Nhật ký HTT^^buongbinh^^2402

N

ngobuongbinh

hum nay thi sinh, hic, ngồi khoanh bừa nhiều phết, k bít co đc 5 k nữa, hi vọng là đc >=5 :D
Bảo là về học, ai dè nên fb, ngốn gần 1h, hic, hư quá t ơi. hì ngồi chém gió vs thằng bạn cũng thấy hay phết, lúc trc ngoan thế kia mà, chả bít ' chém ' ai, bh thì ai cũng có thể bị chém, ns kháy lúc nào k bít :))
Mai sẽ cố gắng chiến đấu hết mk, flinght, :)
 
N

ngobuongbinh

hic, vào phòng thi vs tâm lí thật thoải mải, tự tin ( k bít có thoái mái, tự tin thật k :p, cứ ns thế) hic, làm bài k ra j :(( :((
Xem nào, những lỗi hn mắc pải, toán k đọc kĩ đề, k chịu tập trung suy nghĩ, hic, chưa hiểu sâu đề bài, chỉ đọc lướt qua đề, cái này mà còn típ diễn thì típ tục nguy hiểm
Hoá thì xem nào, vẫn chưa tập trung khi làm bài, cần suy nghĩ và tác pong nhanh nhẹn hơn nữa, Lí thì cần xem xét lại kiến thức căn bản,hic, cả toán nữa pần hình k gian chả mấy khi mk làm đc cả :(
:(( :(( :((
k bít kết quả hum nao nhận đc sẽ ntn đây, chắc là pải đeo mo vào mặt mất :(( :((
:(( :(( :(( :(( :(( :(( :((
:((
:((
:((
:((
:((
:((
 
N

ngobuongbinh

nô, nô, chiều nay trg tổ chức kỉ niệm ngày 26/3. hic, nhưng hum nay mk bùng, k bít có sao k nhỉ, hic thấy lo lo vì cô chủ nhiệm lớp mk cũng k pải vừa, thôi kệ, tí nữa còn pải giải quyết nốt đống bài tập, nhất định pải làm để nếu có bị pạt vì bùng thì cũng cảm thấy đáng :p :D
Lại ns về sáng nay, hic do hum qua làm bài chẳng ra j nên chả có tâm trạng học hành j cả, cô giáo chữa bài, ui sao thấy nó dễ quá chừng, mk pức tạp quá, huhu 'khổ tâm quá cơ' :(( :(( . hic mk cứ nghĩ hoá ít ra cũng pải đc >8 nhưng hình như mk đã nhầm, úp toàn sai ms đau chứ , hic 7.5 dự kiến là z, đau khổ cđ :((. Còn lí thì chịu, k bít chắc là lại dưới tb rùi, vì thấy khác kết quả bọn nó nhìu lắm :((, :((
sáng chán nhất chắclà tiết văn, hic, thầy dạy k hay ư, k pải mà là do chả có tí cảm xúc j vs môn này cả, thầy cho câu hồi trc t thích lớp này và lun khen lớp này, nhưng bh thì t thấy rất ghét cái lớp này :(
buồn :(
:((
:((
 
N

ngobuongbinh

hì, hum qua cũng có nhiều ng trốn lên trg như mình :p
nào bh mk sẽ ns hết tất cả những j mk nghĩ, mk cảm nhận, hic bh mình đang trong giai đoạn cảm thấy vô cùng chán nản, k có một tí cảm xúc nào, lúc trc thì mk tự nhận mk là con ng lạc quan, lun vui vẻ, nhưng h thì tất cả coi như chấm hết, hic, mk thấy mk đang rơi vào tình trạng tự ti k tin tg vào bất cứ thứ j , kể cả bản thân mk. Vì sao ư? vì sau đợt thi thử vừa rùi, kết quả khiến mk có thể ns là bị sốc, nó làm cho bao nhiêu mơ ước, bao nhiêu hoài bão của mk tàn lụi, mk k có một tí sức sống nào nữa, mk cảm thấy cđ này thật buồn, hic, làm sao để lấy lại tinh thần đây, sáng nay mk làm toán mà chả nhớ tí j hic, mk bị làm sao z. Chính kết quả thi ấy đã khiến mk mất tập trung, ngồi học mà chả có tí ý chí nào cả, chả đọng lại vào đầu cái j cả, nó cứ như gió thoảng qua :(( . Vẫn bít là mk kém thì pải cố gắng nhưng sao mk lại k nhìn nhận thông suốt đc, mà lại cảm thấy trì trệ, hic, k có cảm xúc học nữa. Trc đây mk lun tự nhủ rằng mk có thể làm đc, k có j là k thể, nhưng sao h đây đầu óc mk toàn những câu có thể ns là vô cùng vớ vẩn, cần loại bỏ ngay : mk thật kém cỏi, ngu ***, mk k làm đc điều j cả :((
hu hu bít thế k thi thử nữa là xong đỡ mất hết ý chí, nghị lực. :(
mà bít trc thì đã giàu, việc j đến thì cũng sẽ pải đến thôi, đành chấp nhận sự thật đau thg :(

