Nhật ký [Tommie~0ocxinh]

T

tomcangxanh



Người con gái SONG NGƯ
Chiêm tinh học xếp Song Ngư (Pisces - Con Cá, 19/2-20/3) là cung cuối cùng, thứ 12 của chu kỳ Hoàng đạo. Nếu như Dương Cưu, cung mở đầu, biểu trưng cho sự sống, thì
Song Ngư biểu trưng cho cái chết và sự đi vào cõi vĩnh hằng.
Người cung song ngư có khả năng xem xét bản thân dường như đứng từ ngoài nhìn vào; cùng lúc thấy được hôm qua, hôm nay và cả ngày mai.
Trong số những người chịu sự quản chiếu của sao Hải vương, hiếm có ai chạy theo danh vọng, quyền lực hoặc giàu sang. Không phải họ thờ ơ với những thứ đó. Nhưng họ không bao giờ chủ động săn đuổi chúng. Nếu Song Ngư nào có những thứ nói trên, thì nhiều khả năng là nhờ thừa kế hoặc có được do hôn nhân. Khẩu hiệu của Song Ngư là: “Tôi không muốn làm triệu phú, tôi chỉ muốn sống như triệu phú”. Trái tim của một Song Ngư điển hình không vương vấn tham vọng và thói hám của, bởi vì người đó hiểu rõ hơn ai khác rằng những thứ đó nhất thời như thế nào.
Dựa vào khả năng trực giác bẩm sinh, Con Cá không có một chút kiên trì bền bỉ nào, cứ thủng thẳng bơi theo dòng nước, bằng lòng với những gì mà cuộc sống tự nhiên mang đến. Rất ít Song Ngư có khả năng đấu tranh với hoàn cảnh, vượt qua lực cản của dòng chảy, nhưng chính những người hiếm hoi đó sẽ đạt được sự hài hoà và hạnh phúc lớn lao.
Con Cá thích uống nhiều, đủ các loại: nước đá, nước quả, cà phê, trà, soda... Trong số những người nghiện rượu, nhiều nhất là người sinh cuối tháng hai - nửa đầu tháng ba.
Con Cá sinh ra với mong muốn nhìn đời bằng cặp kính màu hồng. Thậm chí khi đã hiểu thế giới xung quanh nghiệt ngã như thế nào, nó vẫn chẳng chịu rút ra kết luận, chỉ lặn sâu hơn xuống đáy nước mát lành, nơi cảnh đẹp thật thần tiên. Các tài liệu chiêm tinh học ghi nhận rằng tính cách như vậy là điển hình cho cung Song Ngư.
Nhà văn Song Ngư có thể năm này qua năm khác ngồi quán cà phê, bên những ly nước bất tận, kể rằng mình đang bận tâm tìm kiếm ý nghĩa của cuộc sống. Hoạ sĩ Song Ngư có thể từ sáng đến tối ngồi ghế công viên tựa hồ khảo cứu thiên nhiên để chuẩn bị cho ra đời một tác phẩm bất hủ mới, trong khi đó phông và bút vẽ đã từ lâu bụi bặm bám đầy.
Biểu tượng Song Ngư – hai con cá ngược chiều nhau - thường bị cắt nghĩa sai. Nhiều người cho rằng nó thể hiện tính lưỡng lự, mong muốn nước đôi. Nhưng đa nhân cách không phải là thuộc tính của Hải vương tinh (đừng lẫn với Song Sinh). Thực ra, biểu tượng Song Ngư tượng trưng cho hai hướng đi: bơi lên thượng nguồn để vươn tới những thành công, hoặc buông xuôi để trôi nổi chẳng về đâu. Lựa chọn nào là hoàn toàn tuỳ thuộc bản thân Con Cá, vốn thiên bẩm là những người nhiều tài năng. Một ví dụ Con Cá vượt ngược dòng là Albert Einstein, người phát minh ra Thuyết Tương đối.-->chẳng trôi về đâu hoặc là Enstein :))
Song Ngư có ảo tưởng là sẽ sống lâu mãi mãi, do vậy họ chẳng hề quan tâm đến sức khoẻ. Điều đó thật sai lầm, bởi vì chính trong bình diện sức khoẻ họ không được thiên nhiên biệt đãi. Những trẻ sơ sinh yếu nhất và những trẻ con hay ốm đau nhất là Song Ngư. Chúng biếng ăn, bất an, và do thiếu giấc ngủ ngon, chúng hay ngái ngủ. Con Cá hay bị rối loạn tiêu hoá, gan không phải là rất tốt, phổi là một chỗ yếu. Họ dễ bị cảm cúm, viêm phế quản.
Vũ khí mạnh nhất của Song Ngư là tính hài hước. Nhờ nó, họ có thể che giấu những cảm xúc mà họ không muốn lộ cho người ngoài, và có thể biểu hiện thái độ thực sự của mình đối với điều gì mà không muốn diễn đạt công khai.

Song Ngư đầy tính thương người và luôn sẵn lòng giúp đỡ kẻ gặp nạn. Trong tình thương và thiện cảm của mình, Song Ngư không phân biệt những ai thực sự xứng đáng và những kẻ hoàn toàn không xứng đáng với điều đó. Họ giúp đỡ tất cả. Khi nào bạn không có ai để cầu xin, hãy tìm đến Song Ngư. Người đó sẽ không lên lớp, không trách cứ và càng không nhìn bạn bằng ánh mắt khinh rẻ. Người đó sẽ tìm cách hiểu bạn và giúp đỡ hết khả năng của mình. Chính vì vậy cung Song Ngư có nhiều nhà truyền giáo.
Tính cách đầy ảo tưởng của Song Ngư không phù hợp với một kim loại nào. Bù lại, có thể nhìn thấy hình ảnh của Song Ngư trong hai loại đá quý: amethyst tím và emerald màu lục trong. Hoa sen dịu dàng tượng trưng cho họ.

