Xu hướng đề thi Đại học năm 2008.

L

lenamarita

các bác giáo dục nhà mình cứ úp mở úp mở, làm cho học sinh không thể nào theo kịp chẳng hiểu năm sau môn nào trắc nghiệm, môn nào ko trắc nghiệm nữa. mới đầu thì thêm toán,địa,sử. bây giờ thì chỉ có toán!!!!!!!!chẳng biết thế nào mà lần
 
S

sweetnightmare

chà!!! nếu được làm nghị luận xã hội thì hay quá, yêu văn quá hé hé hé
 
S

sweetnightmare

chà nếu được làm nghị luận xã hội thì hay quá, hoan hô mấy ông ra đề, còn ngược lại thì thôi!!!
 
A

anh892007

Đề thi của ĐH FPT

“…Những cái gì dễ dãi
Có bao giờ bền lâu…”
(Lâm Thị Mỹ Dạ)

Liệu có phải chúng ta chỉ trân trọng những gì đạt được khi phải vượt qua bao khó khăn gian khổ mà coi nhẹ những gì ta dễ dàng đạt được?

Hãy viết một bài luận (tối đa 3,5 trang giấy) để phát triển quan điểm của bạn về vấn đề này. Hãy củng cố quan điểm và lập luận của mình bằng các ví dụ từ sách báo, các trải nghiệm cá nhân hoặc các quan sát của bạn trong cuộc sống.

Trích đề thi tuyển sinh ĐH FPT tháng 9/2007
 
P

phanminhthien

Trời đề này tuy khó nhưng là khó đối với những học sinh ko có nhiều kiến thức xã hội thôi ... Còn những ai chịu khó đọc sách báo nhiều thì đề này mà ra là mừng húm vì báo chí ca thán mãi về vấn đế này , tốn ko biết bao giấy mực rồi ... Người Trung Hoa nói " Bạo phát , bạo tàn " ,còn phương tây cũng có câu nói "Ai cũng muốn ở trên đỉnh núi nhưng sự trưởng thành lại nằm trên đường trèo lên đỉnh núi ".
---> vế 1
Vế hai : luận lại , đảo ngược lại rằng không phải lúc nào cũng xem thường những thứ dễ dàng đạt được .
Vế 3 :mở rông thêm nữa vì không hẳn là việc khó khăn thì khi đạt dược nó sẽ bền lâu .Thế nên ta phải biết cân nhắc theo quan niệm ở đời muốn thành công thì trước tiên cần biết xác định chính xác ta nên " bỏ cái gì và đặt niềm tin ở nơi đâu " .
 
P

phanminhthien

giờ này các bác con cãi chuyện trắc nghiệm toán nữa à ?? ---> 100% TN
Có thông tư chính xác rồi báo đài đăng ầm ầm cáu trúc đề toán trắc nghiệm năm sau đó .
Còn văn thì ...mù mờ luôn
 
C

conu

Theo mình đoán, chắc năm sau văn chưa thi trắc nghiệm, một số báo nói như vậy, có chăng sẽ thêm vào dạng đề hướng mở, mặc dù vậy, bộ giáo dục vẫn xuất bản bộ sách mẫu đề thi trắc nghiệm của cả toán, văn, sử, địa.
 
T

tranquang

Ở đâu? Cho anh thêm thông tin nào? Cái sách trắc nghiệm: Toán, Văn, Sử, Địa ấy!
 
C

conu

Cái này trường em hôm vừa rồi họp phụ huynh yêu cầu cha mẹ học sinh đóng 10000 để mua đấy, em nghĩ ở đây mọi người đều biết về quyển đấy, chỉ có điều quyển sách đấy chưa đến tận tay bọn em thôi. Cô giới thiệu mẫu sách trắc nghiệm Toán Văn Sử Địa.
 
C

crazyfrog

trời. Cho anh địa chỉ đi anh đi mua về còn ôn năm nay thi lại :D .Văn thì sẽ trắc nghiệm chính xác đó em nghe cái này đây là lần thứ 2 rùi. Còn về Sử và Địa thì cũng 100% toán chắc chỉ có 1 ít thui chứ những bài vi phân mà trắc nghiệm thì tụi nó bầm máy cái ra rùi so vào là xong thế thì chít hả :(
 
T

tloan889

Đề thế này mà được đưa vào chương trình thi ĐH chung của toàn quốc thì hay,có lẽ sẽ giúp học sinh bộc lộ suy nghĩ của mình về cuộc sống & xã hội tốt hơn là những đề văn cũ rích
 
T

tranquang

Gợi ý làm bài đề thi ĐH,CĐ năm 2008 - Môn Văn,

PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH:
Câu I
(2 điểm)
Anh/ chị hãy nêu những nét chính trong quan điểm sáng tác của Nam Cao trước Cách mạng tháng Tám.

