C
cabua266
Em phản đối. Chị chấm phải rõ ràng. Trên mạng sai thì sao? E đề nghị chị xem lại kết quả.
Đáp án đúng rồi mà bạn, bạn nhìn kĩ câu đi ............................
Em phản đối. Chị chấm phải rõ ràng. Trên mạng sai thì sao? E đề nghị chị xem lại kết quả.
Mỗi câu 0,5 điểm . Mai nộp 10h chấm!
Làm nhanh nha! Chiều chị chấm!
Em onl để xem các bạn khác kể chuyện để em xem đọc chút cảm nhận chứ em chưa làm dc thà là chìu mau còn ổn
Ủng hộ ý kiến của nam đó!bây giờ em phải đi hok thêm roài,mà sao làm được ,hay chị để 10h tối nay nha!Cái này chị nên để trưa mai đi ạ do em chìu nay có ziệc à hổng chịu auz bận lắm em sắp kể chuyện nên giờ phải tập luyện à ~Linh bít mà nói hộ mình zới
Truyền thuyết Thánh Gióng a~:
Thời Hùng Vương thứ 6 có một chú bé rất lạ, lên ba tuổi vẫn không biết nói, biết cười, biết đi, cứ đặt đâu thì nằm đấy.
Bấy giờ có giặc Ân xâm lược nước ta. Thế giặc mạnh nhà vua bèn sai sứ giả đi tìm người cứu nước. Đứa bé nghe tiếng rao của sứ giả bèn nói với mẹ:" Mẹ ra mời sứ giả vào đây cho con." Sứ giả vào, đứa bé nói:" Ông về tâu với nhà vua rèn cho ta con ngựa sắt, áo giáp sắt, roi sắt để ta đi đánh giặc." Sứ giả vừa kinh ngạc, vừa vui mừng vội về tâu với vua. Nhà vua bèn cho thợ làm gấp những thứ chú bé cần trong mấy ngày đêm.
Càng lạ hơn nữa, từ khi gặp sứ giả, chú bé lớn nhanh như thổi. Cơm ăn mấy cũng không lo, áo vừa mặc xong đã căng đứt chỉ. Gia đình đành phải đi nhờ hàng xóm giúp đỡ. Ai cũng vui lòng giúp chú vì ai cũng mong chú giết giặc cứu nước.
Giặc đã đi tới chân núi Trâu. Thế giặc rất nguy, người người hoảng hốt. Đúng lúc đó, sứ giả đem ngựa sắt, áo giáp sắt, roi sắt đến. Chú bé mặc áo giáp sắt vào, vươn vai bỗng trở thành tráng sĩ mình cao hơn trượng. Tráng sĩ nhảy lên lưng ngựa, vỗ vào mông ngựa, ngựa hí dài mấy tiếng. Tráng sĩ đánh tan hết lớp giặc này đến lớp giặc khác. Giặc chết hàng loạt. Ngựa phun lửa vào đám giặc. Bỗng sắt gãy. Tráng sĩ nhổ tre bên đường. Tráng sĩ lấy tre quật vào đám giặc. Phút chốc, đám giặc đã tan hết. Tráng sĩ đi về núi Sóc Sơn. Bỗng một mình một ngựa chú bay lên trời cao.
Vua nhớ công ơn của chú phong là Phù Đổng Thiên Vương, lập đền thờ ở quê nhà. Cũng từ đó, vết chân ngựa nay đã thành những ao hồ liên tiếp. Tre ở làng Phù Đổng thì vàng óng. Khi ngựa phun lửa, đã phun vào một làng và làng đó bây giờ được gọi là làng Cháy.
Mêtzzz. phù ... ù
Những câu có sự copy chị đã tô đậm và gạch chân
còn từ ghi sai chính tả chị in đậm màu đỏ.
Copy cũng có chút sáng tạo tự làm .
+10 điểm
Bài này em chép ra từ bài KT ở lớp hoy à, giống trong sách giáo khoa là nhiều -_-.
đúng đấy,mà chị ra đề đi,bây giờ em làm có được ko nhỉ!Chị thấy vậy thôi! Mà chị cũng không biết trong đó có vài câu giống SGK
Vậy để chị hỏi m.n sao? Em đồng ý chứ?
- Chị nói trước nha! Em mà lừa giờ là bị trừ điểm nặng đó nha!
Nếu không phải thì nói ngay lúc này :3