Trải qua 81 kiếp nạn toán với Monkey

T

totobytote

sao bạn narutohokage lâu đăng bài mới quá vậy ! Mọi người chờ đợi nè! Mà topic của bạn hay lắm!
 
K

khoacoi16

:khi (69):giải xong bài toán thứ 4 thì gặp ngay 1 người là đó chính là:M014:ông ấy đưa cho :khi (69):một quả (%)ai ngờ đó là quả boom nguyên tử, nó dính chặt vào tay :khi (69):.ông ta nó nếu :khi (69):giải được 1 bài toán của ông ấy thì quả boom sẽ tự rời ra và không nổ nữa còn không thì :khi (64):
:khi (69):đã giải được ngay
bài toán đó là:
viết số lớn nhât có thể từ 5 que tăm( không được bẻ)
các bạn có biết :khi (69): giải thế nào không?
nhớ làm cho chuẩn nếu không sẽ bị:khi (64):

~~> Chú ý: không sử dụng chữ màu đỏ.
p.S: Đã sửa
 
Last edited by a moderator:
K

khoacoi16

vì thấy lâu có bài mới nên tôi thử làm 1 bài đang lên xem sao
các bạn xem có được không nhé
đây không phải là kiếp nạn thứ 5 đâu mà là thử thách phụ đầu tiên
hihi

~~> Chú ý: không sử dụng quá nhiều icon
p.S: Đã sửa
 
Last edited by a moderator:
A

angel_97

:khi (69):giải xong bài toán thứ 4 thì gặp ngay 1 người là đó chính là:M014:ông ấy đưa cho :khi (69):một quả (%)ai ngờ đó là quả boom nguyên tử, nó dính chặt vào tay :khi (69):.ông ta nó nếu :khi (69):giải được 1 bài toán của ông ấy thì quả boom sẽ tự rời ra và không nổ nữa còn không thì :khi (64):
:khi (69):đã giải được ngay
bài toán đó là:
viết số lớn nhât có thể từ 5 que tăm( không được bẻ)
các bạn có biết :khi (69): giải thế nào không?
nhớ làm cho chuẩn nếu không sẽ bị:khi (64):

Oh!
theo mình là dùng 5 que tăm này để xếp thành chữ La Mã :|
Người La Mã dùng 7 kí hiệu số là I,V,X,L,C,D,M để biểu diễn số. M là 1000, lớn nhất trong các kí hiệu này
Vì vậy để biểu diễn các số lớn hơn, người ta dùng thêm dấu gạch trên đầu để thể hiện nhân lên 1000 lần . Chữ M với dấu gạch trên đầu là 1.000.000 :D

\Rightarrow 5 que tăm có thể xếp được chữ "M" với 1 gạch ngang trên đầu
[ Thỏa mãn] :D
 
Last edited by a moderator:
V

vi_tieu_bao_2010

dùng 4 que tăm xếp thành 1 số lớn hơn 3 và nhỏ hơn 4 !
Thử thách phụ thứ 2 !!!!!!!!!!!!!!!!
 
N

narutohokage

Nì các cụ,kiếp nạn thứ 5 đây:
Kiếp nạn thứ 5:Ngày sinh nhật nữ Tarzan
Với mục tiêu trở thành nhà thông thái toán học,Monkey đã lên đường đi đến đất nước Toán Học.Sau khi giải được 4 bài toán ứng với 4 kiếp nạn,ngày 20 tháng 11 Monkey:khi (60): qua 1 khu rừng rậm nhiệt đới,Monkey dừng chân:khi (95): và chuẩn bị :khi (102): thì bị 1 tiếng động làm thức giấc.Monkey :khi (165): vì gặp Tarzan.Hình như anh ấy đang rất :khi (122):.Khỉ con lại hỏi:
-Anh Tarzan,sao anh :khi (122): thế?
-Khỉ con à,anh đang điên đầu :khi (54): đây.Bà vợ hỏi anh ngày sinh nhật của cô ấy mà anh chưa có câu trả lời-Tarzan than thở đáp
-Thế vợ anh có gợi ý gì về sinh nhật của chị ấy không?-Monkey hỏi
-Ngày sinh nhật cô ấy là 1 số bằng tích 3 số tự nhiên khác nhau và khác 1,còn tháng sinh lại đúng bằng tổng 3 số tự nhiên đó-Tarzan nói
-Có phải cách đây 1 tháng chị ấy chưa sinh nhật phải không?-Monkey hớn hở hỏi
-Cực kì chính xác-Tarzan đáp
Monkey:khi (72): nói:
-Anh Tarzan đừng buồn nữa,em đã biết được sinh nhật bà xã anh là ngày mấy tháng mấy rồi.
Monkey đã biết.Còn bạn thì sao?