Sống trong vùng nước sâu, chỉ thi thoảng nổi lên bề mặt, Con Cá có một cuộc sống riêng biệt, đầy những trải nghiệm cô đơn mà không phải lúc nào cũng chia sẻ được cho người khác. Nếu muốn làm bạn của Song Ngư, bạn buộc phải học cách hiểu được điều gì ẩn sau những lời nói tưởng như thờ ơ của người này.
Giải mã song ngư
“Tôi hiểu…” là câu thường gặp ở người cung này. Khá dễ tính và thích ứng nhanh với môi trường, Song Ngư có thể giao tiếp được với rất nhiều mẫu khác nhau. Họ biết cách nhún nhường trong những trường hợp cần thiết và cũng biết cảm thông cho những hoàn cảnh khó hơn mình. Người cung này thường mang lại không khí dễ chịu cho những người xung quanh. Nhưng người thuộc cung cuối cùng của vòng hoàng đạo không có khả năng lãnh đạo.-->cực cực chuẩn :|
Song Ngư thích có nhiều thời gian để ngủ, thích sự lãng mạn và nghe nhạc một mình. Người cung này cũng thích sự tế nhị, nhẹ nhàng, không thích nói to.
Song Ngư ghét nhất là mẫu người luôn tỏ ra biết mọi điều. Nếu muốn chỉ lỗi sai cho Song Ngư, người khác cũng cần nhẹ nhàng và biết cách. Nếu không sẽ làm họ tự ái.
Gia đình và bạn bè
Song Ngư là những người bạn rất tuyệt vời. Trên thực tế, họ thường coi nhu cầu và ước muốn của những người họ coi là bạn giống như của chính họ. Trung thành, tận tâm và nhiệt huyết, người cung này sẵn sàng làm mọi điều trong khả năng để giúp bạn bè và người thân. Họ cũng rất ít khi hứa trước khi làm.
Người cung Song Ngư nói khá nhiều và không ngần ngại thể hiện cảm xúc và những gì họ nghĩ. Hoàn toàn không lấy gì làm ngạc nhiên khi Song Ngư viết thơ tặng người mà họ yêu quý hoặc mua món quà tặng có ý nghĩa và mang lại niềm vui cho người khác. Họ cũng mong muốn người khác sẽ thể hiện tình cảm theo cách của họ. Với Song Ngư, giao tiếp được với người mà họ quý mến là điều hết sức quan trọng.
Tiền bạc và sự nghiệp
Trực giác và khá hoài bão, Song Ngư phù hợp nhất với các nghề như luật sư, kiến trúc sư, bác sĩ, nhạc sĩ và nhà thiết kế game. Câu nói người cung này hay sử dụng nhất đó là “Tôi tin rằng…”Song Ngư muốn tạo ra sự khác biệt trong cách ứng xử của họ với người thân. Không phải để khoe trương mà xuất phát tự đáy lòng. Họ rất nhân hậu và luôn cố gắng làm tròn trách nhiệm, đặc biệt là với cha mẹ. Nhạy cảm, chăm chỉ, tận tâm và đáng tin cậy, Song Ngư sẽ đi đến tận cùng của vấn đề cần giải quyết. Vì vậy, đây là mẫu người có khả năng giải quyết vấn đề rất tốt.
Đa số người Song Ngư không tiêu tiền theo kiểu vung tay quá trán. Họ thường dành số tiền kiếm được cho người thân mà ít khi lo cho bản thân mình. Điều này có nghĩa là họ rất hào phóng với người thân nhưng lại tiết kiệm các chi tiêu cho riêng mình. Nhưng đảm bảo, khi có việc cần, họ luôn chuẩn bị đầy đủ tiền.
Tình yêu
Trong tình yêu, Song Ngư nồng thắm, dịu dàng, hết mình và thường cho nhiều hơn nhận. Khi đã yêu, Song Ngư luôn có ý tưởng gắn bó với con người đó đến trọn đời và mong muốn mang lại niềm hạnh phúc cho cả những người thân của người bạn đời. Họ rất thích tặng quà và muốn cả thế giới biết rằng người yêu hoặc người bạn đời có vai trò quan trọng với Song Ngư như thế nào.
Sức khỏe: Chân là bộ phận dễ bị thương nhất trên cơ thể Song Ngư.
Chòm sao: Song Ngư được chòm sao Hải Vương bảo vệ. Chòm sao này được coi là biểu tượng của những giấc mơ, sự ảo tưởng, âm nhạc, sự bí ẩn và yêu thơ ca.
Cung hợp với Song Ngư là Cự Giải và Bò CạpCung khắc với Song Ngư là Xử Nữ.
Màu sắc: Màu hợp với Song Ngư nhất là màu xanh nước biển.
Đá quý: Loại đá mang lại may mắn cho Song Ngư là đá hình mặt trăng.
Con số may mắn: số 1, 3, 4 và số 9.
Món quà yêu thích: Song Ngư thích nhận các món quà có liên quan đến âm nhạc hoặc thơ ca.
Danh nhân sinh cung Song Ngư: Michael Bolton, Michelangelo Buonarroti, Enrico Caruso, Coco Chanel, Frédéric Chopin, Albert Einstein, Mikhail Gorbachev, Victor Hugo, Modest Mussorgsky, Marius Petipa, Auguste Renoir, Nicolai Rimsky-Korsakov, Gioacchino Rossini, Trịnh Công Sơn, John Steinback, Elizabeth Taylor, George Washington, Bruce Willis…


Quan hệ bạn bè:khá tốt. Nhất là trong chuyện tình cảm, Song Ngư là cung duy nhất có chỉ số "hoà hợp" với các cung khác tốt nhất.
 
T

tomcangxanh

Không cần nghe những tiên đoán chiêm tinh, nhiều người cũng đã biết đàn bà Song Ngư có duyên thầm như thế nào. Dĩ nhiên có những nhược điểm, nhưng nhìn chung nàng chính là loại người tình lý tưởng mà đàn ông mơ ước.

Thậm chí trong thời đại ngày nay, khi phần đông phụ nữ sống tự chủ, khoáng đạt, giá trị của nàng không hề suy giảm mà còn tăng lên. Người vợ Song Ngư không bao giờ có ý định thể hiện vượt trội chồng hoặc làm điều gì đó ít nhiều động chạm sĩ diện đàn ông. Nàng vui lòng để chàng chăm sóc: kéo ghế cho nàng ngồi, giúp khoác áo choàng, dắt hộ xe vào nhà… Nàng lắng nghe tất cả những gì chàng muốn nói. Đáp lại, nàng chỉ mong ước một điều - hãy chăm sóc nàng và bảo vệ nàng trước mọi điều có thể xảy ra trên đời này. Nàng sung sướng dựa vào tay chàng, và vui mừng nói cho chàng biết rằng chính cánh tay này nàng đã mong đợi suốt cuộc đời. Chẳng lẽ bạn không cho rằng lời thổ lộ như thế có thể làm mát lòng bất kỳ đấng mày râu nào? Vậy nên không đáng ngạc nhiên khi thấy người đàn bà Song Ngư được đàn ông yêu chuộng. Bên nàng, chàng cảm thấy dễ chịu, bình yên, vui vẻ, như trên cõi thiên thai.

Song Ngư đầy nữ tính, mềm mại, dễ chịu, khiến đàn ông cứ sà vào họ như những con ong quanh khóm hoa. Chỉ cần trao đổi vài câu với nàng, người đàn ông đã cảm thấy thư giãn, trút bỏ gánh nặng của những khó khăn và lo toan. Chuyện trò với nàng thường gợi cho bạn liên tưởng về một bếp lửa hồng ấm cúng trong đêm đông. Song Ngư cho bạn thấy rõ rằng nàng sẽ không bao giờ gây sức ép với bạn, đòi hỏi cái này cái khác, và không bao giờ quở trách.

Tuy nhiên không nên hiểu lời nói của nàng một cách thẳng tuột theo nghĩa đen. Bạn ngạc nhiên ư? Như thế cũng phải. Không nên tin nàng trong mọi lúc một cách mù quáng. Đàn bà Song Ngư khó nắm bắt, thậm chí có lúc nàng như một ảo ảnh, nhất là khi nàng cảm hóa bạn và có thể điều khiển được bạn theo ý thích.

