bác và hỏi bác cho lợn ăn những gì. Bác nông dân đáp:

- Tôi cho chúng ăn cám, ngô và những thứ đại loại như vậy!

Người kia giận dữ:

- Tôi là thanh tra của Hiệp hội bảo vệ súc vật và tôi cho rằng ông đã không đối xử tốt với đàn lợn. Thay vì cho những thứ chúng đáng được ăn, ông chỉ cho chúng ăn chất thải.

Ông thanh tra liền lập biên bản phạt bác nông dân.

Vài ngày sau, một người khác tới hỏi bác nông dân câu tương tự. Cảnh giác, bác đáp:

- Tôi cho chúng ăn rất tốt. Thực đơn hàng ngày của chúng có cá hồi, trứng cá caviar, tôm, bò bít tết...

Câu trả lời của bác làm người kia nổi giận:


- Sao lại có thể bất công đến thế? Ông cho lợn ăn thịnh soạn như vậy trong khi hàng ngày có biết bao nhiêu người đang chết đói. Tôi là người của Liên Hợp Quốc và tôi sẽ phạt ông vì sự hoang phí này.

Sau khi ông nhân viên Liên Hợp Quốc đi khỏi, một người khác lại tới hỏi bác nông dân đúng câu hỏi nọ. Bác ngập ngừng vài phút rồi đáp:

- Tôi cho mỗi con lợn 5 đô la. Chúng thích ăn gì thì tự mua lấy mà ăn!

*Khách hàng gọi điện đến một cửa hàng bán máy vi tính: "Các anh ghi trong phiếu bảo hành 90 ngày có nghĩa là gì?"

"Nghĩa là khi máy có vấn đề, bà gọi cho chúng tôi. Trong vòng 90 ngày sẽ có người đến sửa. Sau 90 ngày mà không có ai đến thì coi như hết hạn bảo hành".

"???"

*Một học sinh đi chơi về tuyên bố với cả phòng:

Cuối cùng rồi cũng có người con gái dám liều mình vì tao. Cả phòng nhao nhao:

- Ai vậy mày, nhỏ nào nói nghe coi?

- Nhỏ Hồng bên lớp sử chứ ai!

- Nhỏ nói gì với mày?

- Nhỏ nói "Yêu ông ư? Tui thà nhảy lầu còn hơn".
 
T

thienhoa

*Trong giờ chơi 2 mày râu ngồi tâm sự với nhau:

- Cậu biết không, hôm qua mình đi bác sĩ về, bác sĩ chẩn đoán mình bị bệnh lao.

- Ôi, khiếp quá, sao cậu không đi chữa ngay đi.

- Bác sĩ bảo hiện giờ thì bệnh của mình vô phương cứu chữa.

- Thế cậu bệnh lao phổi, lao tâm, lao lực, hay lao não ?

- Bệnh của tớ là cứ thấy con gái là lao vào.

- ...

*Tại bưu điện, một cụ bà nhờ một mày râu:

- Cậu làm ơn ghi hộ già địa chỉ này vào tấm bưu thiếp cái.

Mày râu:

- Đây, xong rồi ạ. Còn gì nữa không bà?

Cụ bà ngắm nghía một lát rồi nhẹ nhàng đề nghị:

- Hay là cậu ghi thêm dòng này nữa vào cuối: "Tái bút: Nếu đọc không ra, xin vui lòng thứ lỗi cho người viết địa chỉ này".

Mày râu: (quê một cục).

*Thầy giáo vật lý hỏi học sinh:

- Em có biết gió trời và gió quạt điện khác nhau thế nào không?

Học sinh trả lời ngay không cần nghĩ ngợi:

- Thưa thầy khác ở chỗ: gió trời thì không phải trả tiền ạ!

*Ở làng nọ hằng năm đều tổ chức cuộc thi vắt sữa bò. Năm nay, qua vòng loại ban tổ chức chọn được ba thí sinh vào chung kết.
Kết quả, người thứ nhất sau một giờ hì hục vắt được 4 lít. Người thứ hai được 3 lít và người thứ ba chỉ vắt được có nửa lít.
Khi trao giải, dân làng ngạc nhiên vô cùng vì người thứ ba đoạt giải nhất. Họ liền phản đối quyết liệt nhưng khi vỡ lẽ, tất cả đều đồng tình với quyết định của giám khảo. Thì ra, ban tổ chức đã đưa nhầm con bò đực cho cho anh ta.
 
T

thienhoa

*Một tóc vàng hoe bước vào phòng đợi bác sĩ nhưng không thể tìm được ghế ngồi. Cuối cùng, cô đến trước mặt một quý ông trong phòng đang ngồi đợi.

- Ông cảm phiền nhường tôi cái ghế với. Ông thấy đấy, tôi đang có bầu.

Qúy ông nọ vội đứng dậy ngay, chờ cô ngồi xuống mới nhìn thật kỹ:

- Thưa cô, nếu cô không nói chắc tôi sẽ chẳng bao giờ đoán là cô có bầu cả. Cô có bao lâu rồi?

Tóc vàng hoe nhìn đồng hồ, nói:

- Dạ, chừng khoảng một tiếng rồi ạ!