~~> Chú ý: không sử dụng chữ màu đỏ.
p.S: Đã sửa
 
Last edited by a moderator:
V

vi_tieu_bao_2010

Nì các cụ,kiếp nạn thứ 5 đây:
Kiếp nạn thứ 5:Ngày sinh nhật nữ Tarzan
Với mục tiêu trở thành nhà thông thái toán học,Monkey đã lên đường đi đến đất nước Toán Học.Sau khi giải được 4 bài toán ứng với 4 kiếp nạn,ngày 20 tháng 11 Monkey:khi (60): qua 1 khu rừng rậm nhiệt đới,Monkey dừng chân:khi (95): và chuẩn bị :khi (102): thì bị 1 tiếng động làm thức giấc.Monkey :khi (165): vì gặp Tarzan.Hình như anh ấy đang rất :khi (122):.Khỉ con lại hỏi:
-Anh Tarzan,sao anh :khi (122): thế?
-Khỉ con à,anh đang điên đầu :khi (54): đây.Bà vợ hỏi anh ngày sinh nhật của cô ấy mà anh chưa có câu trả lời-Tarzan than thở đáp
-Thế vợ anh có gợi ý gì về sinh nhật của chị ấy không?-Monkey hỏi
-Ngày sinh nhật cô ấy là 1 số bằng tích 3 số tự nhiên khác nhau và khác 1,còn tháng sinh lại đúng bằng tổng 3 số tự nhiên đó-Tarzan nói
-Có phải cách đây 1 tháng chị ấy chưa sinh nhật phải không?-Monkey hớn hở hỏi
-Cực kì chính xác-Tarzan đáp
Monkey:khi (72): nói:
-Anh Tarzan đừng buồn nữa,em đã biết được sinh nhật bà xã anh là ngày mấy tháng mấy rồi.
Monkey đã biết.Còn bạn thì sao?
________________________________________________________________
1 tháng có 29-30-31 ngày !
Mà ngày sinh là tích 3 số tự nhiên khác nhau và #1
=> Ngày sinh là 2.3.4 = 24
Do ngày sinh ko thể là tích của 3 số lớn hơn 3.4.5=60 > 30
Tháng sinh là 2 + 3 + 4 = 9
Hinh nh­u la` sai thi` phai ????????
 
K

khoacoi16

Nì các cụ,kiếp nạn thứ 5 đây:
Kiếp nạn thứ 5:Ngày sinh nhật nữ Tarzan
Với mục tiêu trở thành nhà thông thái toán học,Monkey đã lên đường đi đến đất nước Toán Học.Sau khi giải được 4 bài toán ứng với 4 kiếp nạn,ngày 20 tháng 11 Monkey:khi (60): qua 1 khu rừng rậm nhiệt đới,Monkey dừng chân:khi (95): và chuẩn bị :khi (102): thì bị 1 tiếng động làm thức giấc.Monkey :khi (165): vì gặp Tarzan.Hình như anh ấy đang rất :khi (122):.Khỉ con lại hỏi:
-Anh Tarzan,sao anh :khi (122): thế?
-Khỉ con à,anh đang điên đầu :khi (54): đây.Bà vợ hỏi anh ngày sinh nhật của cô ấy mà anh chưa có câu trả lời-Tarzan than thở đáp
-Thế vợ anh có gợi ý gì về sinh nhật của chị ấy không?-Monkey hỏi
-Ngày sinh nhật cô ấy là 1 số bằng tích 3 số tự nhiên khác nhau và khác 1,còn tháng sinh lại đúng bằng tổng 3 số tự nhiên đó-Tarzan nói
-Có phải cách đây 1 tháng chị ấy chưa sinh nhật phải không?-Monkey hớn hở hỏi
-Cực kì chính xác-Tarzan đáp
Monkey:khi (72): nói:
-Anh Tarzan đừng buồn nữa,em đã biết được sinh nhật bà xã anh là ngày mấy tháng mấy rồi.
Monkey đã biết.Còn bạn thì sao?
1 tháng trước vợ tarzan chưa tổ chức sinh nhật nên ngày sinh nhật của bà vợ tarzan sẽ là từ ngày 21/10 đến 31/12
vì 3 số tự nhiên tạo nên ngày tháng sinh của cô ấy là 3 số khác nhau và khác 1
=> chỉ có thể là (2,3,4) hoặc (2,3,5)
nếu là 2,3,4 thì tháng đó là tháng 2+3+4= 9 (loại)
nếu là 2,3,5 thì tháng đó là 2+3+5 = 10 ( thỏa mãn)
vậy người vợ của tarzan sinh ngày 30/10
xong
:khi (181):
 
