Những câu hỏi vật lý vui ^^

G

girltoanpro1995

Sắp sửa lại có đợt di cư lên HN rồi
Hehe

Tại sao mùa hè ngồi dưới cây xanh lại mát
Em nghe người ta bảo thế chứ em chả thấy mát rì cả :|
Em không thấy mát vì số em nó khổ chứ biết làm sao :)). Ngồi dưới gốc cây khi nào chả mát hơn. Che nắng + nhiều khi oxy + trong lá có hơi nước bốc ra.Cần ngồi ở những khu vực nhiều cây xanh chứ không phải mò ra vệ đường nắng chói mắt, đè cái cây leo teo vài lá lác đác mà tắm nắng nhá :">.

Tại sao buộc tay lại thật chắc, tay phồng lên?
Tại sao khi dùng móng tay cà lên miếng tôn với 1 góc vuông ... ta ghe nhói rát tai?
 
K

kenylklee

Em không thấy mát vì số em nó khổ chứ biết làm sao :)). Ngồi dưới gốc cây khi nào chả mát hơn. Che nắng + nhiều khi oxy + trong lá có hơi nước bốc ra.Cần ngồi ở những khu vực nhiều cây xanh chứ không phải mò ra vệ đường nắng chói mắt, đè cái cây leo teo vài lá lác đác mà tắm nắng nhá :">.

Tại sao buộc tay lại thật chắc, tay phồng lên?


Tại sao buộc tay lại thật chắc, tay phồng lên?

hehe, máu ứ nghẽn, tụ lại ở chổ bị buộc, các mô và cơ giản ra để chứa máu :D. ----> phồng lên. :))
Tại sao khi dùng móng tay cà lên miếng tôn với 1 góc vuông ... ta ghe nhói rát tai?
Cái này thì đoán thui, chứ chưa ngâm cứu đến lĩnh vực này :D. Cà móng tay vào cái gì đó,

Một: các tế bào thần kinh ở đầu ngón tay cảm nhận những xung dao động kì quặc, gây hiệu ứng rít rít cho não. :))
Hai: Móng tay và bề mặt kim loại ( hay gì đó) cọ sát với nhau, tạo ra âm thanh có tần số gây rít tai =))


P/s: Girltoanpro sinh năm mấy dợ? Sao gọi KID bằng em, thấy kì kì, vậy có khả năng bằng hoặc lớn hơn mình kia ư :-/
 
Last edited by a moderator:
K

kenylklee

Tại sao chúng ta không nhận ra được là các đồ đạt trong nhà hút lẫn nhau?
^^

Theo định luật vạn vật hấp dẫn của I.Newton (đúng hok nhỉ :D), các vật đều có lực hấp dẫn, nhưng các đồ vật có khối lượng rất nhỏ, lại xa nhau so với kích thước, trọng lượng, nên cái lực này nhỏ xíu, sao thấy được. :D
Đúng hok nhỉ, hay là phải lôi định nghĩa lực hút tĩnh điện ra xài :D :))
 
C

conan193

Theo định luật vạn vật hấp dẫn của I.Newton (đúng hok nhỉ :D), các vật đều có lực hấp dẫn, nhưng các đồ vật có khối lượng rất nhỏ, lại xa nhau so với kích thước, trọng lượng, nên cái lực này nhỏ xíu, sao thấy được. :D
Đúng hok nhỉ, hay là phải lôi định nghĩa lực hút tĩnh điện ra xài :D :))

chắc đúng rồi ^^
mình thấy vật có thể tích càng nhỏ thì lực hút càng nhỏ mà
^^
 
G

girltoanpro1995

Tại sao nhìn vào mặt trời ta có thể gây tổn thương mắt?

Gơn sinh năm 95 nhưng lớp 9 ^^ tại sinh ngày 5-12-1995 ( nhớ ghi + đóng dấu vào sổ hộ khẩu nhà anh cho nhớ rồi chừng đó đi mua quà tặng em :x~) cho nên mama ép học muộn á :p. Em cứ gọi KID là "em" cho rồi ... tại quen miệng quá :)). Thôi thì .... bạn ;;)~
 
L

lucprokuteqb01

chắc đúng rồi ^^
mình thấy vật có thể tích càng nhỏ thì lực hút càng nhỏ mà
^^

No..No..Kết luận này không được thừa nhận đừng đổ tội cho ông Niu Tơn nha.