*Trung úy tập hợp đơn vị lại và hỏi: -Trước khi nhập ngũ, trong số các anh, ai từng uống rượu?

- Tất cả im lặng. Rụt rè mãi, cuối cùng binh nhì Brarin mới bước ra khỏi hàng.

- Tốt lắm, trung uý nói - Anh đi uống rượu với tôi đi. Còn tất cả đi nhổ cỏ.

*Chủ bút hỏi phóng viên:

- Bài báo kỳ trước anh viết về một cô gái lạc đường trong rừng đã nhịn ăn 40 ngày mà vẫn xinh đẹp, có phải anh đưa chuyện giật gân để câu khách không?

- Đúng thế ạ.

- Anh có biết anh đã làm khổ toà soạn như thế nào không. Cho đến nay, tôi đã phải tiếp ông khách thứ 1000 đến xin địa chỉ để cầu hôn với nhân vật lý tưởng đó.

*Một người phụ nữ đi gặp bác sĩ để khám thai. Đây là lần đầu tiên cô ta mang thai. Khám xong bác sĩ hỏi thân chủ của mình có gì thắc mắc không.

- À! Tôi chỉ hơi lo lắng một tý lúc chuyển dạ, nó có đau lắm không?

Bác sĩ đáp:

- Còn tùy, cơn đau của từng người phụ nữ khác nhau, từng ca khác nhau, nhưng thật khó mà diễn tả được cơn đau.

- Nhưng bác sĩ có thể giúp tôi hình dung cụ thể không? - Người phụ nữ nài nỉ.

- Thôi được! Túm lấy môi trên của cô và kéo nó ra.

- Thế này được chưa?

- Hơn thế nữa!

- Thế này?

- Không! Hơn nữa!

- Thế này!

- Đúng rồi! Có đau không?

- Hơi hơi thôi!

- Bây giờ kéo căng nó qua khỏi đầu xem nào!
 
T

thienhoa

*Trong giờ học, giáo sư giảng cho sinh viên về hộp sọ:

- Đây là một mẫu sọ khỉ đặc biệt. Trong thành phố của chúng ta chỉ có hai chiếc. Một chiếc trong viện bảo tàng và một chiếc của tôi.

*Vova thường ngồi chung xe bus với Natasa. Một hôm, Vova lấy hết dũng cảm dúi cho Natasa một mẩu giấy, trên đấy viết:

"Tôi rất thích bạn, nếu bạn đồng ý kết bạn với tôi thì hãy đưa lại mẩu giấy này cho tôi, còn nếu không đồng ý thì hãy vứt nó qua cửa sổ".

Một lúc sau Natasa chuyển lại mẩu giấy cũ, Vova vui mừng mở ra xem, trên giấy viết:

"Không mở được cửa sổ!"
 
T

thienhoa

*Một cậu bé theo dõi một thợ sửa điện thoại trèo lên cột điện, nối mạch bộ đồ nghề kiểm tra vào thử liên lạc với tổng đài. Có một sự cố nào đó trong việc nối mạch liên lạc. Chú nhóc đứng nghe một hồi rồi chạy ùa vào nhà la lên:

- Mẹ ơi, ra mà xem mau lên. Có một ông trèo lên cột điện thoại đang nói chuyện với trời.

- Cái gì khiến con nghĩ là ông ấy đang nói chuyện với trời?

- Vì con nghe ông ta la lớn: "A lô! A lô! Trời ơi, có chuyện gì trên đó, có ai chịu nghe không hả?"

*Trong giờ hóa học, để minh họa cho hiện tượng oxy hóa, cô giáo hỏi Tèo:

- Em hãy cho biết nếu chúng ta ném một thỏi sắt ra ngoài đường, sau một tuần thỏi sắt sẽ ra sao?

- Dạ, nó sẽ biến mất ạ.

Cô giáo ngạc nhiên hỏi:

- Tại sao vậy?

- Dạ, tại vì mấy người ve chai họ lượm liền chứ sao ạ.

Cô giáo: ?!

*Tý vừa khóc mếu máo vừa chạy về nhà, mách với bố:

- Thầy giáo trù đập con quá, bố ạ. Hôm nào thầy cũng gọi con lên trả bài. Thầy cố tình chọn những câu thật khó để con không trả lời được thì thầy phạt. Hôm nay con lại bị phạt cầm tai đứng ở cuối lớp.

Bố Tý tức lắm. Hôm sau ông ta dẫn Tý, hầm hầm vào gặp thầy:

- Tôi nghe cháu nó nói thầy trù đập nó ghê lắm. Tại sao thầy lại đối xử với con tôi như vậy?

- Tôi trù đập con ông hồi nào đâu, nhưng ông xem, hôm nào tôi bảo nó lên bảng trả bài, nó cũng không trả lời được, kể cả câu hỏi dễ nhất.

- Tôi lại nghe cháu nó nói thầy toàn chọn câu khó thôi. Đâu, thầy cho tôi một ví dụ xem nào.

- Này nhé, hôm qua tôi hỏi nó tướng Trần Hưng Đạo chết hồi nào mà nó có trả lời được đâu.

