Nhật ký Nhật Ký Của ThyThy

Toji Takeshi

Cựu Trưởng BP Quản lí |Cựu Mod Cộng đồng
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
13 Tháng chín 2017
1,044
2,726
414
23
Đắk Lắk
THPT Nguyễn Trãi

congchuatuyet204

Cựu Mod Cộng đồng
Thành viên
TV BQT được yêu thích nhất 2016
12 Tháng mười một 2010
2,685
9,827
929
Đắk Lắk
:D Chị em tui giống nhau lắm.
Thích ăn kem như nhau, thích ăn bánh gato như nhau, thích đi chơi như nhau, Thích ăn trứng như nhau,...
đấy... hầu hết toàn giống nhau về khoản ăn uống.
à. Thích hát hò như nhau nữa :D
Tự dưng tui thương em tui quá hà
Songhua2Songhua2Songhua2

20953218_1893829240943234_2797851150277617033_n.jpg 20994109_1893829277609897_1054160661641854402_n.jpg
 

Vumaithanhlop8

Học sinh chăm học
Thành viên
18 Tháng tám 2017
220
353
109
Thanh Hóa
THCS

congchuatuyet204

Cựu Mod Cộng đồng
Thành viên
TV BQT được yêu thích nhất 2016
12 Tháng mười một 2010
2,685
9,827
929
Đắk Lắk
● Trước đây, chắc là 2 năm về trước, tôi vẫn nghĩ mình là đứa may mắn khi được gia đình yêu thương quá nhiều, được chở che nhiều quá đỗi.

• Bây giờ, 2 năm sau, tôi vẫn thấy mình là kẻ may mắn, vẫn được yêu thương, chỉ là yêu thương theo cách kiệm lời và kín đáo hơn một chút.

● Cách đây 2 năm, tôi thấy mình luôn như là 1 kẻ có thể làm nên những điều điên rồ, nếu có 1 ý nghĩ nào đó lướt qua tôi sẽ bằng mọi giá thực hiện bằng được.

• 2 năm sau, tôi thấy mình cần chín chắn và đi theo con đường mình chọn một cách nghiêm túc hơn dù bản thân vẫn chưa là hoàn hảo.

● 2 năm trước, tôi nghĩ, phạm sai lầm là một điều kinh khủng và chẳng thể nào sửa chữa được.

• 2 năm sau tôi bao dung với chính mình hơn. Bởi: chẳng có ai trưởng thành khi chưa 1 lần vấp ngã.

● 2 năm trước tôi nghĩ rằng, cứ trao yêu thương hết mình rồi sẽ nhận lại được một thứ tình yêu tương đương.

• 2 năm sau tôi thấy, khi chưa yêu chính bản thân mình thì sao lại có thể cưỡng cầu một tình yêu khác.
~~~~~~~~~~~~~
《 2 năm trước - 2 năm sau - Tôi khác nhiều rồi!!! 》

17799136_1814181132241379_4974329747335141914_n.jpg
 

Bonechimte

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
8 Tháng bảy 2017
2,553
4,752
563
Hà Nội
...
● Trước đây, chắc là 2 năm về trước, tôi vẫn nghĩ mình là đứa may mắn khi được gia đình yêu thương quá nhiều, được chở che nhiều quá đỗi.

• Bây giờ, 2 năm sau, tôi vẫn thấy mình là kẻ may mắn, vẫn được yêu thương, chỉ là yêu thương theo cách kiệm lời và kín đáo hơn một chút.

● Cách đây 2 năm, tôi thấy mình luôn như là 1 kẻ có thể làm nên những điều điên rồ, nếu có 1 ý nghĩ nào đó lướt qua tôi sẽ bằng mọi giá thực hiện bằng được.

• 2 năm sau, tôi thấy mình cần chín chắn và đi theo con đường mình chọn một cách nghiêm túc hơn dù bản thân vẫn chưa là hoàn hảo.

● 2 năm trước, tôi nghĩ, phạm sai lầm là một điều kinh khủng và chẳng thể nào sửa chữa được.

• 2 năm sau tôi bao dung với chính mình hơn. Bởi: chẳng có ai trưởng thành khi chưa 1 lần vấp ngã.

● 2 năm trước tôi nghĩ rằng, cứ trao yêu thương hết mình rồi sẽ nhận lại được một thứ tình yêu tương đương.

• 2 năm sau tôi thấy, khi chưa yêu chính bản thân mình thì sao lại có thể cưỡng cầu một tình yêu khác.
~~~~~~~~~~~~~
《 2 năm trước - 2 năm sau - Tôi khác nhiều rồi!!! 》

