Nhật ký [Tommie~0ocxinh]

K

kira_l

Này đồ ngốc. Em thích anh.

Em đã định để em "đóng kín lại ở cửa rừng và ném chìa khóa trong những hang đá dưới chân núi Kim Phụng" rồi đấy, nhưng sao, chỉ cần 1 tin nhắn nhỏ xíu cũng làm em đổ vỡ. Không thể nào tự điều khiển mình được.

Haiz. Mà cứ mỗi lần như thế em lại quay trở lại với cái niềm hy vọng bé tí, để rồi một vài hôm sau lại xẹp như bong bóng xà phòng, lại cố quên một lần nữa. Rồi "boom!". Anh lại phá vỡ cuộc sống của em, again.

Nhưng lần này, em sẽ coi như là một lời hứa nhé :)

Phải ghi ra, không hôm sau em lại quên mất, lại ngồi nghĩ xem có đúng không hay là em nằm mơ thấy. Vì em mơ thấy anh nhiều quá rồi ấy. Thật bực mình.

"Hom sau ra HN di xem film voi anh nha. Thu vi hon nhieu"

5 tháng nữa. Này, em không phải một cô gái bình thường đâu. Nhất định, khi anh là ty của em, anh sẽ yêu em.

Vì Sư Tử, yêu một lần, nhớ một đời mà :)
 
K

kira_l

05.02.2012

........

- Đang xem phim kinh dị. Máu me be bét.

- Xem nhiều ko sợ nữa rồi.

- Phim này hay mà. Ở nhà một mình xem mới sướng. ... Êiiii viết có dấu đi.

- Đang dùng đt mà, gõ có dấu thì đến lúc nào mới xong :(

- Chậm chạp thế. Sờ mát phôn mà thế à.

- Vẫn dùng kiểu bàn phím bt mà. Quen rồi. Ngại đổi.

- Máy tính đâu. Bịch giành mất rồi à

- Đang để ở phòng bố mẹ. Bịch về quê rồi.

- Tép vs mẹ cũng về quê rồi :( Ko đc đi chơi chán quá.

- Anh sang nhá :D

- Chết :-o Không sợ bố mẹ à :-o

- Lớn rồi, ko sợ.

- Sang làm gì :p

- Cách nhau có 10m mà cũng phải chat chit thế này, mệt quá :(

____

*SMS*

- Á, hết tiền rồi, dis rồi.

- Làm gì mà dùng lắm thế.

- Thì xem phim, nghe nhạc onl.... Ko có máy tính khổ thế đấy.

- Được rồi :D

- Haizzz ban nãy bảo chạy sang thì ko sang.

- Chui vào chăn rồi, ấm lắm, ngại ra lắm. Bên đấy có cái gì ấm hơn ko.

- Đang ngồi gõ lạch cạch rét run lên đây này.

- Sang đây ngủ đi.

- Đóng cửa rồi ngại đi lắm :-<

- Nằm đừng có gác đấy.

- Hứ, nằm hơi bị ngoan ko gác bao giờ.

_______

*SMS*

- Á dis tiếp..

- Haizzz ngủ đi..Xem phim tiếp vậy.

- Ngủ đây, đừng có sợ quá mà đột tử đấy :p

- Xem nhiều ko sợ nữa rồi.

- Hôm sau ra HN đi xem phim với anh. Thú vị hơn nhiều. Tuần nào anh cũng đi.

*Unsent mess* Cái gì thú vị cơ? Phim hay anh vậy?

- Muốn chăm học thành công dân tốt cơ :( Anh đi vs chị nhà đi.

- Làm người xấu mới khó chứ làm người tốt ai chẳng làm được. Toàn đi một mình chứ có chị nhà nào.

- Hâm. Ngủ đi. Đợi mấy tháng nữa nhé...



*Unsent mess* Đồ ngốc!!!!!!!!!!!!!!!!! Định ko cho em học hành nữa hay sao *òa òa*




*Một hôm nào đó*

Đang bế Bảo An xem con chó nhà Khánh ngây ăn kẹo mút :-o Nó ăn nguyên 1 cái kẹo còn đầy đủ vỏ và que mới vật vã.