N

narutohokage

Kiếp nạn thứ 6:Vượt Đông Hải
Đi mãi đi mãi rồi cũng đến biển Đông.Monkey định :khi (180): một cái bè thì :khi (45): vì đã có một chiếc canô VIP.Cậu lái canô vèo vèo và thật không may là canô bị đâm vào một tảng đá,chìm lỉm.Khỉ con chìm sâu dưới đáy biển và tưởng đã vĩnh viễn mất đi mạng sống.
Khi mở mắt ra,Monkey :khi (165): vì mình vẫn sống,và ở dưới một cung điện hoành tráng.
Chợt có một vị vua già lại hỏi cậu bé:
-Cháu tỉnh rồi à?
-Ông là ai?-Monkey :khi (44): hỏi
Ông già nói:
-Ta là Đông Hải Long Vương cai quản vùng này.Con gái ta đang đi chơi thì thấy ngươi nên đã mang ngươi đến đây.Hình như nó có cái gì đó cho ngươi thì phải.
Monkey :khi (2): ra tiền và:khi (43):.
"Có thể mình sẽ phải :khi (56): liệt đây!"-Monkey nghĩ.
Rồi con gái Long Vương xuất hiện.Monkey đã :khi (162): trước vẻ đẹp của công chúa.Công chúa nói:
-Ta có cái này cho ngươi đây.
Rồi công chúa lấy ra một chiếc hộp và nói:
-Đây là hộp đựng ngọc rồng.Trong này có 9 viên ngọc đỏ và 8 viên ngọc xanh.Ngươi không được nhìn vào hộp hãy lấy ra 2 vên ngọc.Nếu 2 viên ngọc đó trùng màu thì ngươi sẽ được lấy hết .Nếu 2 viên ngọc đó khác màu thì ngươi sẽ được lấy viên ngọc màu xanh và bỏ viên ngọc đỏ vào hộp.Tiếp tục và cứ như thế...
Monkey làm theo công chúa.Bỗng công chúa tuyên bố Monkey dừng bốc ngọc vì trong hộp chỉ còn đúng 1 viên ngọc
-Ta đố ngươi viên ngọc trong hộp màu gì?-Công chúa hỏi Monkey
Ôi!Tội nghiệp chàng khỉ nhỏ!Monkey :khi (2): rất lâu mà vẫn chưa làm được,đành phải nhờ đến \\:D/
Các bạn giúp Monkey đi!Tới thay mặt khỉ con cảm ơn các bạn nhiều!!!@
 
Last edited by a moderator:
K

khoacoi16

tôi làm thế này không biết có đúng không
số ngọc đỏ là 9 viên
sau mỗi lần lấy ngọc thì
hoặc là số ngọc không đổi ( lấy ra 2 viên khác mau2,lấy ra 2 viên xanh )
hoặc mất đi 2 viên (vì lấy ra 2 viên đỏ)
vậy thì dù có bốc mấy lần thì cũng vẫn còn ít nhất 1 viên ngọc đỏ ở trong hộp
vậy viên ngọc cuối cùng có màu đỏ
:khi (72):
à mà này naturohokage
tui đưa 1 vài bài gọi là thử thách phụ trong topic của bạn có được hông
tui cũng muốn đăng bài
:khi (181):
 