Nàng như thể không phải là tạo hoá của trần giới, luôn khó khăn chịu đựng những chật vật trong cuộc đời nhọc nhằn của chúng ta. Dịu dàng, thơ ngây, yếu đuối - đó là những gì nàng thích thể hiện trước con mắt mọi người xung quanh.

Tâm trạng của nàng đổi thay nhanh hơn những đám mây trong mùa mưa. Song Ngư vô cùng đa sầu đa cảm, nàng có thể khóc thổn thức hàng giờ liền. Hơn nữa, khi đó nàng sẽ nhìn bạn với ánh mắt đầy trách móc, như thể bạn vừa đập chết một chú thỏ non vô tội ngay trước mặt nàng. Người đàn bà Song Ngư thích tạo ấn tượng là người hoàn toàn yếu đuối và bởi thế rơi vào tình trạng tinh thần suy sụp. Bạn cần thuyết phục nàng thoát khỏi quan niệm sai lầm đó và biết cách khắc phục sự bi quan, thiếu tự tin.

Song Ngư dành cho con cái toàn bộ trái tim mình, ngoại trừ một mẩu nhỏ thuộc về bạn. Nàng sẽ yêu nhất đứa con yếu đuối nhất, hay đau ốm nhất và không xinh đẹp bằng những đứa khác. Người đàn bà này vì con có thể hy sinh tất cả trên đời. Nhưng do bản tính quá mềm mỏng và nhu mì, nàng không có đủ khả năng rèn giũa chúng thành những người mạnh mẽ, cứng rắn và có ý thức kỷ luật.

Người vợ Song Ngư sẵn lòng nhường chồng quyền đảm bảo cuộc sống vật chất cho nàng, không thích can thiệp vào các vấn đề tài chính. Nàng đã phải lo cho bản thân trước khi gặp bạn như thế là đủ rồi. Tuy nhiên nếu hoàn cảnh kinh tế không được thuận lợi, nàng (không phải là không vui lòng) sẽ giúp bạn vượt qua những khó khăn tài chính. Điều đó không có nghĩa là nàng sẽ lại đi làm lam lũ kiếm tiền. Đơn giản là nàng sẽ cố gắng cắt giảm khẩu vị của mình, ví dụ, thay vì dùng champagne trong bữa tối nàng sẽ uống nước táo.

Bạn cần luôn luôn ghi nhớ sinh nhật của nàng, ngày cưới, ngày ăn hỏi của các bạn, và tất cả những ngày khác mà đối với nàng là quan trọng. Nếu không nàng sẽ giận bạn đến muốn chết. Bạn cần biết rằng, kể cả khi bạn đã chung sống với nàng tới 3 thập kỷ và nuôi dạy những 4 đứa con khôn lớn, tự đáy tâm hồn nàng vẫn mãi là cô bé ngây thơ, dịu dàng, dễ thương mà ngày nào xa xưa đã chinh phục bạn.

Tính cách:Cô bạn này không khoái "buôn dua lê", có trí nhớ tốt, hơi ít nói, thậm chí có vẻ rụt rè, Song Ngư luôn là một người bạn đáng mến vì họ rất nhạy cảm, luôn sẵn sàng thông cảm, chia sẻ và biết lắng nghe. Chưa hết, cô nàng Song Ngư còn có óc hài hước và luôn biết xoá đi mọi nhàm chán

Năng lực đặc biệt:Nhạy như một chú thỏ.

Sở thích:Âm nhạc, cảnh mặt trời mọc trên biển là những quà tặng khiến một cô nàng Song Ngư mê mẩn. Một sự thật thú vị là:tỉ lệ những cô nàng sưu tập nến thuộc cung Song Ngư luôn nhiều nhất so với các cung khác.
 
T

tomcangxanh

Truyền thuyết:
Cũng giống như sao Cự Giải, chòm sao Sư Tử (Leo) không do thần Zeus đặt tên mà nó đại diện cho một con ác quỷ tên Nemea Lion. Trong thần thoại Hy Lạp, Sư tử Nemea đã bị Hercules giết chết trong 12 kỳ công của mình. Lúc đó thung lũng Nemea bị con thú này gây kinh hòang. Người được giao nhiệm vụ giết con thú tưởng chừng như không thể bại trận này là Hercules. Người anh độc ác Eurystheus muốn em mình đưa da con vật về thành phố để chứng minh anh ta đã hòan thành nhiệm vụ. Hercules tìm con sư tử và thử giết nó bằng cung tên, rồi sau đó bằng gươm, nhưng tên bị lớp da sư tử chặn lại, gươm thì gãy. Thế cùng, anh đành phải dùng sức mạnh tự thân để giết nó. Sau đó, anh lột da con sư tử và đến giao cho Eurystheus. Người anh hỏang sợ bỏ chạy khi nhìn thấy xác con sư tử. Y bảo Hercules bỏ nó bên ngòai cổng thành. Heracles dùng da sư tử làm áo khóac và dùng đầu sư tử làm mũ. Linh hồn sư tử được đặt lên bầu trời tức chòm sao Leo. Người Ai Cập thờ phụng sư tử vì Mặt Trời nằm ở chòm sao này vào thời gian diễn ra các trận lụt bồi đắp phù sa của sông Nil.

Người nổi tiếng cung Sư Tử: Paul Anka, Napoleon Bonaparte, Fidel Castro, Bill Clinton, Robert DeNiro, Michael Jackson, Mick Jagger, Madonna, George Bernard Shaw, Ben Affleck, Halle Berry, Whitney Houston, Stanley Kubrick, Jennifer Lopez, Jacqueline Kennedy Onassis, Sean Penn, J.K. Rowling, Daniel Radcliffe, Antonio Banderas, Barack Obama.

Cách nhận biết Sư Tử:

Là biểu tượng của lửa, sao chiếu mệnh là Mặt Trời, là biểu tượng của sức mạnh và lòng kiêu hãnh nên người cung Leo có tính tự lập cao, có quyền thế, năng động, nồng nhiệt và rất tử tế. Bạn có bao giờ gặp những người tiếp nhận sự giúp đỡ và nhiệt tình của kẻ khác với một vẻ độ lượng và phong thái oai nghiêm như thể việc đó là đương nhiên không? Nếu có thì đó chính là Leo đấy.

Sư Tử là chúa của muôn loài. Cho nên người cùng tên với nó cũng muốn chiếm vị trí như vậy đối với các cung Hoàng đạo khác. Trong cử động của Sư Tử là sự hoà trộn làm một giữa tính nhanh nhẹn đặc biệt và vẻ uể oải của vua chúa. Sư Tử căm ghét bóng tối và sự cô đơn, đồng thời luôn mừng rỡ tiếp nhận những lời mời tham gia các cuộc vui chơi.

Hình thức của những người sinh trong chòm sao Sư Tử, nam cũng như nữ, có gì đó giống như “đồng loại” chúa sơn lâm của mình. Họ thường có mái tóc bồng, hơi xù, râu nhiều. Mắt Sư Tử thường sẫm màu, tròn, đuôi mắt hơi cao lên, ánh mắt dường như uể oải. Dáng đi thẳng và kiêu hãnh, với cách di chuyển mềm mại như loài mèo. Ở phụ nữ vẻ kiều diễm lười nhác thường đi đôi với sự đa cảm thầm kín.