- An ơi con nặng thế :(

- Tôm bế con cơ :(

Đồ ngốc chạy ra giật ngay mấy bức tranh trên tay An hâm của mình:

Mình: Chào anh đi con.

Hâm: Em bé vẽ đây à, đệp quá *hôm trước vừa chê xong, đồ lươn lẹo, chẳng bh khen mình*

- Chào anh đi con.

- Đòi đi, đòi đi nào.

*Ko thèm đòi*

*Trả*

*Đòi*

- Lần sau bị giật là phải đòi ngay chứ X-(

- Con xem chó cơ ~ An của mình yêu quá đi mất.

Hâm đi theo ;)) Đồ đáng ghét. Đi theo phải đi theo luôn chứ sao lại đc nửa đường rồi thôi. Đáng ghét!!!!!

- Đứng xuống đi, lớn bằng nấy rồi mà còn đòi bế. Xuống đi ko là chị Tôm mệt này. *Iêu chết mất cái lão hâm này XD Nhớ lại lần mình bị dính bụi pháo hoa vào mắt quá XD Với cả cái lần suýt ngã nữa XD

- Anh ko thấy nó đang đi chân đất à?

- Ngày xưa Tôm có đi dép bao giờ đâu :-o

Hừ! Đồ ...








_________________




Hôm nay đi lên nhà bà Hương. Rửa 5 mâm bát :-o

Dồi ôi, tay tôi :((

Lẹt còn mặc cái quần ko mang thắt lưng. Cứ chực chờ tụt...

Được lì xì 250k đem mua sách hết luôn.

Có ai mới 18 tuổi mà đã bị làm mai như này ko? Vâng nhà bác 3 tầng to vật vã ở biên hòa, bố làm to, con trai bác tốt tính á? Cháu chẳng biết. Thế kia mà bác bảo đẹp trai à XD Sỉ nhục từ "đẹp trai" quá =(

- Con ông học ***, cháu tôi học giỏi lắm nó ko lấy đâu.

- Đúng rồi đấy ạ. 10 năm nữa cháu mới lấy chồng.

Vừa xấu vừa học ***, được mỗi cái nhà giàu =( Not my type. Cháu chỉ thích bác sĩ nhà cháu thôi XD

5 tháng nữa.... Nă nay là năm cực kì MAY MẮN của mình đấy ;;)








 
K

kira_l

19.02.12

Mình ghét mình



Mình ghét mình




Mình ghét mình



Mình ghét mình



Mình ghét mình



Mình ghét mình



Mình ghét mình



Mình ghét mình



Mình ghét mình



Mình ghét mình



Mình ghét mình



Mình ghét mình



Mình ghét mình



Mình ghét mình


Học hành ko chịu học, chiều mai kt toán rồi, bao nhiêu thứ mơ hồ, lung tung...

Nhìn bạn bè học hành vất vả mà tự căm ghét bản thân. Nhưng cuối cùng ko cưỡng lại được với sức hút từ việc lười nhác, truyện tranh, phim phọt, giai đẹp....

Thôi nào, học đi :( Ngày trước cũng có ngoan lắm đâu sao bây giờ lại hư thế này :"(


Em đã định là nếu gặp anh hôm đó sẽ gọi anh trước. Sao mình chẳng bao giờ chịu nói chuyện cho tử tế thế :"( Cuối cùng thì em lại cứ chần chừ...chần chừ...chần chừ. Nếu có, liệu 14.2 của em có khác ko anh :"(

Aigooooooo ~

"Anh và em lúc này không thể ở bên nhau, em muốn vặn chiếc đồng hồ xoay nhanh hơn nữa, xin anh hãy nhẫn nại một chút nữa...vì em anh nhé!" :")
 
K

kira_l

26.02.12

Nhớ giai :"(

Vì thế phải đến được với Ftu

Một lý do quá quan trọng \m/

Thực ra lý do chính là về bản thân mình thôi, học là cho mình và vào ftu là cho mình, nhưng đó cũng là động lực mà :"(

Hôm qua đi cắt tóc, bảo cắt bằng xéo mà nó thiến ra thế này đây :"(

Tối qua bị anh Đặng ... biết nói thế nào nhỉ, lên án mình về vấn đề ko thấy ăn năn khi sắp thi mà ko chịu học...