chán chả mún chết :((
nỗi buồn+ sự tự ti ơi hãy tránh xa ta ra, pp mi nhé, sr vì ta k mún làm bạn vs ngươi nhưng sao ngươi cứ bám lấy ta thế, hic, niềm vui, sự tự tin, lạc quan ơi, ngươi một thời đã là bạn của ta mà sao h ngươi đi du lịch ở đâu z, ngươi bỏ mặc ta , để ta rơi vào tình trạng k cảm xúc thế này đây ,mà cũng k pải là k có cảm xúc mà là thờ ơ vs mọi việc, mặc kệ tất cả, mún như thế nào thì kệ :((
huhu lạc quan+ niềm vui ơi hãy trở lại nha, đi du lịch thì cũng ít ngày thế thôi, ta chán cái cảnh này lắm rùi, nhanh về vs ta nhá ^^
Nỗi buồn ơi hãy bay đi theo gió, gió ơi hãy đưa niềm tin vào cs trở lại vs ta ^^
 
N

ngobuongbinh

hì, phát hiện lí thú đối vs cái máy tính kì dị này, viết tiếng việt thì ấn E, còn bình thường thì k viết đc, nhưng đây chỉ là đối vs cái nhanh này thôi, hehe vậy là mk đã bít đc điều, giải toả đc khúc mắc về việc viết chữ có dấu, :))
Hì, hum nay học thể dục ns chuyện vs các bạn, cảm xúc có người chia sẻ thật tuyệt vời, Cảm giác như mọi thứ đã được giải toả,hì, sáng nay mưa to-hay là nhờ trời mưa cuốn lun cả nỗi buồn của mình,:p
Hic, hình như mk đang bị cảm nắng,ui, hình như mk đang thích một ng, hic—k đc thích nha cưng, ngươi FA cơ mà :p
Thôi kệ chắc chỉ cảm nắng một thời gian thôi, hum nao là hết ý mà . đó k pải là đổi tg mà mk có thể tiến xa hơn vì mk thích ng hơn tuổi cơ mà :p
Làm lại từ đầu. 3 tháng cho những nỗ lực cuối cùng, goodluck
 
N

ngobuongbinh

nào, lại típ tục viết, hic sao ở đây có thể áp dụng kiểu này để viết có dấu mà sao lên fb lại k viết đc có dấu, hic, ức chế thật, viết có dấu trong mọi trường hợp tuy là hơi lâu nhưng cũng có cái hay của nó, dễ hiểu mà lại rèn đc khả năng đánh máy :D
hic chiều nay dễ lại lãng pí vô ích mấy, hum nay đọc mấy cái ns về cung của mk thấy đúng phết, hic sao lại như thế cơ chứ
 