Sao các anh chị không thử suy luận.
Một miếng sắt [TEX]2cm^3[/TEX]và một miếng nam châm [TEX]1,5cm^3[/TEX] thì đương nhiên là nam châm có lực hút lớn hơn rồi..
Đừng nói thế ông Niu Tơn đến nhà Bóp cổ lúc đang ngủ đó :D
( em mới lớp 8 sắp lên 9 ) nếu sai mong các anh chị bỏ qua ;)
Nếu đúng cảm ơn cái nhé các anh chị :D

Em cũng có câu cần hỏi cái :
Tại sao khi chúng ta lấy thước cà vào tóc sau đó để vào mảnh vụn giấy thì nó hút các mảnh giấy.
Em cũng biết là lực ma sát do tóc gây ra nhưng giải thích kĩ giùm em nhé
 
Last edited by a moderator:
K

kenylklee

No..No..Kết luận này không được thừa nhận đừng đổ tội cho ông Niu Tơn nha.

Sao các anh chị không thử suy luận.
Một miếng sắt [TEX]2cm^3[/TEX]và một miếng nam châm [TEX]1,5cm^3[/TEX] thì đương nhiên là nam châm có lực hút lớn hơn rồi..
Đừng nói thế ông Niu Tơn đến nhà Bóp cổ lúc đang ngủ đó :D
( em mới lớp 8 sắp lên 9 ) nếu sai mong các anh chị bỏ qua ;)
Nếu đúng cảm ơn cái nhé các anh chị :D

Em cũng có câu cần hỏi cái :
Tại sao khi chúng ta lấy thước cà vào tóc sau đó để vào mảnh vụn giấy thì nó hút các mảnh giấy.
Em cũng biết là lực ma sát do tóc gây ra nhưng giải thích kĩ giùm em nhé

Như anh đã thắc mắc, thế thì câu trả lời hoàn hảo nhất sẽ lôi cả Newton và Coulomb ( Cu-long ý) vào luôn. :)). Các vật trong nhà:
Thứ nhất: do lực hút nhỏ, như đã giải thích ở trên. :D
Thứ hai: Các vật trong nhà hầu hết là gỗ, nhựa, giấy, inox, thủy tinh,.... hay kim loại có điện tích nhỏ xíu, nên tụi nó không hút nhau, hoặc hút ít. :))=))=))


Em cũng có câu cần hỏi cái :
Tại sao khi chúng ta lấy thước cà vào tóc sau đó để vào mảnh vụn giấy thì nó hút các mảnh giấy.
Em cũng biết là lực ma sát do tóc gây ra nhưng giải thích kĩ giùm em nhé

Hú, :D. Cái này là do lực tĩnh điện tạo ra, cọ sát làm xuất hiện điện tích trong thước, khi đưa gần giấy hay các vật nhẹ hều, nó sẽ hút, vì lực điện ít nên nó sẽ rơi liền. Cái lực này giải thích cho nhiều hiện tượng xung quanh lắm, như vào mùa đông khô ở miền Bắc, cởi áo len ra, hay chải tóc thường có những tiếng kêu tách tách, nếu vào trong chổ tối, ta còn thấy phát ra ánh sáng. Phần này em học lớp lớn ( 10 hay sao ý) sẽ rõ. :D

Gơn sinh năm 95 nhưng lớp 9 ^^ tại sinh ngày 5-12-1995 ( nhớ ghi + đóng dấu vào sổ hộ khẩu nhà anh cho nhớ rồi chừng đó đi mua quà tặng em ~) cho nên mama ép học muộn á . Em cứ gọi KID là "em" cho rồi ... tại quen miệng quá . Thôi thì .... bạn ~
Vậy thì gọi KID bằng anh đi, thua xa lắm, KID 93 lận, anh 92. hehe :D
 