View attachment 34469
Em từng đọc quyển này rồi^^ hay~ nhiều đoạn truất's~ chị Pi như chị đại ahihi
 
  • Like
Reactions: congchuatuyet204

congchuatuyet204

Cựu Mod Cộng đồng
Thành viên
TV BQT được yêu thích nhất 2016
12 Tháng mười một 2010
2,685
9,827
929
Đắk Lắk
Thường thì những lúc tự dưng thấy lòng nhẹ bẫng tôi hay hoài nghi chính mình. Hoài nghi chính cái cảm giác đó.
Có chăng tất cả chỉ trở nên bình thường khi tôi cứ mãi sống một Tôi cũ kỹ và đáng thương? Một Tôi cô độc và tẻ nhạt???
:)

 

congchuatuyet204

Cựu Mod Cộng đồng
Thành viên
TV BQT được yêu thích nhất 2016
12 Tháng mười một 2010
2,685
9,827
929
Đắk Lắk
Có đôi ngày, tôi thấy mình lạ lẫm trước gương, đôi mắt ráo hoảnh không còn ướt vì những mảng ký ức cũ kỹ theo nhau va đập làm nhộn nhạo cả một khoảng trống mơ hồ trong tim.

IMG_1514938064893.jpg
Cũng có đôi ngày, tôi thấy mình thèm yêu thương một ai đó, thèm cái cảm giác có một bàn tay khác nắm lấy tay mình và để yên như thể chẳng bao giờ rời xa nhau được vậy.
❤❤❤
Lại có đôi ngày, tôi thấy mình yêu đời quá, tôi chẳng còn buồn vì những điều xưa cũ, cũng chẳng hồi hộp, rộn ràng vì những người vừa mới ghé qua. Chỉ là thấy mọi thứ quá đỗi bình thường, nhẹ nhàng đến mức bản thân cũng bất ngờ mà bật cười vì chính suy nghĩ vớ vẩn của mình.
:) :) :)
Những ngày an yên như thế kéo dài bao lâu tôi không dám chắc, tôi chỉ biết là, ngoài kia có bao nhiêu người, đến hay đi là do họ. Duyên do trời định, gặp được nhau đã là một điều may mắn. Phận do người tạo ra, ở hay đi hà cớ gì mà gượng ép nhau.
Gặp nhau đã vui rồi, không gặp nữa cũng chỉ là thế giới vắng đi một người mà thôi!!!
⚘⚘⚘
 

Tùy Phong Khởi Vũ

Học sinh gương mẫu
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
8 Tháng năm 2017
1,000
2,492
349
27
Thấy Tuyết tâm trạng, Vũ muốn sẻ chia một chút. :)

Có rất nhiều lý do để 1 người con trai xa rời người mình yêu thương như: hoàn cảnh không cho phép; vì cảm thấy còn nhiều thứ để theo đuổi hơn là 1 tình yêu không hi vọng; vì yêu người con gái khác; hoặc vì tự trọng của bản thân, thấy mình không vai trò gì trong cuộc đời người ấy....Tình yêu với người con trai không phải là tất cả. Vậy nên duyên đến nhưng nếu giữ nó sẽ đi.

Có lẽ Tuyết chưa thực sự yêu ai sâu sắc. Một ngày kia, có người con trai nào khác khiến Tuyết muốn gắn bó suốt đời thì bằng mọi giá hãy giữ lấy anh ta. Đó không phải là 'gượng ép', đó là chủ động nắm giữ hạnh phúc cho mình. Tuổi trẻ ngắn ngủi, không nên chờ đợi.

Chúc Tuyết luôn "Đủ"! :D
 
Last edited:

congchuatuyet204

Cựu Mod Cộng đồng
Thành viên
TV BQT được yêu thích nhất 2016
12 Tháng mười một 2010
2,685
9,827
929
Đắk Lắk
Từng có người nói yêu tôi hơn sinh mệnh!
Từng có người quỳ xuống cầu hôn tôi!
Từng có người vì thương mà bỏ cả tất cả, cả gia đình chỉ muốn được ở bên tôi!
Từng có người nói yêu tôi là quy luật!!!

...
Từng có những người như thế! Từng có và tôi cũng từng khước từ tất cả!
Không phải là tôi vô tâm, mà chỉ là cảm giác an toàn chưa trọn vẹn. Chỉ là trái tim chưa chịu dừng chân dù đã mỏi mệt!