Các phẩm chất của Sư Tử bao gồm: sự nồng hậu, hướng ngoại, thể hiện mình một cách năng nổ, hào phóng, khôi hài, thích tình dục và ái ân, ham vui, biết nắm bắt cơ hội song đôi khi cường điệu quá đáng, chu đáo quá mức và ích kỷ. Thỉnh thoảng họ quá tin tưởng vào bản thân, mà không cho rằng mình phải nhún nhường và thận trọng.

Họ khá lạc quan và một trong những thế mạnh của họ là có thể đứng lên sau sự thất bại. Bởi vì lòng quyết tâm sắt đá, nên họ thường là những nhân viên giỏi và có thể làm được những công việc khác nhau một cách dễ dàng: điều quan trọng nhất chỉ là để chứng minh mình trội hơn người khác.

Hầu hết Sư Tử bộc trực và tự trọng. Hãy thử không quan tâm đúng mức đến họ, hãy thử gây một tổn hại nào đó cho họ, thì từ một con mèo dịu dàng trước mặt bạn bỗng sẽ là con thú cao ngạo, dữ tợn với bờm dựng đứng và tiếng gầm rú ghê gớm.

Người tuổi này là người tài trí, dũng cảm và đầy nghị lực. Chủ tinh của họ là Thái dương tượng trưng cho sức mạnh, cho sự cứng rắn, luôn luôn gánh vác mọi việc và đương đầu trước mọi khó khăn. Do đó họ dễ dàng trở thành những người chỉ huy, lãnh đạo nhưng có khi trở nên độc đoán. Trong thực tế, đa số những người quản lý thuộc nhóm Sư Tử. Nhưng cũng như mọi kẻ thống trị, những người này nên học cách “đội vương miện” một cách khiêm tốn.

Họ nhiệt tình, lạc quan, hăng hái và tích cực. Họ rất yêu đời, có lý tưởng, và luôn quyết tâm biến lý tưởng thành hiện thực. Tuy nhiên họ có khuyết điểm là hay khoe khoang, tự phụ, mặc dù một số người có thể che giấu bằng một vẻ bề ngoài khiêm tốn, điềm đạm. Họ rất háo danh, háo thắng, nên dễ bị mê hoặc hay thất bại bởi những lời tâng bốc giả dối, đôi khi còn bị lợi dụng và mất đi khả năng phán đoán chính xác của mình.

Người Sư Tử ưa chuộng sự ổn định và không thích thay đổi. Họ sẽ bám chặt một việc gì đó cho đến khi nó hoàn tất. Mặc dù có đầy tham vọng và hăng say, nhưng Sư Tử lại rất lười biếng. Ngay khi có cơ hội, nó sẽ né tránh mọi phiền phức. Họ cũng thường cảm thấy đơn độc và cô đơn. Nếu không được tham gia tích cực vào một công việc hay một kế hoạch nào đó, họ sẽ trở nên sầu muộn và chán nản.

Sư Tử thích làm trung tâm chú ý của mọi người. Sư Tử (vốn coi mình là thông minh nhất) rất thích dạy bảo người khác. Vì thế nhiều người sinh cung Sư Tử chọn nghề giáo viên, chính khách, hoặc tư vấn tâm lý... Họ cũng không bao giờ tốn phí thời gian cho những kế hoạch và dự án vô căn cứ. Sư Tử là người tổ chức, nhà lãnh đạo tuyệt vời. Sự nghiệp điển hình của họ là: Quản lý, Thể thao, Thời trang, Sản xuất phim, Diễn viên, Nhà ngoại giao, Nhà doanh nghiệp.

Sư Tử quả là rất biết cách tìm hiểu và giải quyết những rắc rối, éo le trong cuộc sống của người khác, nhưng cuộc sống của chính mình thì không thể nói là tự thu xếp được. Tuy nhiên, thử nói điều đó ra, bạn sẽ thấy họ giận bạn ghê gớm như thế nào. Còn nếu bạn khen ngợi, họ sẽ là những người bạn tuyệt vời. Không có cung Hoàng đạo nào mà sự khen nịnh lại có tác động mạnh như với Sư Tử. Tính phù phiếm là “gót chân Achilles” của họ. Sư Tử vô cùng nhạy cảm với những gì mà người khác nghĩ về họ. Không có cách nào chiếm được cảm tình của Sư Tử tốt bằng lời khen. Người cung Sư Tử thừa hưởng ở Sư tử Nemea tính cách quyết liệt, dám đương đầu với thử thách và kiên gan đến cùng. Tuy nhiên tính cách gai góc sẽ khiến họ ít bạn bè.

Sư Tử thích tạo ra phong cách cho riêng mình đặc biệt ở nơi làm việc. Họ thích được mọi người chú ý và ghét phải chia sẻ điều này với người khác. Họ thích thực hiện những mong muốn của bản thân và ghét bị người khác bảo mình phải làm gì. Nhà lãnh đạo Sư Tử thường coi trọng tình nghĩa và luôn phấn đấu làm cho những thuộc cấp của mình cảm thấy tin tưởng vào những gì họ làm do đó có thể tạo môi trường làm việc tốt hơn.

Trước các thử thách, nguy nan, Sư Tử không bao giờ lùi bước, luôn sẵn lòng cứu giúp kẻ khác. Lòng quả cảm là bản chất của Sư Tử. Người sinh ở cung này, làm bạn thì trung thành hiếm có, làm kẻ thù thì rất đáng sợ. Sư Tử là một cốt cách sáng tạo, tích cực, mạnh mẽ, nhân ái và rực rỡ.

Sư Tử, vốn bản tính mạnh mẽ, thường không thích bị phụ thuộc, dựa dẫm vào ai cả. Ngược lại nó rất thích có người khác phụ thuộc vào mình. Đôi lúc Sư Tử có thể cằn nhằn rằng phải làm việc đầu tắt mặt tối trong khi những người xung quanh chỉ biết há miệng chờ sung. Thực tình, vai trò như vậy rất hợp lòng Sư Tử. Cứ thử ngỏ ý giúp Sư Tử bớt việc, anh ta sẽ giận dữ từ chối. Nhưng nếu đề nghị Sư Tử ra tay cứu giúp, anh ta sẽ vui lòng làm tất cả những gì có thể. Lòng hào hiệp là tính cách đã ngấm trong máu của Sư Tử. Sư Tử thích làm những cử chỉ đẹp. Nếu bạn cần vay tiền, hãy tìm đến Sư Tử, hiếm khi họ từ chối.

Với tiền bạc, Sư Tử cư xử rất thoải mái, đôi khi quá thoải mái. Vì thế, không ít lần Sư Tử đứng bên bờ vực phá sản, nhưng luôn tìm được cách cải thiện tình thế. Sư Tử ngưỡng mộ tất cả những gì gọi là đẳng cấp cao, xa xỉ và đắt tiền. Để vui thú, Sư Tử sẵn sàng tiêu hoang cả một gia tài. Bản chất hào phóng của Sư Tử thể hiện rõ nét nhất là khi anh ta thết đãi khách đến nhà. Đồ ăn, đồ uống rất nhiều và ngon, phòng ốc được dọn dẹp và bày biện chu đáo, đông đảo đàn ông danh giá, đàn bà xa hoa - những điều đó làm cho bữa ăn tại nhà Sư Tử không khác gì đại tiệc trong hoàng cung.

