Có một tin vui~^^
mà tôi muốn chia sẻ với các fan
để thể hiện lòng biết ơn của tôi đối với các bạn..
Vài năm trước, tôi có nói với các fan rằng
nếu chúng ta có thể cùng nhau làm việc, ví dụ như đi tình nguyện, thì thật là tốt..
Tôi đã nói từ mấy năm trước
Rồi mọi người từ khắp nơi trên thế giới đã đến Seoul làm tình nguyện, thật lòng cảm ơn các bạn.
Và lần này, trong cuộc họp báo phim "President", các fan Hàn Quốc cũng như rất nhiều fan nước ngoài đã gửi đến hơn một tấn gạo
Các fan và tôi đã cùng gửi số gạo này đến nơi mà tôi vẫn ủng hộ hàng năm~
Mặc dù hơi xấu hổ khi nói ra điều này, nhưng nhờ vậy mà hôm nay tôi đã được nhận tấm bằng khen này. Thực tế thì tôi có làm gì đâu, nhờ các fan mà tôi đã được nhận bằng khen. Nên tôi viết những lời này... Cảm ơn các bạn rất nhiều
Dù tôi làm việc chưa thật tốt nhưng trong thời gian tới, tôi sẽ trở thành người đem đến và chia sẻ thật nhiều tình yêu với các bạn
Các fan của tôi hẳn phải là những người rất ấm áp, luôn giúp đỡ người khác với nụ cười nở trên môi như lúc này~
Một lần nữa, xin cảm ơn. Tôi yêu các bạn~!