Last edited by a moderator:
K

kenylklee

Thứ nhất: da dày. :))
Thứ hai: búng nhanh qua, da chưa kịp cảm nhận
Thứ ba: lửa ngọn nến íu xìu, không đủ làm nóng tay ta trong khoảng thời gian chớp nhoáng :D


http://diendan.hocmai.vn/showthread....05#post1564105
vào comment cho em phát mới lập đấy ~
p/s: em biết anh sinh năm 92 rồi ... ở yh ấy ... co_be_giang_ho_1995 ~

Ở yh ấy: là gì vậy em, mà cô bé giang hồ là sao? :-/ :D
 
K

kenylklee

Ây da, thiệt là buồn quá đi mà. Giờ này không có ai đố nữa dậy hà! Thôi được rồi ta sẽ ra tay, đố các ngươi một câu đảm bảo thua chóng vánh nà, ây da, ây da!
Chúng ta làm nước đá bằng cách cho nước vào 1 cái đồ đựng nhỏ, sau đó nhét vào tủ lạnh. Giả sử chúng ta sử dụng V lít nước để làm đá, sau khi đông cứng, lấy ra để tự nhiên với nhiệt độ áp suất thích hợp. Hỏi lượng nước đá sau khi tan chảy ra hết có bằng V lít lúc làm không. Nếu không thì tại sao? ( để tự nhiên nha, chứ không phải đem nấu lên đâu hà) :D
 
N

nhoc_maruko9x

Ây da, thiệt là buồn quá đi mà. Giờ này không có ai đố nữa dậy hà! Thôi được rồi ta sẽ ra tay, đố các ngươi một câu đảm bảo thua chóng vánh nà, ây da, ây da!
Chúng ta làm nước đá bằng cách cho nước vào 1 cái đồ đựng nhỏ, sau đó nhét vào tủ lạnh. Giả sử chúng ta sử dụng V lít nước để làm đá, sau khi đông cứng, lấy ra để tự nhiên với nhiệt độ áp suất thích hợp. Hỏi lượng nước đá sau khi tan chảy ra hết có bằng V lít lúc làm không. Nếu không thì tại sao? ( để tự nhiên nha, chứ không phải đem nấu lên đâu hà) :D
Vẫn thế thôi. Chạy đi đâu được. Đố làm cách nào giải thích cho nó chạy đi chỗ khác được đấy :-? =))
(Lúc tan nó chảy ra ngoài vẫn tính)
 
K

kenylklee

Vẫn thế thôi. Chạy đi đâu được. Đố làm cách nào giải thích cho nó chạy đi chỗ khác được đấy :-? =))
(Lúc tan nó chảy ra ngoài vẫn tính)

Ô hôhô, theo tớ thì cậu bị nhầm lẫn oy ó, suy nghĩ kỉ càng thử xem nào. :D:D. Khi nào không nghĩ ra được nữa, tớ send cho đáp án của tớ. :D. Mà không biết tớ đúng hay cậu sai nữa.:D:))=)). Hoặc ngược lại. :D
 
K

kiburkid

Ây da, thiệt là buồn quá đi mà. Giờ này không có ai đố nữa dậy hà! Thôi được rồi ta sẽ ra tay, đố các ngươi một câu đảm bảo thua chóng vánh nà, ây da, ây da!
Chúng ta làm nước đá bằng cách cho nước vào 1 cái đồ đựng nhỏ, sau đó nhét vào tủ lạnh. Giả sử chúng ta sử dụng V lít nước để làm đá, sau khi đông cứng, lấy ra để tự nhiên với nhiệt độ áp suất thích hợp. Hỏi lượng nước đá sau khi tan chảy ra hết có bằng V lít lúc làm không. Nếu không thì tại sao? ( để tự nhiên nha, chứ không phải đem nấu lên đâu hà) :D


He
Vấn đề ni hấp dẫn đêy
Thứ nhất : Nước bốc hơi ở mọi nhiệt độ nên thể tích luôn luôn giảm
Thứ 2 : Quá trình chuyển tử dạng rắn sang dạng lỏng là quá trình thu nhiệt nên sẽ càng nhanh bốc hơi
Kết luận : Dù thế nào đi nữa thì sao một thời gian thể tích nước luôn giảm :D
 