Bố Tý ngẫm nghĩ một lúc, rồi đáp:

- Thôi, thầy cũng thông cảm cho cháu. Gia đình tôi là gia đình làm ăn buôn bán, lâu lâu coi báo thì xem tin tức chứ ai đi đọc cáo phó làm gì.
 
T

thienhoa

*Hai mày râu ngồi nói chuyện:

- Nếu trên đường đi, mày thấy hai cái túi, một cái đựng trí khôn và một cái đựng tiền. Mày sẽ lấy cái nào?

- Mày tính dụ tao lấy tiền chứ gì. Tao không tham đâu. Tao lấy trí khôn.

- Biết ngay mà. Người ta thiếu cái gì thì lấy cái đó.

*Thầy giáo gọi Nam lên bảng:

- Em hãy cho tôi biết tính chất của nước?

- Dạ! Thưa thầy tính chất của nước là: rút dao chém xuống nước, nước càng chảy mạnh.

*Một phụ huynh học sinh hỏi cô giáo đang dạy con trai mình:

- Cô vui lòng cho biết con tôi học môn lịch sử ra sao? Khi còn đi học, tôi không thích môn này... và đã bị thi lại môn này đấy.

- Thưa ông lịch sử đang lặp lại - cô giáo tế nhị trả lời

*Hai người đàn ông nói với nhau:
MR1:Cậu có dám nhảy từ tầng 30 xuống không?
MR2:Dám chứ.Có điều vừa chạm đất mình đã bay lên rùi.....

*Thầy hiệu trưởng trường Y hỏi 1 giáo viên :

- Có một học sinh khiếu nại anh xử oan cậu ta trong kỳ thi vừa rồi. Số báo danh 223, cậu ta nói không hề sử dụng tài liệu trong khi trả lời câu hỏi của anh.
+ Chắc chắn tôi không nhầm, cậu ta có sử dụng tài liệu.
- Anh có thể nói rõ hơn không ?
+ Tôi hỏi "con người bình thường có bao nhiêu xương sườn ?" và cậu ta vén áo lên đếm. Anh thử nghĩ xem, chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi hỏi thi 1 nữ sinh viên khoa sản ?
- Thật là kinh khủng !
 
T

thienhoa

*Trong giờ học, Vô va viết vào một tờ giấy và truyền lên cho cô giáo:

" Thưa cô, em yêu cô lắm !".

Một lúc sau, một mẩu giấy tư` trên bàn cô giáo truyền xuống chỗ Vô va :

"Tôi không thích trẻ con !"

Sau một lúc cô lại nhận được bư'c thư thư' 2 của Vôva:

" Em bảo đảm với cô là sẽ không có trẻ con đâu mà!"

Cô giáo : ??!

*Tèo đứng ở ngưỡng cửa nói với chàng trai đến tán tỉnh chị gái.


- Em nhìn thấy anh ôm hôn chị em.

- Nói bé thôi, cho em 10.000 đồng.

- Cảm ơn anh, trả lại anh 5.000 đồng.

- Thằng này ngoan thật.

- Không, em chỉ muốn công bằng, các anh khác cũng chỉ trả em có 5.000 đồng

*Trong giờ giảng văn ở trường Đại học Tổng hợp, giáo sư hỏi nữ sinh viên A:

- Chị hãy cho nhận xét về nhân vật Từ Hải trong truyện Kiều của Nguyễn Du?

- Thưa giáo sư - Nữ sinh viên A trả lời ố Từ Hải là một thương binh ạ!

- Sao lại thế? - Giáo sư ngạc nhiên hỏi.

- Dạ thưa ... chả là Nguyễn Du viết về Từ Hải: "Một tay gầy dựng cơ đồ ..."!
 
T

thienhoa

*Một giáo sư đang triết lý trong lớp học: "Các em ạ, chúng ta không nên tin vào bất cứ một điều gì cả. Nếu như có ai đó quá tin vào một điều gì đó thì đó quả là một người ngu nhất trên đời".

Một sinh viên hỏi: "Giáo sư tin chắc điều đó chứ ạ?"

"Tôi tin chắc!" Giáo sư trả lời ngay không do dự.

*ng bố giở vở bài tập của con ra xem và ngạc nhiên khi thấy hình của mình đựơc kẹp trong cuốn tập liền kêu đứa con lại hỏi :
- Tại sao mày lại lấy hình của tao kẹp vào trong này ?!
- Dạ tại cô giáo ạh !
- Vậy àh ! Nhưng tại sao cô lại cần hình của tao ?!
- Dạ tại cô muốn biết mặt thằng ngu nào đã làm bài tập hộ con !