N

ngobuongbinh

hazzi, hum nay bít điểm thi thử, uiza thất vọng tràn trề, về kể vs mẹ và đc ca một bài ca, nhưng thực ra mẹ ca cho mk nghe mk cũng thấy đc sự hư hỏng của mk, nhận ra một điều rằng thời gian k còn nhiều nữa ' ba tháng là khoảng thời gian cuối cùng, nó quyết định tất cả, nếu k cố gắng thì sẽ muộn, đừng tưởng là bh mk kém rùi ns là mk sẽ cố gắng sau, và gần đến ngày thi ms cố gắng, k mọi chuyện lúc ấy thì đã quá muộn rùi, k có cơ hội nào chờ đợi mk maix mãi đc. Ba tháng và kết quả sau ba tháng ấy sẽ quyết định mk lên voi hay xuống chó :(
Mệt thật, xấu hổ, nhục nhã, bh mk sẽ pải thay đổi, bắt đầu từ 20h ngày hum nay, mk sẽ ít, thật ít onl fb,yh, tránh xa những điều viển vông, coi trọng thời gian mk có.
hic, hum nay trả bài kiểm tra văn ức chế kinh khủng, nhưng k pải ns j chứ mk thấy thầy chấm cứ theo kiểu nhìn tên học sinh mà chấm ý, ghét thật, nhưng bít làm sao đc, thầy kêu bạn nào có thắc mắc hay kiến nghị j thì ns vs thầy, sau khi thầy ns xong câu ấy đc 1' thì thầy cho câu thầy đã vào điểm rùi k sửa đc j cả, hic ns thế thì còn kiến nghị cái nỗi j mà có kiến nghị thì cũng chẳng đc kết quả j vì môn j chứ môn văn , ng này đọc cho là hay nhưng ng kia đọc thì lại cho là bt or tồi tệ hơn là cho là dở, uizui kệ vậy. Bh mk pải tập trung vào toán, lí , hoá, sinh, mấy môn khác thì sr mk chỉ quan tâm đến các bạn một pần nhỏ thui
~ Off~
 
N

ngobuongbinh

hazzi, có dép ms thì sao chứ, tại cái kia bị rách rùi chứ ai mún trong một thời gian ngắn mà thay đổi bao nhiêu là thứ, mua bao nhiêu thứ ms,hic đó là do những đồ kia k dùng đc nữa, thế mà cũng pải ý kiến, bào là mk thay đổi, uk thay đổi đấy thì làm sao.hazzi, vẫn còn lười quá, chiều ngủ cả buổi chiều,hic sáng bảo dậy học nhưng mắt nó cứ nghiền chặt vào, thôi bh đành thức khuya z , k dậy sớm học nữa, mặc dù bít rằng khi mà mk dậy sớm rùi học đến sát h đi học thì sẽ dễ tiếp thu hơn. Hic hum nay nó nhìn mk rùi nói dép mới , giỏ xe ms, đầu tóc ms, quần áo ms, con ng ms, uiza câu này + điểm thi thì mk sẽ nghĩ mk là con ng ntn đây, nghe mà xót xa, haxxdsljfklsahg
Nhưng thực sự hình như bh mk đang cảm nắng nó, uizza, mk đã bảo là k dc thích nó cơ mà, nhưng điên lắm nó ngồi ở chỗ ấy xong thỉnh thoảng nó lại quay sang bên dãy mk nhìn, ức chế thật, có khi nó nhìn đứa bàn dưới nhưng mk lại cứ tg bở :))
hic ra, suốt ngày ngồi máy tính, huhu, cần pải cai nghiện thui
haz
 
N

ngobuongbinh

hic, hum qua học thể dục đá bóng toàn lệch gôn ms đau chứ, lại còn chạy bền nữa, mệt kinh khủng, có vòng rưỡi mà nhọc thế này thì k bít lên đh ta học kiểu j đây. hum qua chạy thế là hum nay coi như chân đau tê hết cả lun :(
Vừa nãy nc vs thằng e , nó điểm cao hơn mk , hic, chả thích tẹo nào, toàn hơn nó mà bh để nó hơn :((
đau khổ cd, mà sao mk chả dậy sớm đc thế nhỉ, dạo này lại bắt đầu lười rùi, huhu
 
N

ngobuongbinh

Đã hứa là sẽ làm, mk thích điều đó và mk sẽ làm điều ấy, hum nay hic, bị gọi lên bảng đúng cái bài mk tơ lơ mơ, mà chưa nay ở nhà bấm máy k ra kết quả, thế là ta nhân hai thế mà lại ra kết quả đúng ms gay chứ :p
Chiều nay, k bít hắn ta chọc tức mk hay là như thế nào nữa, ngồi ngay bên dưới mk xong rùi ns chuyện vs đứa khác ms cú chứ, hắn ta nói hum nay thể nào cũng có ng ghen, hic, mk chăng, uizui, có hơi tức một tí,nhưng làm sao mà lại pải tức cơ chứ, hắn chả là j cả, mk thích ng hơn tuổi cơ, mà hắn ta cùng cung hoàng đạo vs mk, vừa xem rùi, thằng nào mà cùng cung vs mk là chăng hoa lắm, k đc, pải tránh xa :))
Kệ hắn ta, tức làm j cho mệt, hãy suy nghĩ rằng mk k có j vs hắn ,kể cả một chút cảm nắng cũng k :D, nghĩ nhiều như vậy rùi thể nào mk cũng cho nó là sự thật và ôhaha, k còn tình cảm lun ,kaka :))
hì, thực sự mk rất trẻ con, hum nay hỏi a giai và đã bít cách downl video , ôlala, vậy là kế hoạch sắp đc thực hiện rùi, lala, mk sẽ downl về xem và sẽ cố gắng sắp xếp thời gian của mk hợp lí, lala, vui quá ta. Dù j thì hum nay cũng hứa rùi, e sẽ hạn chế onl fb và tập trung luyện đề, Chỉ tuần sau thui, mk sẽ lại thi thử ở học mãi, lần này pải cố gắng làm cho tốt k để như lần trc nữa, hay kết quả thảm hại như đợt 3 ở trg.
Fingting ^^
 
