thượng đế! cảm ơn người đã mang chú thỏ thiên thần này đến với chúng con, đến với super junior!
1/1/1986, ngày anh đến với thế giới này, ngày anh được định sẵn mang sứ mệnh với màu xanh ngọc bích.
và bây giờ 1/1/2011, anh đã đến với thế giới 26 năm tròn, cùng màu xanh ngọc bích đi đến mọi nơi, 5 năm cùng Sj và ELF làm nên những điều kì diệu. bây giờ em cũng không biết khóc hay nên cười nữa đây anh ạ! môi em mỉm cười nhưng nước mắt em lại muốn chực trào ra. anh đến với em, với cuộc sống của em như 1 điều diệu kì. anh hoàn hảo, anh tỏa sáng, anh rạng ngời như cái tên của anh_Lee Sung Min. 1 năm_quá ngắn ngủi phải không anh? thế mà đó lại là khoảng thời gian em được yêu anh. năm nay là lần đầu tiên em đón sinh nhật của anh cùng với mọi người.
Lee Sung Min của em thật tuyệt vời, anh tài năng, anh đáng yêu, gương mặt anh chả bao giờ sợ sệt với thời gian. có lẽ vì thế nụ cười của anh đã hết sức rạng ngời lại còn quá hoàn hảo. khi anh cười, nụ cười ấy bừng sáng cả con tim em. thế mà em lại không để ý đến anh khi mới biết SJ_ngốc anh nhỉ?^^. em không biết "sungmin" là ai, mặc dù đó là cái tên em nhớ nhất. để rồi 1 ngày, trong 1 ngày vẻn vẹn ấy, em đã nhận ra chủ nhân của cái tên"sungmin" tuyệt vời ấy là Bí Hồng.
...
...
...
không biết nói gì vào lúc này bây giờ nữa anh ạ!
em chỉ muốn đến bên anh và nói rằng:"happy birthday, Sungmin! saranghae_my love, Lee Sung Min!"
dù biết điều ấy là khó khăn
nhưng nó không phải là điều không thể phải không anh?^^
mà nó chỉ là điều chưa thể!
.....
......
yêu anh
...
hơn vạn lần những gì trái tim em có thể yêu cuộc sống này