Sư Tử thích cuộc sống hưởng thụ và sống một cuộc đời say sưa chè chén. Họ yêu cuộc sống vương giả và nó phải bao gồm thức ăn ngon và rượu thượng hạng. Nhưng quá nhiều thì không tốt cho tim và điều này khiến cho Sư Tử dễ bị mắc bệnh tim và các bệnh liên quan đến tim mạch.

Sư Tử không thể hình dung sự tồn tại của mình mà không có tình yêu. Họ yêu say đắm và họ có thể làm tất cả cho người mình yêu. Cả cuộc đời của họ dường như chỉ xoay quanh tình yêu. Hễ gặp một người thuộc cung Sư Tử, y như rằng người đó hoặc là vừa cưới, hoặc đang chuẩn bị làm điều đó vào tháng tới, hoặc đang yêu đương cuồng nhiệt, hoặc vừa chia tay với người tình... Tuỳ thuộc vào tình trạng yêu đương của mình, anh ta lúc thì rạng rỡ như mặt trời, lúc thì ủ rũ đau thương, như thể ngày mai sẽ phải chết. Khi Sư Tử chia tay người yêu hoặc vợ (chồng) mình, lòng kiêu hãnh của nó bị tổn thương đến mức tưởng chừng đời đến đó là tàn. May thay, mọi chuyện rồi cũng qua khỏi. Sư Tử sẽ sớm làm lành với đối tác, hoặc tìm được một tình yêu mới và lại hạnh phúc rạng ngời. Chuyện cãi nhau - làm lành như thế trong đời Sư Tử chỉ như cơm bữa thường ngày. Vì thế, rất hiếm thấy người sinh trong cung Sư Tử mà lại sống độc thân, cô quả.

Họ đa tình, lãng mạn và đam mê, và thường hay để tình cảm sôi nổi lấn át. Người thuộc chòm sao này bề ngoài có vẻ là người có chủ kiến, mạnh mẽ như chú Sư Tử, nhưng thực ra lại là người rất yếu đuối. Họ thích tình yêu lãng mạn giống như trong phim ảnh, ghét cuộc sống hôn nhân nhạt nhẽo. Lúc nào họ cũng dễ bị lôi cuốn bởi tình yêu mới mẻ. Do đó, họ cũng hay thay đổi tình cảm, dễ xúc động trước tình cảm mới. Tình yêu là sự hấp dẫn lớn lao đối với những người Sư Tử, thể hiện mong ước tối cần thiết của họ. Tuy nhiên điều này có thể dẫn họ tới tình trạng tưởng như mình đang được yêu đối với người mà họ đặt tình yêu của mình vào, bởi vì họ thích sự biết ơn và tôn trọng của người mà họ yêu (cho nên khi họ được như vậy thì họ nghĩ là người kia cũng đang yêu họ). Những người Sư Tử thường không thích phải nhún nhường trước người yêu cũng như không hiểu được ý nghĩa thực sự của tình yêu hoặc hi sinh cho tình yêu là như thế nào. Họ muốn nổi tiếng là người đào hoa, được nhiều người theo đuổi, say mê. Do đó vào tuổi từ 30 trở đi, họ mới có được một mái gia đình đầm ấm, ổn định. Họ yêu thương con cái, nhưng không có con nhiều.


Nhà văn Dương Thụy, sinh ngày 21/8/1975, cung Sư Tử

Đặc trưng của Sư Tử trong ngày sinh
- Người Sư Tử sinh trong khoảng thời gian từ 21/7 đến 1/8 bị ảnh hưởng bởi sao Thổ. Họ mạnh mẽ, bí ẩn, đầy đam mê. Họ thường không thích sự cô đơn và cưỡng ép.
Đá may mắn: Ngọc thạch anh, pha lê, đá mặt trăng, hồng mã não.
Các năm quan trọng của cuộc đời: 19, 39, 57, 76.

- Người Sư Tử sinh trong khoảng thời gian từ 2/8 đến 11/ 8 chịu ảnh hưởng của sao Mộc. Họ thường là người kĩ tính và có ý tứ, tư duy hợp lý, và giỏi lý luận, có năng khiếu về số học.
Đá may mắn: Ngọc mắt mèo, hổ phách, opal
Các năm quan trọng: 19, 36, 40, 57, 76.

- Người Sư Tử sinh trong khoảng thời gian từ 12/8 đến 20/8 chịu ảnh hưởng của sao Hoả. Họ mạnh mẽ, có quyền lực hoặc khuynh hướng biểu thị quyền thế, có khả năng lãnh đạo, làm việc trong các cơ quan hành chính. Họ biết kết hợp sự thông minh của bản thân với quyền lực sẵn có.
Đá may mắn: Ngọc xanh tím, ngọc thạch lựu, ruby, sapphire, kim cương, topaz.
Những năm quan trọng: 15, 19, 30, 35, 36, 57, 60, 76.
 
T

tomcangxanh

14.10.10

Sáng. 5 tiết. Về đã muộn xe lại còn bị hư. Lọc cọc xuống chỗ ngã ba Môi. Cả lũ đã sắng nhặng xị lên gọi taxi :)) cơ mà tiền thì ứ có :)) thế là vay mượn...lấy chỗ này, đắp chỗ kia, mình có 1k, vay chị hằng 5k nữa là đủ mình vs Ốc đi xe số 1 về :))

công nhận xe số 1 nhỏ mà chạy êm, chú tài xế hay ăn chewing gum cool air, lái xe cẩn thận, đi qua chỗ đang làm đường như trườn trên mặt đường, ko quát hành khách.

Đặc biết là lúc đi tự dưng bác í đi chậm, mình cứ tưởng định trêu tức mấy đứa.Hỏi thì bác ấy bảo "đang nghe đt". Giật cả mình, tưởng bác ấy nghe đt, thì ra là có 1 bác hành khách đang nghe đt nên bác ấy đi chậm để tiếng xe nhỏ :|

ôi thật là...chẳng bù cho thái độ của xe số 2 :|

đi về 1 mình...đường dài...nhớ...
 
T

tomcangxanh

26.12.2010

nhật kí này ........ vừa hay mà lại vừa buồn cười :D

vì chủ nhân nó là 1 người như thế .