Đã bảo là hơi hơi rồi mà :"(

Đang nói chuyện rất vui vẻ tự dưng lại dở chứng lên thế..

Bực quá đi ngủ luôn :"(

Người đâu mà tính tình thất thường, quá đáng, dám chê trách mình, bảo mình lười nháccccc

Hừ ~

Đúng là giai Bạch Dương, dám đàn áp LeO mình :"(

Thực tình thì mình chỉ thích Thiên Bình thôiiiiiii

Muốn đi chơi với giai quáaaaaa

Hôm trước đã đề cập đến vấn đề đi chơi rồi, tự dưng mình lại quay sang xỉ vả về việc nhắn tin ko trả lời :"(

Thôi, dù sao cũng biết là ko phải giai ko muốn đi chơi mà là do ko nhận được tin nhắn. Tạm tin vậy...



 
T

tomcangxanh

Hừ hự ~

Một tháng không gặp mà tưởng như 3-4 tháng ~

Một tháng không có một ngày thứ 7, chủ nhật tử tế :"(

Nắng lên rồi, hè lên rồi ~

Ước một sáng chủ nhật mặc áo XXL cầm cốc cà phê ra vườn trong buổi sáng nắng to đùng, gặp giai :"(
 
T

tomcangxanh

21.25 :"(

Điểm của mình có đồ thị hình sinh quay bề lõm lên trên :"(

Cuối tuần lại còn thi Hàm Rồng... Dự là đọc đề văn ko vào vợ nhặt thì làm 2 câu rồi đi về :"( Ko thể ngấm nổi Những đứa con trong gia đình, Rừng xà nu thì chẳng có tí tài liệu nào, cô dạy trên lớp thì chẳng có cái quái gì để nhập vào đầu....


Làm tin đc có 8 điểm??? Đau đớn ~


Hóa, đã chuẩn bị như thế rồi mà vẫn ngu si ~


Bài văn tâm huyết của mình như thế mà được có 7 rưỡi, trường mình chấm văn như sệtttttt


Đứng thứ 29. Trượt Ftu quách rồi còn đâu.


Buồn kinh khủng ~ Một ngày tệ hại ~ Thậm chí còn chẳng nhận được một cái tin nhắn quan tâm đúng nghĩa. Đùa chứ, một cái tin chúc mừng sinh nhật còn ko có???

Mình điên thật rồi ~
 
T

tomcangxanh

Ahhhhh ~ Đã điền đầy đủ chi tiết thông tin hồ sơ ~


Cảm giác hơi hẫng một chút. Giống như khi 80 năm LS hết, bỗng nhận ra chẳng còn gì trông đợi ngoài Tết. Rồi tết trôi qua, thấy không còn gì để trông đợi ngoài nghỉ hè. Và nghỉ hè, đồng nghĩa với nắng nôi chảy mỡ, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, rồi bẩn thỉu vì mùi xe buýt....

Và thi ĐH...


Thực sự, thực sự là lo lắng...

Xung quanh mình toàn là những đứa trâu bò vật vã... Mình biết là nếu với 24đ thì chẳng thằng nào hất cẳng mình ra được khỏi Ftu, nhưng 24đ...

Ừ, mình sẽ học bây giờ...


Hôm vừa rồi vừa cãi nhau với chú bán vé về cái việc học và lấy chồng. Tại sao nhiều người lại có cái suy nghĩ: "Học kiếm cái bằng (việc làm) sau này mà lấy chồng!"

Đùa? Đùa chứ mình chỉ muốn NHỔ vào mặt những bậc người - sống - lâu - hơn này một cái. Mình học vì mình, kiếm bằng cấp hay tiền bạc là cho mình, bản thân mình, không phải vì một cái thằng dở hơi khốn kiếp nào hết!

Ok, đối với cá nhân mình thì có liên quan đến (vì) giai một tí. Không có nghĩa là mình học vì giai (đùa sao), mà là động lực, và sự xứng đáng.


