Những câu hỏi vật lý vui ^^

K

kenylklee

*Tưởng* hay! *Tưởng* thế thì con trai cũng không ngoại lệ!
Cái này là chuyện nữ nhi thường tình thôi =)) =))

Câu tiếp: Tại sao bầu trời ban đêm lại đen?

Mắt ta nhìn thấy các vật chất là do có ánh sáng truyền từ vật chất vào mắt ta. Nhìn thấy màu đen tức là không có tia sáng trực tiếp hay các tia sáng phản xạ truyền tới mắt ta. Lý do là vì " vào ban đêm" thì chúng ta nằm ở phần Trái Đất không được ánh sáng Mặt Trời rọi trực tiếp vào. Vì Trái Đất quay mặt đi mất tiu oy. Hay có thể hiểu bóng tối của Trái Đất đã che hết chúng ta. :)):D:))

Câu tiếp theo, liên quan tới màn đêm vô hình luôn. hehe.
Tại sao vào ban đêm thì nhìn thấy sao, còn ban ngày tìm được một ông chắc chết luôn. :D
 
F

freakie_fuckie

Bạn Kid : xoạc cẳng thì có, giơ tay thì không :)) Lôi một câu vào thôi cho đúng ngữ cảnh là được :))
Những người bình thường : khi chưa xoạc chân mà đú đởn, đòi đo đất như mấy chị múa bale thì => các bắp cơ, dây chằng chưa được làm quen với kiểu tư thế mới, với lại, ở những người lớn tuổi, dây chằng đã được kéo dãn hết, cơ lại cố định => gây vỡ cơ, đứt dây chằng, đau khủng khiếp :-<
Các bạn học võ : được làm quen dần dần, các cơ được dãn nở, điều hòa và làm quen từng chút một => làm được => làm nhiều => quen => cơ vẫn cố định những sức chịu lớn và dẻo dai hơn, các dây chằng có độ đàn hồi => không đau , không hiểm
các em bé : dây chằng chưa cố định, cơ còn chưa chắc => luyện mấy cái kungfu này sẽ dễ dàng hơn ;))
 
N

nhoc_maruko9x

Con trai khác con gái. Con gái nằm sấp sao đc nhỉ ???
Thử giải thích tại sao con gái không được rồi suy rộng và suy xa ra con trai xem sao? Nghĩ trong đầu thôi nhớ! :))


Câu tiếp: Tại sao bầu trời ban đêm lại đen?
Và bầu trời đêm ngàn sao tỏa sáng. Chứng giám cho cuộc tình anh giành cho. Em có biết rằng lòng anh mãi yêu em không đổi thay
Sáng chứ đen đâu. Hi. Ko có nguồn chiếu sáng thì đen thôi.
Lãng mạn ghê vậy. Ghê người. Bầu trời ban đêm đen là vì vũ trụ có giới hạn. Nếu vũ trụ vô hạn, thì nó sẽ có nhiều sao đến mức ánh sáng tràn ngập cả ngày lẫn đêm.

Giải thích như mấy bạn là *tại sao mặt đất đen* chứ có phải bầu trời đen đâu :| Nếu nói là có ánh sáng truyền tới sẽ sáng, thì có sao đầy ra đấy sao ko sáng :|
 
Last edited by a moderator:
F

freakie_fuckie

@ Maruco : vũ trụ vô hạn , vô số hành tinh nhưng lại ít sao . Sao là gì ? Là những hành tinh tự nó có thể tỏa sáng, mà trong vũ trụ, chỉ có rất ít sao có thể làm được điều này, ở trong Thái Dương hệ thì thấy mỗi mặt trời =)) (câu này ứ biết :)) ) còn đâu hầu hết những hành tinh khác đều chỉ có thể phản chiếu ánh sáng từ những vì sao khác . Con người vốn hay nghĩ những hành tinh phản xạ lại ánh sáng là "sao đêm lấp lánh" như bạn sến sến kia kìa :)) nhưng thực ra ứ phải thế. Đã là hành tinh phản chiếu ánh sáng rồi thì lượng ánh sáng này rất nhỏ, rất mờ, hơn nữa các hành tinh ấy lại xa trái đất => dù có ngàn "sao" trên trời thì trái đất cũng ứ có "sáng lóa" lên được =P~ tớ nghĩ thế, viết bừa thế, cơ chứ sai thì thôi :))
 