*Một cậu bé mới 3 tuổi đang ngồi chăm chú để nghe người mẹ kể chuyện về đám cưới của họ, người mẹ đang chăm chú kể thì tự nhiên đứa con cất tiếng hỏi
-thế lúc ba mẹ cưới nhau con đang ở đâu hả mẹ?
người mẹ trả lời rằng:
-lúc đó con đang ở trong bụng mẹ
đứa bé bỗng khóc toáng lên và thôt ra rằng:
mẹ ác quá...hu..husao mẹ ăn thịt con.....hu hu

*Mẹ Na sinh em bé , nhà không có ai lại chuă thuê người giúp việc .Ba Na lo lắng muốn cho Na nghĩ học 1 tuần ngày trong khi chờ đợi có người làm.Na thích ở nhà nhìn em bé lăm..
--Con đi xin cô nghĩ học nhé?
--Dạ
Một lát sau N a quay lại :
Con đã nói với cô giáo là mẹ sinh đôi em trai ,nên con nghĩ học 1 tuần ngày chưa?
--Dạ con chỉ nói 1 nữa thôi ạ
--Hả???
--Con chỉ nói mẹ sinh 1 đứa em trai ,còn đứa kia con để dành cho tuần sau ạ !
--!!!!!

*Trong ngày thi trắc nghiệm :
1 sinh viên vào phòng bắt đầu với những câu hỏi
Giám khảo chỉ lên hình Bác Hồ hỏi : Đây là ai ?
Sinh viên giỏi trả lời : Bác Hồ
Giám khỏa : Vậy Bác Hồ sinh năm mấy ?
Sinh viên : 19/5/
Giám khảo : Trên đời có ma ko ?
Sinh viên : Nhân dân nói "có" ! Nhà nước nói "ko" ! Khoa học đang "nghiên cứu" !
Sinh viên trả lời xong ra rồi tới 1 sinh viên ngu vô !
Sinh viên ngu : Hồi nãy trả lời sao ?
Sinh viên giỏi : Mày chỉ cần trả lời là "Bác Hồ" ; "
19/5" ; "Nhân dân nói "có" ! Nhà nước nói "ko" ! Khoa học đang "nghiên cứu" !

Sinh viên ngu vô. Giám khảo hỏi : Em tên gì?
SVN : Bác Hồ
GK : Sinh năm mấy?
SVG : 19/5
GK : Em có bị điên ko?
SVN : Nhân dân nói "có" ! Nhà nước nói "ko" ! Khoa học đang
nghiên cứu" !
GK : Chời ! Mày đúng điên !!!!!!!!??
 
T

thienhoa

Nhìu wá ko đọc hết à?
Cứ từ từ rùi đọc thui.
Thế nào cũng hết. :lol:

*Cô giáo: Con gì càng lớn càng nhỏ?
Ông hiệu trưởng hết hồn nhung bé Tèo trả lời ngay:
Học sinh: Dạ, con cua nó có càng lớn và càng nhỏ ạ
Cô giáo: Cái gì trong quần em có mà trong quần cô lại không có?
Ông hiệu trưởng xanh mặt....
Học sinh:Dạ 2 cái túi quần ạ
Cô giáo: Ở đâu lông người đàn bà quăn nhiều nhất?
Ông hiệu trưởng run lên....
Học sinh: Dạ, ở Châu Phi
Cô giáo: cái gì cô có giữa 2 chân của cô?
Ông hiệu trưởng chết điếng người.....
Học sinh: Dạ cái đầu gối ạ
Cô giáo: Cái gì trong người cô lúc nào cũng ẩm ướt?
Ông hiệu trưởng há hốc mồm ra...........
Học sinh: Dạ, cái lưỡi ạ.
Cô giáo: Cái gì của cô còn nhỏ khi cô chưa chồng va rộng lớn ra khi cô lập gia đình?
Ông hiệu trưởng ra dấu không cho trả lời nhưng học sinh đáp ngay:
-Dạ, cái giường của cô ạ.
Cô giáo: cái gi mềm mềm nhưng vào tay cô một hồi rồi cứng ra?
Ông hiệu trưởng không dám nhìn cô giáo.....
Học sinh: Dạ, là dầu sơn móng tay
Cô giáo: Cái gì dài dài như trái chuối, cô cầm 1 lúc nó chảy nước ra?
Ông hiệu trưởng gần như ngất xỉu....
Học sinh: Dạ là cây cà rem ạ.
Ông hiệu trưởng đổ mồ hôi hột ra dấu cho cô giáo đừng hỏi nữa và nói với học sinh:
- Thày cho con lên thẳng Đại học vì từ nãy giờ thày không đáp trúng câu nào hết!!!!!!
 
T

thienhoa

*Bố ơi, nếu bố cho con 10.000đ thì con sẽ bật mí cho bố biết sáng nay người đưa thư đã nói gì với mẹ.

- Trời đất, có chuyện đó nữa sao? Ông ta nói gì? Cho con tiền đây, hắn ta cưa cẩm chuyện gì với mẹ con thế?

- Dạ ổng nói: "Chào chị, chị khỏe không? Ðây là thư của ông nhà chị."

*Trò Tài dạy trò Tèo học toán .
Tài: mày có 2 ngàn, mày xin chị Hai mày 1 ngàn nữa. Vậy mày có mấy ngàn?
Tèo: 2 ngàn!
Tài: Mày thiệt dốt quá đi, hỗng biết gì về toán học hết á!
Tèo: Còn mày thì hổng biết gì về chị Hai tao!

