SỢ MA

H

hanhle

Ma à?
Làm gì có mà sợ , nhưng mà khi đọc truyện ma tui sợ lắm, sởn cả gai ốc, thế mà vẫn thích mời điêu chứ.
 
H

hoaanhdaoredsun

hic tui cũng sợ ma lắm. Bây giờ vẫn còn nhiều hiện tượng bí ẩn mà các nhà khoa học vẫn chưa gt đc, nên ko thể khẳng định là ko có ma trên thế gian này. Hic có ma thật thì đúng là sởn gai ốc luôn
 
T

tieuthu258

ù ù
ma à
nghe sợ we
chưa gặp bao giờ cả
muốn mình sẽ ko sợ nhưng khi nghe người khác kể thì thui rùi
sợ chết mất
 
N

ngobacuu

ơ lăm lúc sem phim ma tôi chăng? dám về. nứa nó cũng ghê ghê nhưng mà giờ thì dời ma cũng ko sơ núa đường giờ toàn dèn cao ap sáng lòa ma nó sơ chạy
 
1

153

thienlong1234 said:
neu ban chet di rui song lai thi ban se bit co ma hay ko?

đề nghi đánh có dấu nhé !
chết đi mà sống lại ---> lúc sống lại hem nhớ mình đã như thế nào
với cả chẳng ai biết có sống lại đc o mà thử chết
:D :D :D :D :D :D :D :D :D


TUI HEM SỢ MA
đanừg sau nhà 2 cái bãi tham ma ---> quen rùi
bt cũng chỉ có 1 mình trên tầng 2 nên o sợ
 
L

linhtho0211

Híc, ai nói ko sợ ma đều là giả dối hoặc ko bít rằng mình sợ ma. Tui đây, một con được chúng bạn cho là người cực kì gan dạ (vì chuyên môn nhận nhiệm vụ đọc truyện hay xem phim ma rùi kể cho chúng nó), đôi khi cũng bị ám ảnh tí chút, nhưng ko bao h kéo dài liên miên. Hôm sau là quên ngay. Nhưng mừ tui nghĩ tui mà gặp ma chắc cứng đơ như tượng chả làm gì đc luôn. Sợ quá ý mừ ^^ :D
 
Top Bottom