K

kenylklee

Câu tiếp theo, liên quan tới màn đêm vô hình luôn. hehe.
Tại sao vào ban đêm thì nhìn thấy sao, còn ban ngày tìm được một ông chắc chết luôn. :D

Sẵn đây chêm thêm một câu vũ trụ nữa.

  1. Tại sao trên trời lại có những ông sao sáng vừa vừa, tối vừa vừa, và sáng lòa cũng có.
  2. Vì sao, sao Hôm, sao Mai, nói khoa học là Sao Kim :D không phải là hành tinh sinh ra ánh sáng lại sáng khủng khiếp đến thế. Sáng nhất bầu trời ngàn sao. :D:))
  3. Ánh sáng từ các hành tinh được sinh ra từ đâu?
  4. Tại sao Trái Đất nằm trong dải Ngân Hà, nhưng ban đêm lại nhìn thấy một vệt sáng được gọi là dải Ngân Hà. =))
  5. Mặt Trời có tự quay quanh nó không hay là chỉ có các hành tinh như Trái Đất mới tự quay.
  6. Mặt Trời có chuyển động theo quỹ đạo không ? :))=))
 
F

freakie_fuckie

Sẵn đây chêm thêm một câu vũ trụ nữa.


  1. Ánh sáng từ các hành tinh được sinh ra từ đâu?
2Mặt Trời có chuyển động theo quỹ đạo không ? :))=))
có hành tinh tự tổng hợp phản ứng hạt nhân, các thiên thể trên bề mặt hành tinh va chạm vào nhau , va chạm rất nhiều , tạo cái gì đó gọi là Plasma thì phải :-? ứ có nhớ
=> sáng
có hành tinh phản chiếu ánh sáng từ hành tinh khác => sáng

2. Hình như là MT chuyển động theo quỹ đạo hình elip
Sao hôm và sao kim, sao mai , thực ra là một hành tinh thôi :eek:
 
C

conan193

Sẵn đây chêm thêm một câu vũ trụ nữa.

  1. Tại sao trên trời lại có những ông sao sáng vừa vừa, tối vừa vừa, và sáng lòa cũng có.
  2. Vì sao, sao Hôm, sao Mai, nói khoa học là Sao Kim :D không phải là hành tinh sinh ra ánh sáng lại sáng khủng khiếp đến thế. Sáng nhất bầu trời ngàn sao. :D:))
  3. Ánh sáng từ các hành tinh được sinh ra từ đâu?
  4. Tại sao Trái Đất nằm trong dải Ngân Hà, nhưng ban đêm lại nhìn thấy một vệt sáng được gọi là dải Ngân Hà. =))
  5. Mặt Trời có tự quay quanh nó không hay là chỉ có các hành tinh như Trái Đất mới tự quay.
  6. Mặt Trời có chuyển động theo quỹ đạo không ? :))=))

câu 5:
mặt trời cũng tự quay quanh chính nửa ^^
10813058-sun.jpg

20/2 vừa qua là ngày bắt đầu vòng quay giao hội thứ 2000 của mặt trời. Đằng sau đó là một hiện tượng rất đơn giản: Giống như các hành tinh khác, mặt trời cũng quay quanh chính nó.

Chuyển động quay đó đã được con người phát hiện ngay khi kính quan sát thiên văn ra đời vào thế kỷ XVIII. Dùng kính viễn vọng, các nhà quan sát thiên văn, như nhà thiên văn học người Italy Galile, nhà thiên văn người Anh Thomas Harriot, hai anh em người Đức Johannes và David Fabricius... đã nhận ra và ghi lại vị trí những điểm đen trên mặt trời. Những điểm đen này luôn dịch chuyển theo cùng một hướng.