Tối qua vì quá bấn vs SG nên đã quên xem idol. Dù sao thì UL cũng đc quán quân rồi :x yêu giọng hát của chị ấy, ko uổng công một con người bàng quan như mình cũng lọc cọc đi nhắn tin vote. Mong rằng sau khi đạt giải, UL sẽ ko dừng lại ở đó, bởi vì chị có 1 bệ phóng quá tốt. Và rồi sự lựa chọn giữa đẳng cấp và danh vọng, giữa diva hay catse....luôn luôn là vế thứ nhất...có thể ko....

lại nói đến SG, tối qua phát ep 13 và mình đã ko xem đc bản raw, nhưng sau 1 hòi tìm tòi lục lọi, bây h mình đã tìm ra đúng tên của SBS trên TVU....đêm nay sẽ có kiss scence, 1 nụ hôn thực sự chứ ko phải có mục đích như kiss 1, có cớ "ko có khăn lau" như coffe kiss, ko phải gượng ép vì 1 cảm xúc bất chợt như storm kiss, mà là a real kiss....ôi mình bị cuồngggggg rồi, đã bảo ko đọc spoilt, ko xem raw, ko xem cap...thế mà :(( đọc xong cap Eng sub lại lục tục đi trans :(( ko share ko chịu đc :((

hôm giáng sinh đi chơi ko nhận đc quà, hôm qua nhận quà muộn của thằng khánh vs thằng hoàng :))

Nhưng buổi sáng đã nhận đc 1 thứ còn quý giá hơn tất cả... làm mình ko thể chịu nổi mà về nhà chỉnh face ngay lập tức, và đã làm được....

vì cái proxy ******** đó nên nếu vào đc face thì 4rum lại ko vào đc.....

Chiều sẽ ko ngủ nữa.....
 
Last edited by a moderator:
V

vjtran

ý! cho xem ngang tý :)) em cũng thích UL à :)) thế sao hôm bữa bảo chả xem idol. Yêu quá kia :x lần đầu tiên trong đời chị thích 1 ca sĩ Việt :"> UL no.1 :"> hiện tại nge nhạc chị ấy suốt ngày :))!
 
T

tomcangxanh

có 2 khả năng, 1 là chị hỏi trước gala 9 :)) 2 là em ko xem trên TV nhưng xem lại trên youtube :))

lần đầu tiên vote cho 1 cuộc thi trên truyền hình.
 
T

tomcangxanh

11.1.2011

Thôi đi, làm sao thế, sao cứ khóc mãi....nước mắt cứ rơi???

Đọc từng dòng, từng câu chữ mà những con người ngu ngốc kia có thể phát ngôn ra....cái gì chứ? tan rã sao? tan rã trong chính nội bộ Kcass. Kcass ko còn uy tín nữa rồi, big east lên tiếng....đừng để có 1 HOT nữa, đừng để lịch sử lặp lại, các ngưòi muốn nhìn thấy họ đứng trên 2 trường chiến tuyến sao? Ganh đua nhau tranh giành cúp? điên rồ! Đừng như thế, các ngưòi là sợi dây duy nhất, sợi dây cuối cùng nối 5 con người, thế mà bây giờ tự tách nhau ra, đã từng nghĩ là mạnh mẽ là thế, tỉnh dậy điiiii

xem ep 17 Sg, lại khóc.

Thực sự là khóc không biết bao nhiêu lần nữa... hình như từ lúc RI đến nhà JW là không lúc nào cái mặt không tèm nhem....nức nở thành tiếng luôn.....

chẳng hiểu sao nữa, đơn thuần là một câu chuyện tình trắc trở thôi sao? lại còn biết trước kết quả, thế mà vẫn ngồi ôm gối khóc giữa đêm....

thật sự là không biết mình khóc vì lý do gì, lo lắng ư? Có, nhưng lỡ biết nội dung ep 18 rồi, còn j phải lo nữa?

Vừa khóc vừa cười, cứ thấy Sec.Kim diễn là cười...

yêu cái cách JW nói từng lời vs RI, rằng ko đc yêu ai nữa, cứ ở vậy mà sống, mà nhớ JW, đừng quá thân mật vs Ốt...đến lúc đó JW vẫn có 1 phong cách rất JW. Vẫn biết mình là một tầng lớp khác, còn RI chỉ là cô hàng xóm nghèo nàn xa xôi mà thôi....

Lúc JW tỉ mẩn ngồi ghim cái ghim con mèo, Ri như dội gáo nước lạnh vào mặt, jw ngỡ ngàng, rồi lúc anh bỏ đi, mình cũng òa khóc cùng RI...

Bị một cô gái "đá", uống rượu, uống thuốc an thần, mà jw vẫn không thể chịu được, lại mò đến vs cô gái kì lạ ấy...nếu ko nói thẳng cái lý do kia, có lẽ sẽ ko bao h cắt đuôi đc jw mất.

Yêu sun, người "phụ nữ" lần đầu cự tuyệt ốt như thế. lại còn bị bế xốc lên nữa :-< bảo sao seul ko trừng mắt....


mong chờ ep 18.
 
T

tomcangxanh

những người nổi tiếng trong cung Leo này đc chia thành 2 thành phần: lãnh đạo quân sự/ chính trị và lĩnh vực nghệ thuật

Paul Anka, Napoleon Bonaparte, Fidel Castro, Bill Clinton, Robert DeNiro, Michael Jackson, Mick Jagger, Madonna, George Bernard Shaw, Ben Affleck, Halle Berry, Whitney Houston, Stanley Kubrick, Jennifer Lopez, Jacqueline Kennedy Onassis, Sean Penn, J.K. Rowling, Daniel Radcliffe, Antonio Banderas, Barack Obama.

dạo này tóc mình sau khi bị cắt tỉa quá tay cũng trở nên bù xù >"< sự thật đau đớn

từ nay sẽ cố gắng trở thành con ngoan trò giỏi, tu chí học hành, ăn năn hối cải...để có được cái tờ giấy vàng vàng trắng trắng đem về làm con tin trao đổi vs cái vé quý giá gặp các giai :x :x :x

điều này có phải sự thực ko? có phải là giấc mơ ko? chẳng lẽ em sẽ có cơ hội gặp các thiên thần thật sao???

15' quý giá, mình sẵn sàng đánh đổi :x

mong ước bấy lâu đã trở thành sự thật

trước khi bi rain đến VN, ao ước rằng chỉ cần Sm town để ý đến dải đất hình chữ S này là đủ sung sướng

sau khi rain đến, lại mong muốn rằng đừng tổ chức ở tpHCM

sau khi sj đến, mong rằng đừng tổ chức trong năm học

chẳng phải bây giờ là thiên thời địa lợi nhân hòa sao? ông giời đã sắp xếp cho chúng ta được gặp các anh sao? này nhé

1. không phải thi cấp 3/ đại học.

2. tổ chức vào hè.

3. ở hà nội. Mỹ đình nhá :x

sao nào, chẳng phải là cơ hội tốt nhất rồi sao? còn mong muốn điều j hơn nữa? Bỏ mất thời cơ này tức là sẽ phải hối hận ngàn đời....


chỉ cần tưởng tượng đc đứng trong biển đỏ mà gào thét tên của 3 vị thần ấy cũng đủ lâng lâng...mặc dù không đủ chòm sao W, nhưng là 3, 3 trong số 5 đấy, hiểu không hả tôi :x

mặc dù mình đã làm cái việc đấy (gào thét và nhảy nhót) suốt từ lúc biết tin đến giờ, nhưng mà thật sự không thể tin được.

Ôi nếu không có vé chắc tự kỷ quá ~

Chúc mình một năm mới tràn ngập tiếng cười, và đừng khóc vì bất cứ nỗi đau nào nhé.