Nếu như thằng nào lấy mình chỉ vì nghề nghiệp (giả sử mình kiếm đc nhiều tiền đi) thì chẳng phải thằng khốn đó rất đáng chết sao? Việc mình làm nghề gì, bằng cấp gì đâu có liên quan? Mình học hành và kiếm tiền là vì một tương lai shopping-không-nhìn-giá, là vì cuộc sống của mình và của gia đình mình chứ không phải là một thằng hèn, yếu đuối phải dựa dẫm vào đồng lương của vợ.

Thực tình, mình không hề có cảm tình với đàn ông không đi làm...


Đặc biệt là sau khi đọc Confession. Xem phim rồi, nhưng hình tượng Brandon trong truyện thật là khác hẳn. Mẫu doanh nhân thành đạt, không quá đẹp trai nhưng cao ráo và thông minh, sắc sảo, thêm một chút tinh quái của người hiểu rõ tâm lý người khác... Gần như là perfect guy...

So với Michael thì thật là một chín một mười. Nhưng Brandon hơn vì trưởng thành hơn... :-?

Mình đọc cái tên đã thấy thích rồi... Luke Brandon... tại sao lại có thể liệt kê cái tên Luke vào danh sách những cái tên xấu nhất nước Mỹ nhỉ??? Ivan thì còn chấp nhận được :-?


Ok, quay lại với vấn đề nghề nghiệp và hôn nhân. Đàn ông đi làm về và vắt chân ngồi đọc báo. Phụ nữ đi làm về và tất bật với cơm nước, con cái. Mình không muốn cái cuộc sống ấy tí nào. Dĩ nhiên chồng biết làm bếp là rất tốt, nhưng mình không thích mẫu đàn ông đảm đang...thỉnh thoảng nấu một bữa bất ngờ, còn không thì đi nhà hàng thích hơn nhiều. Chứ suốt ngày cắm đầu vào bếp... >.< Chính vì thế mình vẫn luôn mặc định về vấn đề người phụ nữ nấu ăn (giặt giữ dọn dẹp thì ko), mình cũng thích điều đó, nhưng nếu nghe một câu về việc Phụ nữa-bắt buộc/nhất định phải biết nấu nướng và nấu nướng cho chồng con thì kiểu gì cũng xù lông nhím ra :"(

Lại nói đến vấn đề hồ sơ. Mua một bộ, bọn nó bảo mình là hâm. Ok, hâm. Nhưng chỉ là VIẾT thôi mà? Điền thông tin vào chỗ trống, thế thôi, mua 15 bộ để làm gì? Đặc biệt, tâm lí của những người mua nhiều bộ là "mình còn cả đống cơ mà, viết sai cũng có sao đâu", chính vì thế mới dẫn đến việc lơ là và không cẩn thận ~> viết sai ~> tiêu tốn hồ sơ ~> đúng như dự đoán.

Tối qua viết khi đang ngồi xem The Help. Phim rất hayyyy :xxxxx Xứng đáng Oscar Dominated :***

Còn với những bạn mà chưa định hướng được, làm nhiều, nộp nhiều để thi thử xác định sau thì dễ chấp nhận hơn. Nhưng việc không chịu xác định tương lai cho mình thì phải lên án. Kịch liệt lên án!

Phượng ớt còn để mẹ viết hs cho mới vãi ~


Phải nói thêm rằng mình hiện đang là chuyên gia tư vấn tuyển sinh của Ftu :">

Ngại quá ~ Sao các bạn chẳng chịu tìm hiểu gì hết cả nhì? Tinh thần cầu thị và đam mê khám phá nằm ở đâu?

Ah~ 21 bạn thi Ftu. Hóa ra cũng được đầu 2. Cố lên nào các cô gái! You Go Girlllsssss!!!!


***

Hôm nào mà thấy giai để stt tâm trạng thì mình cũng buồn lắm. Giả sử một hôm mà thấygiai để In relationship với gái nào thì chắc mình sẽ rất rất rất buồn mất ~

Nhưng sao bảo hãy nghe theo trái tim mà. Nếu như trái tim nghĩ rằng tin nhắn có tình ý thì hãy để nó là mang tình ý. Nếu trái tim nghĩ rằng mấy cái stt ấy là về mình thì hãy để nó tin là như thế?