Người ta vẫn tự hỏi về bản chất của các điểm đen, chúng là mây, vệ tinh hay là cái gì? Cuối cùng, giả thiết vệt đen do Galile đưa ra có sức thuyết phục hơn cả. Nếu các vệt đen đó dịch chuyển đều đặn thì có nghĩa là mặt trời đang tự quay quanh chính nó. Hơn nữa, nhờ những tính toán về thời gian xuất hiện và duy trì các vệt đen, người ta hoàn toàn có thể tính được chu kỳ vòng quay của mặt trời.

Từ năm 1853 đến 1861, Richard Christopher Carrington, một người Anh say mê thiên văn học, đã tiến hành vẽ bản đồ các vệt đen mặt trời hằng ngày. Công việc dài hơi này đã đem lại những kết quả rất lớn. Đầu tiên, Carrington phát hiện ra hiện tượng phun trào mặt trời. Tiếp đó, ông đã xác định chính xác trục quay của mặt trời. Ông cũng nhận thấy rằng ở vùng vĩ tuyến cao, các điểm đen này dịch chuyển chậm hơn các vệt đen nằm ở xích đạo mặt trời, tức là vòng quay kéo dài hơn: khoảng 31 ngày ở vĩ tuyến cao và 26 ngày ở xích đạo. Sự khác nhau về vòng quay này chứng tỏ rằng bề mặt của mặt trời không hoàn toàn rắn và thường tạo ra hiện tượng xoắn vặn các đường từ trường ở vùng xích đạo. Hiện tượng đó cũng làm nảy sinh một vấn đề khác: cần phải chọn một giá trị làm đại lượng so sánh với vận tốc quay của mặt trời. Carrington đã xác định được là một vòng quay đầy đủ của mặt trời bằng 27,2753 ngày trái đất.

Carrington lấy ngày 9/11/1853 là ngày bắt đầu vòng quay giao hội đầu tiên của mặt trời, hay nói chính xác hơn, đó là vòng quay của mặt trời nhìn từ trái đất. Đó chỉ là một giá trị tương đối. Thực tế, nếu mặt trời quay quanh chính nó khoảng 13 độ mỗi ngày thì trong cùng khoảng thời gian đó, hành tinh của chúng ta quay chưa tới 1 độ trên quỹ đạo của mình, theo cùng hướng quay của mặt trời. Vả lại người quan sát cũng không ở nguyên một chỗ. Như vậy, có sự khác biệt giữa vòng quay giao hội và vòng quay thiên thể - vòng quay được tính toán khi người quan sát có thể đứng ở một điểm cố định trong hệ mặt trời, hoặc nếu người quan sát có thể quan sát mặt trời từ một hành tinh xa nào đó. Bằng những phép tính tương đối đơn giản, người ta đã xác định được giá trị "tuyệt đối" của vòng quay mặt trời là khoảng hơn 25 ngày.
chịu khó đọc nghen ^^
 
N

nhoc_maruko9x

Còn ý nữa về MT kìa. Hệ Mt nằm ở rìa của Ngân Hà nên cả hệ Mt cùng quay xung quanh tâm của Ngân Hà (tâm là một siêu hố đen). Thế thì dĩ nhiên MT cũng có quỹ đạo rồi.
 
K

kenylklee

Còn quá trời câu hỏi kìa, mọi người cứ từ từ mà ngâm cứu. hehe. Nhân dịp maruco nói đến hố đen, hỏi thêm vài câu liên quan đến hố đen ha.
1. Phải chăng tất cả các thiên hà đều có hố đen. Và một thiên hà có thể có nhiều hố đen không? ( Câu này hơi lãng, hỏi vu vơ:D:)))
2. Tại sao lại được gọi là hố đen (giải thích đơn giản thôi, đừng dài dòng, giải thích cái này có mà đến sáng mai) :D. Chúng ta có nhìn thấy hố đen được không?
3. Những hố đen nhỏ được sinh ra như thế nào, không nói tới cái ở tâm thiên hà!
 
