$\fbox{English}♥\color{Red}{\fbox{Idioms and proverbs}}♥$

Status
Không mở trả lời sau này.
T

thuong0504

Bíp bíp, mấy bác mấy chú khoe title làm gì nhỉ? Thấy tụi tui ít nên khoe khoang à? :(( Cười trên nổi đau của người khác, tui phạt đừng trách nha! ;)) Delete chiến tích hết đấy! =))

As poor as a church mouse

Câu này là "Nghèo rớt mồng tơi". Chắc nghe câu này rồi nhỉ? :D
 
T

thuong0504

Giải tiếp 3 câu này nào! Mấy bác ít khoe title lại tí nhá! Tui xót :((

I looked at your face… my heart jumped all over the place.

In lover’s sky, all stars are eclipsed by the eyes of the one you love.

It only takes a second to say I love you, but it will take a lifetime to show you how much

=)) Công nhận mình mê mây câu về "love" thật đấy! Cơ mà đưa ra để thử độ "lãng xẹt" của các bạn thôi chứ tớ không có ý bậy bạ gì đâu nhá ;)
 
T

thuong0504

Sát thủ

Ơ ơ, có duyên dử nhỉ, câu thành ngữ nghĩa bất di bất dịch của người ta như thế làm sao đổi được =))

Với lại "Nghèo rời mồng tơi" hay hơn ;))
 
S

satthuphucthu

Khi nhìn em, tim anh như loạn nhịp.
Khi yêu, tất cả mọi thứ đều bị che khuất bởi con mắt của người bạn yêu.
Chỉ mất 1 giây để anh nói yêu em nhưng phải mất cả cuộc đời để anh chứng tỏ điều đó.

KO bik chi đăng mấy câu nay len lam gi nữa chắc.................=))
Mak thui noi nữa mệt :))


 
T

thuong0504

Chắc gì mà chắc, đã bảo đăng lên kiểm tra độ "lãng xẹt" của mọi người rồi mà. Nghĩ lung tung bậy bạ. Chị đây trong trắng nhá! =))

Mà công nhận sát thủ lạnh lùng thế mà lãng mạn đến sến luôn nhỉ? Há há.... Ai ... phải cậu này chắc nôn cả ngày =))

Đùa đấy, đừng nóng nhá!

Câu tiếp đây:

You know when you love someone when you want them to be happy event if their happiness means that you’re not part of it.

Frendship often ends in love, but love in frendship-never.

How can you love another if you don’t love yourself?
 
D

demon311

Câu 2:
Tình bạn thường là cái kết của tình yêu, nhưng tinnhf yêu trong tình bạn thì không bao giờ

Tái bút: mình đi chơi bên ngoại từ 8h tới giờ, nên bài của mình trong này không phải do mình đăng đâu
satthu: mấy bài khoe title với huy chương không phải của anh đâu em nhé, có gì mất lòng thì mong em bỏ qua nhé săt thiếc photpho
 
S

satthuphucthu

- Yêu là muốn người mình yêu được hạnh phúc và tìm hạnh phúc của mình trong hạnh phúc của người mình yêu
- Tình bạn có thể đi đến tình yêu, nhưng không có điều ngược lại
- Làm sao có thể yêu người khác nếu bạn không yêu chính mình ?

Click vào đây nao m.n, nhơ bật tiếng nhe: http://diendan.hocmai.vn/showpost.php?p=2540780&postcount=1441
 
T

thuong0504

Làm nốt luôn nhé! :D Cố gắng chịu đựng sến tí, mai đổi chủ đề

You know you love someone when you cannot put into words how they make you feel.

All the wealth of the world could not buy you a friend, not pay you for the loss of one.

A woman falls in love through her ears, a man through his eyes.

Tái bút: Mình chỉ đùa thế thôi chứ đâu có phải là "khoe", như thế vui cửa vui nhà mà ;)

Sát thủ. Em ác thế, làm chị ngã ghế luôn này! Tưởng nghe nhạc ai ngờ... click vào cái là cái hình.... so cute. Lần sau đừng dẫn link nữa, chị cam kết không click vào nữa :(( Hết hồn
 
Last edited by a moderator:
S

satthuphucthu

Làm nốt luôn nhé! :D Cố gắng chịu đựng sến tí, mai đổi chủ đề

You know you love someone when you cannot put into words how they make you feel.

All the wealth of the world could not buy you a friend, not pay you for the loss of one.

A woman falls in love through her ears, a man through his eyes.

