diễn đàn "Truyện Kiều" nè......

E

endlessstream

mình đề nghị ai thích bàn vần đề gì thì cứ bàn đừng chỉ bàn một vấn đề, vậy sẽ không tìm hiểu được nhiều từ nhau.
 
B

babybabygirl_94

nhưng chủ đề là "diễn đàn Truyện Kiều" mà bạn nếu mún như bạn thì nên tạo một chủ đề mới........
 
S

seagirl_41119

Nếu thik nói j thì nói thì thà ra yahoo mà nói,nếu nói không có chủ đề thì diễn đàn đâu cần phân ra thành từng môn học,khối học,bài học làm gì cho mệt.Khi viết bai thì cần gì chủ đề cho mệt.Nói như bạn thì chán wa' doendlessstream
 
S

seagirl_41119

Làm wen và tìm hiểu nhau thiếu j cách,nói chuyện cũng là một cách nhưng nói trong diễn đàn thì phải có chủ đề đàng hoàng.Wa cách ng khác thảo luận ta cũng hiểu đc ng đó.Đâu cứ thik nói gì thì nói,nói chuyện ngoài chủ đề mới hiểu nhau đc đâu,đúng k???????????????
 
A

aapp

trời đất topic về truyện kiều mà thành ra thế này à?????????? thích thì ra chỗ khác tranh luận nha. sr vì spam
 
S

seagirl_41119

Cũng phải.Chấm dứt chuyện này ở đây.Bàn về Truyện Kiều của ND đi nèo.Cos nhiều thứ để nói vậy mà cứ lạc đề đi đâu ấy nhỉ?????TK thì k thiếu cái cần bàn luận.Sôi nổi lên nào!!!!!!!!!!
 
P

pedung94

cho mình hỏi cái đoạn trích cảnh ngày xuân cô mình bảo là tuy không rõ ai là ai nhưng ai cũng thấy bản thân mình trong đó là sao (cái này lâu rồi nên mình không biết là có đúng không nhưng đại ý là thế)
 
C

congchualolem_b

thấy bản thân mình trong đóa àh..có phải là ta như đc hòa mình vào không khí náo nhiệt của ngày xuân....tâm hồn như trải rộng với từng câu thơ.....và như đc sống lại trong kảnh xuân thời xưa hay k...thực sự khi đọc cũng có kảm jác đó...như chính mình đang đc du xuân cùng chị em TK vậy...kác bn cho ý kiến thử xem....
 
B

boybuidoi147

Wow!!! bạn boybuidoi_147 post dài wa'. Đọc mún vỡ đầu lun nhưng mình vẫn......chẳng hỉu gì cả! Bạn nào tóm tắt lại nội dung của đoạn thơ Kim Kiều gặp mặt được ko, nếu nói wa đc về nghệ thuật nữa thì càng tốt.

mình tóm tắt thế này nhá mọi người góp ý:
Kiều gặp Kim Trọng
Cũng trong ngày hôm đó, Kiều đã gặp Kim Trọng, là một người "vốn nhà trâm anh", "đồng thân" với Vương Quan, từ lâu đã "trộm nhớ thầm yêu" nàng. Bên cạnh đó thì Kim Trọng cũng là người "vào trong phong nhã, ra ngoài hào hoa". Tuy chưa kịp nói với nhau một lời nhưng sau cuộc gặp gỡ này thì hai người "tình trong như đã, mặt ngoài còn e". Tiếp sau lần gặp gỡ ấy là mối tương tư:

Người đâu gặp gỡ làm chi
Trăm năm biết có duyên gì hay không
Kim Trọng vì tương tư Kiều nên đã quên hết cả thú vui hàng ngày, tìm cách chuyển đến ở gần nhà Kiều. Sau đó mấy tuần trăng thì Kim Kiều đã gặp nhau, Kiều đã nhận lời Kim Trọng và họ đã trao đổi kỷ vật cho nhau. Nhiều lần Kim Trọng cũng muốn "vượt rào" nhưng Thuý Kiều là một người sắc sảo, cô đã thuyết phục được Kim Trọng:

Vội chi liễu ép hoa nài,
Còn thân ắt lại đền bồi có khi!
Thấy lời đoan chính dễ nghe,
Chàng càng thêm nể thêm vì mười phân
Kiều bán mình chuộc cha

Tai họa đã đột ngột ập đến Vương gia trong lúc người thiếu nữ còn đang thổn thức với mối tình đầu. Bọn sai nha đầu trâu, mặt ngựa đã đánh đập cha và em nàng một cách tàn nhẫn trong nỗi oan kêu trời không thấu. Trong hoàn cảnh bi đát như vậy, Kiều đành phải đi đến quyết định bán mình để chuộc cha, nhưng nàng không quên lời hẹn ước "trăm năm thề chẳng ôm cầm thuyền ai" với Kim Trọng trước khi chàng về Liêu Dương để thọ tang chú. Thuý Kiều đã nhờ cậy Thuý Vân thay mình trả lời hẹn ước với Kim Trọng:
Cậy em, em có chịu lời
Ngồi lên cho chị lạy rồi sẽ thưa
Trao duyên cho em xong, nàng cảm thấy xót thương cho thân phận của chính mình:

Phận sao phận bạc như vôi
Đã đành nước chảy hoa trôi lỡ làng
Ôi Kim Lang! Hỡi Kim Lang!'
Thôi thôi thiếp đã phụ chàng từ đây
 
C

congchualolem_b

uhm....bn boy bụi đời công nhận post bài tài...dài thía là cùng...mà hay thịt nhỉ.....tớ chưa đc đọc đọan đóa nên k bek góp ý ra sao nữa....tớ thía tình iu của KT và TK cũng gần jống jới trẻ vậy....chỉ có đìu TK bek cách jữ mình theo khuôn phép....tình iu của họ là sự khát vọng đc tự do iu đương , mong mún thóat khỏi sự khắt nghiệt của lễ jáo phong kiến nhưng ở 1 chừng mực cụ thể chứ k quá đà...đó là 1 trong những nét đẹp tiêu biểu trong tình iu của TK và KT....
 
D

daokhanhngoc

Mình thấy thơ mà nhất là "Truyện Kiều" mà tóm tất lại thì còn gì là hay là ý nghĩa nữa! Truyện này hay lắm nhưng phải là với ai chịu khó đọc cơ ! Như mình đây này, đọc đến hơn chục lần mà mới hiểu sơ sơ chứ chưa nói gì đến không đọc hết! Cái hay của truyện là ở chỗ cụ ND viết "Lời lời châu ngọc hàng hàng gấm thêu" mà ko đọc kĩ thì phí hoài. Tớ đọc không biết bao nhiêu lần rồi mà nhiều câu lấm lúc còn không biết ở đoạn nào ý chứ!
Thế các cậu nghĩ gì về nhân vật Hoạn Thư? Tớ thấy hàng bao thế kỉ nay người ta nói về HT như một con người nham hiểm" Đàn bà thế ấy thấy âu một người" , vùi dập Kiều, khiến nàng phải chịu bao đau khổ .Nhưng nói đi cũng phải nói lại , tớ thấy chẳng phải đầu tiên TK là người cướp chồng HT sao, khiến Thúc Sinh cả năm trời không thèm về nhà là gì? Mà tớ có biết đến một câu nói, đại ý là người phụ nữ có thể nhường nhịn bất cứ thứ gì để có được hạnh phúc trừ một thứ là người đàn ông của mình! Thế chẳng phải HT cũng đáng thương lắm sao! Bây giờ người ta đánh ghen còn ghê hơn nhiều, ngày trước chẳng phải HT đâu có đánh đập gì Kiều, chỉ bắt Kiều chịu những đau đớn mà HT phải chịu thôi mà, dù sao thế cũng công bằng mà( Ở đây ta nên nhớ là HT là chính thất nhá, mà thời xưa thì vợ lẽ làm gì được như khi K ở với TS)Với lại, sau khi Kiều bỏ trốn thì HT cũng cho qua ,đâu có đuổi theo bắt lại đâu! Tớ thấy thế là HT cũng có phần thông cảm nhiều cho Kiều rồi! Các cậu đọc rùi cho tớ ý kiến nhá!
 