N

nhoc_maruko9x

Còn quá trời câu hỏi kìa, mọi người cứ từ từ mà ngâm cứu. hehe. Nhân dịp maruco nói đến hố đen, hỏi thêm vài câu liên quan đến hố đen ha.
1. Phải chăng tất cả các thiên hà đều có hố đen. Và một thiên hà có thể có nhiều hố đen không? ( Câu này hơi lãng, hỏi vu vơ:D:)))
2. Tại sao lại được gọi là hố đen (giải thích đơn giản thôi, đừng dài dòng, giải thích cái này có mà đến sáng mai) :D. Chúng ta có nhìn thấy hố đen được không?
3. Những hố đen nhỏ được sinh ra như thế nào, không nói tới cái ở tâm thiên hà!
1. Tất cả các thiên hà đều có một siêu hố đen ở tâm, riêng Ngân Hà thì là 1 hố đen nặng khoảng hơn 4 triệu lần mặt trời, bị nén lại thành duy nhất 1 điểm bởi chính sức nặng của nó. Dĩ nhiên một thiên hà có thế có nhiều hố đen, vô số nhiều là đằng khác.

2. Bởi vì với mật độ vật chất lớn vô hạn như thế, thì trọng lực ở hố đen cũng là vô hạn, ánh sáng cũng không thoát khỏi được, nên không có ánh sáng nào truyền cho ta thông tin về nó được hết, không quan sát được nó thì gọi nó là hố đen. Thứ duy nhất làm con người dự đoán được sự tồn tại của hố đen bức xạ tia X do ma sát của hố đen với vật chất nó hút vào, và sự uốn cong không gian khi quan sát các sao xung quanh hố đen.

3. Các hố đen nhỏ như thế nào? Nói đến mấy cái hố nhỏ mức nguyên tử hả? Mấy cái đó là tàn dư của Big Bong, tính chất cũng khác máy cái hố đen bự, kích thước chỉ bằng hạt nhân nguyên tử.
 
C

conan193

Còn quá trời câu hỏi kìa, mọi người cứ từ từ mà ngâm cứu. hehe. Nhân dịp maruco nói đến hố đen, hỏi thêm vài câu liên quan đến hố đen ha.
1. Phải chăng tất cả các thiên hà đều có hố đen. Và một thiên hà có thể có nhiều hố đen không? ( Câu này hơi lãng, hỏi vu vơ:D:)))
2. Tại sao lại được gọi là hố đen (giải thích đơn giản thôi, đừng dài dòng, giải thích cái này có mà đến sáng mai) :D. Chúng ta có nhìn thấy hố đen được không?
3. Những hố đen nhỏ được sinh ra như thế nào, không nói tới cái ở tâm thiên hà!

câu 2:
vì hố đen là một vùng trong không gian có trường hấp dẫn lớn đến mức lực hấp dẫn của nó không để cho bất cứ một dạng vật chất nào, kể cả ánh sáng thoát ra khỏi mặt biên (chân trời sự kiện) của nó, trừ khả năng thất thoát vật chất khỏi lỗ đen nhờ hiệu ứng đường hầm lượng tử. Vật chất muốn thoát khỏi lỗ đen phải có vận tốc thoát lớn hơn vận tốc ánh sáng trong chân không, mà điều đó không thể xảy ra trong khuôn khổ của lý thuyết tương đối, ở đó vận tốc ánh sáng trong chân không là vận tốc giới hạn lớn nhất có thể đạt được của mọi dạng vật chất.
 