Last edited by a moderator:
M

madoilinh

Kiếp nạn thứ 6:Vượt Đông Hải
Đi mãi đi mãi rồi cũng đến biển Đông.Monkey định :khi (180): một cái bè thì :khi (45): vì đã có một chiếc canô VIP.Cậu lái canô vèo vèo và thật không may là canô bị đâm vào một tảng đá,chìm lỉm.Khỉ con chìm sâu dưới đáy biển và tưởng đã vĩnh viễn mất đi mạng sống.
Khi mở mắt ra,Monkey :khi (165): vì mình vẫn sống,và ở dưới một cung điện hoành tráng.
Chợt có một vị vua già lại hỏi cậu bé:
-Cháu tỉnh rồi à?
-Ông là ai?-Monkey :khi (44): hỏi
Ông già nói:
-Ta là Đông Hải Long Vương cai quản vùng này.Con gái ta đang đi chơi thì thấy ngươi nên đã mang ngươi đến đây.Hình như nó có cái gì đó cho ngươi thì phải.
Monkey :khi (2): ra tiền và:khi (43):.
"Có thể mình sẽ phải :khi (56): liệt đây!"-Monkey nghĩ.
Rồi con gái Long Vương xuất hiện.Monkey đã :khi (162): trước vẻ đẹp của công chúa.Công chúa nói:
-Ta có cái này cho ngươi đây.
Rồi công chúa lấy ra một chiếc hộp và nói:
-Đây là hộp đựng ngọc rồng.Trong này có 9 viên ngọc đỏ và 8 viên ngọc xanh.Ngươi không được nhìn vào hộp hãy lấy ra 2 vên ngọc.Nếu 2 viên ngọc đó trùng màu thì ngươi sẽ được lấy hết .Nếu 2 viên ngọc đó khác màu thì ngươi sẽ được lấy viên ngọc màu xanh và bỏ viên ngọc đỏ vào hộp.Tiếp tục và cứ như thế...
Monkey làm theo công chúa.Bỗng công chúa tuyên bố Monkey dừng bốc ngọc vì trong hộp chỉ còn đúng 1 viên ngọc
-Ta đố ngươi viên ngọc trong hộp màu gì?-Công chúa hỏi Monkey
Ôi!Tội nghiệp chàng khỉ nhỏ!Monkey :khi (2): rất lâu mà vẫn chưa làm được,đành phải nhờ đến \\:D/
Các bạn giúp Monkey đi!Tới thay mặt khỉ con cảm ơn các bạn nhiều!!!@

màu đỏ
vì moi lan lay ra 2 vien thi so bi do luon k doi hoac -2 vien
 
N

narutohokage

Kiếp nạn thứ 7:Chạm trán Hầu Vương
Vượt qua Đông Hải,Monkey lại lên đường.Lúc này cậu đang ở trong khu rừng Tuyệt Diệu xứ Kanoha.Đúng lúc khỉ con đang :khi (145): thì bị :khi (164):.:khi (111): :khi (35): nói:
-Ai chơi kì zậy?
-Là ta nè!-Một giọng nói đáp lại
Khỉ con nhanh như cắt ngoảnh lại.Một con khỉ dáng đầu gấu :khi (9): đứng trên cành cây và :khi (158): Monkey.Chợt nó nhảy xuống cạnh chú khỉ nói giọng thân mật:
-Ta là Hầu Vương cai quản khu rừng này.Mấy đàn em của ta đã thấy ngươi đến đây và báo lại với ta nên ta nghênh đón ngươi tại đây.
-Tôi không thích kiểu này!-Monkey tức giận đáp lại
Hầu Vương nói tiếp:
-Ta nghe nói ngươi là người khá giỏi toán.Vậy ta đố ngươi bài toán này.Nếu giải được ta sẽ thả cho ngươi đi,nếu không thì :khi (73):.Bài toán như sau:Có nhiều quả bóng được chia vào 1998 hộp và tất cả các hộp này được xếp thành một hàng ngang.Nếu hộp thứ 2 tính từ bên trái chứa 7 quả bóng và bất kì 4 hộp liên tiếp nào cũng luôn có tổng cộng là 30 quả bóng,thì có bao nhiêu quả bóng ở hộp tận cùng bên phải?
Monkey :khi (2): một lúc thì giải ra ngay.Còn bạn?
 