Tái bút: Mình chỉ đùa thế thôi chứ đâu có phải là "khoe", như thế vui cửa vui nhà mà ;)

Sát thủ. Em ác thế, làm chị ngã ghế luôn này! Tưởng nghe nhạc ai ngờ... click vào cái là cái hình.... so cute. Lần sau đừng dẫn link nữa, chị cam kết không click vào nữa :(( Hết hồn
CHi click vào cái nào =))

 
T

thuong0504

Chả biết, hình như cái trên. Kinh quá

Thôi làm tiếp nào:

You know you love someone when you cannot put into words how they make you feel.

All the wealth of the world could not buy you a friend, not pay you for the loss of one.

A woman falls in love through her ears, a man through his eyes.
 
S

satthuphucthu

-Khi yêu ai ta không thể diễn tả được cảm giác khi ở bên cô ta thì mới gọi là yêu.
-Tất cả của cải trên thế gian này không mua nổi một người bạn cũng như không thể trả lại cho bạn những gì đã mất.

Tưng nao co event vậy chị
 
T

thuong0504

Đúng rồi đấy! Event sắp có rồi, chị đang soạn thể lệ và chuẩn bị xin anh ad. Các em, các bạn ủng hộ event nhá! Đây là event rầm rộ nhất trong lịch sử năm nay ( năm nay mới làm 1 event này =)) ). Nhưng mà event này tổ chức khá lớn, công phu nên ... thôi khi nào lập event hẳn biết

Làm tiếp nào, như đã hứa, đổi chủ đề rồi đây!

I you not because of who you are, but because of who I am when I am with you.

No man or woman is worth your tears, and the one who is, won`t make you cry.

Just because someone doesn`t you the way you want them to, doesn`t mean they don`t you with all they have.
 
S

satthuphucthu

Thui chị ơi dich ra thi phải co gi mơi mơi đi, vậy thi hai chi em minh solo vơi nhau , bum lum
 
T

thuong0504

Cứ dịch đi, quan trọng là học được gì chứ cần gì nhiều người hay ít người tham gia.

Đôi khi thấy tí xíu thế nhưng lở sau này có người cần đấy, với lại cái này cũng có trong event :D

Em mệt thì còn người khác làm, đừng than
 
H

ha_nb_9x

Dịch cái này nữa thử xem (chẳng biết đã có chưa)
- You may only be one person to the world but you may be the world to one person.

- You know you love someone when you cannot put into words how they make you feel.

- All the wealth of the world could not buy you a friend, not pay you for the loss of one.

- A woman falls in love through her ears, a man through his eyes.

- A great lover is not one who loves many, but one who loves one woman for life.

- Believe in the spirit of love… it can heal all things.

- Don’t stop giving love even if you don’t receive it! Smile and have patience!

- You know when you love someone when you want them to be happy event if their happiness means that you’re not part of it.
 
T

thuong0504

- You may only be one person to the world but you may be the world to one person.

Đối với thế giới, bạn chỉ là một người, nhưng đối với một người bạn là cả thế giới

- You know you love someone when you cannot put into words how they make you feel.

Yêu một người là khi bạn không thể diển tả họ khiến bạn cảm thấy thế nào :)) ( Em chả biết dịch sao cho hay cả, không có kinh nghiệm =)) )

- All the wealth of the world could not buy you a friend, not pay you for the loss of one.

Mọi thứ trên đời không mua nổi một người bạn, không đánh đổi được sự mất mát của một người

- A woman falls in love through her ears, a man through his eyes.

Con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt

- A great lover is not one who loves many, but one who loves one woman for life.

Một người yêu đích thực không phải là yêu nhiều người mà là yêu một người cho đến suốt cuộc đời

- Believe in the spirit of love… it can heal all things.

Hãy tin vào sự bất tử của tình yêu... Nó có thể hàn gắn mọi thứ

- Don’t stop giving love even if you don’t receive it! Smile and have patience!

Đừng từ bỏ tình yêu ngay cả khi không đón nhận nó! Cười lên và thật kiên nhẫn

- You know when you love someone when you want them to be happy event if their happiness means that you’re not part of it.

Khi yêu một người bạn muốn họ hạnh phúc ngay cả khi bạn không thuộc về hạnh phúc đó

P/s: Hình như em ra chủ đề đúng ngay tim đen của anh, anh làm một phát liên hoàn toàn về "love" =)) em có key cái này cơ mà em muốn tự dịch xem mình lãng mạn tới đâu ;)
 
Last edited by a moderator:
T

thuong0504

Câu tiếp nè:

-Long absence, soon forgotten

-No bees, no honey, no work, no money

-Slow but sure ( câu này dể nhất)
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom