

Em mới thi Anh Văn và điểm dưới trung bình, em chán nản và kiệt quệ tới mức nào suy nghĩ là khóc, không muốn học môn khác. Mng cho em cách khắc phục vấn đề này với
(
tại sao bạn lại khóc? bạn đã thực sự làm bài hết mình chưa?Em mới thi Anh Văn và điểm dưới trung bình, em chán nản và kiệt quệ tới mức nào suy nghĩ là khóc, không muốn học môn khác. Mng cho em cách khắc phục vấn đề này với(
Văn, anh cx là điểm yếu của mk bạn ạ. Bạn ko nên buồn vì rất có thể lần rơi xuống này sẽ là động lực cho bạn học tốt hơn... Rồi khi đó bạn sẽ mỉm cười và nói: "Cảm ơn vì nó đã xảy ra với bạn"Em mới thi Anh Văn và điểm dưới trung bình, em chán nản và kiệt quệ tới mức nào suy nghĩ là khóc, không muốn học môn khác. Mng cho em cách khắc phục vấn đề này với(
Mình từng xé bài kiểm tra 1đ Lý trước mặt thầy, từ đó điểm của mình rất thấp...Nhưng sang HKII mình đã cố gắng rất nhiều và đã vớt vát được....Ngày tháng còn dài, hà cớ chùn bước vội?Em mới thi Anh Văn và điểm dưới trung bình, em chán nản và kiệt quệ tới mức nào suy nghĩ là khóc, không muốn học môn khác. Mng cho em cách khắc phục vấn đề này với(
lo gì còn học kì 2 mà bạnEm mới thi Anh Văn và điểm dưới trung bình, em chán nản và kiệt quệ tới mức nào suy nghĩ là khóc, không muốn học môn khác. Mng cho em cách khắc phục vấn đề này với(
haizzzzzzzzz mình cũng vậy , mất gốc Anh rồi ko biết phải học Anh như nào đây ?Em mới thi Anh Văn và điểm dưới trung bình, em chán nản và kiệt quệ tới mức nào suy nghĩ là khóc, không muốn học môn khác. Mng cho em cách khắc phục vấn đề này với(
Mình hơi chủ quan nên ôn ít bạn ạ, mình ân hận quátại sao bạn lại khóc? bạn đã thực sự làm bài hết mình chưa?
nếu chưa làm hết sức mình thì không có lí do nào để bạn khóc vì đó là lỗi của bạn....
nếu đã làm hết sức mình thì bạn cũng không có lý do gì để khóc cả vì đó chính là thực lực của bạn...
khóc là 1 hành động không cần thiết trong việc này.......bạn cần phải suy nghĩ .thông qua việc này bạn sẽ có thể làm tốt hơn....nhìn vào nó để khắc phục những bước đi sau này bạn nhé!
MÌnh sợ HK1 bị kéo rồi HK2 cao điểm thì điểm vẫn khá thôi chứ không cao lên đượclo gì còn học kì 2 mà bạn
đó là lỗi của bạn......nhưng mà không sao...ông cha ta có câu.....gì nhỉ?.à là "thua keo này ta bày keo khác" vì vậy bạn hãy.......cố lênMình hơi chủ quan nên ôn ít bạn ạ, mình ân hận quá(
Mình nhờ các bạn mà cũng đỡ phần nào, mấy năm trước mình toàn đứng đầu lớp mà càng lên cao mình càng lười nên tụt xuống, bạn có cách khắc phục lười hongđó là lỗi của bạn......nhưng mà không sao...ông cha ta có câu.....gì nhỉ?.à là "thua keo này ta bày keo khác" vì vậy bạn hãy.......cố lên![]()
Cho mình hỏi HK1 mình bị AV kéo nên học lực Trung BÌnh, còn HK2 là học lựcgiỏi thì cuối năm xếp học lực ntn bạn ?mình tìm mấy bài thuyết trình về vấn đề học trên youtube mà đỡ lười hơn
biết ngay mà.........đặt mình vào trong trương hợp của bạn mình sẽ ngẩng cao đầu hơn để thấy mình thật nhỏ bé.........mình sẽ vì cái nhỏ bé ấy mà cố gắng hoàn thiện hơn....đặt mục tiêu cho chính mình và bằng mọi cách phải có được chúng(nhờ thực lực nha)Mình nhờ các bạn mà cũng đỡ phần nào, mấy năm trước mình toàn đứng đầu lớp mà càng lên cao mình càng lười nên tụt xuống, bạn có cách khắc phục lười hong
Ko sao đâu e ơi, HKII vẫn còn kia mà, mất gốc gì chứ mất gốc Anh dễ lấy lại lắm đấy, chỉ cần mình dành nhiều thời gian và siêng năng cày từ mới là được rồiEm mới thi Anh Văn và điểm dưới trung bình, em chán nản và kiệt quệ tới mức nào suy nghĩ là khóc, không muốn học môn khác. Mng cho em cách khắc phục vấn đề này với(
Khá nha bạnCho mình hỏi HK1 mình bị AV kéo nên học lực Trung BÌnh, còn HK2 là học lựcgiỏi thì cuối năm xếp học lực ntn bạn ?
Cố lên nha bạn, mình cũng bị anh văn này, nhưng do điểm trong kì cao nên không sao? Bạn giỏi Anh hay bị mất gốc?Em mới thi Anh Văn và điểm dưới trung bình, em chán nản và kiệt quệ tới mức nào suy nghĩ là khóc, không muốn học môn khác. Mng cho em cách khắc phục vấn đề này với(
Em mới thi Anh Văn và điểm dưới trung bình, em chán nản và kiệt quệ tới mức nào suy nghĩ là khóc, không muốn học môn khác. Mng cho em cách khắc phục vấn đề này với(
HahahaahaEm mới thi Anh Văn và điểm dưới trung bình, em chán nản và kiệt quệ tới mức nào suy nghĩ là khóc, không muốn học môn khác. Mng cho em cách khắc phục vấn đề này với(
Không phải "hơi chủ quan" đâu, mà bạn chủ quan và quá lười học. Giờ khóc vẫn còn kịp đấy bạn, khóc nữa điMình hơi chủ quan nên ôn ít bạn ạ, mình ân hận quá(
MÌnh sợ HK1 bị kéo rồi HK2 cao điểm thì điểm vẫn khá thôi chứ không cao lên được