K

kenylklee

Nguyên văn bởi kenylklee
Ây da, thiệt là buồn quá đi mà. Giờ này không có ai đố nữa dậy hà! Thôi được rồi ta sẽ ra tay, đố các ngươi một câu đảm bảo thua chóng vánh nà, ây da, ây da!
Chúng ta làm nước đá bằng cách cho nước vào 1 cái đồ đựng nhỏ, sau đó nhét vào tủ lạnh. Giả sử chúng ta sử dụng V lít nước để làm đá, sau khi đông cứng, lấy ra để tự nhiên với nhiệt độ áp suất thích hợp. Hỏi lượng nước đá sau khi tan chảy ra hết có bằng V lít lúc làm không. Nếu không thì tại sao? ( để tự nhiên nha, chứ không phải đem nấu lên đâu hà)
Đã nói rồi KID ơi, ây da, nói là không tính các yếu tố nhiệt độ hay gió bão, hay nước đổ ra ngoài mà. Tự nhiên thôi, không có bốc hơi gì hết trơn ó! ;)
 
K

kenylklee

Nguyên văn bởi kenylklee
Ây da, thiệt là buồn quá đi mà. Giờ này không có ai đố nữa dậy hà! Thôi được rồi ta sẽ ra tay, đố các ngươi một câu đảm bảo thua chóng vánh nà, ây da, ây da!
Chúng ta làm nước đá bằng cách cho nước vào 1 cái đồ đựng nhỏ, sau đó nhét vào tủ lạnh. Giả sử chúng ta sử dụng V lít nước để làm đá, sau khi đông cứng, lấy ra để tự nhiên với nhiệt độ áp suất thích hợp. Hỏi lượng nước đá sau khi tan chảy ra hết có bằng V lít lúc làm không. Nếu không thì tại sao? ( để tự nhiên nha, chứ không phải đem nấu lên đâu hà)

Haha đến bây giờ vẫn hoàn toàn chắc chắn về ý kiến của mình! T^T

Sau vài tiếng off để ăn cơm, tắm rửa chắc có lẽ anh ấy đã suy nghĩ sáng suốt hơn, tôi là phóng viên tạp chí " những câu hỏi vật lý vui" đang có mặt tại hiện trường. Đây là nhà khoa học trẻ Balama Ubaxa: theo ông câu trả lời của anh Nhoc_maruko có đúng không ạ: Câu trả lời của tui là xuýt đúng:D. Suy nghĩ đi, đây là một câu hỏi mang tính chuyên sâu cao, đòi hỏi kiến thức rất thâm hậu về các môn Hóa và Lý. :D
 
K

kiburkid

Sau vài tiếng off để ăn cơm, tắm rửa chắc có lẽ anh ấy đã suy nghĩ sáng suốt hơn, tôi là phóng viên tạp chí " những câu hỏi vật lý vui" đang có mặt tại hiện trường. Đây là nhà khoa học trẻ Balama Ubaxa: theo ông câu trả lời của anh Nhoc_maruko có đúng không ạ: Câu trả lời của tui là xuýt đúng:D. Suy nghĩ đi, đây là một câu hỏi mang tính chuyên sâu cao, đòi hỏi kiến thức rất thâm hậu về các môn Hóa và Lý. :D