N

ngobuongbinh

mất quá nhìu thời gian vào những việc linh tinh, định ôn cấp tốc để có thể làm bài kiểm tra học kì một cách tốt nhât, nhưng k bít có thực hiện dc k,^^
chả bít viết j nữa, à, hum qua hic, ngồi tiết sinh hoạt cô ns j chả bít nữa, nhọc. Mk thực sự sợ, sợ ai đó thích mk (hì k bít có ăn dưa bở k nữa @@)
...................................................
.................................................
....................................................
...................................
...................
 
N

ngobuongbinh

hì, mk đã viết lên tg là bắt đầu thực hiện lời hứa, chắc chả ai bít mk viết điều đó có ý nghĩa j nữa, hum nay hí hửng cầm usb về tg là sẽ có những thứ mk mong nhưng thực ra nó chỉ đáp ứng đc một paanf nhỏ mong đợi của mk
hì, hum nay hắn ta có vẻ như là ghen hay sao ý, hắn ns mk và thằng bên cạnh cứ như có duyên vs nhau từ kiếp trc, ẹc ẹc, kaka, hihi,buồn cười thật
thằng bên cạnh hum trc còn bảo mk là t mà cứ nc vs b là có đứa lườm t, chịu k nhìn ng ta sao bit ng ta nhìn mk, hì, tất cả chỉ là phỏng đoán, k bít là mk có nghĩ sai j nữa k, êu, hum nay cô cho một tập đề cương nhìu pats ớn, 33 tờ, hì, mỗi hum làm một tờ là ok :D
hạn chế, hạn chế, hạn, hạn chế,... nhớ kĩ là cần thực hiện lời hứa nha ^^
Nó cứ nhìn trộm mk , khiến mk chả hỉu j, ẹc ẹcc,đừng nghĩ ngợi lung tung nha, đồ trẻ con, hehe :)) I LOVE YOU, hì t ns vu vơ đấy, đừng tin là thật nha :p
 
N

ngobuongbinh

lazy, hic, thực sự là vẫn rất lười, dạo này mấy môn toàn làm đề cương, nói chung là chép,mệt, chán, hic, sáng nay lại còn đùng một cái kiểm tra vật lí học kì nữa chứ, chả bít j, bắn bừa, chắc sai nhìu, vì mk đã bắn là ít, có thể ns là k trúng :(
Lên fb, vẫn lên , tg chỉ cần đăng kí một lần, ai dè lại còn thêm lần nữa, vì đợi mãi k thấy, hohohichic
fhklahfa;f
 
N

ngobuongbinh

Hì, đã khoá fb, chả hỉu rùi sẽ ntn nữa, mk sẽ pải cai fb ms đc, mất quá nhìu thời gian rùi, bh thêm việc rèn luyện thời gian ngủ, nghỉ nữa là ok, hehe :D
Đúng thật có những điều mk k thích nhưng vẫn pải làm, nhìn ngứa tai gai mắt mà vẫn pải chịu, pải chăng đời là z. Hum nay ns chuyện vs cô giáo, hic ,mk lại bảo là cô ơi xe máy pải nhường cho xe đạp :p , hic, chỉ là lời nói đùa thui, k bít cô có nghĩ ngợi j k, chứ mk thì thấy là mk thật ngu ngốc khi ns câu đó, tại sao ư? K bít, chắc tại mk nghĩ cô là ng khó tính :p. thui kệ , nghĩ ngợi nhìu là j cho mệt :D
fighting
 