M

minvip501

câu 2:
vì hố đen là một vùng trong không gian có trường hấp dẫn lớn đến mức lực hấp dẫn của nó không để cho bất cứ một dạng vật chất nào, kể cả ánh sáng thoát ra khỏi mặt biên (chân trời sự kiện) của nó, trừ khả năng thất thoát vật chất khỏi lỗ đen nhờ hiệu ứng đường hầm lượng tử. Vật chất muốn thoát khỏi lỗ đen phải có vận tốc thoát lớn hơn vận tốc ánh sáng trong chân không, mà điều đó không thể xảy ra trong khuôn khổ của lý thuyết tương đối, ở đó vận tốc ánh sáng trong chân không là vận tốc giới hạn lớn nhất có thể đạt được của mọi dạng vật chất.
theo minh nho thi nguon goc cua lo den là do sự hình thành của sao mới
sau thời jan cac ngoi sao moi tao thanh dan bien doi tao ra punxa va lỗ đen
 
M

minvip501

Her
Em tưởng con gái ko ngủ sấp được chứ nhỉ ;))

Nhiều lần em ngủ mà đầu gối lên tay ý. Khi thức dậy tay mất cảm giác luôn, ko cử động đc ngón tay chứ ko phải tê như tê chân cơ. Sợ ghê. Tưởng mất 1 tay rồi. Một lúc sau mới có cảm giác lại. Ko biết để lâu tay nó có die lun ko :confused:






Ko hiểu chạng chân nghĩa là rì
Có phải là cái kiểu " Giơ tay với thử trời cao thấp. Xoạc cẳng đo xem đất ngắn dài" ko ???
hehe
theo minh ngi kon gai ma nam sap la....................day
hehehe
ma sao ban lại có kai sở thic ấy nhỉ, la that
keke@-)
 
K

kiburkid

hehe
theo minh ngi kon gai ma nam sap la....................day
hehehe
ma sao ban lại có kai sở thic ấy nhỉ, la that
keke@-)

Min là con trai hay con gái mà "theo mình nghĩ"




Nhân tiên mọi người đang có hứng về thiên văn. Em xin trình bày một số quan điểm cá nhân về vũ trụ ;))
E hèm. Thưa các ông các bà các cha các mẹ
Mọi người đều biết vũ trụ của chúng ta sinh ra cách đây 14 tỷ năm. Và khởi đầu là một điểm kì dị. Theo như anh Pờ Lằng thì hồi đó vũ trụ nhỏ như ... Nói chung là nhỏ lắm. Một tay em có thể cầm cả tỷ tỷ vũ trụ ấy chứ ;))
Tại sao từ một cái chấm nhỏ như thế có thể sinh ra vật chất nhiều như ngày nay.
Và trước đó vũ trụ là cái rì

Sau một thời gian khá là vất vả nghiên cứu. Em có những giả thuyết sau
Trước thời điểm diễn ra vụ nổ BigBang, vũ trụ là một hạt nhỏ đặc khít. Và hồi đó mới thực sự là những hạt sơ cấp. Mấy hạt mọi người thấy ngày nay có khi cấu tạo từ cả tá hạt ngày ấy đấy chứ.
Vậy trước đó vũ trụ là cái rì. Em nghĩ hồi đó vũ trụ nhỏ wa'. Chưa có chiều không gian nên cũng chả có chiều thời gian. Nên nó cứ thế thôi. Cho đến một ngày nó nổ thì thôi.
Tại sao nó lại nổ thì tạm biết là nhờ lực của Chúa. Mấy cái hạt ngày nay người ta phải tốn bao nhiêu năng lượng mới bắn phá được. Hồi đó hạt đó chắc chắn như thế. Phải một lực ghê gớm lắm mới làm nó vỡ được.
Còn cái hạt đó từ đâu đến thì em chịu. Chả nhẽ lại đổ cho Chúa mang đến.

Hì. Suy nghĩ lằng nhằng. Mọi người đừng đọc làm rì mất time :D
 
N

nhoc_maruko9x

Nhân tiên mọi người đang có hứng về thiên văn. Em xin trình bày một số quan điểm cá nhân về vũ trụ ;))
E hèm. Thưa các ông các bà các cha các mẹ
Mọi người đều biết vũ trụ của chúng ta sinh ra cách đây 14 tỷ năm. Và khởi đầu là một điểm kì dị. Theo như anh Pờ Lằng thì hồi đó vũ trụ nhỏ như ... Nói chung là nhỏ lắm. Một tay em có thể cầm cả tỷ tỷ vũ trụ ấy chứ ;))
Tại sao từ một cái chấm nhỏ như thế có thể sinh ra vật chất nhiều như ngày nay.
Và trước đó vũ trụ là cái rì