*Trò Tèo thi vòng vấn đáp.
Thầy giám khảo hỏi: tôi trông em rất quen, hình như đã gặp ở đâu đó rồi nhỉ?
Tèo thật thà: Dạ, năm ngoái em cũng đi thi, nhưng rớt ạ!
Thầy giám khảo: thế năm ngoái, tôi hỏi em câu gì nhỉ?
Tèo...vẫn thật thà: Dạ thầy hỏi "tôi trông em rất quen, hình như đã gặp ở đâu đó rồi nhỉ?"

*Sau bài kiểm tra học kỳ với kết quả rất tệ, cô giáo chủ nhiệm cáu gắt:
_Em nào tự cảm thấy mình dốt thì đứng lên cho cô xem!
Một phút trôi qua, Tèo rụt rè đứng lên. Cô giáo liền dịu giọng:
_Tèo, em thật sự nghĩ là mình dốt sao?
_Dạ, không ạ! Chỉ là em áy náy khi thấy cô đứng có 1 mình....

*Người da đen bảo người da trắng:

Khi mới sinh ra da tớ đen, rồi khi lớn tớ cũng đen. Lúc đi dưới trời nắng tớ đen, lúc lạnh tớ đen, lúc sợ tớ cũng đen, khi bệnh tớ đen và khi chết tớ vẫn đen.

Còn cậu, lúc mới sinh ra da cậu hồng hào. Khi lớn da cậu trắng, nắng gắt biến cậu thành màu đỏ, lúc lạnh da cậu tái xanh, khi sợ cậu vàng bệch ra, lúc bệnh cậu xanh như tàu lá. Lúc chết cậu lại chuyển sang màu xám.

Vậy thì nói tớ biết đi: vì sao cậu lại gọi tớ là dân da màu?

*Ngày sinh nhật của Cô, 34 học sinh trong lớp đã tặng Cô 2 hộp quà. Một hộp đựng cái bánh sinh nhật thật to, còn hộp kia để 1 con dao và 35 cái đĩa

*Chồng say lướt khướt trở về nhà, vợ càu nhàu:

- Hứa mãi rồi, vẫn uống nhiều, lại say bét nhè!

- Nhiều nhặn gì đâu, có một chai cho ba người.

- Thế sao lại say đến thế này?

- À, tại hai thằng kia hẹn nhưng chả thấy đến.
 
T

thienhoa

*Tý đang xem bản đồ thế giới.
Tý : Chị ơi, trên bản đồ thế giới có tất cả các nước phải không ạ ?
Chị : Ừ !
Tý : Thế mà em tìm mãi chẳng thấy nước Coca Cola ở đâu cả !
Chị : !!!

*Một giáo sư côn trùng học nghiên cứu tâm sinh lý của loại cào cào. Ông bắt một con, để trên giấy và hô to:

- Cào cào, nhẩy.

Cào cào nhảy tung rồi lại rơi xuống tờ giấy. Ông bèn lấy kéo cắt hai cẳng cào cào, để lại trên giấy và hô to:

- Cào cào, nhẩy.

Lần này cào cào đứng im, không nhảy, nó nhìn láo lơ. Nhà côn trùng học lấy giấy bút ghi một cách thận trọng: "Khi ta cắt hai cẳng của cào cào, nó sẽ trở nên ... điếc "

*Nhà trường tiểu học nọ mời phụ huynh học sinh tới dự. Thầy giáo chủ nhiệm giới thiệu với những người đến dự cuộc họp về kinh nghiệm giáo dục học sinh:

- Giáo dục trẻ em, đầu tiên cần bắt đầu từ đây...

Ông ta chỉ, chỉ vào đầu mình.

Một phụ huynh béo nung núc đứng dậy, nói:

Tôi giáo dục cậu con trai của tôi, ban đầu cũng bắt đầu từ cái đầu của nó, ai ngờ mới một gậy mà đã lăn ra ngất luôn. Thực tiễn chứng minh, vẫn là nên bắt đầu từ mông của con là tốt hơn.

*Tật xấu tự sinh ra mà không tự mất đi, nó không ngừng phát triển và lây từ đứa này sang đứa khác!
Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ …ngủ cho đến hết giờ làm việc!

*Cô giảng bài " mùa lạc " phân tích nhân vật Đào , cô hỏi " ánh mắt liếc qua liếc lại "của Đào thể hiện cố là người như thế nào ( ý cô là nhanh nhẹn , thông minh).Cả lớp đồng thanh :
-Điêu ạ.

*Trong giờ hóa học,co hỏi Tèo:
_Em hãy cho co bít 1 ví dụ ve hon hợp hóa học?
_Thưa co Canxi(Ca) và Sat(Fe).
Vay ta sẽ có hon hợp gì?
_Dạ Cafe ạ!!!(Ca + Fe = CaFe)
_Pó tay. com
Trong giờ hóa học, cô hỏi Tèo:
_Em hãy cho cô bít 1 ví dụ về hỗn hợp hóa học?
_Thưa cô, Phốt pho (P) và Lưu huỳnh (S) ạ
Vậy ta sẽ có hỗn hợp gì?
_Dạ, kem đánh răng PS ạ.
 
T

thienhoa

*Hai cậu học sinh tiểu học cho rằng chỉ có bố mình là người oai nhất. An hết lời: "Bố tớ là thuyền trưởng. Tất cả mọi người trên tàu đều phải nghe lời bố tớ chỉ huy. Bố tớ là người oai nhất".