Một năm mới vui vẻ nhé, không một ngày tự kỷ nhé.

Một năm mới không ganh ghét, đố kị, giận dữ.

Một năm mới có nhiều thành công, không còn nuối tiếc, không một lời "giá như..."

Một năm mới đủ, chỉ cần thế thôi.

Mình không ao ước 365 ngày hạnh phúc và những điều cao sang, chỉ cần những gì mình cố gắng và nỗ lực sẽ được đền đáp....

Để không thất vọng...

không bất lực...

Ước cho mình và cho mọi người...

Ước rằng...

Một năm mới, những người giàu thì biết sử dụng đồng tiền đúng cách, những người nghèo thì học cách kiếm tiền.

Những ngưòi khỏe thì biết giữ gìn, đừng phung phí mạng sống cho những điều phù phiếm, những người bệnh tật thì biết vượt lên mà sống, biết điều gì là tốt cho sức khỏe mà bám lấy, điều gì xấu thì bỏ đi...

Những người nỗ lực thì nhận được những điều xứng đáng, những người không cần nỗ lực mà vẫn có được điều mình muốn thì biết cảm ơn may mắn, cảm ơn những người đã phải chịu mất mát một điều gì đó để mình lại có...

ước rằng ngành công nghiệp thuốc lá và sản xuất túi nilon sẽ phá sản, mặc dù sẽ rất rất nhiều ngưòi lao động sẽ mất việc, nhưng họ sẽ tìm được ở những ngành đang lên.

Ước rằng mình sẽ có tác động nhiều hơn đến nhận thức của những nguời xung quanh, ước gì mọi người đừng lấy miley cyrus làm gương mà hãy là Al Gore

ước gì mọi người đừng xem băng sex của paris hilton nữa mà hãy xem discovery.

Ước cho sẽ chẳng có cái kỉ lục "bánh xèo to nhất" hay "pizza lớn nhất" nữa, mà sẽ là "quốc gia giảm nghèo nhanh nhất", "số người chết đói giảm nhiều nhất"

Ước rằng mình và thế hệ <= 93 không bị các bác giáo dục đem ra làm chuột thí nghiệm cho một con đường đào tạo đang đi vào bế tắc, hàng chục năm vẫn chưa định hướng đc con đường cho mình.

Ước gì xe bus tăng chuyến, ước gì nhà thầu xây xong đường đi học của bọn mình.

Thật là những điều ước cao siêu :-<

Cảm thấy bản thân mình thật bất lực, chẳng thể làm được điều gì để hoàn thành [những] ước mơ ấy...

 
T

tomcangxanh

Thế là tan vỡ

Các anh chẳng đến đây nữa

Dành dụm để làm gì

Đến trượt đh mất thôi

Mình thật sự, thật sự, thật sự không muốn trượt đh một chút nào

Danh dự, tương lai,.....tuột khỏi tầm tay....

untitled.jpg


3 năm ko hề tăng tẹo nào :-< lười vận động mà :-<


Cây Dương: ↑

Người không chắc chắn

Rất điệu đà nhưng lại không hề tự tin vào bản thân. Chỉ dũng cảm khi xung quanh toàn người dũng cảm. Hay tị nạnh, thành ra thù địch thì nhiều và cô đơn thì lắm. Nhưng bù lại Bạn lại có chất nghệ sĩ, hơi thiên về triết học, là một tổ chức có đầu óc. Bạn bè có thể dựa vào Bạn, bởi Bạn cũng khá nâng niu tình bạn mình có.


Hơi bị đúng :-<


Sư Tử (Leo): 24/7 - 23/8

Sẽ có rất nhiều điều đáng tự hào trong năm 2011! Sư Tử sẽ làm việc chăm chỉ và nỗ lực. Nhờ đó, sự nghiệp của bạn gặt hái được thành công. Nhiều khả năng, Sư Tử sẽ có cơ hội tiếp cận với lĩnh vực kinh doanh mới. Chính điều này khiến bạn bè, đồng nghiệp nhìn bạn với con mắt rất ngưỡng mộ. Tuy nhiên, có thể vì công việc ngốn khá nhiều thời gian mà bạn không thường xuyên ở bên gia đình và người thân. Do vậy, năm 2011 này đòi hỏi Sư Tử cần biết cân bằng, bố trí thời gian hợp lý cho công việc cũng như gia đình.

*Sức khỏe: Tình hình sức khỏe của Sư Tử rất lạc quan. Có được điều này là do bạn đã áp dụng chế độ ăn uống, các bài tập cùng thời gian nghỉ ngơi hợp lý. ~> Hy vọng là giảm cân đc :-<

*Sự nghiệp: Sao Mộc sẽ chiếu mệnh Sư Tử trong năm tới. Vì thế, nó sẽ mang lại nhiều điều may mắn cho bạn. Có thể Sư Tử gặp một số rắc rối trong tháng 6, đặc biệt là về công việc. Nhưng bạn đừng quá lo lắng.
Trong nửa đầu của năm, Sư Tử nên tập trung và thận trọng khi bắt tay vào công việc kinh doanh. Đây là giai đoạn đòi hỏi bạn phải thực sự nỗ lực để hoàn thành kế hoạch một cách tốt nhất.

*Tình yêu: Chuyện tình cảm của Sư Tử không thực sự suôn sẻ vì gia đình, bạn bè chưa hài lòng và ủng hộ mối quan hệ của 2 người. Tuy nhiên, đến khoảng tháng 9, tình hình có chiều hướng tốt đẹp hơn. Khi đó, bạn cần tranh thủ biến giấc mơ tình yêu của mình thành hiện thực.
 
T

tomcangxanh

Carragher, quá đáng, tại sao có thể gây ra một chấn thương như thế??? Đồ vô nhân đạo. Cả Phil Down nữa, down nặng, quá bệnh rồi, Liv chỉ thắng trong nhơ nhưốc, nhục nhã. Nhìn cái ống đồng của Nani xem, thế mà thẻ vàng á??? Phải là TỬ HÌNH, đúng, TỬ HÌNHHHHHH

Nhưng vẫn ko thể ko thừa nhận Suarez vô cùng đẹp trai :-<
 
T

tomcangxanh

Em quyết định rồi, em sẽ buông tay anh nhé, và chính vì em đã rất rất rất khó khăn mới có thể tự nhắc bản thân điều đó, nên anh cũng đừng nắm tay em thêm lần nào nữa, nếu em cứ nghĩ rằng anh muốn níu giữ em, thì em sẽ lại ngồi ôm đau đớn một mình mà thôi.

Em đã từng nghĩ em thích anh, thậm chí có đôi lúc em nghĩ rằng có yêu một chút...Đến bây giờ, em vẫn tự hỏi, nếu anh nói rằng anh thích em (một lần nữa), liệu em có đủ mạnh mẽ để giằng bản thân mình ra khỏi tình cảm của em không?

Em nghĩ là không....

Vì ở sâu thẳm trong em, em vẫn biết em có một giá trị gì đó với anh, và em mong muốn điều hơn thế nữa, hay em đã quá ảo mộng chăng? Em vẫn hy vọng, hy vọng, hy vọng....