Sau một thời gian khá là vất vả nghiên cứu. Em có những giả thuyết sau
Trước thời điểm diễn ra vụ nổ BigBang, vũ trụ là một hạt nhỏ đặc khít. Và hồi đó mới thực sự là những hạt sơ cấp. Mấy hạt mọi người thấy ngày nay có khi cấu tạo từ cả tá hạt ngày ấy đấy chứ.
Vậy trước đó vũ trụ là cái rì. Em nghĩ hồi đó vũ trụ nhỏ wa'. Chưa có chiều không gian nên cũng chả có chiều thời gian. Nên nó cứ thế thôi. Cho đến một ngày nó nổ thì thôi.
Tại sao nó lại nổ thì tạm biết là nhờ lực của Chúa. Mấy cái hạt ngày nay người ta phải tốn bao nhiêu năng lượng mới bắn phá được. Hồi đó hạt đó chắc chắn như thế. Phải một lực ghê gớm lắm mới làm nó vỡ được.
Còn cái hạt đó từ đâu đến thì em chịu. Chả nhẽ lại đổ cho Chúa mang đến.

Hì. Suy nghĩ lằng nhằng. Mọi người đừng đọc làm rì mất time :D
Chà. Những suy nghĩ oánh đổ cả nền VL vũ trụ đây. Trước BigBong là cái gì bây giờ còn chưa ai biết, thậm chí người ta mới chỉ lần mò đến giới hạn kích thước Plank, tức là sau BigBong 1 thời điểm nhất định mà thôi, chớ trước đó cho đến lúc bắt đầu BigBong còn lờ mờ, nói gì trước cả BigBong :| Hạt sơ cấp sinh ra sau BigBong một khoảng bằng thời điểm Plank.
Nói chung là tìm The Universe in a Nutshell và A Brief History of Time của Stephần HôKing, đọc được phết.
 
N

nguyendangkhoa11593

Mình trả lời mấy cái thiên văn thôi nhé, muỗi miếc không nằm trong phạm vi hoạt động tìm hiểu của mình 8-}.
3/ Các hành tinh ngoài vũ trụ có thể va vào nhau, nhưng xác suất đó rất nhỏ do khoảng cách giữa 1 hành tinh này tới hành tinh khác là khổng lồ. Ngay cả khi 2 thiên hà va chạm nhau, các hành tinh cũng không va vào nhau được, đơn giản bởi vì khoảng cách giữa chúng như đã nói, rất lớn.
4/Christopher Columbus đã đi 1 vòng Trái Đất và trở về vị trí ban đầu, nếu Trái Đất là bất kỳ hình gì khác hình cầu, thì ông ấy hẳn đã rớt ra khỏi Trái Đất.
5/Đó chính là Issac Newton, ông làm thí nghiệm với quả táo rơi cùng lúc với miếng giấy vò tròn lại
6/ Còn gì nữa ngoài Mặt Trời 8-}?
7/Mặt Trăng không có khí quyển, nên bầu trời đen như đêm 30.

Cho bạn 1 câu hỏi này về thiên văn rất hay:
tại sao các hành tinh và vì sao lại có hình cầu mà không phải hình vuông, hay bất kỳ hình đa diện nào khác?

Đồng chí nhầm Magenlan vs Columbus à, Magenlan mới đi vòng quanh TD chứ:-SS

Ko phải Newton mà là Galilee

Các hành tinh có hình cầu vì trong quá trình tích luỹ vật chất từ những đám bụi loãng nhờ lực hấp dẫn, vật chất sẽ có xu hương phân bố chống lại lực này, hình cầu là hình có tỷ số S\V (diện tích trên thể tích) nhỏ nhất so với các hình không gian khác, do đó các thiên thể có thể chống đỡ lực hấp dẫn của chính bản thân nó tốt nhất.
 