Cảm xúc chính là thứ không thể cưỡng cầu, cũng không phải cứ cố gắng là sẽ thành công, nó cần sự chân thành vừa đủ, yêu thương vừa đủ, quan tâm vừa đủ, thật thà vừa đủ ... là được rồi. Chúng ta lớn rồi, đâu phải cứ dành hết cho nhau thì đó mới là tình yêu đâu. Trải qua càng dài những tháng ngày cô đơn, càng ngấm vào đủ đầy những hoài nghi, tự vẽ cho mình những mong ước về tình yêu sau những nỗi buồn đã qua, ta lại càng cố chấp mà tin rằng: Hạnh phúc lại tắc đường nữa rồi! Cứ chờ rồi sẽ tới!

....

Và hình như đã tới rồi!!!!



7OJCbbRMuAPw_P5OPfpBkIb3pQ1UlyrPdiPk7XUBkwRFf2VvLepy-cw_ssFsPaqDMmvMC_zJnZRm8ooZuIIkLdkqHlJrdXPTCGigqJDmbEwtD-XoDVsT4Nb1o8wvP2R7eW4NaFccIN2aebmP0dmy29TzIcjScQwq-N5GcSvyBMsecctPi0i21WgfCEoa2BA3Xfn5UN3_oFmbrDcBXHhGPM6EdTF9qDHakzHmoIvObkh2rQdmx222d5ITRY38q4GDIoLbpFnyOn1YqligbfOhWJIRzQscj0tM3H9gTur83OI11d0wYwE8hB3waCThAzdYq-YsIkF5VFHma6urK43ONpn2k8kP93phz8yH13dCxyt-FFVSc1Uz36r8s0p0pagHig4hMePLMrwFd3WmZCwi7n-KGRUNUQWY9VJ5HvwXZRVs-xocFhoDYm4k4ZbgLaTp8teBEoHIuZXu6kEeJoy-_gh6FeOgGPjLazGdoTC--9YV2Zy6UeQh-ylP51HJJgxoSSPZtQqzDHqNIk4YJneYezH5kZvAiBSoxn_El7eAlfzlo0-US-1SpBpjrVA0UlEkWFtuFjQUvU2SlBjmEn14sHg43t-z4AJORZ_oimdCJVyI0in8gNnVJEFe8Plg3ezfBVJLUR88oIxWa9ZVmQOBeoWc6L0kYrqo=w884-h663-no
 

congchuatuyet204

Cựu Mod Cộng đồng
Thành viên
TV BQT được yêu thích nhất 2016
12 Tháng mười một 2010
2,685
9,827
929
Đắk Lắk
Yêu một ai đó, chả phải là sẽ nghĩ ngày mai người đó sẽ đưa mình đi chơi ở đâu, quán cà phê nào hay sẽ tặng mình món quà gì.
Yêu một ai đó, cũng chả phải cả ngày chăm chăm vào điện thoại, chực chờ tin nhắn đến hay là một cuộc gọi cho nhau.
Yêu một ai đó, chả phải là hỏi xem người ấy lương tháng bao nhiêu và có sẵn sàng mua cho mình những thứ mình thích.

...
Mà...

Yêu là khi mình nói: "Em thấy mình không ổn!" Thì người đó sẽ đến bên bạn, chỉ để nắm lấy đôi tay gầy gầy, vỗ về "Rồi mọi chuyện sẽ qua mà. Dựa vào anh đi."
Yêu là khi làm bất cứ điều gì hay suy nghĩ về 1 vấn đề nào đó, Người đó sẽ hỏi ý kiến của bạn như thế nào. Lắng nghe nhau, chia sẻ cùng nhau và cùng đưa ra những quyết định.
Yêu là khi người đó đề nghị: "Anh có thể mời em về nhà anh chơi được không?", hoặc ngỏ ý muốn về thăm gia đình bạn.
Yêu là biết nói XIN LỖI đúng lúc.
Yêu là nhường nhịn hết tất thảy những lần ta sai, là khi làm hết việc, người đầu tiên ta nghĩ đến là người kia, để gọi 1 cuộc gọi ngắn, nói rằng ta nhớ nhau.

...
27867583_1993637874295703_4662452846777586572_n.jpg
 

congchuatuyet204

Cựu Mod Cộng đồng
Thành viên
TV BQT được yêu thích nhất 2016
12 Tháng mười một 2010
2,685
9,827
929
Đắk Lắk
20190603_214815.jpg

Gia đình là một điều gì đó rất quan trọng. Là nơi anh trở về sau những giờ làm việc trên cơ quan mà trong đầu chỉ quẩn quanh những con số. Là nơi có tiếng cười của Gấu con mà những mệt mỏi của cuộc sống đều phải dừng chân trước cửa. Là nơi mà anh trở về, nũng nịu vợ massage đầu, chẳng giống như 1 anh ngoài kia mạnh mẽ, gan lỳ và cứng rắn. Là nơi có em và con luôn chờ anh, luôn yêu thương nhau vô điều kiện.

Đăng lên để làm kỷ niệm. 1_6 đầu tiên của Gấu con ^_^
Bố mẹ yêu con! <3
 

congchuatuyet204

Cựu Mod Cộng đồng
Thành viên
TV BQT được yêu thích nhất 2016
12 Tháng mười một 2010
2,685
9,827
929
Đắk Lắk
69730833_2431604393832380_5150301593387663360_n.jpg

có ai đó đã nói rằng: Đàn ông, dò có lập gia đình thì vẫn như hồi còn trai trẻ, vẫn áo quần là lượt thơm nức mùi nước hoa, vẫn gặp mặt bạn bè, vẫn cà phê sáng tôi. còn phụ nữ, lập gia đình rồi giống như biến thành một con người khác vậy: đầu bù tóc rối với mớ bỉm sữa đầy nhà, cộng thêm chuyện tắm giặt cho con, dọn dẹp nhà cửa, còn đâu là cô gái xinh đẹp ngày nào khi thân mình được đắp thêm gần chục ký lô mỡ. Những bộ quần áo, váy đầm ngày xưa cũng chẳng vừa cái nào nữa, thay vào đó là quần rộng áo dài, tóc tai bối gọn cho kịp chạy sô với những công việc trong nhà.

Có lần anh đã nói: Em thay đổi kiểu tóc đi, kiểu này không hợp với em đâu. Tự dưng mới giật mình nhìn lại: Cô gái xinh đẹp ngày xưa của tôi đi đâu mất rồi? Tahy vào đó là bà mẹ 1 con sồ sề, nhìn đến chán mắt. :(

chiều hôm đấy, bế con trai len và đi... làm đẹp :D
cắt tóc, mua đồ mới, trang điểm... rồi về nhà :D như chưa có điều gì xảy ra.

Ấy vậy mà vui. vui vì có thêm 1 anh bạn để ôm vào khi lạnh, có thêm 1 ông chồng suốt ngày ngủ đòi gác chân lên bụng vợ, 1 đứa con suốt ngày đòi gối đầu lên tay mẹ :D Hạnh phúc của phụ nữ, suy cho cùng cũng chỉ có thế thôi: là GIA ĐÌNH

Mệt, muốn nói là rất mệt. Ấy vậy mà vẫn muốn làm, tất cả là vì con và anh!!!
 

congchuatuyet204

Cựu Mod Cộng đồng
Thành viên
TV BQT được yêu thích nhất 2016
12 Tháng mười một 2010
2,685
9,827
929
Đắk Lắk
Lâu lâu mình hay ngồi nghĩ về mấy chuyện linh tinh. Cũng chẳng đầu chẳng cuối.

Như mấy hôm trước mẹ con về ngoại, anh chồng gọi về nói: "em với con về lâu quá! Anh sợ ma!" Làm mình bật cười. Người đàn ông mình yêu đôi khi có những phút giây yếu đuối không ngờ!

Còn như hôm nay, từ sáng sớm đã nhắn tin 1 câu ngắn gọn: "Chúc mừng  sinh nhật em nhé !" Xong rồi thôi. Cũng chả có tiếng ting ting nào như mọi lần lễ tết.

Nay mình nghĩ nhiều chuyện nên chẳng có tâm trạng. Không gặp nhau, vậy mà ảnh vẫn biết vợ đang buồn:
- Em có chuyện gì thế?
- Em không.
- Có mà...