Có những điều muốn nói mà không thể nói ra, có những thứ muốn nghe mà không hề nghe thấy.... Tình yêu đôi khi không cần lời nói, tình yêu nếu quá ngọt ngào và toàn màu hồng thì càng sớm tan...Bản thân em chưa bao giờ tin vào tình yêu bong bóng như thế, nhưng con gái, không tin đâu phải là không thích? Em vẫn có thể nhắm mắt và hạnh phúc trong chút ngắn ngủi rồi quay lại hiện tại mà....

Em bảo hạnh phúc với em là được một người cầm tay đi dưới hoa sưa giữa mùa đông Hà Nội. Anh biết người em duy nhất em cầm tay là anh, anh biết bây giờ em không thể ở Hà Nội, nhưng anh có biết lúc nào cũng chỉ có 1 người khi em nghĩ đến?

Dù lúc nào cũng lắc đầu là chưa có người yêu, nhưng lúc nào em cũng chỉ nghĩ đến một người? Dù lúc nào cũng ra rả nam nữ bình quyền, kêu gọi bình đẳng giới, nhưng lúc nào em cũng muốn được tặng một chiếc vòng có in "Thuộc về ..", thật là xấu hổ nhưng đúng thế, để nếu có ai hỏi, em sẽ giơ nó ra và kiêu hãnh trả lời "Xin lỗi, ordered!"

Nhưng anh à, em phải từ bỏ thôi. Những điều em nhớ, những điều em mong muốn, em sẽ không nghĩ đến nữa. Có lẽ em không là gì cả thật anh ạ. Ừ, nếu bây giờ anh nói anh thích em, em vẫn sẽ ngưng đập trong 1s như lần đầu tiên, điều đó sẽ không bao giờ thay đổi. Nhưng xin anh, đừng để quyết định này của em là sai lầm, đừng bao giờ nói với em điều đó, đừng bao giờ ôm em một lần nữa, đừng bao giờ cầm tay em, cũng đừng ngồi yên bên em khi em đọc sách... Để em có thể quên anh và tin rằng điều đó là đúng đắn. Dù em biết sẽ rất khó khăn, nghĩ đi nghĩ lại thì trước mặt anh, em cũng không tỏ ra là em thích anh, hay yêu anh một chút....Nhưng anh phải đủ thông minh để nhận ra chứ?

Ừ, chỉ là em ảo tưởng thôi, em sẽ tập quên mỗi ngày một chút, nghĩ về anh mỗi ngày ít hơn một chút... Dù em biết, như A-sin đuổi theo Rùa, nó sẽ không bao giờ hết toàn vẹn ....

Em quyết định đúng phải không?
 
T

tomcangxanh

Xem lại SG, nếu như biên kịch Eun đúng thì mình đã yêu thật rồi à? Chính xác là đã từng yêu, mà chính xác hơn nữa là đang bị thất tình =]

"....Ăn không ngon, ngủ không yên là việc làm cơ bản nhất. Vừa tỉnh dậy giống như đang ở trong địa ngục. Bởi vì không biết phải làm sao để làm mặt lạ với người mình từng yêu, cũng không thể để người khác phát giác, bởi vì sợ người ấy sẽ bị mắng, vì vậy chỉ có thể khóc một mình...

...Nhưng nỗi đau thật sự đó là, hình như người ấy không hề nhớ đến tôi, chỉ có mình tôi đau khổ, hình như người ấy đã quên rằng, từng có một người như tôi, mà sống rất hạnh phúc. Thật sự rất muốn chết, nhưng lại không thể chết, bởi sợ rằng sẽ vĩnh viễn không được nhìn thấy người ấy nữa..."


Mình yêu Secret Garden :x
 
T

tomcangxanh

Lam Sơn của mình, yêu lắm :-* Thắng hay thua thì trong lòng LSers, LSTeam vẫn đẹp trai nhất, đoàn kết nhất, học giỏi nhất, chơi hay nhất và fairplay nhất :x

LSers không cần bàn về độ bựa của một số người nhé, gv dạy thể dục to vật như con trâu vs chiến thuật cù léc lấy bóng nhé, bạn Long đẹp trai năm sau cố lên :x

Anh Thắng vô cùng đẹp trai cũng cố lên =] Rất nhiều fans dõi theo anh :x

Anh Thịnh cố lên, lúc mọi người nằm gục trên sân cũng là lúc bao nhiêu giọt nước mắt rơi đấy, LSers đã cố gắng hết mình, LSTeam cũng cố gắng hết mình, thắng thì có thêm cái danh và tiền tưởng để oai, không thắng thì trường mình cũng đâu có thiếu những cái đấy, phải không?

Tự dưng yêu trường mình VÔ CÙNG VÔ CÙNG VÔ CÙNG :x

 
K

kira_l

tình yêu ơi =))

sao IQ của tình yêu giống của yêu thế :x

y sì luôn =))

cơ mà PMK bảo tình yêu được 133 =.=~

chúng ta thật có duyên mà :))
 
T

tomcangxanh

Mệt. Kinh. Khủng.

Thế là số phim mình tham gia trans cùng subteam Kr đã lên đến con số...3 =))

Ừ, có hạnh phúc nào mà không bắt đầu bằng những điều giản dị nhất chứ :)) Cố lên tôi ơi.

Mệt mỏi đến mấy cũng đừng gục ngã nghe chưa, dù buồn ngủ đến mấy cũng phải làm xong những gì mình hứa, nhận lời rồi thì không được vô trách nhiệm nghe chưa.

Đừng làm những chuyện ngu ngốc và mất mặt nữa, dạo này, càng ngày bạn càng thái quá rồi đấy =)) Có giấu giếm thì cũng đừng để người khác nhìn vào mình như con điên thế chứ tôi =)) Trở lại bình thường hộ tôi đi, nghĩ lại mới thấy thật là xấu hổ mà, từ bao giờ bạn cứ nhằng nhắng bám theo mụ Ốc nhồi để bị gọi là "bám" thế hả =)) bạn điên lắm bạn ạ, bạn ko có tự trọng à =)) Cho dù khó khăn đến mấy, bạn làm như thế chỉ khiến bạn bị nhìn bằng con mắt chấm chấm thôi bạn biết chưa =))

Có đau đớn đến mấy cũng đừng khóc, khóc là nhục lắm =)) Nước mắt chảy cũng chỉ là vì bạn uống quá nhiều cà phê mà thôi, miệng xinh đâu, cười đi :D :D toe toe toe ^^ Nước mắt chảy là vì...thừa nước =)) Có ai khóc mà miệng cưòi không nào? Vì thế bạn không phải là đang khóc, tôi nhỉ :))

bạn nhìn cái số tks kìa, 1992 đấy =)) Bạn thấy bạn ngu không? Con số đấy thì có gì đâu mà suy với nghĩ =)) Lo mà học đi, tuần sau bạn có 2 bài kiểm tra toán đấy, bạn cứ ăn với xem phim cho lắm vào, rồi thành con lợn, à mà cũng đang là như thế rồi mà =))

Bạn nhớ nhé, ngày mai trở lại bình thường cho tôi nhờ =))
 
Top Bottom