G

girltoanpro1995

E hèm :-\" bây giờ nghĩ lại thì con nào cũng được :D nhưng không tốt thôi á :D
Tại sao có những hạt mưa nghiêng :D ( dễ há :">)
 
K

kenylklee

Min là con trai hay con gái mà "theo mình nghĩ"




Nhân tiên mọi người đang có hứng về thiên văn. Em xin trình bày một số quan điểm cá nhân về vũ trụ ;))
E hèm. Thưa các ông các bà các cha các mẹ
Mọi người đều biết vũ trụ của chúng ta sinh ra cách đây 14 tỷ năm. Và khởi đầu là một điểm kì dị. Theo như anh Pờ Lằng thì hồi đó vũ trụ nhỏ như ... Nói chung là nhỏ lắm. Một tay em có thể cầm cả tỷ tỷ vũ trụ ấy chứ ;))
Tại sao từ một cái chấm nhỏ như thế có thể sinh ra vật chất nhiều như ngày nay.
Và trước đó vũ trụ là cái rì

Sau một thời gian khá là vất vả nghiên cứu. Em có những giả thuyết sau
Trước thời điểm diễn ra vụ nổ BigBang, vũ trụ là một hạt nhỏ đặc khít. Và hồi đó mới thực sự là những hạt sơ cấp. Mấy hạt mọi người thấy ngày nay có khi cấu tạo từ cả tá hạt ngày ấy đấy chứ.
Vậy trước đó vũ trụ là cái rì. Em nghĩ hồi đó vũ trụ nhỏ wa'. Chưa có chiều không gian nên cũng chả có chiều thời gian. Nên nó cứ thế thôi. Cho đến một ngày nó nổ thì thôi.
Tại sao nó lại nổ thì tạm biết là nhờ lực của Chúa. Mấy cái hạt ngày nay người ta phải tốn bao nhiêu năng lượng mới bắn phá được. Hồi đó hạt đó chắc chắn như thế. Phải một lực ghê gớm lắm mới làm nó vỡ được.
Còn cái hạt đó từ đâu đến thì em chịu. Chả nhẽ lại đổ cho Chúa mang đến.

Hì. Suy nghĩ lằng nhằng. Mọi người đừng đọc làm rì mất time :D

Ồ đây phải chăng là một nhà thiên văn học tài ba của tương lai :D:))
Anh có một câu hỏi: Anh nghĩ câu hỏi này của anh dù có hàng chục đời con cháu của anh củng không trả lời được. Và câu hỏi này rất độc hàng, không ai có:
Trước vụ nổ Big Bang ( nhóm nhạc anh ưu thích nhất:D) vũ trụ rất bé tý. Vậy cái khoảng không gian ( tạm gọi là như vậy) bao quanh cái vũ trụ con ấy là cái gì, nó ra sao. Phải chăng nó chỉ là khoảng không vô tận, hay nó chẳng có gì, có nghĩa là vũ trụ con bị bao quanh bởi một cái hộp kín. Không bết diễn tả ra sao, nói chung là bên ngoài cái lò phản ứng tạo ra vụ nổ Big Bang ấy là cái gì?

Nhân đây có câu hỏi tham khảo ý kiến mọi người: liệu ngoài nên văn minh Trái Đất có tồn tại vô số nền văn minh khác không?
Theo anh là có, có rất nhiều, vũ trụ bao la vô tận mà, chẳng lẻ hi hữu nhất lại không có ít nhất một hệ Mặt Trời thứ hai, chẳng lẽ vũ trụ to lớn này lại không thể tồn tại một hành tinh có các điều kiện để phát sinh giống Trái Đất, và anh nghĩ họ ở rất xa rất xa chúng ta, chúng ta không thể nào biết đến sự tồn tại của họ cho dù đến lúc chúng ta bị hủy diệt hoàn toàn. Theo giả thuyết thì khoảng 4,5 tỉ năm nữa Mặt trời sẽ nổ bùm, và cũng ngần ấy thời gian Dải Ngân Hà sẽ đụng vào 1 thiên hà khác. Dải Ngân Hà của chúng ta đang di chuyển với vận tốc 80km/s ( hình như vậy). Người ngoài hành tinh ( nền văn minh khác )cũng có thể ở ngay trong Dải Ngân Hà của chúng ta (ai mà biết được) hehe.
Chủ đề vũ trụ đi đâu cũng gây xôn xao hết trơn. :)):D
 