Sơn cũng không chịu thua:

- Chẳng ghê gớm gì nếu so với bố tớ. Những người phải nghe lời bố tớ còn nhiều gấp vạn thế cơ. Từ cục trưởng, bộ trưởng, thứ trưởng tới giám đốc, hễ bố tớ bảo ngồi là lập tức phải ngồi, bảo cúi xuống là lập tức phải cúi, bảo quay sang bên nào là quay sang bên đó, cứ làm răm rắp ấy chứ.

- Thế bố cậu làm gì vậy?

- Bố mình làm thợ cắt tóc.

*Trong lớp học thày giáo mắng học sinh: Các em lười học quá, chỉ có mỗi một việc ăn học mà cũng không xong. Lúc bằng tuổi các em, Tổng thống Abraham Lincoln đi bộ đến trường hằng ngày, 7 dặm đi 7 dặm về và học rất giỏi.

Dưới cuối phòng có tiếng nói lại nho nhỏ:

- Nhưng thày ơi, lúc bằng tuổi thày, ông Abraham Lincoln đã làm tổng thống rồi ạ!

*Trong giờ địa , cô giáo giảng về vấn đề gia tăng dấn số.
_cô giáo: em hãy cho cô biết khi dân số giảm. mỗi gia đình chỉ có một người con thì sẽ có ích lợi gì?
TVH: thưa cô , điều đó sẽ giúp ta không phải hỏi người khác rằng bạn là con thứ mấy trong gia đình ạ !!!

*Con trai:
- "Ba ơi, trước khi sáng chế ra ti vi thì loài người có cái gì hở ba???"
- "Có một thứ rất đáng quí con ạ."
- "Thứ gì thế ba?".
- " SỰ YÊN TĨNH ".

*Một sinh viên khoa Y vào phòng thi vấn đáp, Giáo sư hỏi:
- Anh hãy trình bày phương pháp làm người bệnh tháo mồ hôi?
-Tôi sẽ cho bệnh nhân dùng các chất nóng.
-Thí dzụ ?
-Như trà nóng, thuốc, nước hoa hồi...
-Nếu các thứ đó ko công hiệu??
-Tôi sẽ cho dùng dầu xoa, cho ngửi êphin.
-Nếu vẫn ko được thì seo?
-Tôi sẽ cho dùng các dụng cụ thuỷ ngân.
-Vẫn ko công hiệu thì seo??
-Tôi sẽ cho dùng các thứ thuốc như saphoran, xanxaperen...
-Nếu tất cả những phương pháp của anh đều ko công hiệu???
Anh sinh viên rút khăn tay lau mồ hôi đang túa ra đầm đề trên mặt và trả lời:
-Thì tôi sẽ đưa bệnh nhân tới thi vấn đáp dzới Giáo sư.
 
V

vietdreamerz

có 2 vợ chồng già sống với nhau đã được 50 năm trời và có 4 đứa con trai

- 3 đứa con đầu tiên rất đẹp trai cao ráo và phong độ nhưng chĩ mỗi thằng con trai út xấu xí đen thui và lùn xũng chẳng giống 3 thằng anh của nó. Ông chồng lấy làm lạ và thắc mắc.

- Những ngày cuối đời khi ông chồng gần sắp chết mới gọi bà vợ ra hõi cho ra lẽ.

- Ông chồng đang hấp hối , có bà vợ ngồi kế bên , ông hỏi :
" Bây giờ bà nói thật cho tôi nghe tại sao thằng con út chẳng giống 3 thằng anh nó chút nào vậy, nó là con ai bà khai mau "

- Bà vợ :" thôi bay giò ông cũng gần đất xa trời rồi tôi cũng không giấu gì ông nữa , thằng út là con ông , còn 3 thằng kia là con ông hàng xóm"
 
T

thienhoa

*Trong hồ sơ thi Đại học, ở phần mã số giới tính có hướng dẫn :"Nam ghi số 0, nữ ghi số 1".
Một thí sinh có ý kiến đề nghị rằng nên thay đổi lại, nam nên ghi số 1, nữ ghi số 0, như vậy " Sát thực tế " và dễ nhớ hơn !

*Đầu giờ toán, thầy gọi trả bài:
- Vũ...Văn Trư, lên trả bài !
Trư ta từ từ đứng dậy, hai tay cầm tập lết chầm chậm vòng sang dãy bàn phía ngoài, mắt dán vào bài, miệng lầm rầm như đọc kinh Cô-ran, rồi đến bàn GV.
Thầy nhìn Trư rồi thong thả nói:
-Tui cho ông lết thêm một vòng nữa đoá, coi ông nuốt được chữ nào nữa hông.

*Thầy giáo bắt hai học sinh vi phạm kỷ luật phải ở lại sau giờ tan học để chép phạt 100 lần họ tên của mình. Học sinh nam chép xong, được về đã lâu. Còn cô bạn vẫn ngồi hí hoáy chép mãi.
Thày giáo bèn hỏi:
- Sao em chép lâu thế?
Cô hoc sinh bực bội trả lời:
-Thưa thầy, thật là ko công bằng. Thèng kia chỉ phải chép hai chữ "Trần Tồ", còn em phải chép cả một cái tên dài dằng dặc : "Công Tằng Tôn Nữ Nguyễn Phạm Bành Thị Lộ Liễu". Biết bao giờ em mới chép xong?