Câu II (5 điểm)
Phân tích tâm trạng và hành động của nhân vật Mị trong đêm cứu A Phủ (Vợ chồng A Phủ - Tô Hoài)

PHẦN RIÊNG ------------- Thí sinh chỉ được làm 1 trong 2 câu: III.a hoặc III.b---------
Câu III.a
(3 điểm)
Cảm nhận của anh/ chị về đoạn thơ trong bài Đây mùa thu tới của Xuân Diệu:
Hơn một loài hoa đã rụng cành
Trong vườn sắc đỏ rủa màu xanh
Những luồng run rẩy rung rinh lá
Đôi nhánh khô gầy xương mong manh.

(Văn học 11, Tập một, NXB Giáo dục, 2005, tr.131)

Câu III.b (3 điểm)
Cảm nhận của anh/chị về đoạn thơ sau đây trong bài Đây thôn Vĩ Dạ của Hàn Mặc Tử:
Gió theo lối gió mây đường mây
Dòng nước buồn thiu hoa bắp lay
Thuyền ai đậu bến sông trăng đó
Có chở trăng về kịp tối nay?

(Ngữ văn 11, Tập hai, SGK thí điểm, Ban KHXH và NV, Bộ 1, NXB Giáo dục, 2005, tr. 54)

------------------------------

Trong ít phút nữa các mem có thể xem gợi ý trả lời về đề thi môn Văn của cả 2 khối C & D ngay tại đây hoặc trên trang chủ Hocmai.vn

Chào thân ái và quyết thắng!
 
H

hp_dell

cần tìm đề văn khối C - 2008

ai có đề văn khối C năm nay post cho em cái :D:D
cảm ơn trước
 
T

tranquang

Gợi ý làm bài đề thi ĐH,CĐ năm 2008 - Môn Văn,

Phần chung cho tất cả thí sinh
Câu I
(2 điểm)
Anh/ Chị hãy giới thiệu ngắn gọn về hai tập thơ Từ ấy và Việt Bắc của Tố Hữu

Câu II. (5 điểm)
Cùng bộc lộ nỗi nhớ về Tây Bắc, trong bài Tây Tiến, Quang Dũng viết:
Sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi!
Nhớ về rừng núi nhớ chơi vơi
Sài Khao sương lấp đoàn quân mỏi
Mường Lát hoa về trong đêm hơi

(Văn học 12, Tập một, NXB Giáo dục, 2005, tr.76)

Trong bài Tiếng hát con tàu, Chế Lan Viên viết:
Nhớ bản sương giăng, nhớ đèo mây phủ
Nơi nao qua, lòng lại chẳng yêu thương
Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi, đất đã hoá tâm hồn!

(Văn học 12, Tập một, NXB Giáo dục, 2005, tr.121)
Cảm nhận của anh/ chị về hai đoạn thơ trên.

Phần riêng-------Thí sinh chỉ được làm 1 trong 2 câu: III.a hoặc III.b-----
Câu III.a
(3 điểm)
Trong tác phẩm Chữ người tử tù, vì sao tác giả Nguyễn Tuân lại ví tấm lòng của nhân vật quản ngục như “một thanh âm trong trẻo chen vào giữa một bản đàn mà nhạc luật đều hỗn loạn xô bồ”?

Câu III.b (3 điểm)
Trong tác phẩm Một người Hà Nội, vì sao tác giả Nguyễn Khải lại gọi nhân vật bà Hiền là “hạt bụi vàng của Hà Nội”?
 
C

conu

Đây này:

Phần chung cho tất cả thí sinh
Câu I (2 điểm)
Anh/ Chị hãy giới thiệu ngắn gọn về hai tập thơ Từ ấy và Việt Bắc của Tố Hữu

Câu II. (5 điểm)
Cùng bộc lộ nỗi nhớ về Tây Bắc, trong bài Tây Tiến, Quang Dũng viết:
Sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi!
Nhớ về rừng núi nhớ chơi vơi
Sài Khao sương lấp đoàn quân mỏi
Mường Lát hoa về trong đêm hơi
(Văn học 12, Tập một, NXB Giáo dục, 2005, tr.76)

Trong bài Tiếng hát con tàu, Chế Lan Viên viết:
Nhớ bản sương giăng, nhớ đèo mây phủ
Nơi nao qua, lòng lại chẳng yêu thương
Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi, đất đã hoá tâm hồn!
(Văn học 12, Tập một, NXB Giáo dục, 2005, tr.121)
Cảm nhận của anh/ chị về hai đoạn thơ trên.

Phần riêng-------Thí sinh chỉ được làm 1 trong 2 câu: III.a hoặc III.b-----
Câu III.a (3 điểm)
Trong tác phẩm Chữ người tử tù, vì sao tác giả Nguyễn Tuân lại ví tấm lòng của nhân vật quản ngục như “một thanh âm trong trẻo chen vào giữa một bản đàn mà nhạc luật đều hỗn loạn xô bồ”?

Câu III.b (3 điểm)
Trong tác phẩm Một người Hà Nội, vì sao tác giả Nguyễn Khải lại gọi nhân vật bà Hiền là “hạt bụi vàng của Hà Nội”?
 
C

conu

Nếu bạn muốn xem đáp án, thì cố gắng đợi đến chiều tối nay chắc sẽ có gợi ý trên trang chủ hocmai.vn ;)
 
Top Bottom