Haizzzzz... Tâm lý của mình thật khó lường ~ Mình đúng là một đứa giả dối, hai mặt, sống không đúng với con người thật của mình ~


Thôi kệ đi >.< Tí đi lấy ảnh. Thực sự là vô cùng lo lắng cho quả ảnh chụp khi bên trên mặc sơ mi bên dưới mặc quần ngủ. Chắc chắn là sẽ rất nguuuuuuuuuuu!

Mẹ thì: "Có photoshop mà, xấu làm sao được"

Thôi xinnnn, nhà đấy pts như shit, chính vì shop mới xấu ýyyyyyyy!

Bạn thì: Xấu mà đòi chụp ảnh đẹp!

Ảnh dán bìa hs của tao đấyy >"< Xin mà, đừng ngu nhé...
 
T

tomcangxanh

23.03.2012

Aahh ~ Hóa Sử Địa a ~

Sợ thi thì ít, sợ bị các bà giáo đe dọa và vẽ ra những viễn cảnh kinh hoàng thì nhiều ~

Biết trước là sẽ có Sử, đâu ngờ thêm cả địa như này :( Bàng hoàng quá ...

2 môn học thuộc... Hóa thì :<

Xác định bằng Trung bình cho thanh thản \m/ Thi ĐH xong có ai hỏi "cháu tốt nghiệp bằng gì đâu" :x

Btw, vĩnh biệt môn Lý. Hẹn đừng tái ngộ :x
 
T

tomcangxanh

07.06.2012

Ahhhh ~ Mốc meo lên rồi *phù phù* Bận lượn Face quá :(

[MUSIC]http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMS8xMi8yNi9mLzmUsICvInagaMEZjmUsICyNjY4NzdhZTU1ZGQxN2Y1MTg4NzEwNTgyODVjNzUdUngWeBXAzfFNhZmUgJiBTWeB3VdUngZHxUYXlsWeB3IgU3dpZnQgZnQdUngIFRoZSBDaXZpWeBCBXYXJzfDF8Mg[/MUSIC]

Không lên thì nhớ, mà lên thì buồn.

Không buồn sao được :-<

Thôi...

Mỗi lúc buồn thì lôi ảnh giai ra ngắm

547161_403622449690579_507589617_n.jpg


Các anh hãy cứ thế này nhé :) Kim Chê Bông à, Jung Nông Dân à :)

Chỉ cần các anh như thế, là em đã hạnh phúc rồi :)

Thực ra, hạnh phúc của em còn nhiều hơn thế, còn là chuyện học hành, chơi bời, rồi bạn bè, chim chuột.... nhưng các anh là một phần trong đó.

Hôm nay đã là mùng 7 rồi. Đúng 1 tháng nữa sẽ lên tàu :)

Thế mà giờ... Mình hận bản thân mình quá. Nhưng lời nói thì để làm gì? Cứ nhìn vào kết quả đi :)

Thôi, học nào.
 
Last edited by a moderator:
T

tomcangxanh

12.06.2012

Mình đã "bắt đầu" đọc Hajime từ rất lâu rồi.

Cách đây vài năm, khi đọc những chap đầu tiên trên T3. Lúc đấy cũng chỉ nghĩ đây là truyện bình thường, kiểu gì con bé này chẳng cưa được Mizuki, có khi lại tay 3- relationship :(

Hình vẽ rõ ràng, gọn, nét rất mềm mại và nữ tính. Nói là đẹp thì không hẳn, nhưng có vẻ gì đó rất thật và gần gũi ~

Nhớ hôm nào đọc HHT, có nhắc đến Hajime là manga được yêu thích tại Trung Quốc, hình như là thứ 2 sau Marukochan. Aigoooo, thật sao?

[Music]http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMi8wMy8wNS8yL2EvInagaMEMmFmMjgzZWNiMTYxZjVjNzI4Yjk4ZjNkYWE2YjJiNTIdUngWeBXAzfEEgdG93WeBiB3aXRoIGFdUngIG9jZWFdUngIHZpZXd8RWRpdCBCeSBEdXwxfDM[/Music]

Thế là hôm qua mới đọc hết. Trời ơi mất nguyên 1 ngày của tôi, dí mắt vào màn hình máy tính mà :(


Nữ chính...rất dễ thương :xxxxxx

Nhưng phải nói về cái nhân vật làm mình mất ngủ hôm qua... Etou Akira.