G

girltoanpro1995

Ồ đây phải chăng là một nhà thiên văn học tài ba của tương lai :D:))
Anh có một câu hỏi: Anh nghĩ câu hỏi này của anh dù có hàng chục đời con cháu của anh củng không trả lời được. Và câu hỏi này rất độc hàng, không ai có:
Trước vụ nổ Big Bang ( nhóm nhạc anh ưu thích nhất:D) vũ trụ rất bé tý. Vậy cái khoảng không gian ( tạm gọi là như vậy) bao quanh cái vũ trụ con ấy là cái gì, nó ra sao. Phải chăng nó chỉ là khoảng không vô tận, hay nó chẳng có gì, có nghĩa là vũ trụ con bị bao quanh bởi một cái hộp kín. Không bết diễn tả ra sao, nói chung là bên ngoài cái lò phản ứng tạo ra vụ nổ Big Bang ấy là cái gì?

Anh thích ai trong Big Bang :">. Em thích BB, Suju và ghét SNSD ( nói nhỏ nhá :">)

Nhân đây có câu hỏi tham khảo ý kiến mọi người: liệu ngoài nên văn minh Trái Đất có tồn tại vô số nền văn minh khác không?
Có chứ sao không .... chưa phát hiện ra chứ không phải không có.
Ta có 1 trái đất nhưng vũ trụ to lớn thế chắc gì không có trái đất phiên bản 2.0 hay 3.0 :)). Nhưng dù nền văn minh có như thế nào thì vẫn là sự sống, vẫn là như mình thôi ^^ dù bề ngoài có khác biệt nhưng chắc họ cũng dễ mến lắm :x

Ai có hình Galaxy không :"> cho em mấy cái cute nhất á :x

Nói vậy thôi chứ cơ bản là em ghét thiên văn :)) ban đầu vô cảm, vì có chuyện nên tạo thành mối hận muôn đời ^^

 
Last edited by a moderator:
K

kenylklee

Anh thích ai trong Big Bang :">. Em thích BB, Suju và ghét SNSD ( nói nhỏ nhá :">)


Có chứ sao không .... chưa phát hiện ra chứ không phải không có.
Ta có 1 trái đất nhưng vũ trụ to lớn thế chắc gì không có trái đất phiên bản 2.0 hay 3.0 :)). Nhưng dù nền văn minh có như thế nào thì vẫn là sự sống, vẫn là như mình thôi ^^ dù bề ngoài có khác biệt nhưng chắc họ cũng dễ mến lắm :x

Ai có hình Galaxy không :"> cho em mấy cái cute nhất á :x

Nói vậy thôi chứ cơ bản là em ghét thiên văn :)) ban đầu vô cảm, vì có chuyện nên tạo thành mối hận muôn đời ^^


Hehe, anh thích nhất G-Dragon, thứ 2 là Tea Yang. hehe. Còn em?

Tại sao có những hạt mưa nghiêng :D ( dễ há :">)

Gió thổi mưa nghiêng
Mưa đổ trăm miền
Mưa sao lạnh buốt
Mưa xiết tim ai
Mưa mãi mưa woài
Chổ anh đang mưa :D
Mùa này Sài Gòn mưa 20/24, chán ngắc :))

Câu hỏi này rất shock nè: vừa nghĩ ra xong :))=))
Tại sao khi cánh quạt quay nhanh theo chiều kim đồng hồ thì mắt ta lại thấy nó quay ngược kim đồng hồ :D (nhà ai xài máy lạnh thì chịu khó ra ngoài đường nhìn mấy cái bánh xe cũng giống vậy ó :))=)):D:)))
 
Top Bottom