Nhật ký HTT^^buongbinh^^2402

N

ngobuongbinh

thực sự là có nhìu điều mún viết, mún viết từ hum qua cơ, nhưng chưa viết đc, đến bh thì quên mất rùi, :p
xem nào thứ hai đi học thêm qua một vài lúc nghỉ giữa h, ns chuyện phiếm, cô đã ns ra nhìu điều khiến e pải suy nghĩ, đúng k nên dựa dẫm vào ai cả, cho dù là nó có tiền thì cũng là tiền của nó chứ k pair của mk, tốt nhất là nên có đủ tiền để nuôi sống chính bản thân mk, k có nó mk vẫn sống tốt, đừng sống theo kiểu kí sinh, ít ra thì cũng pair sống theo kiểu bán kí sinh, hihi, z thì bh pair làm j, học cho nó tốt vào
hic, tính ra điểm kt sinh của mk chỉ đc tầm 6.5 -> dễ bị vào vùng chăm sóc đặc biệt, cẩn thận, lại còn môn địa nữa chứ, học xong nó cứ trôi tuột đi, hazzi.
hic, còn j nữa k chả bít bh chả bít viết j nữa, thui hết.
Fighting
 
N

ngobuongbinh

hazzi, chan that, hum qua cam thay vui , rat vui vi hum nay, mk co the dc tham gia khoa hoc, ai de, hic, muon may phut the la coi nhu die, lam mk buon tu nay den h, hic, chan chet di dc, huhu, mun khoc qua di mat thui,
:((
:((
:((
:((
:((
:(((
 
N

ngobuongbinh

nô nô, cố gắng lên, mặc kệ bọn nó có ny rùi, mk pair tránh xa chuyện tc ms đc, k thì nguy, thấy đứa bạn có ny mà lại kiểu ấy.... ( hì hì viết kiểu này hum nao đọc ứ hiểu j :p)
Fighting, fighting, fighting.............
Quan trọng là chính mk, kệ ng đời ns j, hì, họ ns j thì chỉ nên suy nghĩ chốc lát để xem mk có cần sửa đổi j k, nếu k thì bỏ cho đỡ nặng đầu
^^
đôi khi thấy thật mún có một ng bạn thân, thân thực sự, hức hức, chưa có ms buồn chứ :((
k sao, chưa có rùi sẽ có :p
:)
 
N

ngobuongbinh

Cần pải cố gắng nhìu, thật nhìu hơn nữa, vẫn còn kém lắm
Fighting
bk thẳng tiến
 
N

ngobuongbinh

hic, mẹ về kể mà khiến mk thấy nó cứ làm sao ý, hic, z là sẽ học ở hp, k bon chen hn nữa, hì hì, hơi buồn một tí, vì mk đã quen đc khá nhìu bạn ở hn, hic, thui k sao, quan trọng là sau này, mà mk sao thế nhỉ, chả bít mk thích j, mẹ bảo j thì nghe lấy, hazzi, hay thay đổi ý kiến quá cơ, thực chất thì có nhìu thứ để sợ, hì, mk chả can đảm tẹo nào cả, hazzi, hic,
mẹ bảo mk tính đàn ông,hic ,thật á,hì, mk cũng thấy mk bình thường mà, tuy k đc dịu dàng nhưng thực tế thì làm j đến mức tính đàn ông :(
hay là chưa biểu hiện, bọn ở lớp bảo mk càng ngày càng đanh đá, hic, kệ chứ, mk vẫn iu võ, hihi, sau này nhất định sẽ học võ, k thằng nào bắt nạt đc, ghét thật mấy thằng ở lớp cứ ra vẻ ta to khoẻ, bắt nạt mk, đc đấy, rùi mày sẽ bít tay ta,sau này xem, hihi, ta k chịu thua đâu, k khuất phục kaka
:D
:))
:((
:(
^^
 