Last edited by a moderator:
K

khoacoi16

tổng số bống của hộp 2,3,4,5 bằng 3,4,5,6 => hộp 2 có số bóng bằng hộp 6
cứ xét như thế cuối cùng => hộp cuối có 7 quả bóng
 
N

narutohokage

Kiếp nạn thứ 8:Số cá của ông lão ngồi bên hồ
Chú khỉ của chúng ta lại :khi (60): mang theo cái mục đích sáng như(*) là chinh phục môn Toán học.Monkey :khi (109): như bay vì háo hức và chốc lát chú đã đến một cái hồ.Có một ông lão ngồi ở đó.Monkey chạy lại hỏi ông:
-Ông ơi,hồ này tên gì ạ?
-Hồ này là hồ Vu Lan,còn gọi là hồ Hiếu Thảo,cháu ạ!-Ông lão trả lời.
-Vậy ông ngồi đây làm gì ạ!
-Ông ngồi câu cá.-Ông lão nói
-Sao ông không câu nữa?-Monkey thắc mắc hỏi
Ông lão hiền từ đáp:
-Ta đã câu chán chê rồi.Hơn nữa ta đến đây chỉ để giết thời gian là chính.
Monkey :khi (122): vì đói bụng.Ông lão nói:
-Ta biết cháu đang rất đói.Vậy nếu cháu đoán đúng số cá ở đây thì ta sẽ cho cháu ăn một bữa ra trò.
Ông cụ tiếp lời:
-Nếu ta nói trong giỏ cá này có 8 con thì phải cắt làm đôi,nếu nói là 9 con thì phải cắt bỏ phần đuôi,nếu nói là 6 con thì phải cắt bỏ phần đầu
Vì đang đói hoa cả mắt nên Monkey :khi (99): không làm được,phải dùng \\:D/.
Hãy giúp Monkey bạn nhé!
 
S

sakura_thix_sasuke

-Nếu ta nói trong giỏ cá này có 8 con thì phải cắt làm đôi,nếu nói là 9 con thì phải cắt bỏ phần đuôi,nếu nói là 6 con thì phải cắt bỏ phần đầu
Thực ra chả có con cá nào trong giỏ cả :)) 8 con cắt đôi thì thành 0, 9 con cắt đuôi thì thành 0 con, 6 con cắt đầu thì thành 0 con
P/s: Quả này monkey phải đói rồi ;))
 
N

nuhoangachau

8con thì pải cắt làm đôi là 4 con.
9 con thì phải cắt bỏ phần đuôi . Thì thân và đầu = 1/3 một con cá ~>trong giỏ có 3 con
6 con thì phải cắt bỏ phần đầu .Thì dầu và đuôi =1/3 một con cá ~>trong giỏ có 2 con
vậy thì trong giỏ : 4-3-2=-1 (con)
số cá không thể là số âm nên số cá trong giỏ là vô nghiệm.
 
N

nuhoangachau

8con thì pải cắt làm đôi là 4 con.
9 con thì phải cắt bỏ phần đuôi . Thì thân và đầu = 1/3 một con cá ~>trong giỏ có 3 con
6 con thì phải cắt bỏ phần đầu .Thì dầu và đuôi =1/3 một con cá ~>trong giỏ có 2 con
vậy thì trong giỏ : 4-3-2=-1 (con)
số cá không thể là số âm nên số cá trong giỏ là vô nghiệm
 
Last edited by a moderator:
N

narutohokage

Kiếp nạn thứ 9:Phá ngục cứu Pokémon
Một ngày đẹp trời,Monkey :khi (60): đi ngang qua một khu rừng lớn.Đang vừa đi vừa ngắm cảnh thì chú khỉ đâm sầm vào một cái ổ khoá khổng lồ.:khi (111): chú :khi (35): :
-Ai để cái ổ khoá to đùng này ở đây vậy?
Vừa dứt lời,cậu lập tức bị:khi (48):.Đau đớn tột cùng,cậu ngất đi.Khi tỉnh lại,Monkey rất :khi (165): & :khi (44): vì trước mặt cậu là một :khi (149):.Nó nói:
-Chính ta đã thả cái ổ khoá đó xuống đây đấy!
-Để làm gì vậy?-Monkey thắc mắc:khi (130): hỏi con ma
-Ta nhốt hết tất cả Pokémon ở đây,vì ta ghen tị chúng nó được loài người yêu mến,còn ta thì không.
-Con ma kia,mau thả các Pokémon ra đi!-Monkey :khi (111): hét lên
-Ồ!Được thôi,nếu ngươi giải được bài toán sau:Chứng minh /x-y/</1-xy/ với /x/,/y/<1
Không mất nhiều thời gian,Monkey đã giải được bài toán của con ma.
Bạn hãy nêu rõ bài giải của Monkey nhé!
Lưu ý:/ / là dấu giá trị tuyệt đối.
 
Top Bottom