N

ngobuongbinh

vui, vui thật là vui, vì kế hoạch của mk đã đc thực hiện, ôlala:D :)
hic, tháng trc mất nhìu tiền cước quá, nên đến >200k, bố mẹ kêu, hazzi, tháng này ta tập trung vào học, ứ thèm nên nữa, hehe, dù j cũng có động lực hơn, hehe, kaha. Công nhận là mk rất hay làm việc theo sở thích, hì,thích thì làm buồn thì đi, hihi,
fighting, :p
 
N

ngobuongbinh

mấy hum rùi k onl viết nhật kí,:p
giỗ tổ mk cứ nghĩ đc nghỉ 3 ngày liền cơ, mà thực sự là cũng mún nghỉ cả ngày thứ 7 nữa để ở nhà giải quyết cho xong đống đề cương, ui ngập đầu ngập cổ, trong đầu dạo này chỉ có mỗi từ lặp đi lặp lại: chép, chép, chép...
ui, hum nay vào nhóm thấy hum qua thằng lớp trg viết bài, hic , hay thế k bít, nó khiến mk xao xuyến, sắp hết rùi, sắp chia tay rùi, ui nhớ quá cơ, hazzi :p
chả bít viết j nưã, mặc dù có những lúc nghĩ ra rất nhìu để viết nhưng k có đk để viết, hi, mk viết văn dở ẹc mà xem cung hoàng đạo, nó bảo là mk sẽ trở nên nổi tiếng nếu làm nhà văn,ẹc, à quên, mk có mún nổi tiếng đâu cơ chứ, như z mk k trở thành nhà văn là đúng rùi :))
Hài hước, lười, vui vẻ, hậu đậu :)) :p
fighting
 
N

ngobuongbinh

uizui, mệt, mệt, và mệt, đó là cảm xúc của chiều nay, hic, học toán đã khó nhai từ 2h đến 4h30' sau đó chưa kịp nghỉ ngơi j tiếp tục làm đề, hazzi, chả có tí tâm trạng cảm xúc nào mà học , hum nay có ý định bùng học nhưng thực sự là k dám :p
hum nay đc nó nhờ cầm hộp paans thì lúc đến lớp nhớ bor ra, đến lúc về thì lại quên ms đau khổ chứ, thôi đành ngậm ngùi mà đền, vdd đền hay k k quan trọng mà quan trọng là mk thật bất cẩn , đãng trí, k thể chấp nhận đc điều này, hazzi. hum nay mk thấy mk thật ngu, đã làm đến gần cuối sắp ra kq rùi mà lại k bít làm ntn típ, hazzi, mún hét thật to, :((
Fighting
 
N

ngobuongbinh

lười, vẫn còn giành thời gian vào những việc vô ích, chưa bít quý trọng thời gian, nc đến chân ms nhảy
ngố, bất cẩn, tin người, ...
 
N

ngobuongbinh

hì, hum nay có thể ns là một ngày vui, may mắn đối vs mk, hum nay hì, mấy câu sinh có câu k chắc mà hoá ra lại đúng,chỉ khổ thân thằng bạn chép của mk mà trả lời toàn vào mấy câu mk k chắc và sai, :(
kinh thật chiều lên bảng tiếng anh làm đúng hết , hic, bh lại thấy sợ, mk học tiếng anh chỉ vào dạng tầm thường, làm đúng hết thế mai mà lại bít nhấc lên bảng mà làm k ra j thì .... đấy là cũng do vào paanf mk bít thui. :D
hazzi, mai cũng khá mệt, 2 tiết tiếng anh, tiết địa chắc chắn là bị rước lên ngay lúc đầu rùi, lại còn văn kt nữa chứ, nào tìm tài liệu thui :))
Fighting ^^
 
N

ngobuongbinh

dường như càng ngày mk càng viết ngắn hơn, hic, dạo này bị nghiện rùi hay sao ý, cứ đi học về là ngồi máy tính, hazzi.
uiza, hai ngày típ theo là thi thử , hazzi, sợ , mà t ơi, pải tự tin lên chứ, fighting
đúng như hum qua dự đoán, hum nay đã bị rước lên bảng môn tiếng anh, mấy câu đầu trả lời toàn sai, nếu mà làm thì đc 7 nhưng mà cũng chả đc điểm vì đã trả lời xong đâu. lại còn hum nay suýt nữa thì bị đứng góc lớp học môn địa nữa chứ, haxzi, may mà cô cũng nhân nhượng , cho mấy tàu bay bên dưới nhắc bài, thanks cô nhìu lắm.^^
thui k viết nữa. hihi, FIgHtiNg
 
Top Bottom