N

ngobuongbinh

Tự tin lên nào, hì hay thật bh có thể viết đc có dấu mà k pải vất vả như trc,nhưng mà mấy con virut đáng ghét ăn hết dữ liệu làm cho máy tính bị lỗi win, hic đc phen hú hồn, thui từ nay xin chừa, ít dùng thui, mà dần dần cai fb đi là vừa :p
Mai thi thử ,hic định in mấy bài văn ra để đọc tham khảo ai dè a sửa máy tính chưa cài đĩa máy in, thui đành đoc onl z, buồn ơi là sầu
Fighting ^^ chaiyo , hôhoo @@
 
N

ngobuongbinh

hì, hum nay xem nào, hic, nhìu chuyện rùi đây, sáng nay xem tờ giấy uiza, 10 ngày nghỉ,k bít cô có ghi nhầm k nữa, hic, tức thật lại còn bị bọn nó trêu nữa chứ, chiều đi bế giảng , chó Thế đáng ghét, phát thì phát lun đi lại còn kêu cả lớp nên lớp rùi k phát thế là về, hic, điên k chiu đc, càng ngày tao càng thấy ghét màyThế ạ . I hate Thế, đồ đáng chết
 
N

ngobuongbinh

hì, hum nay cũng vui. mà bùn, hihi. hic thi thử địa đc có 5.8 các môn còn lại đều >=7, hic mất hết cảm xúc, nếu mà vs điểm này thì cũng chỉ đc tb :(
chiều học văn bọn ở lớp cầm xoài đến ăn. hì, thầy giảng thì cứ giảng, em nc+ ăn xoài thì cứ việc,hì, chắc hum nay thầy ức chế lém ý :p
hum nay ngồi nc vs Thế, nó kêu là bà vẫn lun nghĩ xấu về t cho t là kém cỏi,hì, thực ra mk thấy học viện quân y hay mà, nhưng mà nó kêu là k đủ sức khỏe thì k học đc, trong tâm trí mk vẫn lun nghĩ rằng có đam mê là chiến thắng tất cả, chả bít có đúng k nữa, hum nao mk học võ thì mk sẽ bít , hihi, mk đang chờ đợi , nhưng trc hết pải đỗ đc đh thì ms có thể đi học võ để có thể trả lời câu hỏi trên. Thực ra ông cứ nghĩ là t khinh ông, nhưng ông đã nhầm, t lun quý ông , ns thật đấy, hì, nhưng càng ngày dường như giữa chúng ta càng có khoảng cách, ông rời bỏ tổ 1 mà đi thì t cũng bye bye ông :p
ak, lại còn vụ trưa nay nữa chứ, mấy đứa học sinh của mẹ ở nhà mk ăn cơm, hì, hai nồi chưa đủ, z là mẹ đi mua cả thùng mì về ăn ,hìhif
chiều tối thầy cho nghỉ học thêm thế là về tớn lên fb, con bạn thì mải về để xem phim, hì, mk thì vừa ngồi máy tính xem thông tin trên fb +like + comt+ăn mì tôm sống +uống nước lọc, heheh, ăn mì tôm sống + uống nuớc lọc, thấy cảm giác cũng thú vị phết, ngon, hihi, nghe ns là sv sẽ thường pải ăn kiểu này, hì, nhưng mk nghĩ chỉ là ở vùng lũ ms ăn kiểu nầy thui chứ, là sv thì ăn cơm bụi, tự nấu, ăn cơm căngtin ,hoặc nấu mì tôm lên mà ăn :p
tí nữa là sẽ có truyền hình trực tiếp cuộc nc của Nick trên kênh VTV1 hay VTV6 j đó, hì, pải xem ms đc, ui, công nhận là cháu rất khâm phục nghị lực của chú, hai tấm bằng đại học+ viết sách .....
FIGHTING :)
 