*Một nhà văn than thở với bạn:
-Thật là tai hoạ ,tập bản thảo tiểu thuyết mới của tui mới dzừa hoàn thành thì thèng con 4 tuổi của tui nó ném ngay vào bếp lửa òi. Thế là mất công toi.
Người bạn đáp:
-Thật đáng mừng cho anh là thằng con trai anh cực kì thông minh. nó đã bít đọc chữ từ rất sớm và tỏ ra có khiếu thưởng thức văn chương !

*Trước cửa một quán bia, có một người đàn ông ngồi thả cần câu dưới một vũng nước mưa nhỏ.
Những người khách đi ngang quán bia đều tưởng rằng ông ta là người mất trí.
Một hôm, có một người khách đi ngang, định vào quán làm vài ly bia thì thấy người đàn ông kì quặc đó. Ngỡ rằng ông ta là một gã điên, bèn rũ lòng thương mời hắn một ly bia.
" Chào ông anh, sao ông anh lại ngồi đây câu cá trong vũng nước mưa đó, thôi đứng lên đi, và vào đây làm vài ly với tôi nào. "
Ngồi uống được một lúc , ông hỏi típ:
-Thế hồi sáng đến giờ anh câu được mấy con rồi?
- Hehehe, cũng hổng nhiều lắm, anh là con thứ 8 đó.

*Cô Sáu là một bà thầy bói khá nổi tiếng.
Một hôm, Mai đến tìm cô Sáu nhờ xem giúp một quẻ.
Cô Sáu nói với Mai:" Cô sẽ trả lời hai câu hỏi, mỗi câu giá 500 ngàn đồng, ok?"
-" Trời ơi, một câu trả lời thôi mà tốn 500 ngàn đồng hả trời???"
-" Đúng như vậy."-"Còn câu hỏi thứ hai là gì?"
 
T

thienhoa

*Nga là một tiểu thư nhà giàu và rất xinh đẹp.
Đã có rất nhiều chàng trai ve vãn cô nhưng cô tiệt nhiên không chịu.
Một tối nọ, có một chàng trai rất bảnh bao đến thăm cô và ngỏ lời cầu hôn. Cô trả lời :" Không, em sẽ không lấy anh đâu. Em muốn lấy một người chồng giàu có, người có thể kể cho em nghe những câu chuyện thật sự buồn cười, người không bao giờ hút thuốc hay uống rượu, người mà mỗi lần cất giọng hát là có thể làm say đắm lòng người, người đó phải có mặt ở nhà mỗi tối và phải im lặng khi em không muốn nghe."
Chàng trai lặng lẽ đứng dậy, lấy áo khoác và bước ra cửa, nhưng trước khi ra khỏi nhà, anh ta quay lại và nói với Nga :" Xin lỗi cô, nhưng thứ cô cần tìm không phải là một ông chồng, mà có lẽ là một cái ti vi."

*Muốn giới thiệu khái niệm ô nhiễm môi trường , cô giáo hỏi :
_ các em cho cô biết , hiện tượng tràn ngập dầu khắp mọi phía và có nhiều cá chết , chúng ta gọi đó là gì?
Fritz nhanh nhảu trả lời :
_ Dạ , thưa cô , đó là món cá sốt dầu đóng hộp ạ !

*Cô giáo: em hãy đặt tên với từ quán tính
MR: ( đứng chôn chân )
Cô giáo: cố lên! em thử nghĩ xem
MR: À , em có một câu là '' Chủ quán '' đâu ra ''tính''tiền cốc chè.

*Kiểm tra đầu giờ:gió lạnh đầu mùa
trúng tủ:Số đỏ
lật tủ,ko bít làm:tối ba mươi
hỏi bài bạn:Hai đứa trẻ
quay bài:Bước đường cùng
ký phiếu kỷ luật,do quay bài:Chữ ký người tử tù
làm bài xong:Hạnh phúc 1 tang gia.

*Một du khách ngồi ghế sau taxi, vỗ vai tài xế định hỏi thăm mấy câu, không ngờ bác tài giật bắn người đến nỗi suýt tông vào cột điện.
Vị khách: _ Xin lỗi, tôi làm ông giật mình à?
Bác tài: _ thực ra thì ko phải tại ông. Trước đây tôi chuyên lái xe chở quan tài. Hôm nay là ngày đầu tôi lái taxi nên...
 
T

thienhoa

*Thay vì đưa tiền, Nhỏ mua cho đứa bé ăn xin 1 phần cơm, rồi Nhỏ ân cần hỏi han:

-Cha mẹ em còn hay mất? Em còn anh chị em gì hông? Họ ở đâu?
-À,...ổng bả ở trong Bộ nội vụ, còn 1 thằng anh...ờm.. ở Đại học y dược á!
-Hả? oặc oặc... hổng hiểu?
_Gì mà hổng hiểu, ổng bả giựt nợ bị bắt đưa đi cải tạo ròi, còn anh tui... nghe nói là được ngâm...trong một cái hủ!