Lúc đầu đã nghĩ anh sẽ yêu phải cô gái ngốc nghếch kia mà. Nhưng hóa ra Mizuki chỉ xem cô ý là em gái thôi :-? Thực ra cũng ship Mizuki vs Akira lắm =) Đẹp đôi quá mà :<

Hmmm, nói sao nhỉ. Etou có vẻ đẹp thánh thiện và trong sáng, mái tóc vàng, nhưng do truyện tranh đen trắng nên nó thành màu trắng. Dù sao cũng hợp với anh lắm, Etou à. Nét mặt "xinh đẹp" như con gái, hình như anh cũng thích dùng đồ màu trắng nữa. Đến căn hộ anh ở cũng thế, có điều trống hươ trống hoác, vì sợ nếu một trong 2 người bỏ đỉ sẽ có ràng buộc.... Những gì ở nhà có đều là do Mizuki đem đến hết...

Ban đầu cũng chỉ nghĩ anh là một anh chàng nhóm máu B dở hơi và kì cục, đụng tí là che mồm *phụtttttttt* *cười sặc sụa*, chuyên gia nude, dính lấy Mizuki, hay đỏ mặt....

Ánh mắt âu yếm với Mizuki... Cứ nghĩ anh là một người cả đời này chỉ yêu mình Mizuki... Đến Hajime còn nghĩ rằng "Etou Akira" và từ "yêu" đối lập nhau như từ "Wada Mizuki" và "táo bón" vậy.

Hình ảnh cậu nhóc Etou mặc đồng phục cấp 2 chạy đến đã làm Mizuki đau khổ biết bao, nhưng em lại thấy như một thiên thần vậy. Vẫn là khuôn mặt thánh thiện ấy, anh thậm chí không nhận ra khả năng sát thương của mình, không biết mình là một người khó gần, xấu tính, lạnh lùng thế nào, lại còn không biết diễn đạt suy nghĩ của mình, lúc nào cũng làm người khác tổn thương hay theo cách nói của Hajime là “cần đến viện Ngôn Ngữ Học học ”

Theo lời các fan của WE thì Akira “Hát hay, nhảy giỏi, tính cách trầm lặng đầy bí ẩn, thỉnh thoảng lại bẽn lẽn nở một nụ cười hồn nhiên dễ thương như trẻ con”. Đối với họ, chuyện anh không nhận quà, thư là chuyện bình thường, và càng hâm mộ anh hơn khi không phân biệt người quen biết thì nhận... Nhưng thực ra, anh luôn sợ một ngày mình không còn được đứng trên sân khấu, không còn được nổi tiếng nữa, thì nhìn những món quà ấy anh sẽ không thể chịu đựng được. Anh luôn nghĩ rằng mình là người không ai cần đến, là người không ai yêu quý, luôn bất an và sợ những người mình yêu sẽ bỏ đi mất... Như bố anh năm 11 tuổi, đã đến mức muốn chết đi hay sao? Vì thế anh mới muốn cưới Misao (9 tuổi) và thừa kế cửa hàng bán thực phẩm nhà Mizuki hử? Để lúc nào cũng có một gia đình hử? Cho dù anh là con người tài năng mà Mizuki cũng phải thừa nhận là vượt trội hơn hẳn anh ấy, nhưng luôn nấp sau cái bóng Mizuki, không cần tỏa sáng....

Here I am..........

Half of the time we're gone but we don't know where,
And we don't know where.

Chàng trai quái dị như Akira, có lẽ em cũng không thể nào chịu đựng được. Mũ đội ngược, đeo kính 0 độ và đòi đi đu quay... Đến Hajime cũng phải khóc ròng "Sao mình lại rung độ bởi hắn cơ chứ?", nhưng chắc giờ anh đã biết rằng, anh là người mà, nếu anh chết đi, Hajime sẽ khóc đấy. Bởi vì sâu thẳm trong cái hình hài người lớn, một tính cách trẻ con ấy lại là một tâm hồn sâu sắc, dễ tổn thương, lúc nào cũng cần ôm, thèm ôm ai đó, lúc lại dịu dàng, ân cần với ánh mắt hiền hòa của thiên sứ...