N

ngobuongbinh

hazzi,hum nay là ngày thứ ba kể từ hum liên hoan lớp, hum 26/5/2013, lớp mk liên hoan, uiza đi Nguyễn Bỉnh Khiêm, vui, vui là vui trời nắng rủ mấy đứa lên đồi cùng thì k đứa nào chịu đi, k đi thì ta đi một mk, cái cảm giác ấy thật thú vị, lúc mk đi lên thì có mấy đứa trên đó, lúc mk lên đến nơi thì chả có có đứa nào vì bọn nó đã đi xuống, thật là hay, một mk trên đó, gió mát chỉ sợ bay mất mũ mà gầy như mk có khi bay cả ng cũng nên, mún hét thật to nhưng thực sự là nhát gan quá, k dám, hì, k sao dù j thì cảm giác cũng thật tuyệt,tuyệt vời, hì, quên lại còn cái khoản say xe nữa chứ, đã cố lém rùi mà e vẫn bị nôn ms đau khổ chứ, hức hức, :(
ăn bữa trưa qua loa, hjc, mún ngủ trưa mà bọn nó cứ loa đài ầm ĩ nằm từ 11h30 mà đến 2h30 cứ trằn trọc, đứa bạn ngồi bên cạnh nghe mấy bài về tuổi học trò, nó khóc, hic, buồn quá, nằm mấy tiếng k ngủ đc đến tầm 4h mắt nó nghiền lại, haizi,hic. tiếp tục nè, bọn nó ngồi hát nhép, biểu diễn như ca sĩ thực thụ, hay phết, hì, chiều tầm 5 h các thầy cô đến, ui, lại làm bữa nữa, bữa này hoành tráng hơn bữa trưa nhìu, hì, cứ thầy này ra chúc thì lại một hai ba zô, lại ng này ra lại zô, hic, ước chi các thầy ra chúc cùng một lúc, zô một thể cho tiện, chính vì sự lắt nhắt đó mà e về nhà bị khản giọng, đau cổ họng thầy ak.
vui vui vui nhưng đến tối mấy đứa con gái say bia, hic, bọn nó khóc, hức, mk ứ khóc được mà lại còn ra vẻ mạnh mẽ nữa chứ, ớn chính mk,. hì, thấy mấy đứa đc bọn con trai dỗ cũng thấy trong lòng hơi ghen tị :p nhưng kệ, cần j chứ, thực sự t rất mún ns thật lòng mk vs một ng và hi vọng ng đó sẽ ns rằng ng đó thích mk (hì quá trẻ con) nhưng nghĩ lại thì nếu mk mà nhận đc điều đó chắc chắn mk sẽ bị phân tâm và câu trả lời của mk có thể khiến ng đó buồn,tốt nhất là để ôn tập + thi xong cái đã.
Z là đã xa rùi, xa một thời học trò đáng nhớ, ns thật hum liên hoan kể cả thấy bọn nó khóc mk chỉ hơi buồn một tẹo thui, nhưng đến hum sau, một cảm giác trống rỗng, k đc đi học cùng các bạn nữa, onl fb suốt, hic, nhớ các bạn nhìu, nhìu lém ý, I LOVE YOU
đến hum qua thì bớt nhớ hơn, và hum nay đỡ hơn nhìu rùi vì đi học thêm rùi, hehe, pải công nhận là mấy hum ở nhà làm sao ý , lười hẳn đi, chỉ thích ngủ thui, nằm xuống là ngủ, huhu
thui pải đi ăn cơm rùi ,hic , hì :D
 
N

ngobuongbinh

Thực sự thì con là người có lỗi, nhiều lúc con đã viện cớ học để dối bố mẹ, con xin lỗi nha, con hứa từ nay con sẽ chăm chỉ học hành để trở thành bác sĩ, hihi, ( bác sĩ này lười ăn lém @@). Thật đấy, con sẽ k để cho bố mẹ thật vọng vì con đâu.
Quyết tâm! chaiYo! Fighting
HTThcbb ^^
 