(Trời ơi! Dzị mà tưởng... hết hồn!)

*Có một cậu học trò học tiếng Anh hơi kém một chút. Đến kỳ thi vấn đáp, cậu rất lo lắng. Khi vào phòng thi cô giáo hỏi:
+ Anh hãy đặt câu với động từ to love.
Cậu học sinh nghĩ mãi mới nói được một câu:
-I love you!
Cô giáo rất ngượng nhưng cũng cố tỏ vẻ bình tĩnh và hỏi tiếp:
-Good! Another sentences.
Cậu học sinh không hiểu cứ ngẩn mặt lên, thấy vậy cô giáo lại phải dịch ra tiếng Việt câu hỏi của mình:
-Anh hãy đặt câu khác.
Cậu học sinh bí quá, nghĩ một lúc mới được thêm một câu:
- I love you very much!
Cô giáo ...

*Hai MR nói chuyện với nhau
- Ê, xin lỗi mày nha, nãy tao nóng quá lỡ chửi mày là "ngu như bò".
- Có gì đâu, thui bỏ qua đi .
- Nhưng mà nghĩ cho cùng... mày còn ngu hơn con bò nữa !

*Giờ học Anh văn, thầy đang giảng bài .PiCi nói nhỏ với Ory đang ngủ gục bên cạnh :
- Ê, dậy đi Ory.
Ory đứng phắt dậy : Goodbye teacher !
Thầy: !?!?
Cả lớp cười ... bể bụng.

*Sau khi thầy vừa phát đề thi Anh văn, Ory đứng dậy hỏi :

Ory: Thưa thầy em có thể lấy máy tính được ko ạ?

Thầy: Trời, đây là giờ thi Anh văn em lấy máy tính để làm gì ?

Ory : Dạ,em tính coi có đủ phẩy để khỏi thi lại không...

Thầy : ??!!
 
T

thienhoa

*Có hai đồng chí này đang chạy trốn kẻ địch. Một anh chui ngay vào đống rơm, anh còn lại đang chạy loanh quanh, ko biết trốn vào đâu thì bị giặc bắt. Bọn chúng bắt anh phải khai ra nơi ẩn nấp của tên kia. Anh này hùng hồn phát biểu ngay một câu thế này:
" Tôi sẽ ko bao giờ khai một đồng chí ở trong đống rơm!!!"

*Sếp chở cô thư kí trẻ đi chơi trên chiếc ô tô đời mới, nhưng đột nhiên chiếc xe chết máy. Ông ta nghĩ : "trên cương vị là sếp thì mình sẽ gọi ngay nhân viên cứu hộ , nhưng là một người đàn ông thì mình phải tự sửa lấy". Ông ta bước ra và chui xuống gầm xe. Trong khi đó cô thư kí nghĩ bụng : " Với tư cách là một người phụ nữ , mình cần ngồi yên ở trên xe , nhưng ở vị trí là một cô thư kí , mình phải ở bên cạnh sếp ". Cô lập tức bước xuống và chui xuống gầm xe...
Nửa tiếng sau, một người đàn ông đi ngang qua : " Như một người lịch sự , mình không nên làm phiền , nhưng là một công dân , mình cần phải báo cho đôi này biết , chiếc xe của họ đã mất từ lâu...

*Đây là tư liệu khoa học về một nguyên tố mới được thêm vào "bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học" hehe

1. Tên nguyên tố : Con Gái

2. Ký hiệu: Gi (Girl)

3. Khối lượng nguyên tử: !! Cấm không được đụng chạm đến vấn đề này.

4. Tính chất vật lý: Thường có hình tròn trịa. Sôi và đông lạnh không dự báo. Tan chảy khi được đối xử đúng mực.

5. Tính chất hóa học: Hoạt tính cao, không ổn định. Chịu sức hút của vàng, bạc và bạch kim. Có thể hấp thụ năng lượng thực phẩm lớn. Có thể bị đổi mầu khi đứng cạnh các vật mẫu "nổi" hơn.

6. Sử dụng: có tính trang trí cao. Là chất xúc tác....

*Một linh mục Công giáo, một Mục sư Tin lành và một Giáo sĩ Do thái giáo cùng trao đổi về việc giữ lại những của quyên góp dành cho nhà thờ.

Linh mục nói:

- Tôi vẽ một vòng tròn dưới đất, vứt tiền lên trời. Phần nào nằm trong vòng tròn là của Chúa, còn lại là của tôi.

Mục sư:

- Tôi vẽ một đường thẳng, vứt tiền lên trời. Số tiền nằm bên kia vạch là của Chúa, nằm ở bên này vạch là của tôi.

Gíao sĩ:

- Tôi tung tất cả tiền lên trời và đồng nào Chúa muốn thì ngài chụp lấy, còn những đồng rơi xuống là của tôi.
 
N

ngocthinh299

em cũng bon chen tí chút:
Một tờ báo đăng tin : hôm nay anh Nguyễn Văn Tèo đã lập kỉ lục thế giới nhảy từ tòa nhà cao 15 tầng ko cần dây bảo hiểm.
Tang lễ được cử hành tại tư gia!!!1
 
Top Bottom