Phóng viên kenylklee đang có mặt tại hiện trường trục tiếp phóng vấn Kibur KID
kenylklee : Ngài nghĩ sao về câu trả lời của anh Nhoc_maruko9x
Kibur KID : Sai bét nhè rồi ;))
kenylklee : Sai sao ??? Vậy ngài nghĩ sao về câu hỏi này
Kibur KID : Hì. Rất đơn giản
kenylklee : Là sao thưa ngài ???
Kibur KID : Để yên ta nghĩ đã nào.
kenylklee : ...
Kibur KID : Thực ra ta có câu trả lời lâu rồi. Ta chỉ nghĩ xem nói thế nào để anh hiểu mà thôi.
kenylklee : Ngài cứ nói. Nếu tôi không hiểu tôi sẽ hỏi khán giả
Kibur KID : Ok. Ah` mà câu hỏi là rì ấy nhỉ :)
kenylklee : :| Chúng ta làm nước đá bằng cách cho nước vào 1 cái đồ đựng nhỏ, sau đó nhét vào tủ lạnh. Giả sử chúng ta sử dụng V lít nước để làm đá, sau khi đông cứng, lấy ra để tự nhiên với nhiệt độ áp suất thích hợp. Hỏi lượng nước đá sau khi tan chảy ra hết có bằng V lít lúc làm không. Nếu không thì tại sao? ( để tự nhiên nha, chứ không phải đem nấu lên đâu hà)
Kibur KID : Ah`. Thế này. Trước tiên ta phải hiểu nguyên lí làm việc của tủ lạnh
kenylklee : Là sao thưa ngài ?
Kibur KID : Tủ lạnh hoạt động dựa trên mối quan hệ giữa thể tích, nhiệt độ. áp suất mà trong lý lớp 10 hay 11 đã học rồi đó
kenylklee : Chắc bữa đó tôi trốn. He. Ngài cứ nói
Kibur KID : Thì để làm lạnh người ta thổi một luồng khí lạnh vô, luồng khí khi đi ra nóng lên lại đc làm lạnh để quay vào thổi tiếp
kenylklee : Xin ngài trả lời đúng trọng tâm câu hỏi. Câu hỏi của chúng ta là...
Kibur KID : Tôi biết. Anh cứ để yên tôi trả lời. Tôi đã nói rồi. Câu trả lời rất đơn giản. Thể tích vừa tăng vừa giảm.
kenylklee : Ngài có thể nói rõ được không.
Kibur KID : Từ lúc tan chảy đến lúc nhiệt độc là 4 độ thì thể tích giảm. Sau đó thì tăng.
kenylklee : Vâng thưa quý vị khán giả. Câu trả lời của chúng ta là. Thể tích nó nhảy lung tung nhưng nói chung là vừa tăng vửa giảm.
 
K

kenylklee

Hoan hô, vỗ tay nào bà con, gần đúng thôi, ráng thêm xíu nữa, cái chổvừa tăng vừa giảm kia là thế nào, cố lên. Nhưng cũng xin cho một chàng vỗ tay, mặc dù em nói xấu anh trong đoạn VIdeo phỏng vấn nhiều lắm nha. Nhất là cái chổ trốn học kìa, thực chất là như vậy, không những thế anh được mệnh danh là vua trốn học nữa. :))=))=))
Vâng thưa cuối vị: Câu hỏi này đã làm chóng vánh như đã nói. :))
Tôi xin trích dẫn lại nguyên văn câu hỏi lần nữa.

Nguyên văn bởi kenylklee
Ây da, thiệt là buồn quá đi mà. Giờ này không có ai đố nữa dậy hà! Thôi được rồi ta sẽ ra tay, đố các ngươi một câu đảm bảo thua chóng vánh nà, ây da, ây da!
Chúng ta làm nước đá bằng cách cho nước vào 1 cái đồ đựng nhỏ, sau đó nhét vào tủ lạnh. Giả sử chúng ta sử dụng V lít nước để làm đá, sau khi đông cứng, lấy ra để tự nhiên với nhiệt độ áp suất thích hợp. Hỏi lượng nước đá sau khi tan chảy ra hết có bằng V lít lúc làm không. Nếu không thì tại sao? ( để tự nhiên nha, chứ không phải đem nấu lên đâu hà)


P/s: Em cần để ý chổ này, thể tích nước nhảy lung tung là ở trong tủ lạnh, anh hỏi là đem nó ra ngoài tủ lạnh rồi mà:D
 
Last edited by a moderator:
N

nhoc_maruko9x

Nước đâu vẫn đấy thôi, lúc trong tủ lạnh nó tăng thế tích, nhưng kể cả trong TH cái cốc vừa đủ V lít thì cũng ko thể tràn ra ngoài, vì lúc đó nó dạng đông đặc rồi. Lúc bỏ ra thì nó tăng giảm V thế nào kệ nó, bay hơi thì ko tính đến rồi, nên nó chạy đi đẳng trời!
 
Top Bottom