N

ngobuongbinh

bh, t lại típ tục viết nhật kí,hì, nhật kí là từng ngảy mà mk viết cứ theo kiểu cảm hứng, hihi
. Vậy là hum nay là kết thúc ba ngày thi tốt nghiệp, kết thúc một chặng đường, còn chặng đường tiếp theo khó khăn và chông gai hơn nhìu đang ở phía trước. Tuy là kết quả thi tốt nghiệp có vẻ k như mk mong đợi ( ms xem đáp án, chưa bít kết quả thực sự nhưng mà đoán thế, hì, dù j vẫn hi vọng và chờ đợi ). :p
Từ mai mk sẽ tập trung vào học khối b vs mục tiêu mà mk đã đề ra, nhất định mk sẽ làm đc, và mk sẽ ít lên fb thôi, hì, chả còn mấy hứng thú nữa và cũng k còn j để níu kéo nhìu, hihii :))
chiều nay đi thi về , thực hiện ý định ấp ủ từ bấy lâu, hì, mua bim bim về ăn, uiza, ngon thật sao mk lớn thế này mà vẫn thích ăn bim bim nhỉ, hì, kệ, chỉ bít là thích quan tâm làm j nhìu :p
thôi, hum nay sẽ đi ngủ sớm, trời mưa thế này dễ ngủ lém, hihi
Fighting ^^
 
N

ngobuongbinh

hum nay mk lại khóa Fb vì mấy hum nay lên fb k còn cảm giác hứng thú, và thực ra là cũng k còn j níu kéo mk nữa :p. Từ bh mk sẽ chăm chỉ, ns thật đấy, ứ đùa đâu , cũng k ns xuông đâu. Hum nay đã pải tranh luận vs mẹ và đc sự ủng hộ của bá về việc tự học trong tháng 6 này, chỉ học thêm 1 nhóm thôi.hihi, vì vậy hãy chứng minh cho mẹ thấy rằng con của mẹ nhất định có khả năng tự học, k pụ thuộc nhiều vào ai cả, sắp thành người nhớn đến nơi rùi, dù j cũng pải rèn cho mk tính tự lập + tự giác :) HTT m có thể làm đc mà
Fighting :D
 
N

ngobuongbinh

Nô , nô, hình như mk k cai fb đc rùi, 3 hum khóa fb và hum nay lại mở lại ( đúng là hết thuốc chữa ,hức :(( :(( )
k sao, mk sẽ lên ít thui, chăm chỉ vào, hì, sắp hết rùi, Try up ^^
hum nay lên fb lại thấy nick cô chủ nhiệm và đã có 23 bạn chung rùi ms choáng chứ, hì, kết bạn lun :p
Chiều nay học lí , công nhận là choáng thật, 3 tiếng ngồi mà đầu óc quay cuồng vs đống công thức, hức, sr vì rốt cuộc chả hiểu mô tê j, hihi
Công nhận là buổi chiều nay có vào lớp học thêm ms này ms bít đc cái cảm giác ở nơi đất khách nó như thế nào, chả có tí cảm xúc j...
Giữ cho mk một cái đầu nóng và một trái tim lạnh, hihi :D
 
N

ngobuongbinh

Từ hum qua đến h, có vẻ tâm trạng quá, hum qua mẹ bảo thằng Bình nó nháy máy cho mẹ nó, hic, uk thì cũng chả làm sao nhưng mà sao nó lại chối cơ chứ, hức, lại còn cái vụ tin nhắn nữa chứ, rõ ràng lúc trc mk k nhìn thấy có hình biểu tượng của tin nhắn chưa đọc, vậy ai đã đọc, hic, cứ pải nghi ngờ kiểu này thật mệt mỏi. chán cái kiểu người mà mk nghĩ là tốt,thực chất mk lun nghĩ mọi người đều là người tốt, k có ai là xấu cả, nhưng sự thật phũ phàng hơn mk tưởng, ở cùng một nhà với nhau mà sự thật k đc làm sáng tỏ thật khó chịu, khó chịu hơn là khi mk bít một người mk coi là tốt nhưng lại k pải như vậy thì mk rất ghét họ( mk đã liệt ai vào danh sách ghét thì thôi xong rùi... ) ghét nhưng vẫn áp mặt hằng ngày, ghét nhưng vẫn cứ pải giả bộ, giả vờ là k có chuyện j, vui vẻ ms đểu chứ, hức :(
Lại còn tk hàng xóm đáng ghét kia nữa, cứ lúc người ta học bài thì bật nhạc rõ to lên, đồ điên, rồi có ngày cũng thủng màng nhĩ sớm vì tội bật nhạc quá to, mk k nghĩ là hắn ta nghe nhạc vào h này để thư giãn,thực chất là 'chơi khăm' mk, đc, nhớ đấy, ta k quên đâu, t là người quên mau nhưng thù giai đấy
Hum qua Hoa muốn mk cho lời khuyên, tiếp thêm động lực, hức, z mà mk lại kháy đểu nó, hì, tại lúc ấy đang tức vụ điện thoại, nó chả ns lại j cả, làm mk cảm thấy như mk có lỗi , buồn quá, hic...
Hazzi
Thôi k nghĩ ngợi j nữa, mk thích hát vu vơ và thờ ơ vs mọi thứ cơ mà :p
Chả bít thế nào nữa, hức tự nhiên thấy chán, sự vui vẻ mọi ngày đâu rồi, sao lại đi du lịch thế, nắng lém về đây vs ta k ốm, hihi
unfriend vs một số người .hì gọn hẳn, @@@@
Dừng lại, k suy nghĩ vớ vấn nữa, trở lại vs mk xem nào, đúng tính chất trong những ngày này, còn ít thời gian lém, thấy sự quan tâm của bố mẹ ( nhất là bố ) dành cho mk làm cho mk thấy mk có lỗi khi mà k thực sự cố gắng, đc rùi, viết ra thế này thoài mái hẳn, ( nghe ns là cung của mk vượt qua trầm cảm bằng viết nhật kí, oh chuẩn men )
HTT mày k nên nghĩ ngợi lung tung nữa nha, kệ sự đời, bh việc của mày là ôn tập cho tốt, có chỗ nào hổng, thiếu thì đắp nó vào cho nó đầy, nhớ đấy,nghe rõ chưa hả, yes sir :p
Fighting ^^ :D
 
N

ngobuongbinh

hic, bít điểm thi k đc giỏi rùi vì môn văn đc có 6.5, cú quá cơ ,hic, :(( :((
Dù bít rằng là k quan trọng bằng việc thi đh đc điểm cao nhưng vẫn hơi cú, tức thế k bít , huhu, tức j , mk làm chứ ai làm mà tức, stop, k nghĩ ngợi j nữa, dù j cũng xong rùi,...
chán,tự nhiên thấy chán, lại chán rùi, cảm xúc vui vẻ mai sẽ trở lại ư,lâu quá, trở lại nhanh nhanh lên vì ta cần ôn thi đh, cứ chán nản thì ôn thi k hiệu quả,:p
sr chị gái, hic, ns là e sẽ hơn chị nhưng cũng chả hơn đc, buồn quá
KHÔNG NÊN NÓI TRƯỚC ĐIỀU GÌ- TỐT NHẤT LÀ KHÔNG NÊN HỨA BẤT KÌ ĐIỀU GÌ
NÓI TRƯỚC BƯỚC KHÔNG QUA - KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC KHINH THƯỜNG BẤT CỨ AI, BẤT CỨ ĐIỀU GÌ.
 
N

ngobuongbinh

Hazzi, hum nay đi rửa ảnh xong đã có dự định vào quán ngồi từ 7h30 đến 9h rùi, ai dè hai quán mk thích thì đóng cửa, hức, mất hết cả tinh thần, thôi lại về nhà ngồi máy tính nhà mk z....
Gần đến ngày thi mà vẫn lười, hức, chả bít nên đi ngủ khi nào thì nó k mệt nữa, chả bít sắp xếp thời gian j cả, càng ngày càng thấy lo lắng , sắp hết thời gian mà chưa ra đâu vào đâu.:(
Tự tin lên cưng, cưng có thể làm đc mà, đừng bi quan thế, từ từ rùi mọi chuyện sẽ ổn thôi :D
Chiều hum qua đi học hóa, k thấy thầy đâu nghĩ chắc đúng bị leo cây rùi ai dè lên fb đứa bạn lúc 2h viết stt tối nay nhóm mk nghỉ hóa, hức, t có bh lên fb tầm đấy đâu, đau khổ vì đau cổ,hì
FIghting ^^
 
N

ngobuongbinh

Hic bh mk cảm thấy lo lắng, mọi thứ dường như sắp kết thúc, cái cảm giác mà hết thời gian nhưng vẫn chưa làm đc j thì kho chịu , nói thật là bh mk thấy k thoải mái, cứ thiếu thiếu thời gian, thiếu thiếu động lực , hic, cái j cũng muốn xem, cái j cũng muốn đọc, nhiều thứ quá, khiến mk cảm thấy sợ, sợ sợ thật nhiều, sợ k đủ khả năng, sợ ng lạ, uiza, nghĩ đến là sợ, tự nhủ lòng đừng nghĩ nữa, việc j đến rùi cũng pải đến, nhưng mà nó cứ thỉnh thoảng lại bất giác hiện lên trong đầu, ức chế thật...
Bão hình như là k về chỉ bị ảnh hưởng thui, :p
Đôi khi thấy thật bất lực, hức, :(
 
N

ngobuongbinh

Hum nay trời thật mát mẻ, nắng nhẹ, gió hiu hiu thổi, ôi mk nghệ sĩ quá cơ, hì, giả vờ thôi, thấy nhiều ng có đôi, mk thì cô đơn, hhif, hơi buồn, nhưng chỉ buồn chút xíu thôi, fa thật là vui, hihi, fa muôn năm, hihi
Cố gắng lên sắp hết rùi, chỉ tuần nữa thôi là mk sẽ lên thớt là mk sẽ thực sự chiến đấu, một trận chiến mà sự chuẩn bị của nó lớn, kéo dài như trận chiến của dân tộc ấy, hì, thế mà nó căng go như thế nhưng đến gần ngày chiến đấu mk lại lười nhác cơ chứ, hứ, hứ, k thể chấp nhận đc người lính này, hì, xin lỗi thủ trưởng cùng toàn thể anh em, đồng chí, người lính t sẽ k là người lính hèn nhát đâu, t sẽ chiến đấu, chiến đấu hết mk đến hơi thở cuối cùng, cho dù thế nào t cũng sẽ k gục ngã ( hì, dù là bh hơi lười :p )
sr nha, t sẽ cố gắng, ^^
Fighting ^^
 
N

ngobuongbinh

mai đi thi, đã định k onl fb nữa mà vẫn cứ onl, uiza ngại vs anh Công quá, thế là ẩn lun vs anh ý, sr sr anh nha, hic, trời mưa to, T ghét mưa, ghét mưa, hic hic, hum nay lên fb bao nhiu là lời chúc lun, ý, hihi.vui vui, :D
 
N

ngobuongbinh

chán đời, dễ là đợt này sẽ tạch, thôi, buồn từ từ vậy, chán quá cơ, hức, chán, chán, chán như con gián, khi mà tính điểm môn mk tự tin nhất thấy kết quả k đc như mong đợi ,thấp thậm tệ thì mk đã bít cđ mk như thế nào rùi, hư hư, muốn khóc quá cơ, muốn khóc thật to, thật sự là mk đã bít đc sự việc xấu sẽ xảy ra vs mk từ tối hum qua, buồn quá, chán chả muốn làm j, chắc mk pải dành thời gian nghiền quyển đừng bao giờ từ bỏ khát vọng thì mk sẽ khá hơn một chút về tâm trạng, ôi buồn ơi là sầu
ghét nhất là muốn khóc nhưng sợ ng khác nhìn thấy mk khóc, đau khổ thật, huhu, chán quá
mọi chuyện rùi cũng sẽ qua, vẫn còn một tí tì ti ánh sáng le lói phía cuối con đg :(
:((
:((
:(
:((
 
Top Bottom