Cảm giác như chẳng cần phải nói nhiều, chẳng cần thấy nhau, chỉ cần nghe tiếng thở dài thôi là đã hiểu người kia có chuyện gì.
Đấy người ta gọi là VỢ CHỒNG! ‍‍‍‍‍‍‍‍‍


P/s: bố con chơi với nhau, lấy đt mẹ chụp hình như đúng rồi
D938D6D7-7770-44E5-91AE-965E43C491D8.jpeg
774A575E-CB7D-4E15-B7C9-AC481100D728.jpeg 9911D08D-D89F-453A-84E1-F3C322BCBC98.jpeg
 

congchuatuyet204

Cựu Mod Cộng đồng
Thành viên
TV BQT được yêu thích nhất 2016
12 Tháng mười một 2010
2,685
9,827
929
Đắk Lắk
Từ đợt dịch lần thứ 4, anh xã phải trực ở đơn vị. Cách nhà không quá xa, đâu đó chỉ 6-7km, vậy mà đùng cái CT 15 rồi CT16. Đến hôm nay là tròn 3 tuần anh đi. Ngày nào cũng gọi cả chục cuộc đt, chỉ để nhìn con, nhìn vợ 1 chút.
Bữa đúng ngày kỷ niệm ngày cưới, anh đi rồi, cả ngày chả thèm nói gì 1 câu với mình là chúc mừng hay gì hết. Mình dỗi. anh bảo: " Giờ dịch anh có về được đâu, thôi hôm sau về anh bù nhé!" Ờ thì thà là nói thế còn đc, chứ k nói gì thì chít với em. :D
D72753FD-7964-46F5-BCAB-565C68AE5C6D.jpeg
Tối hôm trc tự dưng gọi về, giọng buồn buồn: "Anh nhớ mẹ con quá!"
mình bảo: "Vậy mà gọi về toàn hỏi Gấu đâu chứ có bao giờ thấy hỏi gì vợ đâu."
anh tỉnh queo: " Thì thấy em rồi thì hỏi làm gì nữa, hay để anh mua cho con cái điện thoại nhỉ?"

Mình lại dỗi :D

Những ngày ở nhà không có việc gì làm nên dỗi nhau cho có việc. Cơ mà cũng nhớ anh xã quá. Mong dịch chóng qua để anh còn về, chứ như này k khéo lại như năm ngoái, tháng rưỡi mới đc về nhà. Haizzz.

ngồi buồn buồn mẹ con lại lôi nhau ra chụp tấm hình gửi bố cho đỡ nhớ

201593C3-DEF9-4A5C-A5D0-20C5A59A96F4.jpeg
 

congchuatuyet204

Cựu Mod Cộng đồng
Thành viên
TV BQT được yêu thích nhất 2016
12 Tháng mười một 2010
2,685
9,827
929
Đắk Lắk
Có những ngày mình không làm gì, chỉ nằm dài và suy nghĩ vẩn vơ, mặc cho nhiều nỗi lo cứ quẩn quanh trong đầu mà chẳng có điểm dừng. Rồi tự dưng lại tủi thân, tự buồn rồi nước mắt tự dưng rơi. À mà cái gì cũng có lý do. Đâu phải là tự dưng được nhỉ?
Lấy chồng bộ đội thiệt thòi nhiều, vất vả cũng nhiều. Quanh năm chồng đi trực suốt, huống hồ gì trong thời điểm dịch bệnh như thế này.
2 tháng xa nhau. Chưa bao giờ anh đi lâu như thế. Con nhớ bố. Vợ nhớ chồng. Mình lại đang ở tuần thai thứ 32. Nhiều khi nghĩ, đến ngày sinh mà vẫn dịch bệnh, liệu rồi mình sinh chồng có về được không! Lại tủi thân rồi tự khóc. Thương con. Thương luôn cả bản thân mình.
từ hồi bầu rồi sinh Gấu, luôn luôn đi khám 1 mình, rồi con ốm đau cũng một mình. Trước khi cưới cũng đã biết trước là như thế, nhưng rồi cưới xong, mọi thứ làm mình ngỡ ngàng hơn là lúc tưởng tượng. Cũng không ngờ là trong 1 năm thời gian anh ở nhà chỉ có 1/3 của 365 ngày!
Rồi đến cuối cùng, vì thương nên chấp nhận! Vì thương nên động viên nhau và ở cạnh nhau, dù là khoảng cách địa lý không gần chút nào :)
Chỉ biết động viên anh công tác tốt, chờ hết dịch rồi lại về nhà. Có em và con luôn chờ anh! :D

42CF23DD-83C7-4D63-B0C1-48A4F331240C.jpeg

Rồi có hôm tâm sự vu vơ lại có những tiếng ting ting bất chợt. Nhiều khi không vì lý do gì. Nhưng có lúc chỉ vì... mưa to :D

6F4532D4-48CB-4286-A5EB-28F03C2EB3E1.png
 
Last edited:
Top Bottom