L
luongpham2000
Bạn dung0... à, nhất trí cho làm lại bài văn tả ngày tết thôi mà, mình sẽ nói lại cho chị Nhàn xem lại sau..
uk,mk quên mất,bữa này lên cái này là đầu óc lú lẫn:Mfallingasleep::Mfallingasleep::Mfallingasleep:Bạn dung0... à, nhất trí cho làm lại bài văn tả ngày tết thôi mà, mình sẽ nói lại cho chị Nhàn xem lại sau..
Vít thế hỉu sao được
Ngày 15/12/2014. Tư Luận:
Đề :Cho đoạn văn sau : (4 đ)
''Ngày xưa có một ông vua nọ sai một viên quan đi dò la khắp nơi tìm người tài giỏi . Viên quan ấy đã đi nhiều nơi , đến đâu quan cũng ra những câu đó oái ăm để hỏi mọi người . Đã mất công tìm kiếm nhưng viên quan vẫn chưa thấy có người nào thật lỗi lạc''
a) Đoạn Văn trên được viết theo PTBĐ nào? Xác định ngôi kể của đoạn văn?
b) Thứ tự kể trong đoạn văn trên? Có thể thay đổi thứ tự kể được không? Vì sao?
chị lập thêm vài cái ních phụ vào rùi trả lời!he,kiểu gì cũng xong=))=))=))chắc chẳng còn ai nữa đâu,thôi chị chấm đi cho nó lành!!
Nhưng chị nói là 5 bạn nhanh nhất mà em!
Thôi giờ chị cho vào giờ lun!
đợi mấy ẻm nó lâu quá nhỉ???
chị lập thêm vài cái ních phụ vào rùi trả lời!he,kiểu gì cũng xong=))=))=))
Thì mk đang nói đùa chứ ai nói thật!!Mình mà phát hiện, báo ad liền.. mình ghét kiểu người như thế, mình báo được 3 lần roài...
Mình mà phát hiện, báo ad liền.. mình ghét kiểu người như thế, mình báo được 3 lần roài...