C
conu
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Có những người rất xinh nhưng cực kỳ vô duyên, bởi vì họ ko biết ứng xử, ko biết thể hiện tình thương đối với người bất hạnh. Còn xấu đến hãi hùng như Thị Nở mà ai dám bảo là Thị ko duyên, Thị rất duyên, cái đấy là nét duyên ngầm ko dễ có mấy ai nhận ra đằng sau cái vẻ ngoài của Thị. Chỉ có Chí và nhà văn Nam Cao nhận ra để nói cho chúng ta biết, nhà văn Nam Cao nhận ra nét duyên đáng yêu ấy là do một người xấu đến ma chê quỷ hờn lại bị dở hơi như thế mà cũng biết thể hiện tình cảm, biết mình phải làm gì khi chăm sóc người ốm, biết làm duyên khi yêu...Như vậy, những người xấu (dù ko đến mức như Thị Nở, Chí Phèo) hãy tự tin lên, vì GIÁ TRỊ THỰC SỰ của bạn ko nằm ở cái mã bề ngoài, mà nó nằm ở tâm hồn, nhân cách của bạn. Còn đẹp đẽ thì cũng thích đấy, nhưng rồi nó ko chống lại nổi thời gian đâu, sớm muộn gì cũng sẽ mất thôi, thay vì suốt ngày bạn chải chuốt, ngắm vuốt, chưng diện thì hãy dành thời gian mà bồi đắp cho tâm hồn mình đẹp hơn(ko phải vì tui xấu mà tui nói vậy cho bớt tự ti đâu ^_^!), đấy sẽ là giá trị làm người khác quý mến nhất ở nơi bạn, điều này tôi đã học được từ "Chí Phèo" của Nam Cao" và "Thằng gù nhà thờ Đức Bà" của đại văn hào vĩ đại Victo HuyGo.