"Ngày mai đã có gió ngày mai thổi..."


 
Last edited by a moderator:
T

tomcangxanh

13.06.2012

Etou à :(( Êm iu anh lớm bấy bi à :(( *sụt sịt*

Thôi đi học thôi *chấm chấm nước mắt*
 
T

tomcangxanh

29.06.2012

Ngày mai là ngày cuối cùng của tháng 6 rồi đóooooooooooooo

Thôi thì... đến đâu thì đến. Mình chưa cố gắng hết sức, nhưng biết trách ai được, tất cả là tại bản thân không chịu học hành, lười biếng...

Ây da....

Liam à, Louis à, phải nhớ đến nụ cuời của các anh mà bước vào phòng thi thôi...

Yêu chết mất, muah muah muah

Just thinking 'bout you make me want to be freeeeee :((
 
T

tomcangxanh

30.06.2012

Chúc các bạn khối A và A1 đi thi vui vẻ nhaaa :*** Khi các bạn về nhà rồi tớ mới bắt đầu lên kinh đó :*****

Hay nhờ, nghĩ đến việc sắp thi xong ĐH thấy hay nhờ, hay nhờ :***


Kệ thôi =)

Louis à em yêu anh lắm đóoooooooooooooooooo

Hôn hít :******* Sao 1D không tới Việt Nam :((
 
T

tomcangxanh

22.07.2012

Xong rồi. Xong hết rồi. Yahyahyahayhayahayhhhhhhhhh

Này, ngày hôm nay mình mới có đủ bình tĩnh để ghi lại ý ;x

Này, có ai hạnh phúc như mình không nào? Thủ khoa á? Không cầnnnnnnn, có hạnh phúc bằng tớ không???

Có ai mà vừa được CT và PCT 4rum Ftu xem điểm cho không, xong được bao nhiêu là con người chúc mừng không? Có ai mà vừa biết điểm thừa đậu ĐH NT xong lại được người mà mình thích - rất - nhiều - năm tỏ tình như mình không ;x Chỉ tớ TỚ thôi nhé ;x Không đùa đâu nhé, là 3 từ ấy đấy. BA TỪ ẤY đấyyyyyyy... Không phải là né tránh, không phải vu vơ, không phải lời bài hát, mà là 3 từ ấy, nguyên vẹn...

Ờ, dù chỉ là qua đt thôi. Nhưng buổi tối thì là chính anh ấy nói với mình, à, thì thầm vào tai mình...

Hạnh phúc chết đi được...


....

- Thế không nói gì nữa.. im lặng luôn ;|

- Tưởng im là xong à ;-w

- Không nói lung tung nữa thôi mà ;( thế em muốn anh nói gì bây giờ :)

- Nhiều lắm ;;)

- Ví dụ xem ;) Anh hứa sẽ nói thành thật tất cả, không bao giờ giấu em điều gì...

- Em muốn anh tự giác thôi, không thích đòi đâu ;p

- Thế thì hơi bị lâu đấy :p mà nhớ lưu lại cái tin nhắn vừa rồi nhé, sau này biết đâu có lúc cần thì cho anh đọc lại :))

- Đồ đáng ghét >.<

- Đồ đáng yêu :*

- Không biết. Ngủ đây >.<

- Nóng chết mà cũng ngủ được ;P

- Ma mà cũng biết nóng à?

- Ma cũng biết yêu mà :)

- Đang nói nóng cơ mà...

- Ơ, em không biết ty làm nta ấm hơn à ;P
....

- Đang làm gì thế :)

- Đọc Doraemon :(

- Xem The Voice tí cho đỡ buồn đi :| kể mà anh sang đó được ;(

- Nóng lắmmmmm

- Có giỏi thì ra ghế đá mà ngủ cho mát :)

- Nhiều muỗi lắm... mà ban đêm ngủ ngoài đường thế sợ lắm :">

- Uh, coi chừng anh bắt mất đấy :)

- Á, sợ quá... bắt đi đâu thế?

- Anh muốn đến một nơi nào chỉ có anh với em thôi :)

- Càng ngày càng ghê gớm quá đấy ;x Em không chịu đi thì sao đây ;p

- Thì chịu thôi ;( Ai mà khiêng em đi được chứ ;D

- Huhu... thế thì em lại phải ở nhà đọc truyện một mình à ;((

- Tất nhiên là lúc đó anh sẽ ở lại với em chứ :) đồ ngốc..