C

congchualolem_b

uhm bn nói cũng đúng đó, khi xét vấn đề ta nên xét 2 mặt chứ k nên chỉ nhìn vào cái chính diện mà quên cái phía sau, thực sự trường hợp của HT cũng cần đc thông cảm, nếu là bn bn cũng phản ứng vậy, ta phải bíêt đặt mình vào nv mới hiểu đc vì sao phải hành động như thế.Truyện Kiều hay thi quả là hay nhưng cái tình cái lẽ vẫn chưa hòan chỉnh và làm cho ng đọc thỏa lòng như bao lâu nay ta vẫn nhìn nhận :)
 
S

seagirl_41119

Tội nghiệp TK wa'!!!!!Mà congchualolem_b ơi,ở trên bạn nói"....chỉ có đìu TK bek cách jữ mình theo khuôn phép...." thì mình thây thế nào ấy.Nếu mình nhớ k nhầm thì mình tùng đọc là TK đã có ý .......với KT nhưng Kt từ chối vì muốn giữ trọn chữ son cho TK.Hok nhớ phải vậy k nữa???????Nhưng tóm lại là có đọc TK k giữ khuôn phép mà KT đã làm điều đó thay nàng
 
C

congchualolem_b

bn có đọc chỗ mà boybuidoi post lên k, chỗ mà TK nhắc khéo KT khi chàng múôn "vượt rào" đó là sự giữ gìn ý tứ, mà Truyện Kiều tớ chưa đọc nhiều nên k biết rõ, có lẽ nên xem lại sự hiểu biết, nhưng căn cứ vào những j bn boybuidoi tớ nghĩ là thế, TK đã biết nên dừng và tiến tới đâu để vẫn iu và vẫn giữ đc vẻ đẹp của ng con gái,mối tình của KT và TK cũng giống như phim thời nay thế bn, có điều họ phải chịu số phận nghiệt ngã hơn.....
 
S

seagirl_41119

Giống ah??????Mình thấy nhiều bộ phim k thế,những bộ phim ngày nay k mang tính giáo dục cao như những tác phẩm văn học xưa.(Có lẽ mình hơi nhầm về sự hiểu biết về Truyện Kiều.Sorry naz')
 
C

congchualolem_b

Tớ thía giống nhau là ở cách xây dựng nv quá hòan hảo và đều là 1 mối tình đẹp còn những chuỵên khác hầu như chỉ gần xê xích hoặc quá xa nhau chứ k phải là y khuôn,mà mỗi ng nhìn thấy vấn đề ở 1 mặt khác nhau bn àh, đều có ý đúng cả,:)
 
S

seagirl_41119

Đúng,các nhân vật đều hoàn hảo,họ có những mối tình thật đẹp mà nhiều ng xem cũng ước ao có đc.VD như "Ngôi nhà hạnh phúc" chẳng hạn,nếu vô tình mà wen đc ng nổi tiếng và nảy sinh tình cảm thật,rùi lại có nhưng tình huông hay nữa chứ.Nói chung là các bộ phim xây dựng hầu hết nói về nhưng mối tình đep,lãng mạn
 
C

congchualolem_b

Dù sao tớ vẫn k đồng ý cách xây dựng nv quá hòan hảo, bởi như thế là phi thực tế, ai mà k có khuyết điểm, như TK chẳng hạn, tớ thấy dù TK có đẹp hay giỏi cách mấy thì đâu đó trong tâm hồn TK vẫn có cái gọi là chưa hòan hảo, bn có nghĩ vậy k
 
S

seagirl_41119

Cái j ở TK chưa hoàn hảo vậy????????????Mình có thể cảm nhận sự k thể hoàn hảo của một con ng nhưng ở TK với cách xây dựng của ND thì mình chưa tìm ra nó.ND thật là ..........(hơi thô nên mình k nói ra)
 
Top Bottom