SỢ MA

C

caolua

ko biết ?
nhưng có lúc tui sợ cũng có lúc ko sợ
tuỳ hoàn cảnh
lúc có anh iu bên cạnh hổng sợ tí nào
khi ở một mình
hícccccccccccc!
(*)(*)(*)
 
A

anhduc1

ờ tớ mà nhìnthấy ma chắc là mắt ko chớp nổi
chân ko nhúc nhích nổi mà chạy
thảm hại nhất có lẽ ngất xỉu
hehe
 
C

chimpenzee

tui cũng sợ MA zữ lém hen!!!!!!!!!! nhưng mà.........khi nào ở cạnh NGƯỜI YÊU thì hem sợ nữa^^hihihihi zi' lúc đó tui làm MA oài^^
 
A

anhduc1

caolua said:
anhduc1 said:
ờ tớ mà nhìnthấy ma chắc là mắt ko chớp nổi
chân ko nhúc nhích nổi mà chạy
thảm hại nhất có lẽ ngất xỉu
hehe
khiếp nói ghê thế
lo chạy đi chứ
ở đó để nó bắt à
ko đâu sợ lắm!
(*)(*)(*)
tớ sợ nhất cảnh nó chạy theo mìn
ghê :-S
nói tóm lại là ko bít lúc đó mìn sẽ ứng phó như thế nào nữa
hehe
 
E

esprit*constructif

trên thế giới có nhiều hiện tượng chưa thể giải thích đựoc
vì khoa học cũng phải pó tay với chiện nài
vậy nên các cậu cứ 50% nghĩ là có 50% nghĩ là hok
:):)
 
N

ngobacuu

làm jì co ma ma sơ tui là nam nhi mà dâu dội mũ chân dạp dép chăng sợ ji hêt chi? sợ gạp bác hô thui à hhehhehhehhee
 
E

esprit*constructif

never
thế ai nghĩ có ma là người lớn
còn hok có ma thì là con nít hả anh
mà xem chừng em với anh chỉ hơn nhau có 1 tuổi thôi đó :):)
 
Top Bottom