- Ừ, lúc nào không biết, chỉ biết bây giờ em đang nằm còng queo một mình đây này ;(

- Tôm thì phải cong queo chứ ;( anh cũng bất lực thôi... đoc truyện tiếp đi T_T

- Mang về có 4 quyển đọc hết mất rồi T_T

- Em bảo anh phải làm gì bây giờ ;(

- Thôi thì anh cứ nhanh làm bác sĩ đi. Em chán bị ốm lắm rồi :(

- Anh sợ đến lúc đó em biến mất rồi :) mà cười lên đi chứ, mặt cứ méo xẹo trông đáng ghét lắm ;D

- Sao em lại biến mất :-s Em chết à... À mà nãy giờ đang cười đấy :">

- Nói bậy kìa. Chết cái gì mà chết! Lúc đó em chẳng cần đến anh nữa ấy T_T

- Thế thì em cũng sợ lắm... Em có là gì của anh đâu...

- Đang không biết nói gì, tự nhiên trên TV có bài này. "Anh sẽ yêu em yêu mãi thôi. Mơ đến em thức giấc bao đêm. Anh biết rằng ngày mai sẽ đến. Và ta sẽ mãi có nhau trọn đời...". Em tin anh chứ? ;x

- Đồ ngốc...Em muốn nói với anh nhiều thứ lắm, nhưng anh đúng là đồ ngốc mà...

- Nói cho anh biết đi T_T Anh là thằng ngốc, làm sao đoán ra được ;(

- Rồi... một lúc nào đó em sẽ nói cho anh nghe...

- Anh sẽ đợi...;x

______


Những câu cực yêu của giai nhà mình:

"Mà chẳng hiểu sao mợ Hương thích em lắm nhá, lúc nào cũng "cái Tôm", "cái Tôm".. nghe thẹn kinh."

"Trà Mi nhìn thấy cái hình nền đt của anh, mới hỏi anh là ai. Anh bảo là anh với chị Tôm, anh yêu chị Tôm nhất... aaa xấu hổ quá, chết đây T_T"

- Hoa nở kìa, đẹp không :X

- "Uhm... mùi hoa, cả mùi em nữa... tối nay không ngủ được mất.."

"Anh nghiện mùi em mất rồi..."

"Sau này cưới rồi gặp một thể ;D"

"Anh không biết dạy đâu T_T Sau này cho em dạy hết.."

"Anh chỉ cần mình em thôi"

"Em buộc tóc này xinh cực."

- Đây là kiểu duy nhất em có thể buộc mà T_T Không lẽ buộc tóc hai bên T_T

"Năm sau là phải đi bệnh viện rồi... phải khám cho cả bệnh nhân nữ nữa T_T"

- Tay anh đẹp kinh :X... Của em!

"Ừ, tất cả là của em hết!"

"Anh yêu em."

 
T

tomcangxanh

Biết đâu bất ngờ đôi ta chợt rời xa nhau,
Ai còn đứng dưới mưa ngân nga câu ru tình..
Và môi hôn rất ướt,dư âm giấu trong mưa.
Cơn mưa kéo dài…

Sẽ là dối lòng khi em chẳng ngại âu lo,
Lo em sẽ mất anh trong lúc yêu thương nhất.
Vì tình yêu mong manh,tay em quá yếu mềm..
Người yêu ơi,anh có biết...


Em yêu anh hơn thế,nhiều hơn lời em vẫn nói.
Để bên anh em đánh đổi tất cả bình yên
Đêm buông xuôi vì cô đơn,còn riêng em cứ ngẩn ngơ
Có khi nào ta xa rời…

Anh đưa em theo với, cầm tay em và đưa lối,
Đến nơi đâu em có thể bên anh trọn đời,
Nơi thương yêu không phôi phai, được bên nhau mỗi sớm mai.
Quá xa xôi không, anh ơi
Nơi thương yêu không phôi phai, được bên nhau mỗi sớm mai.
Biết không anh ,em yêu anh...
 
Top Bottom